Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Nằm trong máng cỏ (Lc 2, 1-14)


LTCGVN (25.12.2012)
“… lấy tã bọc con, rồi dặt nằm trong máng cỏ,
vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (c. 7)

Tại sao Chúa lại đến trong trần gian với cung cách nghèo như vậy?

“… có những người chăn chiên sống ngoài đồng
 và thức đêm canh súc vật” (c. 8)

Tại sao Chúa lại báo tin giáng sinh cho người nghèo?
Tại sao chỉ có người nghèo đến thờ lạy Chúa?
Tại sao lần đầu Chúa xuất hiện trước nhân loại
Chúa lại chọn xuất hiện trước những người nghèo?

Chúng ta có đang làm như Chúa làm không?
Có máng cỏ nào trong đời ta không?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Lễ Chúa Giáng Sinh 2012
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét