1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2013

Quảng Bình: “Ém” hàng cứu trợ bán lại cho dân 130.000đ/suất


LTCGVN (31.10.2013)

Khi tiếp nhận, cán bộ thôn không phân phát hết mà giữ lại rồi đem bán cho người dân gần một nửa số quà nói trên với giá 130 nghìn đồng/suất. Theo họ, số tiền thu được từ việc bán những suất quà cứu trợ trên sẽ dùng để sửa lại nhà văn hóa thôn.

Sau hai cơn bão trong tháng 10-2013, người dân thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy nhận được khá nhiều hàng hóa và tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... Nhưng một số mặt hàng cứu trợ sau đó đã bị cán bộ thôn thu lại đem bán cho chính người dân trong thôn khiến dư luận bức xúc.

Hèn chi!


LTCGVN (31.10.2013)

 Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN mà Đảng đã sáng tạo bạo gan kết hợp Tư Bản với Cộng Sản vốn là hai khuynh hướng tối kỵ nhau như nước với lửa, quyết tâm úm bà là biến Việt Nam thành Rồng như một nửa nước Triều Tiên đang bị Đế quốc Mỹ ác ôn chiếm đóng, nhưng cho đến nay chẳng những không khá được mà còn trên bờ phá sản. Ấy là vì những nguyên nhân vưà được “tiết lộ” khiến cả nước bật ngửa ra, tặc lưỡi...

Phó thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải mở đường cho giặc tràn vào Việt Nam

LTCGVN (31.10.2013)

Khu mộ nhà Hoàng Trung Hải ở làng Đồng Sơn, Quỳnh Giao, Quỳnh Phụ, Thái Bình (dòng chữ trên cột vàng bên trái: Hoa Kiều Tiên Hữu Tổng Mộ)
"Một Hà Tĩnh đầy ắp người Trung Quốc": Vì đâu nên nỗi?

Lê Anh Hùng - ...người ta sẽ không ngạc nhiên với những gì trên đây nếu biết rằng ngay từ ngày 7/5/2007, ông Hoàng Trung Hải (lúc bấy giờ là Bộ trưởng Công nghiệp) đã bị một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại “Ban Tổ chức TW, Ủy Ban KTTW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ TW và một số cơ quan trọng yếu cơ mật khác của Đảng, Nhà nước” tố cáo là khai man lý lịch: Bố đẻ của ông ta tên là Sì Sói, sinh quán ở Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc.[6] Ấy vậy nhưng ông ta không những không bị xử lý mà còn được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt vào chiếc ghế Phó Thủ tướng quan trọng thứ hai trong chính phủ...

Những sự thật cần phải biết (Phần 27): Nguyễn Văn Linh – Một trong những ông trùm bán nước


LTCGVN (31.10.2013)

Nguyễn Văn Linh là người được đảng cộng sản che đậy bằng mỹ từ “Đổi mới” và “những việc cần làm ngay”. Nhưng cũng giống như Võ Văn Kiệt, chính Nguyễn Văn Linh là người tạo nên cái cũi màu đỏ để rồi lừa dối nhân dân là “phá cũi”. Và quan trọng hơn. Nguyễn Văn Linh là kẻ bán nước. Trong bài viết này sẽ cho thấy những điều đó là sự thật.

Bản tin Lao Động Việt

LTCGVN (31.10.2013)

Họ là những dân oan vô gia cư đúng nghĩa, mặc dù họ từng có nhà cửa, nghề nghiệp và thu nhập ổn định trước đây. Nhưng nay thì màn trời chiếu đất, mỗi ngày nhặt đồng nát, đi làm thuê khắp nẻo, từ lau bàn, rửa chén cho đến quét dọn phòng vệ sinh. Mỗi ngày, may mắn thì họ kiếm được chừng 100 ngàn đồng. Không may thì họ kiếm chừng 30 ngàn đồng, đủ mua gạo thổi cơm!



Chị Phạm Thị Ngọc, một lao động chính trong gia đình 5 người gồm ba đứa con và người chồng bị bệnh, cả gia đình sống lây lất hết gốc cây này sang gốc cây khác từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng đến công viên Lý Tự Trọng. Mỗi ngày của chị bắt đầu từ 4h30 sáng cho đến 8h30 chiều để kiếm từ 80 đến 100 ngàn đồng.

Chính sách ngoại giao của Tòa Thánh Vaticăng trong 50 năm qua

LTCGVN (31.10.2013)


Phỏng vấn Đức Hồng Y Achille Silvestrini, nguyên Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Đông Phương

Ngày 25-10-2013 Đức Hồng Y Achille Silvestrini tròn 90 tuổi. Nhân dịp này Đức Hồng Y, nguyên Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Đông Phương, đã dành cho phóng viên Filippo Rizzi của nhật báo Tương Lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Đồng Giám Mục Italia, một bài phỏng vấn liên quan tới Công Đồng Chung Vaticăng II và đường lối ngoại giao của Tòa Thánh Vaticăng.

Đức Hồng Y Achille Silvestrini sinh năm 1923, thụ phong linh mục năm 1946. Sau khi đậu tiến sĩ Lưỡng Luật tại đại học Laterano, cha Silvestrini theo học Trường Ngoại Giao Tòa Thánh, và năm 1953 bắt đầu làm việc trong Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đặc trách các nước vùng Đông Nam Á. Từ năm 1958 Đức Ông Silvestrini là thư ký của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Domenico Tardini, và Đức Hồng Y Amleto Giovanni Cicongani cho tới năm 1969.

Tháng cầu hồn

LTCGVN (31.10.2013)

Tháng cầu hồn
Ý cầu nguyện tháng 11-2013
Ý chung: Cầu cho các linh mục đang gặp khó khăn được an ủi khi sầu khổ, được đỡ nâng lúc nghi nan và được vững vàng khi sống trung tín.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Giáo Hội Châu Mỹ Latinh có thể gửi các nhà truyền giáo đến các Giáo Hội khác như là kết quả của chương trình truyền giáo đại lục.
Từ thế kỷ XVI, Công giáo đã dành trọn Tháng Mười Một để tưởng nhớ các linh hồn. Để nhắc chúng ta nhớ đến các linh hồn nơi luyện ngục, Giáo hội đã dành trọn Tháng Mười Một cho các linh hồn này. Anh ngữ gọi là Holy Souls (các linh hồn thánh), Việt ngữ không “quen” kiểu nói này. Đó là những người đã qua đời trong tình trạng ân sủng nhưng chưa được tha các hình phạt vì các khinh tội (tội nhẹ) chưa được tha và các tội khác đã được tha nhưng chưa đền tội đủ. Họ chắc chắn sẽ được vào Thiên đàng, nhưng trước hết họ phải đền tội trong luyện ngục. Các linh hồn không thể tự giúp mình vì với họ, “đêm đến, không ai có thể làm việc được” (Ga 9:4). Đó là đặc ân lớn của chúng ta về tình huynh đệ mà chúng ta có thể rút ngắn thời gian chia cách họ với Thiên Chúa nhờ lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của chúng ta, nhất là tham dự thánh lễ và rước lễ.
Lạy Chúa, xin chiếu soi ánh sáng ngàn thu trên các linh hồn, và xin cho họ được nghỉ yên muôn đời. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, vì những khổ sầu Ngài đã chịu trong Vườn Cây Dầu, vì cuộc khổ nạn và sự chết của Ngài, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là những linh hồn bị lãng quên, những linh hồn cần đến Lòng Chúa Thương Xót hơn.

Lễ hội Halloween

LTCGVN (31.10.2013)

Lễ hội Halloween

Lễ hội gây tranh luận: Hàng năm, người Công giáo và người ngoài Kitô giáo tranh luận: Lễ hội Halloween là ngày lễ hội ma quỷ hay chỉ là lễ hội thế tục? Trẻ em Công giáo có nên mặc đồ như ma quỷ? Lễ này có tốt khi trẻ em sợ hãi? Vấn đề là lịch sử lễ hội Halloween, thực sự lễ này có nguồn gốc Kitô giáo khoảng 1.300 năm.
Nguồn gốc Kitô giáo của kễ hội Halloween: Halloween nghĩa là “không có gì tự nó”, viết tắt từ cụm từ “All Hallows Eve” (nghĩa đen là “vọng các thánh”, tiếng Việt gọi là “ma lộ hình”), và nó chỉ định ngày trước Lễ Các Thánh (vigil of All Hallows Day). “Hallow” là danh từ trong cổ ngữ Anh, nghĩa là “thánh”. Là thành ngữ, nó có nghĩa là làm cho cái gì đó trở nên thánh hoặc tôn kính cái đó là thánh. Lễ Các Thánh vào ngày 1-11, ngày đền ơn đáp nghĩa (Holy Day of Obligation), cả ngày lễ vọng và ngày chính lễ đều được cử hành từ đầu thế kỷ VIII, khi 2 lễ này được ĐGH Grêgôriô III thiết lập ở Rôma. Một thế kỷ sau, ĐGH Grêgôriô IV mở rộng cho cả Giáo hội.

Trở về cát bụi



LTCGVN (31.10.2013)

Vì nghe lời đường mật của ma quỷ, và kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa, ông bà Nguyên Tổ đã phạm tội bất tuân, thế nên Thiên Chúa nói: “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là BỤI ĐẤT, và sẽ trở về với BỤI ĐẤT” (St 3:19).
Tháng Cầu Hồn và Mùa Chay là dịp thuận tiện để chúng ta tái chân nhận số kiếp phàm nhân mong manh và hữu hạn của mình. Ai cũng một lần về với cát bụi. Về với cát bụi là chết. Chết là điều thật hơn sự thật, chắc chắn 100%, dù chúng ta vẫn thắc mắc: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…” (Cát Bụi – NS Trịnh Công Sơn). Và cụ thi hào Nguyễn Du cũng xác định: “Trăm năm còn có gì đâu! Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì” (Truyện Kiều).

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Án tù vẫn treo trên đầu tất cả chúng ta!


Ảnh: Võ Quốc Anh (August Anh)

LTCGVN (30.10.2013)

Việc Tòa án Nhân dân tỉnh Long An cho Đinh Nhật Uy “hưởng” 15 tháng tù treo không phải là sự “xuống nước”, khoan hồng với bị cáo, cũng không nhằm xả van dư luận blogger trong nước và xoa dịu cộng đồng quốc tế. Bản án đó thực chất là một sự lấp liếm, bao che cho hành động lạm quyền của công an, cho những sai lầm và bất cập của ngành tư pháp, và càng thể hiện rõ hơn bản chất hiếu thắng của một chính quyền mãi không trưởng thành.

Đinh Nhật Uy: ‘Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng trước các bất công’


LTCGVN (30.10.2013)

Facebooker Đinh Nhật Uy tối 29/10 cho VOA Việt Ngữ biết rằng anh sẽ không ngại tiếp tục nói lên tiếng nói của mình ‘về những điều pháp luật không cấm’ sau khi bị tòa án kết án tù treo. 

“Những việc tôi làm như là lên tiếng bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân hay là đấu tranh chống tiêu cực, hay những việc tôi đưa lên Facebook của bản thân tôi nó không vi phạm pháp luật. Tôi vẫn tiếp tục tôi làm chứ tôi không có gì phải ngần ngại cả. Những việc như bảo vệ em tôi khỏi vụ án chụp lên đầu em tôi là vụ án khủng bố thì tôi phải đứng ra tôi bảo vệ thôi. Và không chỉ riêng về bản thân của em tôi nữa. Những việc nào mà tôi thấy là bất công thì tôi sẽ tiếp tục lên tiếng. Những việc đó làm là có ích cho mọi người chứ không phải là làm xấu cho mọi người. Những gì mà pháp luật không cấm thì bản thân tôi sẽ tiếp tục làm”.

Bài bào chữa cho Đinh Nhật Uy tại phiên tòa HSST 29/10/2013


LTCGVN (30.10.2013)

 “...4. Facebook là một website mạng xã hội, người dùng có thể tham gia các mạng lưới để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho họ, và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Như vậy, việc Đinh Nhật Uy lập trang facebook cá nhân của mình tên “Đinh Nhật Uy” là quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin của công dân được Điều 69, Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi, bổ sung năm 2001, quy định:

“Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.”...

Chuyện xử án Đinh Nhật Uy, sáng 29.10.2013


LTCGVN (30.10.2013)

Sài Gòn – “Khi tuyên án sau, chánh án chạy liền, không ở lại giải thích về án, như phiên xử phúc thẩm dành cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên” – facebooker Đinh Nhật Uy đã nói nhận xét như vậy về phiên tòa xét xử anh, ngay sau khi rời trại giam Long An, chiều hôm qua.

Những bất thường của vụ án
Điều đầu tiên phải đề cập, đó là cấp chính quyền nào có trách nhiệm trong vụ án của facebooker Đinh Nhật Uy? Lúc khởi đầu, vụ án của Đinh Nhật Uy là một chuyên án thuộc an ninh tỉnh Long An. Sau khi kết thúc điều tra, chuyển Viện kiểm sát (VKS) làm Bản cáo trạng, rồi chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh Long An (TALA). Khi nhận được toàn bộ hồ sờ, TALA xét vụ án này nhỏ, dưới tầm thẩm quyền, nên đã chuyển vụ án xuống Tòa án nhân dân thàh phố Tân An (TATA). Đây là tòa án cấp huyện. Khi nhận được hồ sơ vụ án, không biết tại sao TATA lại không xúc tiến gì, mà ngâm hồ sở cả tháng trời. Đến hơn 10 ngày trước khi phiên tòa xử hôm qua, TALA lại kéo vụ án này lên trên tỉnh lại để xử anh Đinh Nhật Uy theo khoản 1, điều 258 BLHS.

Tuyên bố về Hiến pháp Việt Nam Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền

LTCGVN (30.10.2013)

Thừa Thiên Huế - Kính thưa toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
Theo Quốc hội CHXHCNVN, Dự thảo Hiến pháp mới cho tới nay đã được sửa đi sửa lại 5-6 lần, nhưng nội dung cơ bản chẳng khác nhau là mấy, dù toàn dân đã đóng góp rất nhiều ý kiến về nó suốt 9 tháng trời và còn đòi thời gian thêm nữa. Gần đây, Hội nghị Trung ương 8 đảng Cộng sản (CS), bế mạc hôm 9-10-2013, cho biết Đảng đã “chỉ đạo Quốc hội” thông qua Hiến pháp ở dạng như hiện nay, dẫu nhiều nhân sỹ, trí thức, dân thường đã phản đối nhiều điểm rất chủ yếu và quan trọng của nó. Thông cáo của Đảng nói Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (HP) lần này “cơ bản đã được hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn kỹ thuật văn bản, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra”, và Ủy ban Soạn thảo được lệnh “khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương, hoàn thiện toàn văn Dự thảo, trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6”. (BBC 10-10-2013. Kỳ họp này đang diễn ra). Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CS, gần đây còn tiếp tục khẳng định rằng cương lĩnh đảng đứng trước Hiến pháp, bộ luật gốc của quốc gia.

Tòa Giám mục Xã Đoài phản đối bản án bất công và thiếu minh bạch của TAND tỉnh Nghệ An đối với ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải

LTCGVN (30.10.2013)

Ông Khởi và Anh Hải trước Tòa (Ảnh: baonghean.vn)
Ông Khởi và Anh Hải trước Tòa (Ảnh: baonghean.vn)
GPVO - "Cách làm được coi là “phiên tòa xét xử công khai và bản án đúng người đúng tội” đối với hai giáo dân giáo xứ Mỹ Yên ngày 23/10/2013 của TAND tỉnh Nghệ An đã không gây ngạc nhiên cho công luận Việt Nam và quốc tế về cách kết thúc vụ việc vốn quen thuộc của nhà cầm quyền, là quy kết hết trách nhiệm cho dân lành để bao che hành vi sai trái của cơ quan công quyền. Công luận mạnh mẽ phản đối bản án bất công và thiếu minh bạch này của TAND tỉnh Nghệ An đối với ông Ngô Văn Khởi và ông Nguyễn Văn Hải.
... Giáo phận Vinh không ngừng yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho hai ông Ngô Văn Khởi, Nguyễn Văn Hải và bồi thường thiệt hại cho những người liên quan, đồng thời yêu cầu hủy bỏ hết mọi lệnh khởi tố liên quan đến vụ việc tại Trại Gáo ngày 22/05/2013 và Mỹ Yên ngày 04/09/2013..."
Download Văn thư này {Bản Word} {Bản PDF}



Văn phòng Tòa Giám mục
Giáo phận Vinh

Sẽ không thể có ngụy giáo hoàng

LTCGVN (30.10.2013)



Không thiếu người hoài nghi khi Đức Bênêđíctô XVI tuyên bố thoái nhiệm. Bóng ma hai, ba vị giáo hoàng tranh chấp nhau thuở nào ám ảnh họ. Đến nỗi có người cho rằng không được gọi vị giáo hoàng hưu trí là Đức Thánh Cha (His Holiness); ngài không nên ăn vận thế này thế nọ để đừng tạo cảm tưởng có hai vị giáo hoàng cùng tại thế và cùng hiện diện tại Vatican. 

Việc Đức Bênêđíctô XVI “thực sự” sống cuộc sống cầu nguyện và suy tư, không hề lên tiếng về bất cứ biến cố thời sự nào của Giáo Hội, nhất là các biến cố liên hệ tới việc quản trị Giáo Hội, đã dần dần đánh tan các hoài nghi và lo ngại trên. Nhất là việc xuất hiện của Đức Phanxicô với một triết lý sống hoàn toàn phục vụ Giáo Hội và cởi mở với mọi người, càng giúp đánh tan các hoài nghi và lo ngại ấy. 

Đợi chờ trong tỉnh thức

LTCGVN (30.10.2013)


ĐỢI CHỜ TRONG TỈNH THỨC

Trong những ngày này, một lần nữa tiếng Chúa lại nhắc nhở mỗi người trong chúng ta “ Vậy các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ Con Người sẽ đến” ( Mt 24, 44). Chúa nói phải sẵn sàng đợi chờ trong tỉnh thức và sự đợi chờ ấy là chờ mong Chúa đến trong lần thứ hai tức Ngày Quang Lâm. Dù người đời hay người có đạo, ai cũng sống trong sự chờ mong. Người đi học mong ngày tốt nghiệp. Người nông phu chờ mong vụ gặt. Người chữa bệnh mong cho khỏi bệnh. Người sản phụ mong ngày khai hoa nở nhụy v.v…Con người sống không ai lại không mong chờ một điều chi đó. Dẫu vậy để có thể đạt được điều mong chờ ấy thì cần phải nỗ lực. Người đi học chỉ có thể tốt nghiệp khi biết chăm chỉ học hành. Người nông phu chỉ có được vụ mùa bội thu khi vất vả nhọc nhằn một nắng hai sương v.v…Những cố gắng ấy là rất cần để có được kết quả như ý muốn. Người học trò không thể tốt nghiệp nếu không chăm chỉ học hành. Người nông phu không thể có được mùa gặt nếu không vất vả ruộng đồng. Người mong đợi được sống trong giàu sang sung sướng không thể không cật lực làm việc. Trái lại cứ ..đề đóm xổ số ngày này tháng khác thì chỉ có nước…ra đê mà ở…!!!

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Kết quả phiên tòa xử facebooker Đinh Nhật Uy

LTCGVN (29.10.2013)

Long An – Phiên xử sơ thẩm facebooker Đinh Nhật Uy kết thúc lúc 12 giờ. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Nhật Uy cho VRNs biết: “Đinh Nhật Uy bị tòa án tuyên 1 năm 3 tháng tù treo và 1 năm thử thách. Tài sản là điện thoại và máy vi tính bị tịch thu, 2 cuốn sách bị tiêu hủy, 6 áo phông in Hoàng Sa-Trường Sa được trả lại.
Luật sư Sơn nhận xét: “Hội đồng xét xử người ta vẫn cứ bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát. Còn các ý kiến của luật sư người ta nói là không có căn cứ. Đối với quan điểm của Uy, nếu như Uy vô tình xúc phạm đến ai thì cứ đưa ra tòa Dân sự chứ không đề nghị đến chuyện trách nhiệm hình sự.”
00:00
00:00

Audio luật sư Hà Huy Sơn cho biết kết quả phiên tòa

Tường thật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy, tại Long An, 29.10.2013 (nhấn F5 để cập nhật tin mới)

LTCGVN (29.10.2013)

12.00: Hiện nay phiên tòa đã kết thúc. Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Đinh Nhật Uy cho VRNs biết qua điện thoại: Đinh Nhật Uy bị tòa án tuyên 15 tháng tù treo và 1 năm thử thách. Tài sản là điện thoại và máy vi tính bị tịch thu, 2 cuốn sách bị tiêu hủy, 6 áo phông in Hoàng Sa-Trường Sa được trả lại. 
Luật sư Sơn nhận xét: “Hội đồng xét xử người ta vẫn cứ bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát. Còn các ý kiến của luật sư người ta nói là không có căn cứ. Đối với quan điểm của Uy, nếu như Uy vô tình xúc phạm đến ai thì cứ đưa ra tòa Dân sự chứ không đề nghị đến chuyện trách nhiệm hình sự.”
 Lời nói sau cùng của Đinh Nhật Uy: “Tôi đã làm tròn bổn phận đối với Gia đình và Xã Hội.”
00:00
00:00
Audio luật sư Hà Huy Sơn cho biết kết quả phiên tòa
00:00
00:00
Audio bà Nguyễn Thị Nhung kể từ công an phường 1. Nhà báo Trần Quang Thành gửi cho chúng tôi.
Hai mẹ con sinh Viên Nguyễn Thị Phương Uyên và bà Nguyễn Thị Nhung từ Bình Thuận vào tham dự phiên tòa đều bị công an bắt câu lưu. Sinh viên đang bị câu lưu tại công an phường 3, còn bà nhung đang bị câu lưu tại công an phường 1. Từ đồn công an phường 1, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết:

Hướng về Long An và Đinh Nhật Uy

LTCGVN (29.10.2013)

Nhận định của Nguyễn Trí Dũng, con của blogger Điếu Cày, Đào Trang Loanthành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam và Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, trưởng văn phòng Công lý-Hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế - Sài Gòn.

7h30 phút ngày mai 29/10/2013, blogger Đinh Nhật Uy bị nhà cầm quyền đưa ra trước tòa án nhân dân tỉnh Long An để xét xử theo khoản 1 của Điều 258 BLHS. Đây là phiên tòa đầu tiên trên thế giới mà "bị can" thực hiện mọi hành vi của mình trên trang facebook mà bị truy tố. Tuần trước bà Nguyễn Thị Kim Liên đã có thư mời chủ trang mạngfacebook.com là ông Mark Zuckeberg tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Một nhóm các nhà hoạt động nhân quyền ở Mỹ đã đến trụ sở facebook và đã trao cho họ bức thư của bà Liên.

Theo tin tức của CTV Dân Làm Báo từ Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, An Giang, Tiền Giang, Long An... thì những người yêu mến anh Uy và yêu chuộng tự do đã lên đường đến Long An để tham dự phiên tòa chế độ này. Một số blogger dự đoán sẽ bị côn an chặn nên đã lên đường từ trước và hẹn nhau đúng 7h30 phút sẽ đến trước cổng tòa án để vào tham dự phiên tòa "công khai".

Tổ chức Giám sát Nhân quyền: Yêu cầu Việt Nam không kết tội Đinh Nhật Uy

LTCGVN (29.10.2013)

Đinh Nhật Uy không phạm tội gì khi anh phản đối việc bỏ tù em trai mình

Hoàng Trúc (Danlambao) dịch - Tổ chức Giám sát Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm nay tuyên bố, chính quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho nhà hoạt động xã hội Đinh Nhật Uy. Theo lịch xét xử, Uy sẽ ra tòa án tỉnh Long An vào ngày mai, 29/10/2013, vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.

Việt Nam phải hủy bỏ Điều 258 Bộ luật Hình sự - điều luật mà theo đó Uy bị kết tội - và chấm dứt việc đàn áp những người dân đã thực thi một cách ôn hòa các quyền dân sự và chính trị của họ.

Đem 258 xử "tội yêu nước" của Đinh Nhật Uy!


LTCGVN (29.10.2013)

Ngày thứ Ba, 29 / 10 /2013 "phiên tòa" của đảng CSVN tại Long An đưa ra xét xử Đinh Nhật Uy theo điều 258 BLHS của đảng. Làm cho tôi nhớ lại hơn 6 năm trước đây tôi cũng chính là 1 nạn nhân của điều 258. Tôi bị bọn cường quyền bắt tại gia... rồi họ đưa tôi ra "xử" với một bản án phi lý 5 năm tù. Vào thời điểm năm 2007 điều luật này (258) còn xa lạ với nhiều người nhưng bây giờ thì nghe nói đến cái điều 258 thì ai cũng quá rõ, bởi nó chính là cái đuôi của các điều 88, 79, 89... Hiện nay điều 258 cũng là thủ phạm rất nghiên trọng về Tự Do ngôn luận mà được dư luận lên án nhiều nhất trên các diễn đàn, báo chí... bởi nó chụp cho bất cứ ai một cái tội rất mơ hồ là dám nói và viết... phê phán đến lợi ích "nhà nước" do chủ nghĩa độc tài của đảng cộng sản Việt Nam dựng lên. Ngoài ra nó còn cấm đoán không được vạch trần những chuyện làm đen tối của các quan tham cướp nhà cướp đất, tham nhũng... của người Dân và tài sản Quốc Gia... Kể cả những ý kiến phản đối trên báo chí khi bị giặc ngoại xâm Trung Cộng lấn chiếm biển đảo.

Người H’Mông kết luận: chính quyền từ trung ương đến địa phương đều cùng một giuộc


LTCGVN (29.10.2013)

Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng
...
Bầu ơi thương lấy Bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Trong mấy ngày ngắn ngủi người H'Mông sống tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng đã kịp gieo vào tâm hồn nhiều người Hà Nội trở về với những câu ca dao tục ngữ ngọt ngào của dân tộc Việt Nam, người Hà Nội mỗi ngày chuyển tới một thứ để giúp đỡ bà con tổ chức cuộc sống dã chiến để chiến đấu cho công lý và sự thật, những gương mặt bơ vơ khi bị công an đuổi ra khỏi nhà thờ đã trở nên tươi sáng, mỗi lúc có dịp ghé qua vườn hoa, tôi cứ vui mừng nghĩ rằng xã hội dân sự ở Việt Nam chính là đây.

CHỨC DANH và DANH XƯNG Trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

LTCGVN (29.10.2013)

CHỨC DANH và DANH XƯNG
Trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Bài viết này trước hết xin gửi đến hai anh Bartholomeo Phan Xuân Cường, gx Công Chính và anh Thomas Aquino Trần Minh Sáng, GX Chi Lăng, thuộc GP Buôn Ma Thuột. Cũng xin gửi đến tất cả những anh chị em có cùng thao thức về đời sống đạo hôm nay; những thao thức này chẳng phải là những vấn đề to tát, cao siêu, mang tính thần học hay những chuyện trên mây trên gió mà các đấng thỉnh thoảng họp nhau bàn luận, và kết thúc cũng ‘vũ như cẩn’ muôn năm, vì vậy những nguyện vọng của dân Chúa chả bao giờ được đoái hoài. Không nói ra, nhưng hầu hết các đấng đều mong muốn rằng: giáo dân đừng xía vào chuyện của bề trên, cứ chịu khó đi lễ, năng “chịu” các “phép”, nhất là “rộng tay” trong mọi cuộc quyên góp và thế là đủ cho được rỗi linh hồn.

Anh X. Cường và anh M. Sáng thân mến, đọc Bức Tâm Thư (BTT) của hai anh, tôi rất tâm đắc và đồng cảm với các anh. Chúng ta có ít nhất hai điểm chung: là giáo dân và là giáo lý viên dự tòng. Tôi theo đuổi công việc này từ nhiều năm nay và rất yêu thích công việc này. Mong rằng từ hai điểm chung này chúng ta dễ chia sẻ với nhau những tâm tình trong đời sống Giáo Hội hôm nay. Cũng xin được nói thêm là tôi mượn hai anh mấy câu đầu trong phần ngỏ với độc giả để làm tiêu đề cho bài viết này: Chức Danh và Danh Xưng trong Giáo Hội Công Giáo VN.

Tin nhắn

LTCGVN (29.10.2013)


TIN NHẮN

Xin đừng nỡ lãng quên tôi

Vực sâu tăm tối, chơi vơi trăm chiều

Thời gian quay quắt thương đau

Phút giây mà ngỡ vạn sầu tháng năm

Luyện hình dâu bể muôn phần

Muộn màng xin được ăn năn thật lòng

Lạy Thiên Chúa, Đấng xót thương

Máu và Nước chảy từ nguồn Thánh Tâm

Lạy Thiên Chúa, Đấng tuyệt luân

Xin thương tha thứ lỗi lầm phần riêng

Hỡi người đang sống đời thường

Thiết tha nhắn gởi: “Xin đừng quên tôi!”

TRẦM THIÊN THU

Mùa Cầu Hồn – 2013

Sống và viết

LTCGVN (29.10.2013)

SNG và VIT

Con mun viết nhng gì mà con sng
Và c sng nhng gì con viết ra
Đi rt tĩnh mà li luôn rt đng
SNG và VIT, hai cái khác nhau xa!
            Bn-nhân-con nh hơn hn người ta
            Nhưng mơ ước li cao xa quá mc
            Xin hãy dit trong con tính kiêu sa
            Đ con đây làm vinh danh Chúa tht
Con ch viết nhng gì lòng con cm
Ly Chúa Tri, con không dám điêu ngoa
Con bo v S Tht và Công Lý
Sao người ta li li không thích, khinh chê?
            Nếu con viết nhng điu sai Ý Chúa
            Ly Chúa Tri, xin “giết chết” con ngay!
            Đng đ con viết điu sai như thế
            Xin cho con hóa ngu trn kiếp này!
Thà con ngu đ con được có Chúa
Gii làm gì, khi con phi mt Ngài?
Đng như thế, ly Ngài, xin dy d
Giêsu ơi, hãy bóp nát tim này!

TRM THIÊN THU

Đêm 27-10-2013