Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

ĐTC tại Nam Hàn: bài diễn văn thứ 2 với các Giám mục “đừng bị cám dỗ bởi thế giới tục hóa”

LTCGVN (15.08.2014)

Sài Gòn- Sau đây là nội dung tóm gọn về bài diễn văn thứ hai của Đức Thánh Cha Phanxicô gởi đến Hội Đồng Giám mục (HĐGM) Nam Hàn. 
1Vào chiều hôm qua 14.08, ĐTC đã đọc bài diễn văn này trước HĐGM Nam Hàn, ngài nói như sau: “Là mục tử, anh em có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ đàn chiên của Thiên Chúa. Anh em là những người bảo quản những kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trong Dân của Ngài.”
ĐTC nhấn mạnh đến hai khía cạnh trung tâm của người mục tử đó là: “bảo tồn niềm hy vọng”, “lưu giữ những ký ức“.
Đức Thánh Cha cũng lưu tâm đến những thách đố đặt ra cho Giáo Hội để thực hiện sứ vụ này trong một “xã hội thịnh vượng, nhưng ngày càng tục hóa và duy vật”.
Ngài nói: “Trong bối cảnh ấy, các thừa tác viên mục vụ không những dễ bị cám dỗ muốn sử dụng một kiểu mẫu quản trị hữu hiệu, những chương trình và tổ chức theo kiểu thế giới kinh doanh, mà còn là lối sống và não trạng bị chi phối dựa trên tiêu chuẩn trần tục về sự thành công và thậm chí cả về quyền lực thay vì các tiêu chuẩn theo đề nghị của Chúa Giêsu trong Tin Mừng.”

Ngài mời gọi các giám mục: “khước từ cám dỗ trước những mô hình mục vụ này,” “tinh thần mục vụ thế tục sẽ dập tắt Thánh Thần, thay vào đó là thái độ tự mãn lên ngôi và như vậy sẽ đánh mất đi lòng nhiệt thành tông đồ.”
Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục trong nỗ lực “xây dựng nơi các tín hữu Nam Hàn sự hiệp nhất, thánh thiện và lửa nhiệt tình” và nhắc cho các Giám mục nhớ rằng “ký ức và niềm hy vọng là nguồn cảm hứng hướng dẫn chúng ta tiến tới tương lai.”
Là một người lưu giữ những ký ức buộc chúng ta không chỉ “ghi nhớ và lưu giữ những ân sủng trong quá khứ,” mà còn “rút ra từ đó những nguồn lực tinh thần để đối diện với những thách đố về niềm hy vọng, lời hứa trong sự xác quyết.”
“Là người bảo tồn niềm hy vọng, được gợi hứng từ các vị tử đạo của Thiên Chúa có nhiệm vụ chia sẻ về niềm hy vọng trong ân sủng và lòng thương xót và cụ thể hóa bằng việc giúp đỡ những người nghèo, người di cư, những người bị bỏ rơi hơn cả.”
“Nếu chúng ta gạt bỏ những ký ức, sự khôn ngoan và kinh nghiệm nơi người cao niên, và những nguyện vọng nơi người trẻ thì chúng ta không còn là người bảo vệ niềm hy vọng.”
ĐTC nhắn nhủ các giám mục về việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay rằng “vượt lên trên của cải vật chất, người ta đang tìm kiếm một điều gì đó cao hơn, trọn vẹn hơn.”
Trước khi cầu nguyện với Đức Maria và ban phép lành Tòa Thanh, ĐTC khẳng định mạnh rằng “trước hết và trên hết khuôn mặt của Giáo Hội là khuôn mặt của tình yêu. Các bạn trẻ sẽ được lôi kéo đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi bùng cháy lửa thần linh yêu thương trong sự hiệp thông với thân thể mầu nhiệm của Ngài.”
Hoàng Minh
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét