1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Lạ thay! Kẻ đi cướp phá bắt đền nạn nhân


LTCGVN (31.12.2012)
Báo Người lao động đưa tin: “Công an, bộ đội đề nghị anh em ông Vươn bồi thường hơn 57 triệu đồng”. Đọc tin này, chắc ai cũng thấy những chuyện như vậy chỉ có trong “Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam” mà thôi.
Nhavuon
Cướp xong đòi đền bù?
Rõ ràng, không cần chứng minh nhiều thì ai cũng đã biết anh em Đoàn Văn Vươn đã buộc phải chống lại việc một đám quân đội, công an với đầy đủ trang bị vũ khí đến vây nhà họ khi ngôi nhà đó không hề là đối tượng để bị bao vây, cướp phá: Nó nằm bên ngoài khu vực có lệnh cưỡng chế. Mặt khác, kể cả lệnh cưỡng chế đất đai nhà họ cũng trái pháp luật, vậy thì dù dưới danh nghĩa nào, việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn chống lại đám người đã bất chấp pháp luật nhằm bao vây tiêu diệt họ là chính đáng, chính nghĩa. Dù đám người đó mang danh hiệu nào, lực lượng nào.
Thế nhưng, luật pháp đã dẫn đến việc anh em nhà Đoàn Văn Vươn bị truy tố tội giết người, bị giam cầm gần cả năm nay. Còn đám quân quan đã phá nhà, bắn súng, bắt phụ nữ trẻ em đánh đập, vơ vét tài sản, kể cả con chó con của họ thì… nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tìm lại giá trị của nền giáo dục truyền thống (Kỳ 2)

LTCGVN (31.12.2012)



TÌM LẠI GIÁ TRỊ CỦA NỀN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG (Kỳ 2)



Thân Tặng Tuổi Trẻ Việt Nam 



III. ĐỂ CÓ MỘT KHÁI NIỆM MINH BẠCH VỀ TUỔI TRẺ 

Quả chúng ta thường đọc thấy trên báo chí cùng các tác phẩm văn chương và văn học, trên truyền hình và truyền thanh ở bất cứ một cộng đồng xã hội hay quốc gia nào, thì người ta thường nói, viết nhiều đến tuổi trẻ. Khi chúng ta nói đến ngày « hôm nay », thì hầu như chúng ta nói nhiều đến tuổi trẻ như là một chủ đề, một duyên cớ… Và qua đó, thì người ta nghĩ đến, hướng về những yếu tố, các nguyên nhân của một tiềm lực, mà họ có thể trao đổi những giá trị văn hóa, khoa học hoặc kỷ thuật học ; xa hơn nữa, thì tuổi trẻ có thề biến đổi được trạng thái đời sống xã hội tồi tệ, để đến được một xã hội lành mạnh hơn. 

Chúng tôi nghĩ có lẽ chúng ta thường quên việc làm chính của mình, là hướng về tuổi trẻ trong một mối tương quan mới để đào tạo và xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho họ. Bởi người ta nhận thấy rõ ràng về các tiềm năng cùng sức mạnh đóng góp của tuổi trẻ qua những biến động của xã hội xưa cũng như nay, vì tuổi trẻ có thể biến đổi não trạng của một xã hội, một quốc gia. Ví dụ qua các phòng trào tranh đấu của tuổi trẻ, như đòi hỏi dân chủ hóa, đòi nhân quyền và cách mạng xã hội, để rồi từ các xã hội lạc hậu về pháp trị, lạc hậu về văn hoá khoa học kỷ thuật, thì nay đi dần đến xã hội văn mình tiến bộ, có dân chủ pháp trị đích thực. Điển hình là Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai, Tân Gia Ba, Nam Dương, Phi Luật Tân, Thái Lan và các Nước Nga, Đông Âu hiện nay.

Nguy hiểm cho… tự do!


LTCGVN (31.12.2012)
Facebook - Tôi hoàn toàn tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG vì cho rằng phiên tòa không công bằng, nhiều người bị ngăn chặn không cho đến tham dự (dù nói là công khai). Kết quả phiên tòa phúc thẩm có thể đoán trước được. Vì thế, tôi cũng chả thiết mặc áo đen đòi trả tự do hay đòi tham gia vào phiên tòa gì cả. Chỉ muốn đi dạo một vòng buổi sáng và cafe cho thảnh thơi…
Tôi và người bạn ghé uống cafe sáng gần khu vực đường NKKN, nghe bà chủ quán than vãn tụi nó không cho bán cafe ở chỗ công viên Bách Tùng Diệp và loanh quanh Tòa án. Không cho uống cafe ở đó thôi chứ chắc mình đi dạo một vòng công viên không sao. Nghĩ thế, tôi và anh bạn gởi xe đi một vòng thì thấy cơ man nào là áo xanh áo vàng áo nâu cũng những khuôn mặt thường phục quen thuộc dày đặc khu vực trước Tòa án và trong công viên. Phiên tòa diễn ra ở bên trong, mọi hoạt động bên ngoài hãy cứ để diễn ra bình thường: cafe, dạo công viên, đón xe buýt… Nhưng không, người ta lo sợ chuyện gì đó nên ra sức chặn đường, cấm cản, xua đuổi người dân từ trạm xe bus trước tòa án sang công viên, rồi từ công viên người ta lại xua đi chỗ khác…

RFA: Gia đình Ls. Lê Quốc Quân:"Gia đình tôi không còn gì để mất"


Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt hồi ngày 27 tháng 12 vừa qua. Đến nay gia đình có được những thông tin gì về ông?
Courtesy LeQuocQuanBlog
Luật sư Lê Quốc Quân (trái) và LS Nguyễn Thị Dương Hà tại văn phòng LS Cù Huy Hà Vũ trước đây.
Gia Minh hỏi chuyện mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, bà Nguyễn Thị Trâm, và được cho biết như sau.

RFA: Ủy ban Công lý và Hòa bình nói về LS Lê Quốc Quân


Trong lúc gia đình LS Lê Quốc Quân cho biết đang gởi thư kêu cứu lên Ủy ban Công lý và Hòa Bình thuộc HĐGM Việt Nam, cơ quan này cũng chia sẻ quan ngại của mình.
RFA file
Luật sư Lê Quốc Quân
Ngày 30 tháng 12, Quỳnh Chi và Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình, có cuộc trao đổi về lá thư kêu cứu của gia đình ông Lê Quốc Quân.
LM Lê Quốc Thăng: Đến giờ phút này Văn phòng chúng tôi chưa nhận được lá thư kêu cứu này mà chỉ đọc được trên mạng thôi.
Quỳnh Chi: Tuy chưa trực tiếp nhận thư nhưng Ủy ban có quan ngại về trường hợp của LS Lê Quốc Quân?
LM Lê Quốc Thăng: Thực sự chúng tôi cũng như nhiều người Việt Nam khác - rất quan ngại trước nhiều vấn đề chứ không phải chỉ mình LS Lê Quốc Quân. Chúng tôi quan ngại về nhiều trường hợp khác nữa với những oan khuất chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Trong những bản phúc trình mới đây, trong những nhận định gần đây chúng tôi đã có nói đầy đủ hết rồi.
Anh luôn mang tất cả khả năng của anh với sự hướng dẫn, giáo huấn của Giáo hội để phục vụ cho nhân dân và đất nước.
LM Lê Quốc Thăng
Quỳnh Chi: Là một người cộng tác thân thiết với LS Quân, Linh mục nhận xét thế nào về ông Quân?
LM Lê Quốc Thăng: Chúng tôi biết nhau khi Ủy ban Công lý – Hòa bình ra mắt đầu tiên. Lúc đó tôi và LS Lê Quốc Quân đều là thuyết trình viên. Sau này chúng tôi làm việc với nhau, cùng nhau tham gia chương trình đưa sách về xứ đạo ở vùng sâu vùng xa.
Tôi và LS Quân khá gần gũi. Ngày 23 tháng 12 LS Quân còn gởi email cho tôi đề cập đến vấn đề gia đình. Anh ấy nói là anh rất bình an và dự định viết một lá thư kêu cứu, trình bày về trường hợp của gia đình anh trong thời gian tới. Nhưng anh cũng nói là hãy im lặng đã và phó thác cho Chúa tất cả.

La Croix: Tại Việt Nam, Lê Quốc Quân phản kháng lại những áp lực của nhà cầm quyền




LTCGVN (31.12.2012) – Ngày 3/10/2012 tại trang 3 của báo La Croix, một tờ báo Công giáo ở Pháp có đăng tải bài viết nhan đề “Au Vietnam, Le Quoc Quan résiste aux pressions” của tác giả Rémy Favre. Luật sư Lê Quốc Quân vừa bị công an Hà Nội bắt ngày 27/12/2012 với cáo buộc “trốn thuế”. 
VRNs  chuyển dịch và giới thiệu đến bạn đọc bài viết này về Luật sư Lê Quốc Quân.
——————-
Tại Việt Nam, Lê Quốc Quân phản kháng lại những áp lực của nhà cầm quyền
Vị cựu luật sư này không e ngại thách thức chế độ nhằm đẩy lùi những hạn chế đang đè nặng trên cộng đồng người Công giáo.
Lê Quốc Quân, 41 tuổi, đấu tranh cho tự do tôn giáo, dẫu biết rằng việc làm đó có thể là thách thức chính quyền cộng sản Việt Nam. Nhiều lần bị cầm tù cũng như những lời đe dọa mà ông nhận được thường xuyên không bao giờ làm ông ngưng nghỉ đấu tranh.“Tuy nhiên tôi bắt đầu phải cẩn trọng hơn, đặc biệt khi tôi ra ngoài đường một mình”, ông nói. Tháng 8 vừa qua, trên đường đi về nhà, ông đã bị những người mà ông nghi ngờ là công an đánh đập ông.

Blogger Người Buôn Gió: "Chuyện bên lề vụ Lê Quốc Quân"


LTCGVN (31.12.2012)

Khi ai đó đụng chạm đến một vị chức sắc Công Giáo, thế nào cũng có giáo dân nổi giận. Dù có trưng ra bằng chứng dấu đỏ, chữ ký không thể bác bỏ đó là văn bản giả mạo, thì những người Công Giáo sẽ vẫn bênh vực cho chức sắc của mình rằng - Các Đấng có đường lối riêng, không thể đem suy luận thấp hèn mà đánh giá các Đấng được.

Lê Quốc Quân cũng là một giáo dân như vậy. Lần trước khi ĐC Nguyễn Văn Nhơn còn trong Đà Lạt, mình nói với Quân đợt tới ĐC Nhơn sẽ ra Hà Nội là phó tổng Giám Mục Hà Nội quyền kế vị. Quân bảo mình nói láo,châm chọc chuyện Giáo Hội, biết gì mà xen vào. Lúc ĐC Nguyễn Văn Nhơn ra một thời gian, mình lại nói 15 ngày nữa ĐC Nhơn sẽ thay thế Đức Cha Ngô Quang Kiệt, không chỉ có thế mà ở trong Vinh Giám Mục Cao Đình Thuyên sẽ nghỉ hưu để Linh Mục Nguyễn Thái Hợp ra Vinh làm Giám Mục Lần nầy thì Quân nổi nóng thực sự, đến mức chửi thề và doạ giết mình vì phao tin đồn nhảm.

Nói cho con người: Lm. Chân Tín (27)




LTCGVN (31.12.2012) – Sàigòn -

Cụ Nguyễn Văn Huyền và Mặt trận Tổ quốc


Cần Giờ, ngảy 30 tháng 9 năm 1994

Anh chị thương,
Sáng nay, Chân Tín về Cần Giờ như thường lệ, mỗi tháng 3, 4 ngày. Thêm vào đó, ngày mai là lễ Thánh Têrêxa, bổn mạng nhà xứ và ca đoàn, nên càng phải xuống. Về đây, rảnh rỗi hơn; không có khách, không đi kẻ liệt, không đi ăn cưới, ăn giỗ, ăn sinh nhật của ai hết. Thế là có thời giờ viết thơ cho các anh chị.
Cũng như mỗi tháng, Chân Tín đến giải tội và ban Mình Thánh cho cụ Nguyễn Văn Huyền, bị tim đã 5, 6 năm nay. Tôi có hỏi cụ sao lại có cái kỳ cục là tên cụ nằm trong danh sách Ủy ban Mặt trận Trung ương. Cụ bảo rằng hôm tết, ông Nguyễn Hữu Thọ (ngày trước hai người cùng làm luật sư) đến thăm và nói xa gần việc mời cụ vào Mặt trận. Cụ lờ đi nói chuyện khác. Rồi cách đây vài tháng, ông Phan Khắc Từ đến thuyết phục cụ. Cụ từ chối vì cụ nằm giường không thể nằm Mặt trận. Rồi 10 ngày trước Đại hội Mặt trận, ông Hanh và một vị khác trong Mặt trận Thành Phố đến mời cụ, và họ đến mỗi ngày làm áp lực. Họ bảo: “Nếu cụ bệnh, Nhà nước sẽ cho một bác sĩ tháp tùng”. Cụ bảo: “Bao nhiêu bác sĩ cũng chẳng làm gì được, tôi chết là tôi chết”. Không thuyết phục cụ đi được, nên sau Đại hội, họ để tên cụ Huyền vào danh sách Ủy ban Trung ương Mặt trận. Thật hề và thật dã man. Họ coi mạng sống con người không ra gì. Chỉ cần có một uy tín trong Giáo hội và là Phó Tổng thống chế độ cũ vào Mặt trận, để reo hò đoàn kết và đại đoàn kết. Cụ Huyền lắc đầu tỏ vẻ rất buồn. Có lẽ có nhiều cụ cũng đã “bị bắt nằm với Mặt trận”. Một vụ cưỡng hiếp tinh thần. Ôi đoàn kết, đại đoàn kết! Ôi đổi mới! Ôi dân chủ!

[Video] Câu chuyện truyền thông: Không còn bảo vệ người dân

LTCGVN (31.12.2012)

Giám Mục với buôn làng và núi rừng trong ngày lễ Giáng Sinh



LTCGVN (31.12.2012) – Gia Lai – Được tin Đức Giám mục Giáo phận KonTum trong ngày lễ Giáng Sinh năm nay sẽ về hai huyện biên giới Tây Nam, huyện Đức Cơ và huyện Chưprông, nhóm phóng viên VRNs xin được tháp tùng.
Được sự chấp thuận, chúng tôi đi đến nơi ĐGM đang đợi. 3g chiều ngày 24 tháng 12, đoàn xuất phát tại nhà thờ Đức An (TP. Pleiku), cùng tháp tùng với ĐGM có cha Bartôlômêô Nguyễn Đình Phước (CSsR). Ngoài ra còn có một số nữ tu sĩ các dòng MTG Quy Nhơn, Chúa Quan Phòng, Đa Minh Rosa Lima, Nữ Tỳ Thánh Thể, Thừa Sai Thánh Phêrô Lavê cùng một số giáo dân.
Trên đường đi đến huyện Đức Cơ ĐGM và đoàn ghé giáo xứ Thăng Hưng. Tiếp đoàn có cha Đaminh Mai Ngọc Lợi. Đến trước cổng nhà thờ với những panô mừng Chúa Giáng Sinh và các hang đá được các hội đoàn dựng lên trong sân tạo một khung cảnh sôi động. Cha Đaminh thay mặt giáo xứ chúc mừng giáng sinh ĐGM và đoàn.
4g25 đoàn đến làng Plei Rơngol Khop, huyện Đức Cơ, vào đến cổng nhà thờ chúng tôi thấy có linh mục Giuse Trần Minh Chính (CSsR), cha Tađêô Võ Xuân Sơn, cha Giuse Võ Văn Trường, đang hướng dẫn tập dợt lại cho các em dân tộc Jarai để chuẩn bị cho đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh. Chung quanh sân nhà thờ nhìn những căn nhà rông nhỏ đặt bộ tượng Chúa Hài Đồng một hang đá lớn dược dựng bên góc phải ngoài nhà thờ cùng các dây đèn mầu sắc rực rỡ, nhìn trên khuôn mặt anh chị em dân tộc toát lên những nét vui ai cũng háo hức chờ đến đêm canh thức. ĐGM chúc mừng Giáng Sinh các cha và giáo dân.

Gia đình tổ quốc, gia đình dân tộc



LTCGVN (31.12.2012) – Sài Gòn - Suy niệm nhân lễ Thánh Gia 30-12-2012
Từ lễ Thánh Gia
Hôm nay, Chúa nhật sau lễ Giáng Sinh, Hội Thánh mừng lễ Thánh Gia, mừng Con Thiên Chúa làm người, sinh ra và lớn lên trong một gia đình, gia đình Đức Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se.
Bài Tin Mừng ngày 1 tháng Giêng ghi lại biến cố xảy ra 8 ngày sau lễ Giáng Sinh, đó là việc Hài Nhi chịu phép cắt bì theo đúng luật Mô-sê để đích thực trở thành một con dân Ít-ra-en, mang tên Giê-su.
Còn bài Tin Mừng hôm nay thì ghi lại một biến cố xảy ra khi Đức Giê-su lên 12 tuổi, cùng với cha mẹ trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Sau đó gia đình trở về Na-da-rét là nơi Đức Giê-su sinh sống cho đến lúc ra hành đạo. Sau này khi nói về Đức Giê-su người ta thường thêm “người Na-da-rét”, hẳn là để phân biệt với những người khác cùng tên.
Mừng lễ Thánh Gia, chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến chia sẻ phận người với chúng ta khi chấp nhận sinh ra và lớn lên trong một gia đình, từ đó ta mới tìm hiểu xem hôm nay đến lượt chúng ta, chúng ta phải sống thế nào cho xứng danh Ki-tô hữu.
Gia đình nhỏ bé của mỗi chúng ta không thể tồn tại nếu không có những đơn vị lớn hơn chở che bao bọc, đó là khu phố hay thôn làng, là quận huyện, cuối cùng là quốc gia gồm những con người, cùng nòi giống, cùng ngôn ngữ, cùng truyền thống, sống với nhau trên một lãnh thổ. Quốc gia là một gia đình, dân tộc là một gia đình.

Tri ân



LTCGVN (31.12.2012)

Lạy Cha,

Chúng con thường quên tất cả những người đã sống trước chúng con.
Chúng con thường quên những người đã sống và đã làm việc trong cộng đoàn này.
Chúng con thường quên những người đã cầu nguyện 
và ca tụng Chúa trong thánh đường này trước khi chúng con chào đời.
Chúng con thường quên những gì cha anh chúng con đã làm cho chúng con.

Lạy Chúa, 

Chúng con phạm tội khi cho rằng mọi sự đều bắt đầu với chúng con.
Chúng con uống nước từ nguồn suối không do chúng con tìm được.
Chúng con hưởng dùng lương thực từ những nông trại chúng con không canh tác.
Chúng con đang hưởng thụ những tự do chúng con đã chẳng hề bỏ công sức.
Chúng con thờ phượng trong thánh đường chúng con không thiết lập.
Chúng con sống trong cộng đoàn chúng con không xây dựng.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Chuyện xảy ra trong ngày xử phúc thẩm CLB Nhà Báo Tự Do



LTCGVN (30.12.2012) - Vượt qua vòng vây của an ninh bao quanh nhà để ra phiên tòa đã khó. 

Cả đêm trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm không ngủ được vì chỉ sợ mình nhắm mắt sẽ ngủ quên đi mất. Đành nằm đợi trời sáng.

4h sáng, trong lòng cảm thấy bất an, bồn chồn, lo là chỗ mình đang trú bị lộ, an ninh sẽ chặn không thể đi được. Tiếng động ngoài cửa càng làm mình lo hơn.

Ngồi dậy bật đèn, mở máy lên đọc kinh và cầu nguyện. Cứ đọc đi đọc lại mãi Kinh Hòa bình.

5h30 sáng, mở cửa bước ra ngoài thấy mọi thứ đều yên bình. Thế là diện bộ đồ thể dục vào, "tót" ra đường thôi.

Sau khi cà phê cà pháo xong, gần 8h sáng lượn qua tòa án thấy toàn phe an ninh, chẳng thấy phe ta đâu cả. Quyết định dừng chân một nơi gần đó để đi bộ từ từ lại.

[Video] Việt Nam Tuần Qua - Hoàng Vi :Sự Bách Hại

LTCGVN (30.12.2012)

Viết tiếp câu chuyện của Hoàng Vi




LTCGVN (30.12.2012)

Ngày 28 tháng 12 vừa qua, trong khi các quan tòa đang xét xử những người yêu nước Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải tại pháp đình, thì bên ngoài, ở nhiều nơi trong thành phố, các lực lượng an ninh cũng tiếp tục làm nhiệm vụ trấn áp không những chỉ những thân nhân của các “bị cáo” như chị Tạ Khởi Phụng, em gái chị Tạ Phong Tần, chị Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Trí Dũng, vợ con anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải mà các lực lượng an ninh cũng sách nhiễu, khủng bố và đàn áp cả những người yêu nước khác quan tâm đến phiên tòa, muốn đến xem những kẻ bán nước xét xử, buộc tội người yêu nước.
Báo Vẹm Xuyên Tạc Vụ Việc Này
 Một trong những người yêu nước bị lực lượng an ninh thành phố đối xử thô bạo, phi nhân tính và xâm phạm đến thân thể, vi phạm nghiêm trọng đến quyền làm người là Blogger Nguyễn Hoàng Vi, khi vô cớ Hoàng Vi bị bắt giam, bị khống chế tại cơ quan công an phường Nguyễn Cư Trinh rồi bị xâm phạm đến thân thể một cách hết sức man rợ. Thật là xấu hổ với loài người khi phải viết tiếp câu chuyện này, bởi đáng lẽ ra những chuyện như thế không nên xãy ra trong bất cứ xã hội nào, với bất cứ nền văn hóa nào trên hành tinh này. Vậy mà sự việc đó đã xãy ra ở Việt Nam, ở một đất nước ngàn năm văn hiến và không chỉ mới xãy ra lần đầu với Hoàng Vi, mà nó đã từng xãy ra nhiều lần, với nhiều dân oan, với nhiều nhà dân chủ ở nhiều nơi khác nữa, nhưng vì sự việc quá tác tệ nên những nạn nhân đã không đủ can đảm để tường trình lại, bởi họ nghĩ rằng liệu có ai dám tin đó là một sự thật xãy ra trong thế kỷ 21này, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa lòng thành phố chứ không phải nơi rừng rú bưng biền hay hang cốc lại có những kẻi nhân danh luật pháp đại diện cho một đảng, một nhà nước lại đi khám xét đi moi móc vào một chổ “nhạy cảm” và dơ bẫn của người phụ nữ. 

Công an tấn công chùa Liên Trì vì phát quà Noel cho Thương phế binh



LTCGVN (30.12.2012) – Sài Gòn – Chùa Liên Trì phát quà Noel cho các ông thương phế binh, hôm thứ Bảy 22.12.2012. 45 ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã nhận quà xong, ra về thì công an mới biết tin và điều đồng người đến gây rối.
Hòa thượng Thích Không Tánh kể: “Mấy ngày sau, công an canh suốt từ 7 giờ sang đến 5 giờ chiều”. Thầy cho biết thêm, mấy hôm nay họ cho côn đồ ném đá vào chùa. Không những thế, mấy hôm nay, công an còn cho một người mang súng săn đi quanh chùa bắn chết nhiều chim bồ câu do chùa Liên Trì đã nuôi từ hơn 10 năm nay. Thầy Tánh còn cho biết, trước đây chùa có nuôi hai con chó, thì một con họ quăng dây bắt và một con bỏ thuốc độc cho chó ăn chết.
Tuy khó khăn liên tục, nhưng Chùa Liên Trì vẫn không bỏ rơi người nghèo, nhất là các ông thương phế binh (TPB). Biết giờ công an canh, TPB không vào được, thầy Tánh đã mời họ đến lúc 6 – 7 giờ tối, nên 12 người nữa nhận được quà Noel.

Gia đình Ls. Lê Quốc Quân kêu cứu



LTCGVN (30.12.2012) – Nghệ An – Hơn hai tháng qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã tấn công gia đình luật sư Lê Quốc Quân: “Sáng sớm ngày 03.10.2012, có khoảng 50 công an từ phòng an ninh thuộc Công an Thành phố Hà Nội ập đến văn phòng công ty VietnamCredit tại số Phòng 1802 Tòa Nhà M3-M4 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội bắt toàn bộ buộc nhân viên ngồi im, với hành động thô bạo, họ mang anh Lê Đình Quản ra ngoài và bắt đầu lục soát toàn bộ văn phòng. Họ lấy đi toàn bộ hồ sơ, giấy tờ bản gốc và ổ cứng, máy tính của công ty với cáo buộc mồm là làm chính trị, làm cho blog “quanlambao”. Nhiều giáo dân đã đến tìm hiểu thì bị các công an phụ trách tôn giáo điều đến để ngăn chặn từ cầu thang”. Sau đó họ bắt anh Quản giam từ đó đến nay. Kế đến họ bắt cô Nguyễn Thị Kim Oanh, đang mang thai. Và mới đây, sang ngày 27.12.2012, công an cũng đã bắt luật sư Lê Quốc Quân.
VRNs xin chuyển lời kêu cứu của gia đình luật sư Lê Quốc Quân đến với quý vị.
———

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP


Kính gửi:      -    Uỷ ban Công lý và Hòa Bình thuộc HĐGM Việt Nam;

-        Các Cha, các Thầy cùng Qúy tu sỹ nam nữ;

-        Tất cả các giáo dân và cộng đồng dân Chúa

-        Những ai yêu chuộng Công lý, Sự thật và Hòa bình;

-        Các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.


Chúng con là thân nhân của các anh, chị Lê Quốc Quân, Lê Đình Quản và Nguyễn Thị Oanh, giáo dân giáo xứ Vĩnh Hòa, địa phận Vinh, hiện đang làm việc và sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ Thái Hà – Địa phận Hà Nội làm đơn này xin trình bày cùng toàn thể những anh chị em một sự việc như sau:
Anh Lê Đình Quản là một giáo dân và là một doanh nhân, làm giám đốc công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp kể từ năm 2004. Chị Nguyễn Thị Oanh là em con cậu và là người trợ lý của anh Quản. Về mặt xã hội, anh Quản và chị Oanh sống đúng mực, tuân thủ pháp luật, về tôn giáo, anh chị là những giáo dân đạo đức, luôn sống theo tinh thần Kitô hữu giữa đời thường. 

Tìm lại giá trị của nền giáo dục truyền thống (Kỳ 1)

LTCGVN (30.12.2012)



TÌM LẠI GIÁ TRỊ CỦA NỀN GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG (Kỳ 1)


Thân Tặng Tuổi Trẻ Việt Nam 



I. Lời Ngỏ 


Chúng ta có thể quan sát và khảo cứu những thập niên qua ở các quốc gia Tây phương, hầu chúng ta nhận ra, là họ đã cố gắng và còn cố gắng tìm lại một kiểu mẫu sống cho giới trẻ thời nay và kể cả ngưòi lớn như chúng ta. Qủa thật sự tìm kiếm này lên đến cao điểm bởi những phong trào sinh viên vào cuối những thập niên tám mươi, chín mươi, nhất là sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, cùng như Khối Liên Sô và Đông Âu tan rã. Từ đó những nhà mô phạm và sinh viên ý thức hơn cái giá trị của một nền giáo dục nhân bản, đậm màu sắc nhân tính và tình người. Có nghĩa trong đó có luân lý và đạo đức của truyền thống cha ông xưa mà họ đã đánh mất. Để nhờ đó họ có thể thiếp lập nên một con đường mới có ý thức đạo đức và tôn trọng nhân vị, hoặc là đề cao các giá trị tinh thần trong các tôn giáo hay trong các bản sắc đặc thù của nền văn hóa cổ, thẩm đậm tình người cùng nhân nghĩa, tín trung v.v… cho một xã hội đổi thay (1). Nhất là tại Pháp, thì dân Pháp thường nói đến hai chữ « giá tri », và họ ý thức rằng hai chữ giá trị này rất hệ trọng trong đời sống thường nhật của họ. Chẳng hạn giá trị luân lý và đạo đức, giá trị tôn giáo cùng giá trị văn hoá truyền thống, giá trị giáo dục nhân bản…

Nói cho con người: Lm. Chân Tín (26)



LTCGVN (30.12.2012)– Sàigòn -

 

 

Đôi điều ghi nhận xung quanh chuyện


Đài Chân lý Á Châu xin lỗi


Đài Chân lý Á Châu vừa xin lỗi là trong chương trình tiếng Việt phát thanh ngày 20/9/1994 vừa qua đã đưa tin không đúng về kỳ họp thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam (từ ngày 5 đến 12/9). Trong thư gửi ông Vũ Quang, Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ Việt Nam, linh mục Nguyễn Văn Tài, giám đốc chương trình tiếng Việt của Đài Chân lý Á Châu, viết: “Tôi xin chịu trách nhiệm và chân thành xin lỗi (…)” Đồng thời linh mục Nguyễn Văn Tài cũng có thư cho giám mục Nguyễn Minh Nhật “xin lỗi quý Đức cha và hy vọng là những lời bình luận trên không còn gây những hậu quả tiêu cực làm hư chương trình mục vụ và gây thiệt hại cho những sinh hoạt tốt đẹp của Giáo hội Công giáo Việt Nam” (Sài Gòn Giải Phóng, 5/11).

Chúa Nhật 30.12.2012: Thánh lễ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại nhà thờ DCCT, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.


LTCGVN (30.12.2012) - Sài Gòn – Tình trạng vi phạm nhân quyền công khai ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đang đẩy người dân đến chổ phải tự vệ chính đáng, và như thế sẽ bị nhà cầm quyền vu cho là chống nhà nước.
Trong những tháng cuối năm này, nhà cầm quyền đã hành động không còn vì dân, vì đất nước. Họ tiếp tục bắt những người yêu nước lên tiếng phản đối hành động xâm chiến Hoàng Sa của Trung Quốc. Họ làm nhục các phụ nữ. Họ tiếp tục bắt người vô cớ, không chứng cứ và vi phạm tiến trình tố tụng. Họ tiếp tục xét xử cách bất công.
Trong những ngày cuối năm này, thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình sẽ được tổ chức vào lúc 20:00, ngày Chúa nhật, 30.12.2012, tại nhà thờ DCCT, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.
Thánh lễ sẽ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được thật sự công bằng và tự do. Cầu nguyện cho các blogger ở Sài Gòn là chị Maria Tạ Phong Tần và anh Điếu Cày tiếp tục bị xét xử bất công. Cầu nguyện cho các thanh niên Công giáo và Tin lành sắp bị đưa ra xét xử tại Nghệ An vào đầu tháng 01.2013. Cầu nguyện cho gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân, thành viên của UBCLHB giáo phận Vinh, đang bị giam cầm. Cầu nguyện cho những nạn nhân của công an, những người bị chết oan, bị mang thương tích, bị làm nhục khắp nơi ở Việt Nam và ngay tại Sài Gòn này.
Thánh lễ do cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, OFM, giảng thuyết với đề tài: “Gia đình tổ quốc, gia đình dân tộc – Suy niệm nhân lễ Thánh Gia”.
Kính mời quý cộng đoàn tham dự.
Ban tổ chức
Nguồn: VRNs

SN CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT: "Chúa Giê-su Mạc Khải Mình Là Con Thiên Chúa "

LTCGVN (30.12.2012)

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 

SA-MU-EN 1,20-22.24-28 ; 1GIO-AN 3,1-2.21-24 ; LU-CA 2,41-52 

Chúa Giê-su Mạc Khải Mình Là Con Thiên Chúa 



Khi thánh sử Lu-ca ghi chép đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe qua, thì thánh nhân không nghĩ đến việc tán dương hay việc cử hành Lễ mà chúng ta goị là Thánh Gia Thất hoặc nôm na bình dân gọi là « Gia Đình Chúa Giê-su ». Bởi vào thời thánh sử, từ ngữ « Thánh Gia Thất » này không hiện hữu để chỉ rõ Mẹ Ma-ri-a, thánh Giu-se hay Con của các ngài. Lễ Thánh Gia Thất chúng ta mừng kính hôm nay, được Đức Thánh Cha Biển Đức XV thiết lập và cho mừng Lễ vào năm 1921. 

Tuy thế, những điều thánh Lu-ca muốn nói, đó là xác định một vài sự thực quan trọng liên quan đến Chúa Giê-su, và Đức Ma-ri-a, Mẹ Ngài. 

Thánh Lu-ca tuờng thuật cho chúng ta biết Chúa Giê-su đang ở trong Đền Thờ. Lúc ấy Chúa Giê-su là em trẻ 12 tuổi, nhưng vào tuổi này, một trẻ em Do Thái đưọc xem là một người vừa đạt đến sự chín chắn. Người ta biết rằng theo người Do Thái Đền Thờ rất quan trọng đối với họ. Đền thờ là nơi tế tự, thờ phưọng, là biểu tượng của Giao Uớc. Đền Thờ cũng là một trong những chỗ chỗ quan trọng mà ở đó người ta giảng thuyết, truyền giáo. 

Thế đó, nhân chính cơ hội mừng đại lễ Vượt Qua nên Chúa Giê-su hiện diện ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Những chi tiết đó làm chúng ta nhớ lại suốt đời sống của Ngài, nhất là những dịp đại lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su thường đến Đền Thờ. Có lần khi lên Đền Thờ Chúa đã làm một cử chỉ ngọan mục như khiêu khích và nói lời tiên tri, Chúa Giê-su xô đuổi những kẻ buôn bán ở trong Đền Thờ. Bằng cách tả lại biến cố này, thì thánh sử Gio-an đặt ở phần đầu Tin Mừng, thánh nhân tường thuật lại cho chúng ta một lời nói của Chúa Giê-su làm sáng tỏ cái ý nghĩa của thái độ cùng cử chỉ Ngài đưa ra : « các ông cứ phá hủy Đền Thờ này, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại » (Gio-an 2,19). Thánh Gio-an quả quyết rằng Chúa Giê-su nói vào lúc đó là ám chỉ « Đền Thờ thân thể Ngài ». Chúa Giê-su gợi ra cho họ phá hủy chính thân thể mình, đó là cái chết của Ngài, và cũng trong làn ý tưởng đó Chúa Giê-su tiên báo sự phục sinh của mình, sau ba ngày Ngài sẽ sống lại. 

Chiếc nôi Hạnh phúc (Lễ Thánh Gia, năm C)

LTCGVN (30.12.2012) – Sài Gòn- Người ta có thể chọn lựa nhiều thứ cho mình, nhưng không ai có thể chọn cha mẹ hoặc nơi sinh. Dù cha mẹ có thế nào thì cũng vẫn là cha mẹ của mình. Cha mẹ là khởi đầu một gia đình. Mà gia đình chính là tế bào cơ bản của xã hội, được mệnh danh là Tổ Ấm, là Chiếc Nôi Hạnh Phúc. Tổ ấm nghĩa là không được lạnh, không được nóng, mà nhất thiết phải ấm. Tiếng Việt hay thật!

Phàm một tổ chức nào cũng cần có quy luật để điều chỉnh, luật vị nhân sinh, chứ nhân sinh bất vị luật. Tổ ấm cũng có nguyên tắc cơ bản làm nền tảng, gọi là Gia Phong.

Ngắm nhìn hang đá, chúng ta thấy một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc. Nhìn vào đó, chúng ta cũng nhớ công ơn cha mẹ như biển trời lai láng, khôn ví và khôn tả. Như ca dao nói về ơn nghĩa mà cha mẹ dành cho con cái:

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

[Video] Truyền hình vệ tinh VOA Asia 29/12/2012

LTCGVN (29.12.2012)

Đảng điên lên với truyền thông xã hội



LTCGVN (29.12.2012) - Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt đã thật sự bối rối trước sự bành trướng và sức mạnh của các trang báo cá nhân đang lấn át và làm mất uy tín các báo chính thức không còn xứng đáng làm nhiệm vụ thông tin nữa.

Chuyện này đã bộc lộ ngày gần đây qua 2 trường hợp cụ thể:

NGUYỄN THẾ KỶ BÊNH TẦU

Thứ nhất là vụ Tầu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị 2 tầu đánh cá của Trung Cộng “cắt cáp” trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ trong vùng Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam ngày 30/11/2012.

Gia đình anh Đoàn Văn Vươn bị truy tố tội ‘Giết người’



LTCGVN (29.12.2012) - Ngày 28/12, báo chí dẫn lời Cơ quan Cảnh sát điều Tra CA TP. Hải Phòng thông báo về việc hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án nổ súng chống cưỡng chế tại Tiên Lãng vào đầu năm 2012.

Theo bản kết luận này, anh Đoàn Văn Vươn cùng những người trong gia đình là Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Sịnh bị cáo buộc phạm tội 'giết người đang thi hành công vụ'. Mức án dành cho tội danh này từ 12 đến 20 năm, có thể chung thân hoặc tử hình.

RFA: Kế hoạch bắt giam LS Lê Quốc Quân được chuẩn bị từ lâu?


Luật sư Lê Quốc Quân, một trí thức, doanh nhân trẻ có những hoạt động dấn thân cho công bằng, dân chủ xã hội tại Việt Nam, vừa bị bắt vào ngày 27 tháng 12 vừa qua.
AFP
Luật sư Lê Quốc Quân tham gia biểu tình chống Trung Quốc hôm 8 tháng 7,2012 tại Hà Nội
Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28 tháng 12, Gia Minh hỏi chuyện cô Lê thị Thao, em gái của luật sư Lê Quốc Quân, về những thông tin liên quan. Trước hết cô Lê thị Thảo thuật lại sự việc như sau:
Đã nhiều lần bị sách nhiễu
Cô Lê thị Thao: Anh đang trên đường ra xe đưa cháu đi học thì mấy người ập đến. Một người bế cháu về thả cho chị, và đưa anh lên xe nghe nói đến công ty khám và đưa anh đi đâu đến giờ chúng tôi cũng chưa biết. Còn tại nhà thì một nhóm lục soát lấy máy tính xách tay, Ipad, một CPU, một số giấy tờ… Sau đó họ lấy chìa khóa xe và khám xe.

RFI: Việt Nam gia tăng đàn áp tự do ngôn luận



Ba người trong trang phục ông già Noel đột ngột xuất hiện tại Hà Nội chiều 27/12/2012 với biểu ngữ ủng hộ ba blogger bị xử ngày 28/12 ở Saigon.
Ba người trong trang phục ông già Noel đột ngột xuất hiện tại Hà Nội chiều 27/12/2012 với biểu ngữ ủng hộ ba blogger bị xử ngày 28/12 ở Saigon.
DR

LTCGVN (29.12.2012)
Vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân hôm qua tại Hà Nội cho thấy chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp những người dám lên tiếng chỉ trích chế độ độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo nguồn tin từ thân nhân, luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhà đấu tranh nhân quyền tại Hà Nội, đã bị công an bắt giữ khi đưa con gái đến trường. Công an cũng đã khám xét nhà cũng như văn phòng của luật sư Quân và tịch thu nhiều tài liệu. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay loan tin là ông Lê Quốc Quân đã bị khởi tố về tội « Trốn thuế ».

Nói cho con người: Lm. Chân Tín (25)



LTCGVN (29.12.2012) – Sàigòn -

 

 

Nhận định:


Bài nói của ông Đỗ Mười tại Hội nghị Cán bộ, ngày 3/3/1994


Trong tình hình Mỹ bỏ cấm vận, mở cửa kinh tế theo thị trường tự do của các nước tư bản, với ‘diễn biến hòa bình’, trong và ngoài nước, ông Đỗ Mười kêu gọi đảng viên “trước hết phải đứng vững trên quan điểm giai cấp và đấu tranh giai cấp”.
Giai cấp nào đây? Đây là vấn đề then chốt: Giai cấp những người lao động nghèo đói bị bóc lột ngày hôm nay trên Đất nước này, hay ‘giai cấp công nhân’ không có gì là công nhân, nhưng là giai cấp của các ‘quan cách mạng’, ‘giai cấp mới’ bóc lột nhân dân lao động đến xương tủy. Đấu tranh giai cấp để giai cấp thống trị hiện nay mãi độc quyền, độc tôn, nắm toàn quyền kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, y tế vv…
Để bảo đảm độc quyền của ‘giai cấp mới’ phải nô lệ hóa nhân dân, phải đạp lên con người, đạp lên trên những quyền căn bản nhất của con người. Con người có tự do, không ai có quyền tước đoạt tự do của con người, bằng cách lập luận “mỗi nước có đặc thù, có truyền thống, có luật pháp của mình”. Truyền thống hay luật pháp bất công, đàn áp con người, thì truyền thống đó, luật pháp đó, phải bị hủy bỏ.

Cùng ký thỉnh nguyện thư đệ đạt đến Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp


LTCGVN (29.12.2012)

Kính xin quí vị cùng ký tên để đệ đạt ý nguyện này đến Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh. Chữ ký của quí vị là một ngọn nến sưởi ấm các anh chị em trong tù. Xin cám ơn quí vị trong tình yêu thương mùa Giáng Sinh. [Xin bấm vào đây để vào trang Thỉnh Nguyện Thư]
Danh sách chữ ký: [1-1000][chữ ký mới nhất]

============================

Mời ký vào thỉnh nguyện thư



Thỉnh Nguyện Thư Xin Lên Tiếng Bảo Vệ Người Thân 

Kính gửi Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám Mục Giám Phận Vinh

Trọng kính Đức Cha,

Chúng con xin được cập nhật bức thư mà chúng ta đã trình Đức Cha về việc 17 Thanh Niên Công Giáo - các con cái của chúng con và cũng là con cái nhiệt thành của Giáo Hội - đang bị giam cầm và sắp bị đem ra tòa trong vài tuần sắp tới đây.

Một cái nhìn về sinh hoạt Giáo hội Công giáo trong năm 2013


LTCGVN (29.12.2012) – Những sinh hoạt và sự kiện nào của Giáo Hội trong năm 2013 sẽ trở thành tin tức hàng đầu trên các các phương tiện truyền thông ở Roma và trên toàn thế giới?

Sau đây là nhận định của trang mạng Rome Reports:

Một trong những sự kiện nổi bật nhất năm 2013 chắc chắn là việc Đức Giáo hoàng đến Rio de Janeiro, Brasil, để cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Sự kiện này dự kiến ​​sẽ thu hút khoảng 2 triệu người trẻ. Toà Thánh Vatican cũng cho biết nhân dịp này có thể ĐTC cũng sẽ đến thăm các nước châu Mỹ Latinh khác như Colombia và Panama.