1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

RFA: Những con số trong tuần

Phó giám thị trại 6: Ông Điếu Cày không nhận phần ăn



LTCGVN (31.07.2013)– Sài Gòn – Ông Thái Văn Thủy (TVT), phó giám thị trại giam số 6 thuộc huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nói với anh Nguyễn Trí Dũng (NTD) như sau: “Ông Hải bị giam bóc tách từ ngày 22 tháng 6”, “Ông Hải không nhận khẩu phần ăn”. Đây là điều phóng viên VRNs ghi lại từ đoạn ghi âm vừa được chuyển đến cho Ban biên tập, chiều hôm qua 30.07.
Khi chúng tôi nghe, chúng tôi nhận ra rõ giọng nói miền Nam của anh Dũng và giọng nói khu tư của viên cán bộ nhận mình là TVT, phó giám thị trại giam số 6.
Đoạn ghi âm dài 8’:57” mô tả đúng như diễn tiến xảy ra với anh NTD, ngày 22.07 vừa qua, nên chúng tôi tin nó được ghi âm tại phòng tiếp khách, và sau đó chuyển ra bên ngoài đến chúng tôi.

Báo lề đảng xác nhận Điếu Cày tuyệt thực theo cách của họ



LTCGVN (31.07.2013) – Sài Gòn – Vào ngày 29.07, báo Công an nhân dân online đưa tin sai sự thật về việc tuyệt thực của Blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải.
Báo này đưa tin: “Trong chuyến công tác tại Trại giam số 6 (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), chúng tôi đã tìm hiểu và thấy chuyện tuyệt thực của Hải chỉ là một màn kịch vụng về, nhằm thu hút dư luận đúng dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đi thăm một số nước, trong đó có Hoa Kỳ.
Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…”

RFA: Blogger Điếu Cày tuyệt thực, góc nhìn của Bộ Công an


Bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng (vợ cũ và con Blogger Điếu Cày) cầm đơn khiếu nại.
Bà Dương Thị Tân và anh Nguyễn Trí Dũng (vợ cũ và con Blogger Điếu Cày) cầm đơn khiếu nại.
Courtesy badamxoe
Sau nhiều ngày im lặng, hôm qua mạng Công an Nhân Dân, cơ quan của Đảng Ủy Công an Trung Ương và Bộ Công an, có bài ‘Lật tẩy chiêu tuyệt thực của Nguyễn Văn Hải’ của ký giả Vũ Đại Phong.
Phản ứng từ gia đình và những người quan tâm về vụ tuyệt thực mà được cho tính đến ngày 30 tháng 7 đã 38 ngày như thế ra sao?
‘Lề Đảng’ nói
Nội dung bài viết trên báo mạng Công an Nhân dân hàm ý ký giả Vũ Đại Phong đích thân gặp được ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày trong tại giam số 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Tác giả viết nhận thấy ông Nguyễn Văn Hải đi lại bình thường, nói năng hoạt bát dù dáng vẻ hơi gầy vì tạng người của ông này xưa nay vẫn thế. Cũng theo nguyên văn của tác giả Vũ Đại Phong ‘hễ có người lạ, nhất là cán bộ của ngành Kiểm sát thì lập tức tỏ vẻ lệt bệt, thở không ra hơi…’

Những sự thật cần phải biết (phần 12) - Tại sao không là lễ phục Dân Tộc?




I. Những bộ đại cán Tàu:

Người ta chỉ yêu dân tộc mình khi người ta tôn trọng chính truyền thống dân tộc của mình. Người Việt Nam rất quan trọng truyền thống dân tộc thông qua trang phục. Đặc biệt đó là lễ phục. Tuy nhiên quan chức lãnh đạo cộng sản thì không phải như vậy. Trên thực tế lãnh đạo cộng sản thích mặc đồ Tàu thì đúng hơn.

Từ Hồ Chí Minh...

Ngay từ lần đầu xuất hiện trước công chúng, ông Hồ Chí Minh đã mặc áo Đại Cán khác hẳn người dân Việt Nam lúc đó:

Hồ Chí Minh năm 1945

Trong bức hình chụp Chính phủ Liên hiệp Lâm thời VNDCCH đầu năm 1946, ông Hồ Chí Minh là Chủ tịch chính phủ đứng giữa, nổi bật trong bộ trang phục khác hẳn những người còn lại, người thì vận Âu phục, người thì đóng quốc phục truyền thống. Bộ đồ này chỉ một thời gian sau đã trở thành mốt phổ biến trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản Việt Nam. Đó là bộ đồ gồm chiếc quần cùng màu và cùng chất vải với chiếc áo đại cán bốn túi, nửa dân sự nửa quân sự, cổ đứng hoặc cổ bẻ, may sát người hoặc may rộng theo kiểu của Mao và những lãnh đạo Tàu cộng.

Sao con đi lấy chồng Hàn?



Các cô gái Việt xếp hàng để được đàn ông Hàn Quốc tuyển chọn - Hình - Phunutoday.vn

LTCGVN (31.07.2013) - Một thống kê gần đây cho biết, mặc dù Việt Nam có bình quân thu nhập đầu người vào loại thấp nhất thế giới, nhưng mức tiêu thụ rượu bia đứng đầu Đông Nam Á và xếp hàng thứ tư của Châu Á. Việc nhậu nhẹt rượu bia chủ yếu xẩy ra đối với các quan chức công quyền trong khu vực nhà nước, nơi có hàng núi tiền chùa rơi vãi không ai kiểm soát được. Theo khảo sát của các nhà xã hội học, phần lớn các hợp đồng kinh tế, xây dựng và các quyết sách hành chính nhiều khi được ký kết ngay trên bàn ăn của các quán nhậu. Nhờ những quan chức mẫn cán với “nghiệp nhậu” đó, mà có những lúc các nhà lãnh đạo nước “láng giềng bốn tốt”đã có thể dùng rượu Mao Đài và mỹ nhân kế để dịch chuyển các cột mốc Biên Giới và Biển Đảo của Tổ Quốc..

Tường trình buổi tri ân quý ông thương phế binh


LTCGVN (31.07.2013) – Sài Gòn – Vào lúc 8 giờ sáng ngày 29.07.2013, tại giáo xứ ĐMHCG, Quý chức sắc Tôn giáo và ân nhân ở vùng Vancouver thuộc Canada đã tổ chức một buổi tri ân cho hơn 220 Quý thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, là những người đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương đất nước VN.
Mục đích của buổi tri ân Quý thương phế binh này không chỉ trao tặng những món quà nho nhỏ nhưng điều quan trọng hơn là để mọi người có cơ hội gặp nhau, chia sẻ cho nhau sự kính trọng và tình yêu thương trong tình người mà mỗi thương phế binh luôn dành trọn cho quê hương đất nước VN và cho các thế hệ trẻ trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
Trong buổi hôm nay, đặc biệt có sự tham gia của Hiền Huynh Chánh Trị Sự Hứa Phi, Cao Đài Chân Truyền; Đại Đức Hoàng Pháp, PGVN thống nhất; Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tổng thư ký Giáo hội Tin Lành Lutheran và Mục sư Hồ Hữu Hoàng; cụ Hội Trưởng Lê Thanh Liêm, PGHH thuần túy; cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Chánh xứ; cha Antôn Lê Ngọc Thanh và cha Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT; và có gần 50 anh chị em cộng tác viên.
Thầy Thích Không Tánh thuộc Giáo hội Phật Giáo VN thống nhất là người đã có sáng kiến tạo nên buổi Tri ân Quý thương phế binh. Nhưng ngày hôm nay, Thầy không đến tham dự cùng mọi người được, bởi vì trước cổng chùa Liên Trì, nơi Thầy trụ trì có từ 4 – 7 anh an ninh “bảo vệ” chùa một cách hết sức cẩn thận từ thứ sáu tuần trước, vào ngày 26.07 vừa qua đến nay. Tuy Thầy không đến nhưng Thầy đã ủy quyền cho Đại Đức Hoàng Pháp đến chia sẻ niềm vui với mọi người và, gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến các chức sắc tôn giáo và quý thương phế binh có mặt cũng như không có mặt trong ngày hôm nay.
Đặc biệt cụ Lê Quang Liêm, 93 tuổi, một trong những người lính VNCH chia sẻ với quý thương phế binh: “Tôi xin tỏ lòng tri ân đến tất cả các anh em thương phế binh đã hy sinh cho đất nước, để cho chúng tôi được lành lặn và được sống cho đến ngày hôm nay, còn các anh em thì phải mang thân thể tàn tật. Các anh em thương phế binh là ân nhân của đất nước VN và không ai có thể quên công ơn của anh em. Tôi đến đây để bày tỏ lòng tri ân đến anh em.”
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên Chánh xứ có đôi lời động viên: “Hôm nay, tôi rất vui khi có mặt nơi đây để tri ân Quý thương phế binh và chia sẻ cho nhau những thao thức về quê hương đất nước. Với người Kitô giáo chúng tôi dù ở trong tình trạng nào cũng có thể đóng góp cho công việc chung của đất nước, tuy không phải bằng vũ khí như trước đây hay bằng sức của mình, nhưng bằng lời cầu nguyện. Cho nên, tôi thiết nghĩ, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người đều có thể góp phần vào cho công cuộc chung của đất nước”.
Cha Hồ Đắc tâm chia sẻ với quý ông thương phế binh

[Video VRNs] Tin Công giáo thế giới - 31.07.2013

Mừng 25 năm tuyên phong các thánh Tử Đạo Việt Nam. Bài 2: Chính Sách Cấm Đạo Của Vua Minh Mạng


" MỪNG 25 NĂM TUYÊN PHONG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT-NAM 1988-2013,


ĐỌC LẠI « LỊCH SỬ Công Giáo VIỆT NAM BỊ CẤM VÀ BÁCH HẠI »

LTS : Các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Pháp bày tỏ lòng mộ mến Các Thánh Tử Đạo Việt Nam một cách đặc biệt bằng cách cùng nhau tổ chức Đại Hội Lộ Đức từ 01 đến 05 tháng 08 năm 2013 để « Mừng 25 năm tuyên phong các thánh Tử Đạo Việt Nam - Sống Đức Tin theo gương tiền nhân »

Để góp phần chia sẻ long mộ mến này, chúng tôi xin giới thiệu loạt bài sau đây của Gs Trần Văn Cảnh.

"Mừng 25 năm tuyên phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1988-2013,

đọc lại "Lịch sử Công Giáo Việt Nam bị cấm và bách hại "

a. Lịch sử những lý do và sắc chỉ cấm đạo_160713
b. Chính sách cấm đạo của vua Minh Mệnh_260713
c. Các Thánh Tử Đạo đích thực là tử đạo kytô hữu
d. Gương đốt sáng văn hóa Việt Nam của các Thánh Tử Đạo Việt Nam
e. Gương thăng hoa văn hóa Việt Nam của các Thánh Tử Đạo Việt Nam
f. Cộng sản quản lý Công Giáo Việt Nam thế nào? Công Giáo Việt Nam chinh phục Cộng Sản ra sao?


Bài 2 : CHÍNH SÁCH CẤM ĐẠO CỦA VUA MINH MỆNH

Nói về vua Thánh Tổ, niên hiệu Minh Mệnh, Sử gia Trần Trọng Kim viết : « Vua Thánh Tổ là một ông vua có tư chất minh mẫn,.. Ngài tinh thâm Nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, cho nên không ưa đạo mới, cho là một tả đạo lấy trời thánh ra mà làm mê hoặc lòng dân. Bởi vậy, ngài mới nghiêm cấm và trừng trị những người theo đạo Gia-tô » [1]. Đối với người Công Giáo, thì trong lịch sử bắt đạo ở Việt Nam, cuộc bắt đạo dưới thời vua Minh Mệnh là nổi bật về thái độ thù ghét đạo Công Giáo hơn cả và là cuộc bắt đạo tàn bạo và rất khoa học. « Vua Minh Mệnh độc ác đến nỗi các thừa sai phải gọi ông là Néron Việt Nam hay có trái tim Néron » [2]. Ít giao tiếp với các thừa sai, vua Minh Mệnh đi tìm một lập trường của mình trong các sách cổ Trung Hoa và đưa lý thuyết Nho Giáo lên địa vị độc tôn, vì Nho Giáo củng cố chế độ quân chủ chuyên chế. Chính vì mộng ước muốn biến mình thành chúa tể mà vua Minh Mệnh đã nổi giận trước thái độ suy tôn một Thiên Chúa của người Công Giáo và coi Hoàng Ðế chỉ ở bậc thứ nhì. Vua Minh Mệnh coi đạo Công Giáo do ngoại nhân đem vào là một xỉ nhục cho quốc gia, một tai họa cho dân chúng. Với vua Minh Mệnh, trong nước không thể có hai vua cũng như không thể có hai tôn giáo, đã có Nho Giáo rồi thì không thể có đạo Thiên Chúa thờ Chúa trời đất. Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của vua Minh Mệnh có suy tính, có đường hướng, có phương pháp, có dậy bảo, có sửa trị, có đề nghị, có quyết định, có trừng trị, có phối kiểm, có cải tiến. Nhưng mục tiêu không hề thay đổi : Tiêu diệt đạo Công Giáo. 

Sổ trường sinh


Đa số người Tin Lành tin rằng khi người ta được công chính hóa, người ta không thể mất ơn cứu độ. Khi được viết, tên của họ không thể nào bị xóa khỏi Sách Sự Sống – Sổ Trường Sinh. Thế nhưng Kinh Thánh đã nói gì?

Chính Chúa Giêsu nói với Nhóm Mười Hai: “Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10:20).

Thật hay. Tên của họ đã được ghi trên trời. Nếu người ta không thể mất ơn cứu độ, thì tên người ta phải được ghi trên trời, nghĩa là mãi mãi.

Nhưng trong Tv 69, cũng như trong sách Khải Huyền, có lời chép: “Ước gì chúng bị xoá tên trong sổ trường sinh, chẳng được ghi vào số những người công” (Tv 69:29).

Cây cổ thụ



LTCGVN (31.07.2013)
Cơn nắng trưa hè khiến tôi thèm khát một bóng mát. Phải nói là thèm khát mới diễn tả đúng tâm trạng lúc đó. Trời nắng chan hòa từ đầu đến chân chỗ nào cũng nắng. Phà vào lòng bàn tay không khí nóng như hơi ống đồng thoát ra từ lỗ mũi. Cổ khô, chân mỏi, đầu gối muốn quỵ xuống, lê từng bước, từng bước, mệt mỏi, khớp xương châu thân rã rời. Trước mắt sao nổ chập chờn, lòe loẹt như đom đón. Bụng bảo dạ nếu ngồi xuống đây không đủ sức đứng lên. Hơn nữa giữa đồng trống gió nóng vẫn thổi, cổ vẫn khát, ngồi xuống ích chi. Bước chân cao thấp kéo lê thân ngất ngưởng. 

Đấng cứu tinh xuất hiện, trước mặt là một tàng cây, còn xa lắm nhưng trong tầm mắt. Tinh thần phấn chấn đôi chút. Tôi lết thân về hướng mong đợi. Tàn cây mỗi lúc lớn dần. Không cao lắm nhưng có bóng râm. Khi tới nơi tôi lao mình vào gốc cây nằm nghỉ. Cơn khát hoành hành dữ dội, cổ khô rát, nước miếng keo lại thành sợi trắng quyện vào lưỡi. Người bắt đầu run, từng cơn, từng cơn run như người lên kinh phong. Thiếp đi tôi không còn biết trời trăng chi nữa. Tiếng ai đó đánh thức tôi dậy. Anh kề chai nước uống dở vào môi. Hơi nước khơi dậy lòng khát sống. Tôi ực từng ngụm nhỏ, nước ngấm vào đến đâu cái mát tỏa lan đến đó. Mắt tôi nhìn thấy chập chờn con người đó, không rõ lắm. Phải lâu lắm cơ thể mới hồi phục, có lẽ đến cả nửa tiếng sau. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, cơ thể tỉnh hẳn. Tôi cám ơn anh bạn và bắt đầu để ý đến tàn cây. 

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

9 lý do kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục thống trị thế giới



Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang dần phục hồi, ngân hàng thương mại hàng đầu nước Mỹ US Trust đã đưa ra những lý do chứng minh nền kinh tế hàng đầu thế giới này sẽ tiếp tục dẫn đầu trong nhiều năm tới. 

Nhiều nhà đầu tư toàn cầu đang lo lắng về chính sách tiền tệ mạo hiểm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng của châu Âu và nguy cơ khủng hoảng tín dụng của Trung Quốc...

Tuy nhiên, trang tin Business Insider (Mỹ) ngày 22.6 đăng tải báo cáo của Joseph Quinlan, người đứng đầu bộ phận phân tích chiến lược thị trường tại Ngân hàng US Trust, nêu ra 9 lý do cho thấy kinh tế Mỹ sẽ đứng yên tại vị trí số 1 thế giới trong nhiều năm nữa:

Vì Điếu Cày: Thứ năm không ăn sáng. Thứ năm không đổ xăng. Thứ năm không đi làm. Thứ năm mặc áo trắng



LTCGVN (30.07.2013) - (Nhân ngày thứ 37 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực, 29/7/2013)

1.

Hôm nay là ngày thứ 37 Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực tại Trại giam Số 6 tỉnh Nghệ An, để phản đối cai tù bắt ông biệt giam vì không nhận tội không phạm.

Đến nay, gần 60 trí thức đã viết kiến nghị gửi Chủ tịch Nước và Thủ tướng, yêu cầu giải quyết vụ việc và trả tự do vô điều kiện cho Điếu Cày.

10 tổ chức quốc tế đã lên tiếng. Phóng viên Không Biên giới đã lên tiếng. Hội Ân xá Quốc tế đã lên tiếng kêu gọi mọi người hành động bằng cách viết thư cho các giới chức có thẩm quyền yêu cầu họ can thiệp.

Trí Nhân Media đăng danh sách 26 người Việt khắp nơi đã và đang đồng hành tuyệt thực cùng Điếu Cày. Nhiều nhân sĩ, trí thức, blogger đã viết bài, lên tiếng. Nhiều người đã cùng vợ con Điếu Cày đi gõ cửa các cơ quan công quyền.

Nhưng, tình hình vẫn vậy.

Phản biện bài: Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải của báo CAND




Hình ảnh về anh Điếu Cày - Nguồn ảnh: báo CAND online

LTCGVN (30.07.2013) - Hôm qua, ngày 29.7.2013, trên báo CAND có đăng bài “Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải của báo CAND” của tác giả Vũ Đại Phong để công kích việc tuyệt thực của blogger Điếu Cày. Tác giả viết theo đơn đặt hàng của ban tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh. Toàn bộ nội dung bài viết là một đoạn văn vụng về của một học sinh lớp 5 không hơn không kém:

1. “Thông tin cho rằng Hải tuyệt thực từ ngày 24/6, tính đến nay (29/7) là hơn một tháng. Thế nhưng khi gặp Hải, tôi vẫn thấy ông ta đi lại bình thường, dù dáng vẻ hơi gầy (là tạng người vốn dĩ xưa nay của Hải); Hải vẫn nói năng hoạt bát nhưng hễ có người lạ, nhất là cán bộ ngành Kiểm sát, thì lập tức tỏ ra lệt bệt, thở không ra hơi…” è Ông Đại Phong này là một nhà báo của báo CAND, có chuyến công tác ở trại giam số 6, thế hiển nhiên ông là người lạ, vậy tại sao bác Hải Điếu Cày không giả vờ như ông đang nói láo để đánh lừa dư luận???

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ của chủ tịch Sang: Báo lề đảng chính thức công kích Blogger Điếu Cày



LTCGVN (30.07.2013) - Sự kiện Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) tuyệt thực đến nay đã 38 ngày. Trước đó, báo chí lề đảng không có một mẫu tin nào về vụ tuyệt thực của Blogger Điếu Cày, bởi chủ tịch Sang đang thăm chính thức Hoa Kỳ. Nhưng khi vừa kết thúc chuyến thăm, ngay lập tức báo lề đảng công kích blogger Điếu Cày, mở đầu là tờ báo CAND với cái tít rất kêu: Lật tẩy “chiêu tuyệt thực” của Nguyễn Văn Hải [1].

Như chúng ta đã biết, chủ tịch Sang và cộng sản Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm chuyến thăm chính phủ Hoa Kỳ tại Nhà Trắng từ ngày 24 – 26.7.2013. Trong chuyến thăm đó, vấn đề nhân quyền được tổng thống Barack Obama quan tâm. Hai bên đã có thống ra bản tuyên bố chung giữa cộng sản Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ [2]. Cũng trong buổi nói chuyện đó, Tổng thống Brack Obama đã có 2 động tác hòng nhắc khéo chủ tịch Sang [3]. 

VKS vẫn cáo buộc ông Vươn tội "giết người", đề nghị giữ nguyên mức án



LTCGVN (30.07.2013) - Sáng nay 30/7, tại Hải Phòng, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại đầm tôm hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn vào ngày 5/1/2012 ở Tiên Lãng bước sang ngày xét xử thứ hai.

8h các bị cáo được đưa vào phòng xử án.

8h10' đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đọc bản luận tội các bị cáo.

Viện kiểm sát cáo buộc, ngày 28/12/2011, sau khi nhận được thông báo cưỡng chế thu hồi khu đầm của UBND huyện Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn không chấp nhận nên đã bàn bạc cùng Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Thoại, em trai Vươn và Phạm Thái, anh vợ Quý (cả hai hiện đang bỏ trốn, đã có quyết định truy nã của Công an Hải Phòng) tìm cách giữ khu đầm.

Đại diện VKSNDTC đọc bản luận tội đối với 6 bị cáo. (Ảnh. Xuân Hải).

Khi "thánh đường" y khoa bị vấy bẩn


LTCGVN (30.07.2013)

Đâu đó ở những trường đại học của nước ta, sự thánh thiện và tốt đẹp lại bị vấy bẩn bởi thói giả dối và tham lam của chính những người giảng dạy, vậy liệu người trẻ sẽ học được gì từ một môi trường như thế ?
1. Vậy là học sinh cả nước đã bước qua kỳ thi tuyển sinh Đại Học – Cao Đẳng đợt hai 2013 trong đó có các trường Y Dược ( khối B ). Sáng 9 tháng 7, có dịp đi qua một số trường thuộc quận 5, Sàigòn, là địa điểm thi của Đại Học Y Dược TP., nhìn những thí sinh háo hức bước vào trường thi, người viết mới cảm nhận được sự khát khao trở thành bác sĩ của họ.
Nghề nghiệp nào cũng đáng quý, nhưng cùng với một số ít ngành nghề đặc biệt, nghề y luôn được xã hội tôn vinh vì gắn liền với việc cứu người. Có lẽ thế, mà ở một số quốc gia trên thế giới, nghề y không được xem là một nghề nghiệp đơn thuần, mà là một “thiên hướng” ( vocation ) – hay theo cách gọi tôn giáo là “một ơn kêu gọi của Thượng Đế”. Phải là “thiên hướng”, vì nếu không trong suy nghĩ bình thường chẳng ai chọn một nghề có thu nhập khiêm tốn nhưng làm việc vất vả lại luôn đòi hỏi tinh thần phục vụ, trách nhiệm, hy sinh, cống hiến ở mức cao nhất.
Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ xã hội nước ta lại dành cho người làm ngành y một ánh mắt cay nghiệt khi chứng kiến sự xuống cấp về y đức của nghề này. Nếu trước đây từng xảy ra chuyện bác sĩ kê đơn thuốc ăn hoa hồng, thờ ơ trước yêu cầu của bệnh nhân, nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân rồi mới chữa trị; thì giờ đây lại có chuyện bác sĩ “ăn phim”, y tá “ăn vắcxin”, bác sĩ sàm sỡ với bệnh nhân, dường như không có hành vi tệ hại nào ngoài xã hội có mà bệnh viện lại không có.

Các thanh niên Công giáo bị chuyển từ Nghệ An ra Thái Nguyên. Quản giáo lạm quyền, vi phạm quy định



LTCGVN (30.07.2013) – Nghệ An – Cũng bởi vì công việc mùa màng nhà quê khá bận rộn nên đã gần 3 tháng nay gia đình tôi mới sắp xếp thời gian để thăm anh Trần Hữu Đức được.
Chúng tôi gồm: Bố, chị gái, Dì (chị gái mẹ) và tôi từ Nam Đàn bắt đầu xuất phát lúc 20h ngày 25/7/2013 và đến 3h30 sáng ngày 26/7 chúng tôi đạp chân tại bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Vì trời còn tối nên chúng tôi cho hành lý xuống và ngồi chờ bên vệ đường cho tới sáng, bởi nóng lòng muốn gặp anh và cũng vì tranh thủ đi cho kịp giờ nên chúng tôi không ăn sáng mà lên xe luôn, tới 6h30 sáng thì xe chuyển bánh về Thái Nguyên, do bắt khách dọc đường nên 9h chúng tôi mới tới bến.

Xin cho có thêm nhiều người, nhiều nơi cầu nguyện cho công lý và hòa bình


LTCGVN (30.07.2013) – Sài Gòn –  ”Chúng ta đã cầu nguyện cho Việt Nam có công lý và hòa bình nhưng còn là quá ít. Chúng ta hãy cầu nguyện thêm và xin Chúa cho nhiều nơi trong Thành phố này, trên đất nước chúng ta đang sống có thêm nhiều người, nhiều nơi tổ chức cầu nguyện”. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã nói như trên trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hàng tháng tại nhà thờ DCCT Sài Gòn vào lúc 20 giờ, Chúa Nhật, 28.7.2013.
Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Giám đốc Học viện DCCT chủ tế, cha Antôn Lê Ngọc Thanh giảng thuyết. Cùng đồng tế có cha Giuse Đinh Hữu Thoại, Thư ký Tỉnh Dòng, cha Văn Phương, cha Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt thuộc Dòng Đaminh và ước khoảng 2 ngàn giáo dân với một số người không phải Công giáo.
Chúng tôi thấy một số bạn bè và những người yếu mến tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cầy tới tham dự thánh lễ khá sớm. Trong phần cầu nguyện, những người này đã đưa ra những tờ giấy A4 đã mang theo trên đó ghi: “Tự do cho blogger Điếu Cầy”, “Bình an cho Điếu Cầy”.
Ý cầu nguyện trong thánh lễ được cha Giuse Đinh Hữu Thoại xướng lên trước lễ. Cầu nguyện cho: Các vị chánh trị sự Cao Đài giáo bị quấy nhiễu, tín hữu bị đánh đập, cầu nguyện cho tính mạng của blogger Điếu Cày không rõ sống chết ra sao sau gần 40 ngày tuyệt thực và cầu nguyện cho những trẻ em sơ sinh bị chết do tình trạng vô trách nhiệm của ngành y tế trong những tháng qua.
Giảng trong thánh lễ, cha Antôn Lê Ngọc Thanh nêu lên tình trạng xuống cấp của xã hội Việt Nam. Cha Thanh nêu lên một số vụ việc cụ thể mà “báo chí chính thống – báo lề phải” đã đưa ra: tình trạng nạo phá thai tại Việt Nam, hàng loạt trẻ sơ sinh chết sau khi chích vácxin viêm gan B. Một số vụ được thông tin “lề trái” cho biết như: tình trạng người dân phải vượt biên ra nước ngoài trong những năm vừa qua và những vụ việc đã được nêu trước thánh lễ.
Giải thích cho lý do tình trạng xã hội Việt Nam xuống cấp về nhiều mặt, cha Antôn Thanh đưa ra những nguyên nhân: do các nhà lãnh đạo “kiên định đường lối loại bỏ tôn giáo”, do sự thờ ơ của chính mỗi người dân vì như người Pháp thường nói “dân nào chính phủ đó”.
Cha Antôn Thanh mời cộng đoàn cầu nguyện cho tình trạng xã hội Việt Nam và đã đến lúc người dân phải “thoát ra khỏi nỗi sợ” để liên đới, lên tiếng và hành động nhằm thay đổi tình trạng xã hội đang xuống cấp về nhiều mặt.
Thánh lễ kết thúc lúc 21 giờ 30.

Nhà cầm quyền Việt Nam “kiên định trong chính sách loại bỏ tôn giáo”, đó là một trong những lý do khiến xã hội Việt Nam hiện nay xuống cấp về nhiều mặt


Sức mạnh của lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa sẽ đẩy lui gian tà, sự ác ra khỏi lòng người, ra khỏi xã hội chúng ta đang sống


Một số bạn bè, người yêu mến blogger Điếu Cầy đã đến cầu nguyện cho ông được bình an

Hình ảnh cảm động về những người khuyết tật tại Ngày Giới trẻ Thế Giới.


LTCGVN (30.07.2013) – Sài Gòn - Hãng CNA đưa tin, trong thánh lễ bế mạc của Ngày Giới trẻ Thế giới, một đứa trẻ bẩm sinh thiếu não, đã được chào đón bởi Đức Thánh Cha Phanxicô trong phần chuẩn bị của lễ, như một cử chỉ đón nhận và dâng sự sống lên Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp cha mẹ của cô bé ngay sau Thánh Lễ với các giám mục, linh mục và chủng sinh hôm thứ bảy ngày 27 tháng 7. Họ đã trao đứa trẻ cho Đức Thánh Cha khi Ngài rời nhà thờ chính tòa Rio de Janeiro.
Hầu hết những trẻ bị khuyết một phần não đều chết non hoặc sẽ mất sau vài ngày được sinh ra. Nếu điều kiện tốt, một em bé chỉ sống tối đa là khoảng ba năm.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chúc lành cho đứa trẻ và cha mẹ của cô bé trong Thánh lễ tại bãi biển Copacabana, khi họ dâng của lễ.
Vào đêm canh thức trước đó, một bạn trẻ của Brazil, Felipe Passos cũng đã làm rung động trái tim của các bạn trẻ tại Ngày Giới trẻ Thế giới, trong đó có cả Đức Thánh Cha Phanxicô, khi anh kể lại nguyên nhận gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn và từ đó khám phá ra ý nghĩa “Thập giá.”
Nói chuyện tại đêm canh thức ngày 27 tháng bảy ở bãi biển Copacabana, chàng trai 23 tuổi đã trình bày về hai lời hứa thiêng liêng mà anh đã quyết tâm thực hiện vào thời điểm kết thúc Ngày Giới trẻ Thế giới 2011 tại Madrid. Anh hứa sẽ ở khiết tịnh cho đến khi kết hôn và làm việc chăm chỉ để nhóm cầu nguyện của anh ở Ponta Grossa, – một đô thị thuộc bang Paraná, phía nam của Brazil – có thể tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay tại Rio de Janeiro.
Với một ít tài sản, Felipe và bạn bè đã bắt đầu tiết kiệm tiền bằng cách làm việc vất vả. Cùng lúc đó, họ cũng chuẩn bị tinh thần của mình với việc cầu nguyện, tôn thờ Thánh Thể, ăn chay và xây dựng tình đoàn kết.
Và rồi, một điều khủng khiếp đã xảy ra.
Felipe nói : “Vào tháng Giêng năm nay, hai ngày trước khi bước qua tuổi 23, đã có hai thanh niên bước vào nhà của tôi với vũ trang, để cướp số tiền mà chúng tôi đã tích góp được với rất nhiều hy sinh,”
“Tôi liền nghĩ về những năm tháng phải nỗ lực rất lớn, sự hy sinh của gia đình, của bạn bè và đồng nghiệp … và tôi đã quyết định sẽ không để bọn chúng lấy nó”
Felipe đã cố gắng giữ lại khoản tiết kiệm của nhóm, nhưng anh bị bắn một phát chí tử.
“Tôi đã chết lâm sàng, nhiều lần tim tôi ngừng đập, và các bác sĩ đã nói với cha mẹ tôi trong bệnh viện ‘ [trường hợp của] cậu bé này không còn hy vọng,’ nhưng tôi được ở đây và cộng đoàn của tôi cũng ở đây là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa,” Felipe nhận xét.
Trước đám đông đang bị sốc bởi câu chuyện và trước Đức Thánh Cha Phanxicô, – người nhìn anh một cách chăm chú – người thanh niên Brazil trình bày tiếp về việc anh đã hôn mê thế nào, phải thở qua một ống thông mũi, và làm sao anh được chữa lành trong khi cộng đoàn dâng lên những ý nguyện và sự hy sinh để cầu nguyện cho anh.
Khi anh ta có chút ý thức, thì điều đầu tiên anh làm là xin được rước Thánh Thể và sau khi lãnh nhận, anh hồi phục nhanh chóng.
Nhưng Felipe sau đó phải chịu sự ràng buộc với chiếc xe lăn, anh tuyên bố “đây là Thánh giá của tôi, Thánh giá mà Chúa gửi đến để tôi có thể gần Ngài hơn, để sống cởi mở hơn với ân sủng và tình yêu của Ngài.”

Felipe, chàng trai 23 tuổi, nhận xe lăn là Thánh Giá đời mình
Và khi các bạn trẻ vỡ oàn trong tiếng vỗ tay, thì Felipe ngắt lời và nói.
“Hãy thinh lặng!”, Anh nói tiếp “Hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần!”
Sau đó, người thanh niên 23 tuổi yêu cầu mỗi người trẻ nắm lấy chiếc thánh giá mình đang đeo ở cổ và nhìn chăm chú.
Felipe mời họ suy gẫm trong thinh lặng về những câu hỏi: “Thánh giá mà Chúa đã ban cho tôi là gì? Thánh giá mà Ngài muốn tôi vác vì tình yêu dành cho Ngài là gì? “
Tất cả mọi người hiện diện trong đêm canh thức, bao gồm cả các giám mục và hồng y, đều chiêm ngắm chiếc thánh giá mình đang đeo nơi cổ. Lời nói của người thanh niên trên chiếc xe lăn, đã tạo ra một khoảng khắc độc nhất của sự thinh lặng sâu thẳm chạy dọc theo bãi biển Copacabana.
Felipe kết thúc lời chứng của mình với lời cầu xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh cũng như sự chúc lành từ Đức Thánh Cha Phanxicô.
Những người khuyết tật nhận phép lành từ ĐGH Phanxicô
Pv.VRNs lược dịch