1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

[Video VOA] Truyền hình vệ tinh VOA Asia 31/5/2013

LTCGVN (31.05.2013)
Tàu chiến Ấn Độ sắp ghé cảng Đà Nẵng. Trang mạng 'Một Góc Nhìn Khác' trở thành một cái bẫy nhử người truy cập. Kẻ giết hại binh sĩ Anh ra tòa. Công nhân Hàn Quốc đòi chính phủ bình thường hoá hoạt động khu công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên

[Video RFA] Hàng Trung Quốc tràn ngập Việt Nam

Đức quốc hết chống cộng sau khi ''thiên đàng cộng sản Đông Đức '' sụp đổ rồi sao?

LTCGVN (30.05.2013)
Hôm nay, người viết giới thiệu đến quý độc giả cuộc bầu cử địa phương (làng, quận, thị xã) diễn ra ngày 26-05-2013 ở Schleswig-Holstein/Bắc Đức. Và cũng xin mượn kết quả cuộc bầu cử này để đưa ra vài nhận định riêng liên quan đến chuyện "chống cộng"!.

Theo kết quả chính thức sơ bộ đã được công bố, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) là đảng mạnh nhất trong cuộc bầu cử địa phương ở tiểu bang Schleswig-Holstein nhưng bên phía chính phủ, liên minh cầm quyền SPD và đảng Xanh tăng đáng kể. CDU vẫn còn dẫn đầu với 38,9%, gần giống như kết quả của 5 năm trước (38,6%). Đảng SPD đạt 29,8 % (+3,2%), đảng Xanh được 13,7 % (+3,4% so với năm 2008) và SSW chiếm 2,9 % (năm 2008: 3%).

Riêng đảng Tự Do Dân Chủ Đức (FDP) đã có thiệt hại nặng, chỉ còn 5% (-4% so với 2008 là 9%). Đảng Tả Khuynh (die Linke) mất 4,4 điểm xuống chỉ còn 2,5 % và từ đó bị loại ra khỏi chính quyền địa phương. Đảng Hải Tặc (Pirate): 1,6%. 

Cuộc bầu cử địa phương (Kommunalwahlen= municipal elections) tại tiểu bang Schleswig-Holstein thuộc miền Bắc nước Đức do liên minh tay ba (SPD+Xanh+SSW) đang nắm quyền tại đây kể từ năm ngoái được xem như là một thử nghiệm quan trọng đối với chính quyền đương nhiệm sau một năm làm việc cũng như cho cuộc tổng tuyển cử ở Đức vào mùa thu 2013 tới. 

79% ý kiến muốn bỏ điều 4 Hiến pháp 1992


Sài Gòn – Trong ngày khai mạc quốc hội hôm 20 tháng 5, ông Phan Trung Lý, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 đã báo cáo rằng tính đến ngày 30 tháng 4, có 26 triệu lượt ý kiến góp ý của người dân, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức. Ông Phan Trung Lý cũng đã gửi cho các đại biểu quốc hội một bản dự thảo mới và tuyên bố rằng: “ý kiến chung của nhân dân đều tán thành với các nội dung cơ bản của Dự thảo do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp công bố.” Nói cách khác, theo ông Phan Trung Lý thì các nội dung góp ý không có gì khác với bản dự thảo lúc đầu.
Song song với cuộc thăm dò do đảng CSVN tổ chức, trên internet, đài phát thanh Chân Trời Mới cũng tổ chức một cuộc thăm dò về Hiến pháp 1992. Cuộc thăm dò bắt đầu từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, 2013. Kết quả dựa trên 1,000 người tự nguyện tham gia như sau:

LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC


LTCGVN (31.05.2013)
LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
Trước những hành động ăn cướp trắng trợn của nhà cầm quyền Trung Quốc trên Biển Đông, lãnh hải của Tổ Quốc chúng ta thời gian qua và ngày càng ngang ngược gần đây. Những người yêu nước Việt Nam đã có lời kêu gọi “Toàn dân xuống đường biểu tình” phản đối Trung Quốc xâm lược.
.

TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH

PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC GÂY HẤN

VÀ XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG

NGÀY CHỦ NHẬT 02.06.2013

[Video VRNs] Tin Công Giáo thế giới 30.05.2013

Nick Việt Nam


Sài Gòn – Khi “lang thang” trên internet, đôi khi gặp những chuyện bực mình, những chuyện “rợn tóc gáy”, những điều ích lợi, những điều độc hại, nguy hiểm, nhưng cũng có những điều khiến chúng ta thực sự chạnh lòng, mủi lòng,…
Hạ tuần tháng 5-2013, một người đàn ông Úc tên là Nick Vujicic (không chân, không tay) được Việt Nam bỏ ra 36 tỷ đồng VN để “rước” anh qua Việt Nam, cụ thể là tới TPHCM và thủ đô Hà Nội, để “nói chuyện” với người Việt như một bằng chứng hùng hồn về việc “vượt lên chính mình” hoặc “vượt qua số phận”.
Anh Nick được thế giới biết đến và được ca tụng là “người kỳ diệu nhất hành tinh”. Cũng chẳng có gì quá đáng, vì nhìn vóc dáng anh khiếm khuyết như vậy mà anh có được thành công ngày nay thì quả là anh có sức chịu đựng và sự nỗ lực rất quyết liệt.

Không tay không chân mà vẫn sống dồi dào nhờ Chúa Giêsu



LTCGVN (31.05.2013)

Người Việt Nam thường nói: “Anh em như thể tay chân.” Không cần nói ra ai cũng biết tay và chân vô cùng quan trọng cho mỗi người. Tay và chân liên đới mật thiết với nhau. Không có tay thì không ai có thể làm được việc gì. Không có chân thì không thể đi đứng bình thường được. Ấy thế mà một người sinh ra không tay không chân đã trở thành một ngôi sao thế giới, kể cả ở Việt Nam, chỉ vì mang niềm tin sáng ngời vào Chúa Giêsu.
Nick Vujicic sinh năm 1982 tại Úc. Từ khi sinh ra đã không có cả tay lẫn chân mà chỉ có hai bàn chân nhỏ ( một trong hai chỉ vỏn vẹn được hai ngón chân ). Thuở nhỏ anh bị chế nhạo bởi bạn học. Năm 8 tuổi, Nick có ý định tự tử. Năm 10 tuổi, anh cố tự trầm trong trong bồn tắm, nhưng tình yêu đối với cha mẹ đã không cho phép anh làm điều đó. Anh nói trong đoạn video nhạc "Something more" ( Điều lớn hơn ) là Chúa có kế hoạch cho cuộc đời của anh.

Đức Mẹ Thăm Viếng


Sài Gòn - Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng nhắc nhở chúng ta về các sự thật và sự kiện này: Cuộc thăm viếng của Đức Mẹ dành cho người chị họ Êlidabet ngay sau khi được Sứ thần truyền tin; Thánh Gioan Tẩy giả khỏi tội Nguyên tổ khi còn trong lòng mẹ, lúc Đức Mẹ cất tiếng chào; Elizabeth’s proclaiming of Mary – theo linh hứng của Chúa Thánh Thần – là Mẹ thiên chúa và “được chúc phúc giữa các phụ nữ”; Thánh ca siêu phàm Magnificat (Linh hồn tôi ngợi khen Chúa) trở thành một phần trong lời cầu nguyện chính thức của Giáo hội. Sự Thăm Viếng thường được mô tả trong nghệ thuật và là mầu nhiệm trung tâm trong các sự sùng kính của Thánh Phanxicô Salê.

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

[Video VOA] Truyền hình vệ tinh VOA Asia 30/5/2013

LTCGVN (30.05.2013)
Việt Nam tuyên án tù 8 người vì tìm cách thành lập nhà nước riêng cho dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Học giả Trung Quốc khuyên Bắc Kinh về Biển Đông rằng "Cần cứ đánh, khỏi đàm". 6 Nữ quân nhân Ðài Loan tình nguyện ra Trường Sa. Bước đầu xác định mẹ em bé Trung Quốc kẹt trong đường ống nước bồn cầu. Sương mù dày đặc bao phủ Sydney hai ngày liên tiếp. Bạo động tôn giáo bùng phát ở miền đông Miến Điện

[Video RFA] Thế giới trong tuần 30.05.2013

Cộng sản và văn hóa đổ thừa



LTCGVN (30.05.2013) - Sáng nay đọc báo (1) đã thấy đảng ngụy biện và đổ thừa cho những việc làm sai trái của mình. Ngẫm lại đây không phải lần đầu đảng cộng sản không dám thừa nhận mình là những kẻ bất tài, vô dụng nhưng mà thấy bất bình quá, không nhịn được nên phải viết. 

Trả lời phỏng vấn bên lề kỳ họp lần 5, quốc hội khóa 13, Huỳnh Phong Tranh là tổng thanh tra chính phủ đã phát biểu “Có hiện tượng những người, nhóm người khiếu nại “liên kết” với nhau để khiếu nại đông người nhằm tạo thêm sức ép lên các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý là trong một số trường hợp có sự xúi giục, kích động của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo những người đi khiếu nại liên kết đông người có những hành vi quá khích, gây rối...” để đổ thừa cho những yếu kém của đảng nói chung và ngành thanh tra nói riêng. Xin phân tích vài ý để thấy văn hóa đổ thừa và ngụy biện của đảng cộng sản đã lên tới đỉnh cao của sự trơ trẽn.

Ước mơ đẹp nhất của tự do là quyền làm người



LTCGVN (30.05.2013) - Dứt bỏ bổng lộc, tháo gỡ ràng buộc từ lề đảng để mở trang blogMột Góc Nhìn Khác nhằm được tự do phóng bút, làm chủ ngòi bút là hành động đáng khen bởi không nhiều người làm báo lề đảng can đảm từ bỏ tất tật quyền lợi để trở nên đầy đủ hơn với ý nghĩa tự do, không phải là chuyện dễ dàng gì... và tài năng làm báo tương đối của Trương Duy Nhất, Một Góc Nhìn Khác đã nhanh chóng thu hút được một số lớn bạn đọc hâm mộ truy cập, dù Duy Nhất chỉ dám tự do “nhìn” khác ở một góc giới hạn nào đó chứ chưa dám tự tiện có cái “đầu” khác với “đầu đảng” như nhận xét của cả bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc. Điển hình là nhận định khách quan của Đàm Mai Đạo, có gần ba mươi năm làm người cộng sản nói về chủ nhân của trang blog Một Góc Nhìn Khác:

Tội ác của CSVN đối với Phật giáo Hòa hảo (PGHH)


Sài Gòn – Thời kỳ 1 (1945-1947)
Sau đảo chánh Pháp, đêm 9-9-45, Trần Văn Giàu, đại diện Việt Minh (VM) ở Nam Bộ xua 100 Quốc Gia Tự Vệ Cuộc (công an) xông vào văn phòng của Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ PGHH để sát hại Ngài, nhưng không thành công.
Vì quyền lợi Tổ Quốc trước họa tái xâm lăng của quân đội Pháp, Đức Huỳnh Giáo Chủ lánh mặt.
Sau khi Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, VM thẳng tay tàn sát PGHH. Đại thể như:
-Xử tử công khai hằng trăm cán bộ cao cấp PGHH như là quý ông: Huỳnh Phú Mậu (bào đệ Đức Huỳnh Giáo Chủ), Thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp, Tú Tài Trần Nguyên Thiều, Bác sĩ Trần Văn Tâm, Võ Tăng Sâm, Nguyễn Văn Hay, Nguyễn Văn Ngàn, Huỳnh Văn Công, Huỳnh Văn Kích, v.v… nhất là ở vùng thôn quê, hằng vạn nhân sĩ, tín đồ PGHH bị VM tàn sát tập thể một cách dã man, đại thể như là:
-Tại Xã Phú Thuận(Châu Đốc) gầm 500 người bị Vm tàn sát tập thể, hiện giờ còn một hầm chôn tập thể gồm 467 thi hài.

Các chức sắc 5 tôn giáo họp mặt tại DCCT


 Sài Gòn – Các tôn giáo phản đối hành động vô đạo đức và phi pháp của công an.
Sáng hôm qua, ngày 29.05, khi thấy hai an ninh vào trong khu vực nhà thờ DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, phía Đức Mẹ, ngồi quay lưng vào trong, với thái độ bất kính với nơi tôn nghiêm của tôn giáo, cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng DCCT đã đến mời hai anh an ninh này ra ngoài. Anh an ninh mặc áo thun sọc đen trắng ngang phản ứng mạnh mẽ, đưa tay chỉ và xỉa xói cha Thoại. Lúc đó, phóng viên Huyền Trang của VRNs cũng đến để làm việc, và nhận ra chính anh an ninh này là người đã đánh cô Huyền Trang dã man trong đồn công an vào ngày xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình.
Viên an ninh này không chịu ra, với lý do tự nhận mình là người Công giáo. Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, bề trên chánh xứ, đến mời anh ta ra, anh ta cũng lập lại mình là người C6ng giáo, và không chịu ra. Cha Bề trên hỏi: “Anh tên thánh gì?” “Gioan”, viên an ninh trả lơi. Cha bề trên hỏi “Gioan nào?” Viên an ninh ấp úng không trả lời được. Anh ta tự nhận mình là người xóm 3, cha xứ yêu cầu anh ra khỏi nhà thờ và mời bố mẹ ra gặp cha xứ nói chuyện, nếu là người Công giáo. Anh ta lấy xe đi ra một cách tức tối, tiếp tục chỉ vào cha Thoại nói năng thô tục và nặng lời.
Khi các chức sắc của Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài giáo Tây Ninh đến, nhiều nhân viên an ninh khác lại xuất hiện ở khu vực nhà sách. Một anh tiếp tục tỏ thái độ không phù hợp với nơi thờ tự, cha chánh xứ lại mời ra. Anh này cương quyết không ra, phải đợi đến khi thầy Phêrô Phạm Công Thuận, giáo sư Anh ngữ, đến kéo tay, dẫn anh ta ra ngoài mới chịu ra.
Hết ý với an ninh!
Cũng sáng nay, Hòa thượng Thích Không Tánh, tổng vụ trưởng vụ Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất đã gọi điện thoại báo cho VRNs biết là công an bao vây chùa Liên Trì, không cho thầy ra khỏi nhà. Cũng tương tự như vậy, mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, từ sáng sớm đã ra bến xe để đi Sài Gòn, nhưng công an đã gây áp lực cho bà mục sư, và buộc bà phải gọi ông mục sư về để đợi công an gọi đi làm việc. Một lần nữa, công an Việt Nam giới thiệu mình là những người xâm phạm quyền tự do đi lại của các công dân, chức sắc tôn giáo.
Phản ứng với sự việc này, cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy nói: “Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa bị sách nhiễu nhiều, không cho ông tham gia Hội đồng liên tôn, để lên tiếng về vấn đề nhân quyền cho VN. Chính công an đã cản trở. Chính mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, tối hôm qua đã nói với tôi sẽ đi, nhưng sáng nay công an ngăn chặn. Cộng sản VN viết Hiến pháp là công dân được tự do đi lại, nhưng chính cộng sản đã phản bội HP của mình, vậy viết làm gì?” Cụ Hội trưởng cũng đề nghị các tổ chức Nhân quyền của LHQ phải chú ý vấn đề này. Quý vị ra tuyên bố nhân quyền mà không có chế tài với những nước không thực hiện như VN thì cũng không ích gì.
Cụ Lê Quang Liêm

[Video VRNs] Liên tôn lên tiếng - 29.05.2013

Hồi Giáo tấn công Kitô Giáo như thế nào?


LTCGVN (30.05.2013)
Khi giải quyết với Hồi Giáo, cần khôn ngoan hiểu biết một số cách của họ muốn làm cho Kitô Giáo mất uy tín. Nhiều điều được viết về các vấn đề dưới đây với nhiều ví dụ.
I. Tấn công tính hợp lý của Kinh Thánh
Người ta hy vọng điều này. Nếu Hồi Giáo có thể làm xói mòn sức mạnh và nguyên trạng của Lời Chúa, họ rất dễ thắng thế, làm cho các Kitô hữu bối rối, và làm cho những người nào trở lại mà không biết sự thật và thế lực của Kinh Thánh. Đây là điều ma quỷ đã làm trong Vườn Địa Đàng. Xatan nói: “Chẳng chết chóc gì đâu” ( St 3, 4 ). Tôi không có ý gọi người Hồi Giáo là Xatan. Tôi chỉ vạch ra sự dối trá bắt đầu như thế nào, bàn cách tạo sự nghi ngờ về Lời Chúa, và đây chính là điều người Hồi Giáo đã làm. Họ cố gắng làm cho người ta nghi ngờ Kinh Thánh và rồi bảo bạn rằng Hồi Giáo tuyệt vời lắm.
1. Nói rằng Kinh Thánh có nhiều mâu thuẫn
Dĩ nhiên, tôi không thể vạch ra hết những điều bị coi là mâu thuẫn trong Kinh Thánh ở đây. Nhưng tôi thấy rằng đa số “các mâu thuẫn Kinh Thánh” do Hồi Giáo đưa ra không gì hơn là những ví dụ về thiếu hiểu biết thần học Kinh Thánh và mạch văn, mà chỉ đọc từng câu. Đừng để người Hồi Giáo nói rằng có những điều mâu thuẫn rồi thôi. Hãy bảo người đó đưa ra ví dụ cụ thể. Nếu bạn không trả lời được, hãy tìm hiểu rồi trở lại nói với người đó. Chắc chắn có một số lĩnh vực khó trong Kinh Thánh, nhưng không hề có sự mâu thuẫn trong Lời Chúa.
2. Chỉ trích sự thiếu văn bản gốc
Đó là điểm mấu chốt vì chúng ta không có văn bản Kinh Thánh gốc, chúng ta thực sự không biết văn bản gốc nói gì, do đó Kinh Thánh có thể đã bị sửa đổi. Rồi họ so sánh Kinh Thánh với kinh Koran ( Qur'an ) và nói rằng kinh Koran là những lời được bảo đảm, được duy trì, được Thánh Allah trực tiếp trao cho Muhammad qua Sứ thần Gabriel. Dĩ nhiên, điều họ không nói tới là:

Nữ sinh dị tật VN là ngôi sao toàn cầu


LTCGVN (30.05.2013)

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF chọn nữ sinh Nguyễn Phương Anh là một trong những gương mặt điển hình của trẻ dị tật toàn cầu.
UNICEF cũng chọn Đà Nẵng là nơi sẽ công bố báo cáo đầu tiên về trẻ khuyết tật trên toàn thế giới vào ngày 30/5.
Phương Anh, nữ sinh 16 tuổi của trường Việt Đức ở Hà Nội, đã được nhiều người Việt Nam biết tới khi cô tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng Vietnam's Got Talent.
Cô mắc bệnh xương thủy tinh và nói rằng đã ít nhất 30 lần bị gãy xương.

Nick Vujicic: "Hãy biết ơn những gì đang có"

LTCGVN (30.05.2013)

“Thay vì tức giận vì những gì mình không có, hãy biết ơn những gì đang có” chính là bí quyết để chàng trai không tay chân Nick Vujicic vượt qua nghịch cảnh.

Xuất hiện với gương mặt trẻ trung, hài hước và tự tin, trong 40 phút chương trình "Chào Việt Nam", Nick Vujicic đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những câu chuyện kể sống động của mình. Câu đầu tiên Nick Vujicic nói bằng tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam” và lời nhận xét chân thành: “Tôi chưa từng đến đất nước nào mà mọi người đón tiếp nồng nhiệt như ở đây” nhận được tràng pháo tay giòn giã.
Người đón Nick đầu tiên trên sân khấu là dịch giả Nguyễn Bích Lan, người đã dịch 3 cuốn sách của anh sang tiếng Việt với những ngón tay run run trên bàn phím máy tính vì căn bệnh loạn dưỡng cơ. Và cũng bằng đôi tay yếu ớt ấy, chị trao cho Nick “cái ôm gửi gắm” mà nhiều bạn trẻ đã nhờ chị thực hiện ( Ảnh chụp cô Bích Lan với đôi tay yếu ớt bởi bệnh nan y, ôm lấy Nick không có đôi tay, đã lay động hàng triệu trái tim ).
Tuổi ấu thơ đầy thử thách của Nick tưởng như có thể khiến nhiều người rơi nước mắt nhưng qua lời kể vui vẻ và tự tin của anh, nó trở nên nhẹ nhàng và thú vị: “Nhiều người cho rằng tôi sẽ sống rất chật vật bởi bị khuyết tật, nhưng tôi có gia đình và tình yêu thương để vượt qua khó khăn. Bố mẹ dạy tôi rằng thay vì tức giận vì những gì mình không có, hãy biết ơn những gì đang có. Ví dụ, tôi rất yêu bàn chân có hai ngón của mình. Với hai ngón ấy, tôi có thể đi, bơi lội, đánh máy và làm nhiều việc khác…”
Khán phòng không ngớt trầm trồ khi được xem những đoạn clip về sinh hoạt hàng ngày của chàng trai khuyết tật: chải đầu với chiếc lược cố định trên tường, cạo râu, nấu ăn cùng vợ… động tác nào cũng nhanh nhẹn, khéo léo.
Rồi Nick cho thấy hình ảnh một người khuyết tật lạc quan với nhiều trò đùa vui rất riêng của mình: tự xoay người trên ghế ô tô, khiến cho người khác nhìn qua ô cửa sửng sốt khi thấy chiếc đầu có thể xoay đầu nhiều vòng… và nhiều trò nghịch ngợm vui nhộn của anh trên máy bay.

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

[Video NVOL] Di sản của tuổi trẻ

LTCGVN (29.05.2013)
Nói chuyện với Ngô Nhân Dụng - "Di sản của tuổi trẻ"
- Nam Phương phỏng vấn ngày 5/28/2013.


[Video RFA] Những con số trong tuần 28-05-2013

Áo quan cho tòa án xử tội người yêu nước



LTCGVN (29.05.2013) - Trước ngày ra tòa vì tội “mảnh vải có nội dung không hay về Trung Quốc”, cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên được mẹ mang đến nhà tù chiếc áo dài để em mặc khi xử án, nhưng đã bị cai ngục từ chối. “Sự cố” cấm Phương Uyên mặc áo dài này khiến Nạn nhân Yêu nước và mọi người dân Việt còn yêu nước Việt thắc mắc.

Thắc mắc vì luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Chấm chấm (CHXHCNCC) không có khoản nào cấm bị cáo mặc áo dài khi đứng trước vành móng ngựa. Cũng như Tòa án Hà Nội đã không cấm ông Cù Huy Hà Vũ bận Âu phục com-lê (complet) ngày ông ra tòa vì tội “muốn bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa phải đi về phía Mỹ”.

Chỉ một góc nhìn Duy Nhất



Trước một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam. (Trương Duy Nhất)

LTCGVN (29.05.2013) - Sau quyết định (“Nghỉ Báo Viết Blog”) của Trương Duy Nhất, có độc giả “bình” rằng đây là một “cáo phó” cho báo bổ thời bao cấp. Ông Mặc Lâmthì mô tả hành động này như là một phương cách “thoát khỏi vòng kim cô” của nhà báo nổi tiếng này.

Trương Duy Nhất, nói nào ngay, không phải là người đầu tiên có quyết định ngon lành như thế. Hơn nửa thế kỷ trước, Nguyên Hồng còn tuyên bố một câu (ngon) hơn thế:


“Đủ, đủ lắm rồi. Ông đéo chơi với chúng mày nữa.”


Ấy thế nhưng chả bao lâu sau, vẫn theo lời kể của Tô Hoài

“Hội Nhà văn Đức tặng Hội Nhà văn Việt Nam 200 cái xe đạp Diamant mới cứng. Nguyên Hồng được điện khẩn mời xuống công tác. Ấy là việc dắt chiếc xe đạp đứng vườn hoa Cửa Nam trò chuyện với người qua đường. Vô tuyến truyền hình của Việt, của Đức quay giới thiệu nhà văn với tặng phẩm hữu nghị quốc tế.

Nguyên Hồng hồi ấy mới để râu, rõ ra phong thái học giả phương Đông. Tuyên truyền thế thôi, cả hội chẳng được sờ vào vành bánh chiếc xe nào. Hai trăm cái xe lăn cả vào kho Bộ Thương nghiệp”. (Tô Hoài. Cát Bụi Chân Ai. Wesminster, CA: Hồng Lĩnh, 1993.)

Việt Nam lại thoát khỏi danh sách đen khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu những chuyển biến “tích cực” về tự do tôn giáo



LTCGVN (29.05.2013) - (CNSNews.com | 21.5.2013) – Giữa lúc chính quyền cộng sản Việt Nam đưa ra các quy định mới áp đặt những hạn chế quan liêu hà khắc về thờ phượng trong tôn giáo thì người đặc trách tự do tôn giáo quốc tế trong chính quyền Obama lại đề cập đến Việt Nam hai lần hôm thứ Hai như một quốc gia mà Hoa Kỳ nhận thấy là có tiến bộ tích cực.

"Đại sứ lưu động đặc trách tự do tôn giáo quốc tế Suzan Johnson Cook nêu Việt Nam như một dẫn chứng về một quốc gia mà ở đó “những biến chuyển tích cực” về tự do tôn giáo đã diễn ra."

Việt Nam là một trong bảy quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ, một lần nữa, lại xác định là chưa đạt ngưỡng lọt vào danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt” (CPCs) vì vi phạm tự do tôn giáo, bất chấp khuyến cáo của một cơ quan giám sát độc lập, Ủy Ban Tự Do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).

Những nước khác cũng bị đề xuất đưa vào danh sách là Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Tajikistan và Turkmenistan.

RFA: Những điều chưa biết về sự kiện Nick Vujicic đến VN


000_Par7566379-305.jpg
Nick Vujicic diễn thuyết trước 20.000 người tại sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội vào ngày 23 tháng 5 năm 2013.
AFP PHOTO / HOANG DINH Nam


Sự kiện Nick Vujicic đến VN được rất nhiều người trong nước quan tâm. Một trong những điều mà dư luận phản ánh nhiều nhất là vấn đề dịch thuật trong các buổi diễn thuyết.

Yêu cầu không dịch về tôn giáo

Hòa Ái có cuộc trao đổi với Diễn giả Francis Hùng để tìm hiểu vì sao ông là người được chọn làm thông dịch viên cho sự kiện này nhưng lại không có mặt. Trước hết ông cho biết:
Francis Hùng: Xin chào chị Hòa Ái và xin chào quý khán thính giả của RFA trên toàn cầu. Hôm nay cảm ơn chị Hòa Ái có nhã ý phỏng vấn tôi nhân sự kiện này bởi vì tôi có trực tiếp tham gia vào đội ngũ phiên dịch cho sự kiện này nhưng mà ở phút chót trong cuộc họp chót thì tôi không được chọn. Tôi xin phép được tường thuật ngắn gọn nội dung của buổi họp cuối: Anh Vũ có yêu cầu ban tổ chức chọn tôi dịch cho tất cả các sự kiện chính của anh Nick tại VN.

Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà xuông đường: Đến Ban Tôn giáo Chính phủ



Linh mục, tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà xuông đường: Đến Ban Tôn giáo Chính phủ
Thời gian qua, việc đập phá tu viện Dòng Chúa Cứu thế Thái Hà được nhà cầm quyền Hà Nội khẩn trương tiến hành bất chấp những lá đơn khiếu nại của linh mục, tu sĩ, giáo dân đã gửi đi khắp nơi nhưng các cơ quan công quyền câm như hến.
Cũng cần nhắc lại điều này dù đã nhiều người biết: Năm 1828, Dòng Chúa Cứu thế mua khu đất tại Nam Đồng, Hà Nội với diện tích hơn 61.000 mét vuông để kiến thiết một Tu viện tại đây nhằm phục vụ người nghèo theo linh hướng của Dòng. Từ đó, tu viện được xây dựng sau một số năm đến 1931 tạm hoàn thành với các nhà ba tầng, nhà phụ trợ. Kể từ đó, Dòng Chuá Cứu thế Hà Nội hoạt đông liên tục cho đến nay.
Bỗng nhiên, khi đất nước được “giải phóng” chính quyền “của dân, do dân, vì dân” được thành lập dưới sự lãnh đạo của đảng CS – một đảng “không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân”. Nhà dòng bắt đầu những năm tháng bị cướp, chiếm tàn tệ, dù văn bản Hiến pháp và pháp luật ghi rõ: “Đất đai thờ tự được luật pháp bảo hộ”. Việc bảo hộ đó được thực hiện cho đến nay, từ hơn 61.000 m2 nay chỉ còn 2.700 m2 mà Nhà Dòng không hề bán, tặng, cho bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào.

[Video VietCatholic]: Tin Giáo Hội Việt Nam 20/05 - 26/05/2013



LTCGVN (29.05.2013)

1. Tin Giáo Phận Thái Bình


Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ thăm mục vụ và cắt băng khánh thành nhà thờ giáo họ Thanh Sầm, giáo xứ Vĩnh Phúc, hạt Hưng Yên. GP Thái Bình.

Sáng Chúa Nhật vừa qua, nhân dịp mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cộng đoàn Giáo họ Thanh Sầm hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – Chủ chăn Giáo phận – về thăm mục vụ và cắt băng khánh thành ngôi nhà thờ mới của giáo họ.

Giáo họ Thanh Sầm được thành lập năm 1917, thuộc xứ Vĩnh Phúc, giáo hạt Hưng Yên. 

Ngôi nhà thờ mới của giáo họ tọa lạc tại xã Đồng Thanh huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên. Cách Tòa Giám Mục khoảng 70 cây số về hướng Tây Bắc. 

[Video VRNs]Tin Công Giáo Thế Giới 28.05.2013

Sự dữ và Trẻ em


Sài Gòn - Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy (Mt 6:34).
Thiên tai (bão ố, lốc xoáy, lụt lội, động đất,…) và tai họa (tai nạn xe cộ, bể nợ, phá sản, bệnh tật, vụ án, chết chóc,…) thường xuyên xảy ra – hằng năm, hằng tháng hoặc hằng ngày. Không ai muốn nhưng chúng vẫn xảy ra, có thể do lỗi của chúng ta hoặc không do lỗi của chúng ta. Nhưng chắc chắn điều xấu (xui) vẫn xảy ra!