1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Đức Thánh Cha Phanxico chính thức bổ nhiệm TGM Pietro Parolin vào chức vụ Quốc vụ khanh Tòa Thánh

Đức Thánh Cha Phanxico chính thức bổ nhiệm TGM Pietro Parolin vào chức vụ Quốc vụ khanh Tòa Thánh
Như Nữ Vương Công Lý đã đưa tin, hôm nay Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm Tổng Giám mục Pietro Parolin vào chức vụ Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican. Từ thủ đô Caracas của Venezuela, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi lời tạ ơn đến Đức Thánh Cha Phanxico.
Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ bắt đầu nhận nhiệm sở từ ngày 15/10/2013.

Hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxico đã chính thức bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh thay cho người tiền nhiệm là Hồng y Tarcisio Bertone .
Pietro-Parolin
Đức Tổng giám mục Tổng Giám Mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1955 tại Schiavon, VicenzaÝ. Ngày 27 tháng 4 năm 1980, Ngài được thụ phong linh mục. Năm 1986, Ngài làm việc tại ngành ngoại giao của Tòa Thánh, từng làm việc tại NigeriaMexico và Tây Ban Nha. Ngài nói được tiếng Ý,tiếng Anhtiếng Pháp, và tiếng Tây Ban Nha. Ngài được phong tước hiệu Đức Ngài cùng với chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Ngày 18/8/2009, Ngài được Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela đồng thời bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục hiệu tòa Aquipendium.
Ngày 31/8/2013, Đức Thánh Cha Phanxico đã bổ nhiệm ngài làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh thay cho người tiền nhiệm là Đức Hồng y Tarcisio Bertone .
Hiện ngài đang giữ chức vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela. Từ thủ đô Caracas, ngài đã gửi đến Đức Thánh Cha lời cảm ơn của mình.
Trong lời cảm ơn của mình, Quốc vụ khanh Tòa thánh phát biểu: “Tại thời điểm này, khi quyết định bổ nhiệm tôi làm Quốc Vụ Khanh được công bố, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đối với Đức Thánh Cha, về sự tin tưởng Ngài đã dành cho tôi dù tôi bất xứng, và một lần nữa, tôi xin bày tỏ với Ngài rằng tôi mong ước và hoàn toàn sẵn sàng làm việc với Ngài và dưới sự hướng dẫn của Ngài vì vinh quang Thiên Chúa, vì lợi ích của Hội Thánh, và vì sự tiến bộ và nền hòa bình của nhân loại…”

[Video VOA] Truyền hình vệ tinh VOA Asia 31/8/2013

[Video RFA] Việt Nam quê hương tôi (Phần 12)

Một đảng mang bản chất vô đạo đức lại kêu gọi học tập đạo đức thì thật quá lố bịch


 Mấy lâu nay, người ta rao đến điếc tai nhức óc, khắp nơi băng rôn khẩu hiệu đến lóa mắt về việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều anh em ngồi bàn tán thấy buồn nôn vì những người đứng ra kêu gào học tập đạo đức lại chính là những kẻ vô đạo đức.

Bởi vì khi đã chấp nhận vào đảng, chấp nhận cương lĩnh chủ trương của đảng cộng sản việt nam mang nhiều điều vô đạo đức, thì người đảng viên đâu có đạo đức của một con người?

- Đạo đức gì mà trong cương lĩnh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Trần Phú, tổng bí thư đảng, đã nêu khẩu hiệu: “trí, phú, địa, hào –-đào tận gốc trốc tận rễ” và cho đến sau khi cướp được chính quyền họ đã triệt để thực hiện.

Uẩn khúc trong Điều 4 Hiến pháp



 Giả sử ĐCSVN luôn thực sự là "đội tiên phong..." và "đại biểu trung thành...", thì điều đó đã đủ để Nhân dân trao quyền "lãnh đạo Nhà nước và xã hội" hay chưa? Vẫn còn có nhiều "đại biểu trung thành" khác, thì tại sao lại chỉ trao quyền lãnh đạo cho một đại biểu duy nhất? Hơn nữa, giữa quyền lãnh đạo và tính tiên phong cộng với lòng trung thành là một khoảng cách xa vời, hai cái đó không nhất thiết là hệ quả của nhau. Chẳng hạn như Cún con, khi ra đường thì hay lon ton lên trước (nghĩa là rất "tiên phong"), và ít ai trung thành với chủ hơn Cún, nhưng chẳng vì thế mà Cún lại được chủ trao cho quyền lãnh đạo... gia đình. Rõ ràng, hai mệnh đề nhầm chỗ đó không đủ để biện minh cho quyền lãnh đạo đương nhiên của ĐCSVN. Ngược lại, cái "hư hư thực thực", "hư" đến mức bất chấp cả "thực", đã làm suy giảm tính nghiêm túc và tính hợp lý của Hiến pháp. Vậy thì cưỡng nạp những mệnh đề vu vơ ấy vào Hiến pháp để làm gì?...

Việt Nam và Hiệp định TPP – Thách thức và Cơ hội


  ...Khi gia nhập TPP, Việt Nam sẽ có cơ hội tăng gia số lượng hàng xuất cảng đến các quốc gia TPP với dân số gần 800 triệu (11 % dân số thế giới) và tổng sản phẩm nội địa là khoảng 28 ngàn tỉ Mỹ kim (40% GDP của thế giới)... Gia nhập TPP sẽ giúp tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam tăng 46 tỉ Mỹ kimNhững nước TPP sẽ là nguồn cung cấp vốn đầu tư nước ngoài cho Việt Nam... Với tình trạng hiện nay, Trung Quốc không thể gia nhập TPP và trong tương lai gần có thể nhìn thấy. Điều này giúp Việt Nam một phần nào thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc về kinh tế lẫn chánh trị...

“Cấp trên” của TP. Cần Thơ là giặc phương Bắc?

Cần Thơ – Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan phản ứng trước việc công an, dân phòng và côn đồ tấn công các tín hữu Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) khi đến nhà bà dự lễ giỗ.
“Việt Nam chúng ta về lịch sử, từ thời Vua Hùng dựng nước, vốn đã có một nền Văn Hiến quý báu đậm đà bản sắc của dân tộc, trong đó bao gồm những lễ nghi truyền thống con cháu hướng về cội nguồn Tổ Tiên Ông Bà làm điều hiếu nghĩa. Nhở vậy, mặc dầu Việt Nam đã trải qua bao cảnh thăng trầm lệ thuộc ngoại bang, nhưng là người Việt dòng giống Lạc Hồng điều có bổn phận bảo tồn. Vậy chính quyền tp Cần Thơ thừa hành mệnh lệnh “cấp trên” được ông Hùng chủ tịch MTTQ phường Thới An phát biểu, là cấp nào mà lại ngang hiên chà đạp Hiến Pháp NCHXHCNVN và nghị định của Thủ Tướng chính phủ NCHXHCNVN, với những hành vi khủng bố thô bạo mà tôi đã nêu trên. Vậy “cấp trên” nầy chắc chắn không phải của Việt Nam, mà do một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc đến từ phương Bắc luôn luôn muốn tiêu diệt những truyền thống quý báu tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, được chính quyền TP Cần Thơ dọn đường cho một cuộc đô hộ sắp xảy ra”.

[Video VietCatholic] Hiện trạng chà đạp tự do tôn giáo tại Việt Nam

1. Ở một số quốc gia, đặc biệt là các nước Á Châu, có một tình hình đặc biệt là sự bất khoan dung tôn giáo có thể đến từ các tôn giáo khác, các tổ chức, hay phong trào quần chúng. Phong trào Văn Thân, Đảng Cộng Sản Việt Nam ở Việt Nam là những ví dụ. Không nhìn về quá khứ, nhưng hướng đến tương lai truyền giáo thì cha thấy Giáo Hội tại Việt Nam có thể làm gì để cải thiện tình hình này. 

Tin nóng: Ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một Quốc vụ khanh mới?

Tin nóng: Ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm một Quốc vụ khanh mới?
Theo tin Nữ Vương Công Lý vừa nhận được, có thể trong ngày mai, Đức Thánh Cha Phanxico sẽ bổ nhiệm vị Quốc vụ khanh mới trong triều đại của ngài. Người được bổ nhiệm, theo tin chúng tôi nhận được là Đức Tổng giám mục Pietro Parolin.
Number of View: 180
Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được, ngày mai, Đức Thánh Cha Phanxico sẽ bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Tổng Giám Mục Pietro Parolin làm Quốc vụ khanh Tòa Thánh thay cho Quốc vụ khanh Tòa Thánh hiện nay là Hồng y Tarcisio Bertone .
vaticanhanoi
Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin (đi đầu) tại Tòa TGM Hà Nội trong một lần thăm Việt Nam.
Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin sinh ngày 17 tháng 1 năm 1955 tại Schiavon, VicenzaÝ. Ngày 27 tháng 4 năm 1980, Ngài được thụ phong linh mục. Năm 1986, Ngài làm việc tại ngành ngoại giao của Tòa Thánh, từng làm việc tại NigeriaMexico vàTây Ban Nha. Ngài nói đượctiếng Ýtiếng Anhtiếng Pháp, vàtiếng Tây Ban Nha. Ngài được phong tước hiệu Đức Ngài cùng với chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh Vatican. Ngày 18/8/2009, Ngài được Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm làm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela đồng thời bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục hiệu tòa Aquipendium.
Nếu thông tin này là chính xác, thì đây là một cơ hội để Vatican hiểu rõ hơn về tình hình Giáo hội tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
Với Giáo hội Công giáo Việt Nam, Đức ông Parolin không còn lạ lẫm gì nhiều, bởi ngài đã từng là Thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu phái đoàn Tòa Thánh đến Việt Nam nhiều lần, tiêp xúc với nhiều quan chức cộng sản ở nhiều cấp và hiểu rõ tư cách, thái độ của quan chức cộng sản Việt Nam.

UCANEWS: Đức Hồng y Zen sẵn sàng chịu ngồi tù


Ảnh: Wikimedia Commons



Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, cựu giám mục Hồng Kông, sẵn sàng đi tù nếu lời hứa dành cho thuộc địa trước đây của Anh quốc khi Anh quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997 (đó là bầu cử tự do dân chủ và đầu phiếu phổ thông vào năm 2017) không được thực hiện.

Trong khi có vẻ ngày càng ít có khả năng Trung Quốc sẽ chấp thuận cho bầu cử tự do tại một trong các lãnh thổ của mình, tranh luận tại Hồng Kông, trung tâm tài chính của châu Á, đang ngày càng nóng lên vào tháng này. Trong dịp kỷ niệm Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc vào ngày 1-7, 430.000 người đã diễu hành qua khu nhà chọc trời của thành phố, đây được xem là cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn nhất được tổ chức trong thập niên qua.

[Video VietCatholic] Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Người Công Giáo có một lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong những kinh thường đọc, Kinh Cầu Mẹ Hằng Cứu Giúp là một bản kinh rất hay và rất được ưa chuộng vì đó là lời than thở của các tín hữu chạy đến cùng Mẹ trong những tình huống khác nhau của cuộc đời.
Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.
Khi yếu đuối sa phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.
Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.
Khi xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bức giải,
Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.
Khi cơn bệnh hành trong xác, hay là buồn bã linh hồn.
Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.
Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi hết còn trông cậy.
Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa.
Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.
Khi con mang bệnh lần sau hết.
Khi chịu các phép bí tích sau hết.
Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.
Khi hơi thở sau hết.
Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là quan xét con.
Những lời kinh rất đẹp này đã được truyền từ đời này đến đời kia. Giờ đây, chúng tôi thực hiện thành audio để quý vị và anh chị em dễ dàng nguyện ngắm với những âm điệu được linh mục nhạc sĩ Đôminicô Nguyễn Hoàng Dương phổ nhạc.
Download Mp3: Quý vị và anh chị em nhấn vào đây
https://mega.co.nz/#!eBsU1Zab!LHhGG1w_KkOzvOPOqXCQWAuH0XcIREv2k7GKWdvi3II

Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào. Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này, và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dũ lòng thương giúp, và đoái nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.
1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
Đáp: Xin Mẹ giúp đỡ con. 
2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.
3. Khi yếu đuối sa phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.
4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.
5. Khi xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bức giải,
6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.
7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nãi.
8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề,
9. Cho con quyết chí chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.
10. Khi xem lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.
11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.
12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.
13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và theo niềm bổn phận.
14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, là Đấng cứu chuộc chúng con.
15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa, trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gửi đến cho con.
16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhường chịu khó và thương yêu người.
17. Khi cơn bệnh hành trong xác, hay là buồn bã linh hồn.
18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.
19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi hết còn trông cậy.
20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa.
21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.
22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.
23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục.
24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo cùng các người làm việc tông đồ.
25. Cho con được ơn bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.
26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.
27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người giáo hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.
28. Khi con mang bệnh lần sau hết.
29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.
30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.
31. Khi hơi thở sau hết.
32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là quan xét con.
33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.
34. Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng, làm một cùng cả thảy những người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.
35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.
X: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin cầu cho chúng con.
Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


Lời Nguyện:
Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ, dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc. Khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. 
Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng, này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ nghe lời con cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.
Lạy Mẹ yêu dấu, hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp xin che chở mọi kẻ thuôc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn khốn nạn trong luyện ngục.

Lời nguyện:
* Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp 
- Xin cầu bầu cho chúng con.
* Lạy Thánh Anphonsô là quan thầy bầu chữa tôi. 
- Xin giúp đỡ tôi trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

VietCatholic

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

[Video VOA] Hoàng Sa bị thế giới bỏ quên

Chương trình "Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng" do Đinh Sinh Long phỏng vấn. 
Đề tài: "Hoàng Sa bị thế giới bỏ quên"

Cơn sốt giữa nhiệm kỳ của đảng CSVN



 Chỉ còn vài tháng nữa đến nửa nhiệm kỳ thứ hai của Khóa đảng XI CSVN (2011-2016) nhưng xem ra Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thoát khỏi vòng vây thất bại của Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Bằng chứng của việc này diễn ra qua “chiến dịch” làm việc của các Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đi về địa phương và cơ sở đảng bắt đầu từ tháng 08/2013.

Ngoài việc kiểm điểm những việc làm được và chưa được đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, các Đoàn còn thảo luận việc thi hành Chỉ thị 03 ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Người Việt phải đuổi kịp dân Campuchia


 Thua Ðài Loan, Ðại Hàn, Phi Luật Tân đã xấu hổ. Nay thấy mình thua cả dân Miến Ðiện, dân Campuchia, chắc người Việt phải thấy tủi nhục. Nhất là những người biết suy nghĩ, có học, và dám nói. Một người 45 tuổi đảng lên tiếng kêu gọi các đảng viên bỏ đảng Cộng sản để lập đảng mới, cũng nêu trường hợp Camphuchia ra làm thí dụ, cho thấy người ta đã tiến bộ hơn mình. Sau cú sốc Miến Ðiện, cú sốc Campuchia sẽ giúp nhiều đảng viên cộng sản Việt Nam tỉnh ngộ hơn...

Tuyên bố về Nghị định 72 vi hiến vô luật của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền 29-08-2013

Tuyên bố về Nghị định 72 vi hiến vô luật
của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
29-08-2013
            Kính gởi: 
- Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
- Quý Chính phủ các Quốc gia tự do dân chủ.
- Quý Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
- Quý Tổ chức Nhân quyền hoàn vũ.
- Quý Cơ quan truyền thông quốc tế và quốc nội.
            Chúng tôi, Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền, những công dân nước Việt Nam, đồng thời là những chức sắc Công giáo, đang sử dụng Internet như một phương tiện thu thập và chia sẻ mọi điều hữu ích tốt đẹp có trên xa lộ thông tin toàn cầu, để hoàn thành vai trò lãnh đạo tinh thần của mình là công bố sự thật, bênh vực lẽ phải, cổ vũ tình thương.

Nhà cầm quyền VN dùng nhà tù ngược đãi những thanh niên yêu nước

Sài Gòn – “Nhà cầm quyền Cộng sản đang dùng nhà tù ngược đãi những thanh niên yêu nước và yêu cầu đưa sinh viên tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh ra ngoài chữa bệnh” là điều các Chức Sắc Tôn Giáo Việt Nam nêu lên trong Bản Lên Tiếng, ngày 30.08.2013.
Các Chức Sắc cho thấy hàng loạt thanh niên yêu nước bị bắt, và hầu hết bị đối xử tệ bạc trong tù, không đúng với quy định bảo vệ tù nhân. Nhất là trường hợp của sinh viên tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh.
VRNs xin giới thiệu Bản Lên Tiếng này.

Về khuynh hướng dân chủ xã hội cho Việt Nam

Melbourne, Úc Đại Lợi – Lời kêu gọi thành lập một đảng mới của Luật sư Lê Hiếu Đằng đang dấy lên những tranh luận về độc đảng và đa đảng, về phương cách và khuynh hướng đấu tranh chính trị, về hiện tình và tương lai đất nước… Bài viết này mong làm rõ hơn con đường xã hội dân chủ để xem con đường này có thích hợp với Việt Nam hay không?

Khuynh hướng Dân Chủ Xã Hội
Ông Đằng cho rằng con đường xã hội dân chủ như đường lối của Đệ Nhị Quốc tế và dựa trên chủ nghĩa Marx, đó là điều thiếu chính xác.
Các đảng theo khuynh hướng dân chủ xã hội Âu Châu về tư tưởng và phương cách họat động chịu nhiều ảnh hưởng của Ferdinand Lassalle (1825–1864). Ông là người sáng lập Đảng Dân chủ Xã hội Đức năm 1863 và là chủ tịch đầu tiên của tổ chức này. Theo ông nhà nước là tổ chức của mọi thành viên trong xã hội. Để xây dựng xã hội mới thay vì đấu tranh cách mạng lật đổ chế độ cũ, giai cấp công nhân phải tích cực cải cách xã hội cũ qua đấu tranh nghị trường, đấu tranh giành quyền bằng phương thức bầu cử tự do.

[Video VietCatholic] Thế Giới Nhìn Từ Vatican 23/8 - 29/8/2013 - Giáo Hội Công Giáo tại Nhật Bản



1. Đức Thánh Cha chủ tế thánh lễ khai mạc tổng công nghị lần thứ 184 của Dòng Thánh Augustinô

Sáng thứ Tư 28 tháng 8 Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh Lễ khai mạc tổng công nghị lần thứ 184 của Dòng Thánh Augustinô tại đền thờ Thánh Augustinô gần quảng trường Navone tại Rôma. 

Khi còn là một Hồng Y, mỗi dịp về Rôma, Đức Thánh Cha thường đến nhà thờ này để cầu nguyện tại mgôi mộ của bà thánh Mônica là mẹ thánh Augustinô.

Trong lịch Phụng Vụ, Giáo Hội kính nhớ Thánh Mônica vào ngày 27 tháng 8 và Thánh Augustinô một ngày sau đó là 28 tháng 8.

Dòng Thánh Augustinô đã được thành lập năm 1214 để “sống và cổ võ cho tinh thần cộng đồng như các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi đã sống.”

Tổng công nghị sẽ tiếp diễn cho tới giữa tháng 9 tại Học Viện Giáo Phụ Augustinô.

Chân dung Mẹ Têrêsa Calcutta

Chân dung Mẹ Têrêsa Calcutta

Chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta cả đời đấu tranh cho giá trị nhân phẩm của những con người nghèo khổ nhất, đã nêu gương luân lý làm cầu nối các khoảng cách về văn hóa, giai cấp và tôn giáo. Một con người có vóc dáng nhỏ bé nhưng lại có trái tim “cực đại” và đầy lòng nhân ái. Bà nói: “Ngay cả những người giàu cũng khao khát tình yêu, muốn được quan tâm, muốn có ai đó thuộc về mình”.

Cha mẹ của bà là người Albani. Bà sinh ngày 26-8-1910 tại Shkup (nay là Skopje), thuộc Cộng hòa Nam Tư (Macedonia), trước đó là Yugoslavia, với tên “cúng cơm” là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Bà là con út trong 3 người con. Lúc bà 7 tuổi, cha của bà bị giết, nên bà quan tâm chính trị. Tuổi thiếu niên, bà là thành viên của nhóm bạn trẻ trong giáo xứ, gọi là nhóm Tương tế Tôn giáo (Sodality), dưới sự hướng dẫn của một linh mục Dòng Tên, bà cảm thấy quan tâm việc truyền giáo. Lúc 17 tuổi, bà gia nhập Dòng Nữ tử Loreto ở Ai-len, một dòng chuyên về giáo dục, rồi bà được gởi tới Bengal năm 1929 để vào nhà tập. Bà chỉ lõm bõm tiếng Anh nhưng vẫn khấn lần đầu, với tên dòng là Têrêsa (chọn theo tên của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu).

Đến năm 1950, nữ tu Têrêsa lập Dòng Truyền giáo Bác ái (Dòng Thừa sai Bác ái, Missionaries of Charity). Bà nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1979 và nhận Giải Bharat Ratna (भारत रत्न, nghĩa là “Viên Ngọc Ấn Độ”, giải thưởng cao nhất của Ấn Độ dành cho người dân) năm 1980. Trước đó, năm 1962, bà đã được chính phủ Ấn trao giải Padma Shri. Trong những thập niên kế tiếp bà được trao tặng các giải thưởng lớn như Giải Jawaharlal Nehru về Hiểu biết Quốc tế năm 1972.

Ghế dành riêng



Quan khách hay khách quan đều nói về người nhưng mang í nghĩa khác nhau. Từ khách quan mang tính cách thương mại trong kinh doanh. Từ quan khách nói lên tính trang trọng của người khách. Nói đến quan khách là nói đến ghế danh dự dành riêng cho quan khách trong những cử hành lễ hội công cộng. Thực ra vấn đề xếp chỗ cho quan khách không đơn giản như chúng ta thấy nơi các buổi lễ hội công cộng. Khi có người đồng giai cấp, thứ bậc việc sắp xếp chỗ ngồi ngang hàng quả là nhiêu khê. Có nhiều vận động ngầm về chỗ ngồi giữa các viên chức làm việc trong các văn phòng hành chánh cho người lãnh đạo phe nhóm. Người ta nhân danh vị đó đòi hỏi nghi thức đón tiếp làm đau đầu, nhức óc ban tổ chức lễ hội. Tranh cãi đây không phải là ghế ngồi mà chính là danh dự, tiếng tăm, vị thế của người ngồi ghế đó trong ngày lễ hội. Mặc dù các nghi thức cử hành chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn nhưng danh dự, tiếng tăm đối với những khách danh dự thật là quan trọng. 

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

[Video VOA] Truyền hình vệ tinh VOA Asia 29/8/2013

Blogger Việt Nam trao Tuyên bố phản đối điều luật 258 cho đại sứ quán Đức; Thỉnh nguyện thư kêu gọi Mỹ không đàm phán TPP với Việt Nam; Bộ trưởng quốc phòng ASEAN thảo luận về tranh chấp Biển Đông; Anh đệ trình nghị quyết về Syria lên Liên Hiệp Quốc. 

Thấy gì qua 258?


 Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại, gần đây thôi, bắt đầu từ hoa cải Cống Rộc Tiên Lãng, đến Văn Giang, Dương Nội, Vụ Bản... rồi tuyệt thực của luật sư Cù Huy Hà Vũ, anh Điếu Cày, rồi với 2 bạn trẻ Phương Uyên và Nguyên Kha... kể thì không hết, nhưng tất thảy người dân đều lên tiếng, thậm chí các bậc nhân sỹ trí thức lên tiếng bằng cách gửi thư ngỏ, đến kiến nghị, thậm chí cả yêu cầu...

Những sự thật cần phải biết (phần 18) - Tội ác của Phạm Văn Đồng


Phạm Văn Đồng là một nhân vật cao cấp trong bộ máy lãnh đạo của cộng sản. Phạm Văn Đồng cũng như nhiều đan em của Hồ Chí Minh đã gây nhiều tội ác như Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, thảm sát Mậu Thân... Tuy nhiên nổi bật hơn cả là hai tội ác: Bán nước và tàn ác với quân dân cán chính VNCH.

Xin giới thiệu với bạn đọc tóm tắt tiểu sử của ông Phạm Văn Đồng lấy từ ngôi trường cộng sản mang tên của “đồng chí”: 

Phạm Văn Đồng bí danh là Tô, sinh ngày 01/3/1906 tại làng Thi Phổ Nhất, nay thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; là nhà hoạt động chính trị, nhà văn hóa lớn của Việt Nam. Những năm 1925- 1926, khi đang học tại Hà Nội, ông tham gia phong trào học sinh đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925) và để tang cụ Phan Chu Trinh (1926). Sau đó, ông đi Quảng Châu (Trung Quốc) dự lớp huấn luyện do Nguyễn Ái Quốc tổ chức và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1926).

Cuối năm 1927, ông về nước, tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn, đến đầu năm 1929, được cử vào Kỳ bộ thanh niên Nam kỳ. Tháng 5/1929, ông đi Hồng Kông (Trung Quốc) dự đại hội của tổ chức này và được bầu vào Tổng bộ và Ban trù bị thành lập Đảng Cộng sản. Tháng 7/1929, Phạm Văn Đồng trở về Sài Gòn hoạt động cách mạng và bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù, đày đi Côn Đảo. Tháng 7/1936, do thắng lợi của Mặt trận Bình dân Pháp, thực dân Pháp ở Đông Dương buộc phải trả tự do cho Phạm Văn Đồng nhưng lại đưa ông về quê quản thúc. Trở về Quảng Ngãi một thời gian, ông bí mật liên lạc với tổ chức Đảng ở Quảng Ngãi, tiếp tục hoạt động cách mạng, sau đó ra Hà Nội tham gia hoạt động công khai.

Đảng Cộng sản Việt Nam thiếu chính danh


 Đảng CS Đông Dương, rồi đảng Lao động VN, rồi đảng CS Việt Nam chưa hề nộp một giấy xin phép nào cho cơ quan hành chính, nhà nước, cũng chưa nhận được giấy phép hợp lệ nào. Nhà toán học cả đời làm vô vàn chứng minh cho các bài toán gai góc nhất của mình, bỗng đứng trước một kết luận rất đáng buồn cho đảng CS, cũng rất buồn cười cho toàn xã hội, là đảng CS Việt Nam trên thực tế là một đảng bất hợp pháp, là một đảng... chui, nghĩa là hoạt động không có giấy phép...

*

Giáo sư Hoàng Xuân Phú là một nhà toán học lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Toán học ở Viện đại học Humboldt của CH Liên bang Đức, hiện là Tổng Thư ký Viện Toán VN kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Toán của Viện. 

Gs Hoàng Xuân Phú cũng là một nhà báo đặc sắc, có Blog riêng mang tên ông. Ông dấn thân cho sự nghiệp dân chủ hóa đất nước, từng có mặt trong một số cuộc "Chủ nhật xuống đường" chống bành trướng. Ông từng có luận văn sắc sảo phản đối việc khai phá bauxite ở vùng Tây Nguyên, chỉ rõ hiểm họa xây dựng điện hạt nhân ở nước ta, và gần đây tích cực tham gia cuộc thảo luận về việc thành lập một đảng mới để cạnh tranh lành mạnh với đảng CS do luật gia Lê Hiếu Đằng và nhà báo Hồ Ngọc Nhuận nêu lên.