1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Lay Chúa, cứu vớt kẻ lạc đường …


Cha Lê Quang Uy (bên trái) đang ử hành các Bí Tích gia nhập Kitô giáo cho ông Phanxicô Tô Đình Hải.
Cha Lê Quang Uy (bên trái) đang ử hành các Bí Tích gia nhập Kitô giáo cho ông Phanxicô Tô Đình Hải.

LTCGVN (31.05.2014)

Sài Gòn - Tôi tin là trong đời Linh Mục, mình được Chúa ban cho có “cái duyên gặp gỡ” khá đặc biệt, đó là được gặp rất nhiều người Tân Tòng từ vô thần mà trở nên tín hữu, từ đảng viên mà thành con cái Thiên Chúa. Thoạt tiên không để ý, cứ nghĩ như chuyện tình cờ ngẫu nhiên, nhưng rồi khi mọi sự đã diễn ra, tạm gọi là xong xuôi đầu đuôi trọn vẹn, nhìn lại tất cả, tôi ngỡ ngàng buột miệng ồ lên một tiếng vui nhè nhẹ nhàng trong lòng: đúng là có cái duyên !
Bản thân tôi cuộc đời đến hôm nay vừa tròn 55 tuổi, sinh ra và lớn lên trong miền Nam trước biến cố 75, chẳng có dính líu gì đến Đảng CS, gọn một tiếng, tôi không thích, ghét nữa là khác, mà đúng hơn, phải nói là… sợ ! Ghét là ghét cái chủ thuyết CS ấy, và sợ là sợ cái lý lẽ “cứu cánh biện minh cho phương tiện” chắp vá vay mượn của Machiavelli, không từ một trò độc ác tàn bạo nào mà không làm để đạt cho bằng được mục đích của họ. Vậy chứ với con người đảng viên chung chung, tôi chỉ thấy ghê ghê, ngại ngại, cũng thấy tội tội họ nữa, vì hầu hết đã bị chiêu dụ cuốn hút vào với Đảng CS trong những cơn xoáy lịch sử kinh khủng của đất nước tôi trong hơn 80 năm vừa qua.

Suy niệm NGÀY 31 THÁNG 5 – KÍNH LỄ ĐỨC MẸ VIẾNG THĂM BÀ Ê-LI-SA-BÉT



NGÀY 31 THÁNG 5 – KÍNH LỄ ĐỨC MẸ VIẾNG THĂM BÀ Ê-LI-SA-BÉT

XÔ-PHI-NI-A 3.14-18; RÔ-MA 12,9-16; LU-CA 1,39-56

Mẹ Được Phúc Lành



“Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người Con em cưu mang cũng được chúc phúc”. Thực vậy trải qua bao thế hệ, bao thời gian thiên hạ không ngớt lời chúc tụng Mẹ Ma-ri-a là người hạnh phúc. Và những người con gái Giê-ru-sa-lem xưa kia hát tụng ca ngợi, có nghĩa là Giáo Hội, đã nhìn thấy cùng đã tuyên xưng sự hạnh phúc của Mẹ. Tuyệt thay Mẹ Ma-ri-a là Nữ Vương Thiên Đàng của triều thần thánh, của vô số đạo binh Thiên Quốc. Mẹ được diễm phúc ở nơi cung đình uy nghi của Chúa Trời, rồi bên cạnh Ngài toà Thiên Chúa, là vô số thiên thần chiêm ngắm Đấng Chí Tôn, Người sáng tạo nên vũ trụ và là chủ tể muôn loài, muôn vật. Hạnh Phúc cho Mẹ đã trở thành vườn Thiên Đàng tâm linh, thánh thiêng và thần linh hơn vườn địa đàng thế gian xưa. Trong vườn địa đàng xưa kia người đầu tiên chính lá A-đam cư ngụ, còn nơi Mẹ Ma-ri-a, chính là Chúa Giê-su đến từ trời cao cư ngụ trong cùng lòng êm ả của Mẹ. Như con tàu No-e xưa kia đã là tiền hình bóng của Mẹ, để rồi nhờ Mẹ mà cứu sống mần giống sự sáng tạo thứ hai. Bởi vì Mẹ Ma-ri-a đã sinh hạ Chúa Ki-tô, chính là Đấng cứu độ thế gian, khi thế gian đã bị chìm ngập trong tội lỗi, và Ngài đã đến hầu làm dịu đi các cơn sóng vỗ tội trần này.

10 điều lạ trong Thập Giới

LTCGVN (31.05.2014)

Cựu Ước là bản văn phức tạp. Thập Giới (Mười Điều Răn) là một phần trong Cựu Ước. Có thể bạn thấy ngạc nhiên vì đã không biết nhiều về một trong các bản văn nổi tiếng nhất thế giới.
1. Có ba bản văn Thập Giới có thể thấy trong chương 20 của sách Xuất Hành, chương 34 của sách Xuất Hành, và chương 5 của sách Đệ Nhị Luật. Các bản này khác nhau dù ít hay nhiều. Các tác giả Kinh Thánh không đồng ý với nhau, đôi khi thấy có nhiều bản khác.
2. Vào cuối thời Kinh Thánh, Thập Giới là dạng Kinh Thánh đầu tiên hướng dẫn niềm tin và thực hành. Tuy nhiên, người ta không tuân thủ về nghĩa đen. Ngày nay, nhiều nhóm Kitô giáo và Do Thái giáo tiếp tục có cách hiểu và cách áp dụng khác nhau.
3. Luật ngày Sa-bát hình thành cầu nối giữa ba điều răn đầu – nói về bổn phận đối với Thiên Chúa, và bảy điều răn tiếp theo – nói về bổn phận đối với tha nhân.

Lửa Yêu

LTCGVN (31.05.2014)

Chúa Giêsu nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12:49). Lửa đó chính là LỬA YÊU – cũng là Lửa Mến hoặc Lửa Yêu Mến, Lửa Tình hoặc Lửa Tình Yêu.
Chúa Giêsu “khát yêu” (Ga 19:28), Ngài yêu thương đến cùng (Ga 13:1), “trái tim Ngài thổn thức, ruột gan Ngài bồi hồi” (Hs 11:8). Chúa Giêsu cũng chỉ vì quá đỗi yêu thương chúng ta, tức là Ngài si tình “tới bến” đến nỗi bị người ta coi là điên rồ, thế nên mới dám chết vì chúng ta: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15:13). Thật chí lý với triết lý yêu của đại văn hào Victor Hugo: “Chết cho tình yêu là sống trong tình yêu”.
Chúa Giêsu yêu thương vô điều kiện, yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân (Rm 5:8), yêu đến cùng (ga 13:1), và Ngài rất muốn chúng ta noi gương yêu thương của Ngài: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:29). Đồng thời đó cũng là lệnh truyền: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34; Ga 15:12).

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Hòa hiếu với kẻ thù là trao thân cho giặc

LTCGVN (30.05.2014)

Washington DC, USA – Máu dân đã đổ cho Tổ quốc được tòan vẹn ở Biển Đông mà Đảng và Quốc hội thì lại co ro đến mức đã làm hèn đi  “tính anh hùng của dân tộc”  trước các hành động mỗi ngày một hung hãn, dã man của Trung Cộng.
Theo báo cáo của ngư dân, từ ngày 7.5 (2014) lực lượng của  Trung Cộng đã liên tục bao vậy, trấn áp và tấn công các tầu đánh cá và tầu cảnh sát biển Việt Nam hoạt động chống giàn khoan dầu HD-981 của Trung Cộng
Phát ngôn viên Bộ Ngọai giao Việt Nam Lê Hải Bình nói phía Trung Cộng đã : “ Dùng vòi rồng phun nước; dùng búa, chai lọ, bu lông ném sang tàu; dùng câu liêm cắt đứt dây và hệ thống liên lạc, định vị….đâm thẳng vào tàu gây vỡ mạn phải và toàn bộ kính ca bin, hỏng nhiều thiết bị và tài sản trên tàu….lực lượng chức năng của Trung Quốc đã lên tàu cá đập phá hầu hết tài sản trên tàu, đánh và gây thương tích nặng đối với hai ngư dân Việt Nam tên là Nguyễn Huyền Lê Anh và Nguyễn Tấn Hải …”
Nghiêm trọng hơn, theo ông Bình : “ 26.5.2014, tại khu vực có tọa độ 15o16’42”N-111o01’30”E, ngư trường truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tàu cá Đà Nẵng mang số hiệu ĐNa 90152 TS cùng 10 ngư dân trên tàu đã bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 11209 đã đâm chìm. Hiện 10 ngư dân đã được lực lượng kiểm ngư, Cảnh sát biển cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.”

Biển Đông : Tàu Trung Quốc dùng nhiều mánh khóe đe dọa và gài bẫy


Reuters

LTCGVN (30.05.2014)

Hôm nay 29/05/2014 tình hình tiếp tục sôi động xung quanh giàn khoan Hải Dương Thạch Du (Haiyang Sinyou) 981 do Trung Quốc đặt trái phép ở vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc hung hãn áp sát tàu Việt Nam, các tàu vỏ sắt chạy thành đoàn khoảng ba chục chiếc liên tục hăm dọa, máy bay chiến đấu gầm rú trên không…, bên cạnh đó là các mánh khóe gài bẫy.

RFA: Tiềm năng kinh tế ở Biển Đông qua ý kiến chuyên gia

LTCGVN (30.05.2014)

Theo những nguồn tin của mình ông Carl Thayer chuyên gia về Việt Nam từ Úc nói rằng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc biết rằng khoan thăm dò trong khu vực hiện đang có cuộc đối đầu với Việt Nam là không có hiệu quả, tuy nhiên họ được lệnh phải tiến hành. Hành động này được nhiều người cho rằng Trung Quốc không phải chú ý đến việc tìm kiếm dầu khí trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên biển Đông.

Màu “đồng chí”, máu đồng bào, mạng đồng loại

LTCGVN (30.05.2014) 

Nhân đọc “Màu ‘đồng chí’” của Xuân Dương (XD) trên báo Giáo Dục Việt Nam ngày 19/5/2014 (GDVN)  http://giaoduc.net.vn/Goc-nhin/Mau-dong-chi-post144700.gd, chúng tôi có góp vài suy tư vụn vặt qua bài “Từ vụ giàn khoan HD 981, vạch mặt kẻ khờ!” .
Nay xin chia sẻ tiếp “Màu ‘đồng chí’” của XD.

            Màu đồng chí? – Màu máu!
XD khẳng định: “Màu đồng chí” không chỉ đơn thuần chỉ là màu đỏ trên lá cờ mà còn là màu đỏ của máu hàng vạn người dân Việt Nam.” Rõ ràng “Màu đồng chí” XD ám chỉ đó là màu cờ đỏ búa liềm – màu cờ đảng, đảng cộng sản quốc tế!  Nhưng không phải màu đỏ của hàng vạn người dân Việt Nam!” mà là của hàng triệu người dân Việt Nam như cuốn Sách Đen Chủ nghĩa Cộng sản (Le livre noir du communisme) đã chỉ ra. Cuốn sách do nhiều học giả Âu châu đồng soạn và Stéphane Courtois biên tập. Đây là tài liệu lịch sử - bản án những cuộc đàn áp đẫm máu của cộng sản trên các nước họ nắm quyền cai trị nhằm tiêu diệt mọi thành phần xã hội có nếp nghĩ khác, đường hướng khác, lập trường khác và quan niệm sống khác với CS ngay trên đất nước họ. Bản tiếng Pháp xuất bản tại Pháp năm 1997 và bản tiếng Anh tại Hoa Kỳ năm 1999.

Cù Huy Hà Vũ: "Đổi chác tệ hại với Việt Nam"

LTCGVN (30.05.2014)

 Washington Post – Đối mặt với áp lực gia tăng từ cộng đồng quốc tế và phải tìm kiếm các cam kết thương mại và an ninh từ cộng đồng này, chính quyền Việt Nam mới đây đã phóng thích năm tù nhân lương tâm. Tôi là một trong số đó.
140530003Những cuộc phóng thích tù nhân lương tâm như vậy luôn được hoan nghênh nhưng không được nhầm lẫn với những cải thiện nhân quyền thực sự. Ước tính có khoảng 400 tù nhân lương tâm tại Việt Nam đồng nghĩa ngay cả khi một số ít nhà bất đồng chính kiến ​​được thả thì một số lượng lớn vẫn còn bị giam cầm hoặc bị kết án tù. Nhiều người ở Đông Nam Á tin rằng Việt Nam đã thay thế Miến Điện ở vị trí nước có vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trong khu vực.
Cộng đồng quốc tế thường chú trọng vào việc gây sức ép với Việt Nam để có thêm tù nhân được phóng thích. Cho dù một sự chú trọng như vậy đã giải thoát tôi khỏi nhà tù thì nó lại thường phản tác dụng như một cách tiếp cận ngoại giao. Chính phủ Việt Nam coi  tù nhân lương tâm như hàng hóa để đổi chác lấy các lợi ích an ninh và thương mại cũng như viện trợ từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Việt Nam đã tích trữ cả một kho tù nhân lương tâm cho mặc cả trong tương lai.

115 người kêu gọi đồng bào Việt Nam cùng lên tiếng về tình hình đất nước

LTCGVN (30.05.2014)

Sài Gòn – Hôm nay 115 người Việt Nam đã phổ biến trên internet Thư ngỏ về tình hình khẩn cấp của đất nước. Sau khi phân tích về tình hình đất nước với họa ngoại xâm từ Trung cộng, mà Trung ương đảng Việt cộng đã không có những quyết định và hành động gì đáng kể để bảo vệ đất nước, những người này đã kêu gọi các đảng viên chân chính hãy chiến đấu vì nhân dân và với nhân dân.
140530000Thư ngỏ này được nhiều người đồng tình, nhưng cũng có người cho rằng như vậy là vẫn cố gắng duy trì một chế độ cộng sản độc ác tại Việt Nam.
Sức mạnh Việt Nam không nằm ở một vài cá nhân và càng không nằm ở những phát biểu không đi kèm với hành động thiết thực. Trong một hoàn cảnh cụ thể, rất cần có những bước đi cụ thể và phù hợp mới có thể đưa Việt Nam đến độc lập, dân chủ và đang nguyên thực sự. Mọi nôn nóng và không kiên nhẫn lắng nghe sẽ làm mất nhân tâm và gây suy yếu lực Việt. Tâm hồn Việt Nam sẽ vượt trên mọi giới hạn ngăn cách của những người Việt với nhau trong giai đoạn lịch sử này, nhưng vẫn phải chấp nhận bước đi chưa thiện toàn để sớm đến hoàn hảo.
VRNs xin giới thiệu Thư này để quý độc giả tiếp tục tìm hiểu.

Giáo hoàng Hồi giáo ở đâu?


LTCGVN (30.05.2014)

Tín đồ Hồi giáo Haris Raja viết: “Cuộc bầu ĐGH Phanxicô đã làm nên lịch sử. Mọi con mắt nhìn làn khói bay lên từ ống khói của Nguyện đường Sistine, nơi các Hồng y quy tụ để bầu Giáo hoàng. Đó là cuộc bầu cử quan trọng vì nhiều người quan tâm về mối đe dọa về tự do tôn giáo và bách hại các Kitô hữu ngày càng gia tăng trên khắp thế giới”.
Haris Raja, cựu binh Hồi giáo Hoa Kỳ và là thư ký của tổ chức thanh niên Majlis Khuddamul Ahmadiyya ở Hoa Kỳ, nói: “Có một làn khói không gây chú ý nhiều từ các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ. Chỉ mấy ngày trước khi bầu vị tân giáo hoàng, một người Hồi giáo quá khích đã đốt những ngôi nhà và các tòa nhà của các Kitô hữu ở Lahore, Pakistan. Tại sao? Vì có một Kitô hữu bị coi là phỉ báng vị Tiên tri của Hồi giáo. Là một tín đồ Hồi giáo Hoa Kỳ, tôi cảm thấy có liên can các vụ này”.
Raja cho biết thêm: “Là một tín đồ Hồi giáo, tôi chú ý tới cái tên mới của vị tân giáo hoàng: Phanxicô. Cái tên này biểu hiện sự khiêm nhường và giản dị dù tôi khâm phục Giáo hoàng Phanxicô vì lý do khác nữa”.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Nếu Việt Tân là Việt Cộng

LTCGVN (29.05.2014)

Như vậy là sau hơn chục ngày điều tra, lực lượng công an Việt Nam –được ca ngợi là giỏi nhất thế giới – đã chỉ ra nguyên nhân cả trăm doanh nghiệp bị đốt phá bởi hàng chục ngàn công nhân trong ngày 13 và 14/5/2014 tại khắp nước Việt Nam từ Nam đến Bắc.
Báo Pháp luật, trong bài “Công an chỉ ra nguyên nhân vụ gây rối” viết: “Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong hai ngày 13 và 14-5 là do quần chúng bức xức trước hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Nhân cơ hội này, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó đã lợi dụng phá hoại tài sản của các doanh nghiệp. Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của. Vụ việc có sự tác động, kích động của các thế lực thù địch bên ngoài. Cụ thể Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được ba đối tượng liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân. Tại cơ quan điều tra bước đầu ba đối tượng khai tổ chức phản động Việt Tân chỉ đạo và cung cấp tiền cho chúng xuống đường kích động biểu tình…”.
Như vậy, theo bài viết người ta thấy gì?

Vợ TBT Lê Duẩn nói công hàm Phạm Văn Đồng 'giao TQ quản lý Hoàng Sa'



LTCGVN (29.05.2014)

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC vào năm 2008, phu nhân cố tổng bí thư Lê Duẩn là bà Bảy Vân khẳng định ông Phạm Văn Đồng đã ký vào một 'văn bản' có nội dung 'giao cho Trung Quốc quản lý Hoàng Sa'.

Bà Bảy Vân tên thật Nguyễn Thụy Nga, là vợ thứ hai của ông Lê Duẩn. Sau năm 1975, bà Bảy Vân từng giữ chức vụ Phó tổng Biên Tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trích đoạn phỏng vấn của BBC vào tháng 8/2008:

Phóng viên Xuân Hồng, BBC: Thưa bà, nếu ông nhà (Lê Duẩn - Chú thích) còn sống, bà có nghĩ Trung Quốc có thể chiếm được Hoàng Sa và Trường Sa hay không?

Bà Nguyễn Thụy Nga (Bảy Vân): Tui cũng hổng biết. Nhưng mà hồi đó, hổng có ý kiến anh Ba [Lê Duẩn] là nó chiếm hết luôn cả Trường Sa rồi. Nhưng mà ảnh bảo phải ra đóng cho được ở Trường Sa. 

Thì lúc đó là... Y lấy cái thế là trước kia ông Phạm Văn Đồng có ký một cái văn bản, coi như là ngụy nó đóng ở đó, cho nên giao cho Trung Quốc quản lý Hoàng Sa. Coi như là Phạm Văn Đồng có ký tên.

Thì bây giờ, Trung Quốc nó nói cái đó là khỏi bàn, bởi vì đã có văn bản ký rối. Nhưng mà hổng phải, cái đó trong tình anh em, nghĩa là để cho ổng [Trung Quốc] làm trong khi mình chưa làm thôi. Vì mình còn đánh ở trong này, đâu có lực đâu mà làm ngoài đó.

danlambaovn.blogspot.com



Hội đồng Liên tôn Việt Nam lên tiếng việc công an trại giam khủng bố Mục sư Nguyễn Công Chính

LTCGVN (29.05.2014)

Hôm nay, Hội đồng Liên tôn Việt Nam đã chính thức lên tiếng về việc công an trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương khủng bố tù nhân lương tâm Mục sư Nguyễn Công Chính. Tình trạng ngược đãi các tù nhân lương tâm xảy ra đối với tất cả những người này mà không có tổ chức nào bảo vệ họ. Trong tư cách là các chức sắc tôn giáo của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, 14 vị ký tên dưới đây đã lên tiếng tố cáo những hành động vi phạm pháp luật của công an trong các trại giam tại Việt Nam.

ĐTC nhắc tới Lễ Đen . Nó là gì? dưới một cái nhìn sử học.

LTCGVN (29.05.2014)

Vừa mới đây trên chuyến bay trở về Roma sau cuộc Tông Du Do Thái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến Lễ Quỉ (Satanic Mass). Ngài tuyên bố sẽ gặp những nạn nhân bị xúc phạm và so sánh những tội ấu dâm cuả hàng giáo sĩ thì cũng giống như là một "Lễ Quỉ" vậy.

Lễ Quỉ còn được gọi là Lễ Đen (Black Mass). Trong bài này chúng tôi sẽ dùng chữ Lễ Đen vì đó là một danh từ thông dụng hơn. 

Nói cách vắn tắt Lễ Đen là một sự Xúc Phạm trực tiếp đến bí tích Thánh Thể, nghi lễ cực trọng và là tâm điểm cuả đức tin Công Giáo.

Nhân dịp Ngày Thánh Thể tại đan viện Biển đức Thiên Tâm sắp khai mạc (từ mùng 5 cho đến 8 tháng 6, 2014), chúng ta cũng nên tìm hiểu về Lễ Đen để hiểu tại sao đó là một sự Xúc Phạm tới Thánh Thể.

Hy vọng sự hiểu biết này sẽ thúc đẩy mọi người yêu mến Thánh Thể hơn và làm việc đền tạ một cách sốt sắng hơn.


Những tài liệu về Lễ Đen.

Các nhà sử học khi tường thuật về Lễ Đen thường dùng những biên bản cuả các toà án và những 'ký sự' (heresiology) ghi chép lại những thảo luận giáo lý cuả Giáo Hội qua nhiều thế kỷ. 

Những tài liệu đó được gạn lọc để loại bỏ những nghi ngờ (ví dụ có thể là những điều bịa đặt vì lúc đó đang có tranh chấp,) và cũng sẽ bị loại bỏ những vấn đề có liên hệ đến tâm linh vì chúng bị đánh giá là huyền hoặc, tâm bệnh hoặc khá lắm thì chỉ là những ý kiến chủ quan.

Còn có những tư liệu tôn giáo khác, goị chung là confessional document ( tài liệu giải tội) ví dụ như những án từ cuả Toà Ân Giải, lời chứng và lời tự thú, thì chỉ được coi là có giá trị về tâm lý xã hội cuả một cá nhân nào đó chứ không được coi là những biến cố lịch sử khách quan.

S.O.S.


LTCGVN (29.05.2014)

Sau khi làm phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều cho 5.000 người ăn no nê, Chúa Giêsu bảo các môn đệ sang trước bên kia bờ Biển Galilê, còn Ngài ở lại giải tán dân chúng. Vài giờ sau, trời đã tối, các môn đệ gặp bão. Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với họ. Các môn đệ thấy Ngài, nhưng họ hoảng sợ và bảo nhau: “Ma đấy!” (Mt 14:26). Có lẽ lúc này Ngài cũng mắc cười lắm, và rồi Ngài liền trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14:27).
Nghe vậy, ông Phêrô khoái chí thưa ngay: “Thầy ơi, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho đệ tử đi trên mặt nước mà đến với Thầy”. Đức Giêsu mời ông: “Cứ đến!” (Mt 14:28-29). Ông hăng hái bước ra khỏi thuyền để đến với Chúa Giêsu, nhưng nhìn thấy gió mạnh và sóng lớn, ông chìm dần. Ông vội kêu cứu: “Thầy ơi, xin cứu con với!” (Mt 14:30). Chúa Giêsu đưa tay kéo ông lên thuyền. Sóng gió bỗng dưng im lặng. Các môn đệ bái lạy Ngài và nói với nhau: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.
Đọc đoạn Phúc âm Mt 14:22-33 – nhất là câu kêu cứu của thánh Phêrô: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”, tôi chợt nhớ tới thảm họa tàu Titanic, một trong những thảm họa kinh hoàng nhất thế kỷ XX. Có lẽ cũng nên nhắc lại lịch sử một chút…

Cửa và Cổng

LTCGVN (29.05.2014)

Khi nói tới “cổng trời”, người ta thường nghĩ đến Hà Giang, nơi có “cổng trời” Quản Bạ. Nhưng thực ra chính tại Sapa cũng có một “cổng trời”. Đây là đỉnh đường bộ cao nhất Việt Nam, từ đây có thể đi tới để chiêm ngưỡng đỉnh Fansipan – nóc nhà của Đông Dương.
Theo địa lý, ra khỏi thị trấn Sapa, đi theo hướng Bắc khoảng 18 km, đường lên “cổng trời” ngoằn ngoèo uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng điệp với những bóng nắng chạy dài thoắt ẩn thoắt hiện. Chỉ có gió thổi làm cho thảm thực vật phải dán mình vào đá. Con đường đèo này có tên là Trạm Tôn, len lỏi giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Và “cổng trời” chính là đỉnh của con đèo này.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Những món nợ đẫm máu giữa Trung Quốc và Việt Nam

Năm 1979 Bắc Kinh đã phủ lên láng giềng phía Nam của họ một cuộc chiến dữ dội. Và ngay từ thời đó thì đã là vì biên giới rồi, những đường biên giới mà các thế lực Phương Tây đã ép buộc Trung Quốc trong các ‘hiệp ước bất bình đẳng’

 
Quân đội Việt Nam trước khi rút khỏi Campuchia trong tháng 12 năm 1988. Mười năm trước đó, họ đã lập đổ chế độ cộng sản Pol Pot đồng minh với Trung Quốc. Trong hình: xe tăng của Việt Nam rút về nước. Hình: Wikipedia.

Cùng hướng tới các học thuyết của Marx và Lênin không ngăn cản các quốc gia dùng bạo lực tấn công nhau, điều này đang được Trung Quốc và Việt Nam chứng minh trong những ngày này. Đã có nhiều người chết trong những cuộc bạo động chống nhà máy Trung Quốc ở Việt Nam, và tờ ‘Toàn Cầu Thời Báo’ Trung Quốc thân với chính phủ đe dọa là nước này cũng có thể dùng tới những ‘biện pháp không hòa bình’, nếu như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khoan dầu ở Biển Đông trở thành quá khích.

Bẻ gãy chiến lược của Trung Quốc bằng công lý quốc tế

Không còn nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của Trung Quốc là kiểm soát để tiến đến thôn tính biển Đông.
Cũng có một số ý kiến quốc tế cho rằng Trung Quốc tính già hoá non trên biển Đông, và đang lộ ra nhiều điểm sai trái cũng như kẽ hở. Thật ra Trung Quốc có rất ít kẽ hở. Họ đã rào trước đón sau rất kỹ về mặt pháp lý để hầu như không thể bị kiện; đồng thời kiên định thực hiện chiến lược giải quyết tranh chấp song phương để chủ động phòng ngừa những khả năng bị kiện còn lại khác.

Phải giải quyết tranh chấp đa phương!

Ngày 25/8/2006, Trung Quốc gửi Liên Hợp Quốc tuyên bố bảo lưu theo Điều 298 của UNCLOS, không chấp nhận cả 4 cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp qui định tại Điều 287 khoản 1 UNCLOS đối với tất cả các loại tranh chấp được quy định tại điểm a,b,c Khoản 1 Điều 298; cũng như loại trừ quyền tài phán của Tòa án biển quốc tế đối với toàn bộ tranh chấp liên quan đến chủ quyền các đảo. Như vậy, thực tế Trung Quốc đã loại trừ hầu hết các loại tranh chấp trên biển đông ra khỏi quyền tài phán của một cơ quan tài phán quốc tế.

Tranh chấp trên biển Đông. Hình minh hoạ. Nguồn hình: rfi

Hiến pháp và giải pháp cho vụ dàn khoan

LTCGVN (28.05.2014)

Hành động ngang ngược của Trung Quốc cắm dàn khoan trên vùng biển do Việt Nam quản lý đã làm sao nhãng sự quan tâm của dân chúng đến việc triển khai thi thành Hiến pháp sửa đổi.
Dàn khoan và Hiến pháp đều là những vấn đề ảnh hưởng to lớn đến sự đi lên của đất nước. Tuy không mấy liên quan nhưng việc diễn giải triển khai Hiến pháp theo hướng nào sẽ tạo động lực hoặc kìm hãm đất nước phát triển, từ đó mà có được hay không lời giải lối ra cho những vụ dàn khoan về sau.

Bán Hoàng Sa -Trường Sa không chỉ cái công hàm


LTCGVN (28.05.2014)

Những năm gần đây một cái công hàm lịch sử gây dư luận xôn xao đang để lại hậu quả của nó làm nhói đau lòng dân tộc Việt Nam vì đã được nước bạn Trung cộng ân cần nhắc lại nhưng chính quyền CHXHCNVN thì lờ đi như không biết và mãi đến ngày hôm nay mới tuyên bố vô hiệu hóa. Lịch sử của tổ tiên ta đã chứng minh chủ quyền của dân tộc mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ấy thế mà chính quyền VNDCCH đã lên tiếng ủng hộ bản công bố ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh về chủ quyền trên hai quần đảo của Tổ Quốc ta và lãnh hải 12 hải lý vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 xin trích:

Phía sau ông Thủ Tướng có ai?


LTCGVN (27.05.2014)

 Tuyên bố đúng lúc, ngang tâm nguyên thủ (e) chưa đủ đâu. Dân Việt ở cả ba miền, cũng như miền ngược - hiện nay - đều đã thuộc nằm lòng: Đừng tin những gì cộng sản nói hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Yêu cầu ông Dũng thử làm vài việc trong tầm tay, và ngay trước mắt coi: Nếu không thể phóng thích tất cả những tù nhân lương tâm tức khắc, và cùng lúc, ít nhất hãy trả tự do cùng với lời xin lỗi cho hai người tù Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần. Họ không có tội gì ngoài tội thấy sớm hơn các ông cái thứ “ngoại viển vông” Hoa-Việt...

Công an tỉnh Tuyên Quang bắt cóc hai thành viên của Hội PNNQVN

LTCGVN (28.05.2014)

Sài Gòn - Ngày hôm qua, 27 tháng 5 năm 2014 diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử ba người H’mông là ông Lý Văn Dinh, ông Dương Văn Tu và ông Thào Quán Mua tại công an tỉnh Tuyên Quang, xóm 22 xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Chính quyền tỉnh Tuyên Quang cố ý sắp xếp nơi diễn ra phiên xử là đồn công an tỉnh để xét xử bí mật ba tù nhân tôn giáo trên và ngăn chặn sự tham gia của những người quan tâm.
Ngay từ sáng sớm, hai thành viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam là Huỳnh Phương Ngọc và Nguyễn Ngọc Lụa đã có mặt tại nơi xét xử nhưng không được vào.
140527006
140527007
Nên nhắc lại, ba ông Thào Quán Mua, Lý Văn Dinh và Dương Văn Tu bị khởi tố tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 của Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, Viện kiểm sát kết tội ba ông có nhiều hành vi liên quan đến việc tập trung nhiều người, xây dựng nhà tang lễ mà người H’ mông gọi là nhà bé hoặc là nhà đòn dùng để chứa đồ tang lễ.
Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Ông Lý Văn Dinh bị xử y án sơ thẩm 15 tháng tù giam. Ông Dương Văn Tu được giảm hai tháng tù từ 21 tháng xuống còn 19 tháng. Và ông Thào Quán Mua cũng bị xử ý án 18 tháng tù giam.
ĐẶC BIỆT ĐÁNG LƯU TÂM, CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG ĐÃ BẮT GIỮ HAI CÔ NGUYỄN NGỌC LỤA VÀ HUỲNH PHƯƠNG NGỌC NGAY TỪ 10 GIỜ SÁNG. HIỆN TẠI HAI CÔ BỊ GIAM Ở ĐÂU KHÔNG AI RÕ.
Gần đây nhiều thành viên Hội PNNQVN liên tục bị đàn áp. Lê Thị Phương Anh hiện giờ không rõ tung tích. Chị Trần Thị Nga bị an ninh giả dạng côn đồ đánh gãy chân và tay. Còn hôm nay thì đến cô Lụa và cô Ngọc.
Xin thông báo đến đồng bào trong và ngoài nước. Xin quý vị tiếp sức với chúng tôi trong việc bảo vệ các thành viên của mình nói riêng và những người bảo vệ Nhân quyền nói chung.
Trân trọng,
Ban điều hành
Huỳnh Thục Vy
Nguồn: VRNs

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Việt Tân bị cáo buộc kích động biểu tình chống Trung Quốc


Đảng Việt Tân bị tố cáo kích động biểu tình chống Trung Quốc.
Đảng Việt Tân bị tố cáo kích động biểu tình chống Trung Quốc.
Reuters

LTCGVN (27.05.2014)

Theo tin báo chí trong nước, công an tỉnh Đồng Nai ngày 26/05/2014 thông báo đã bắt giữ ba người được cho là « liên quan đến đảng Việt Tân ». Những người này khai rằng đã được đảng Việt Tân « chỉ đạo và cung cấp tiền » để kích động xuống đường biểu tình.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở tỉnh này hai ngày 13/05 và 14/05, một số công nhân làm trong các doanh nghiệp nước ngoài « bị chủ đối xử chưa tốt, bị đuổi việc trước đó » đã lợi dụng « phá hoại tài sản » của các doanh nghiệp. Tội phạm hình sự đã lợi dụng tình hình để kích động công nhân đập phá và hôi của. Vụ « gây rối » này được cho là có sự tác động, kích động của các « thế lực thù địch bên ngoài », cụ thể là của đảng Việt Tân, một tổ chức mà chính quyền Hà Nội xếp vào loại « phản động ».
Trong một văn bản gởi đến chúng tôi hôm nay, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn viên đảng Việt Tân khẳng định "bất kỳ cá nhân nào chủ trương bạo động thì đều không phải là người của Việt Tân hay đang cộng tác" với đảng này.
Theo tờ Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, trong tuần này Tòa án huyện Nhơn Trạch ( Đồng Nai ) sẽ xét xử hai người về tội « trộm cắp tài sản doanh nghiệp » nhân cuộc tuần hành chống Trung Quốc đêm 13/05.
Trước đó, ngày 25/05, tại Bình Dương, tòa án huyện Tân Uyên và Bến Cát đã đưa ra xét xử hai công nhân đầu tiên liên quan đến vụ biểu tình bạo động ở tỉnh này. Châu Vĩnh Tường lãnh án 1 năm vì tội « trộm cắp tài sản doanh nghiệp », còn Lê Văn Nghiêm bị tuyên án 3 năm tù vì tội « gây rối trật tự công cộng » và « cố tình làm hư hỏng tài sản ».
Nhưng hôm qua (26/05/2014), phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho rằng tuyên án như thế là chưa đủ và yêu cầu Việt Nam điều tra kỹ càng, trừng trị nghiêm khắc những « tên tội phạm » và bồi thường thiệt hại cho các công ty Trung Quốc.

Thanh Phương RFI

Theo bước chân hành hương của Đức Phanxicô: Sáng kiến chấn động

LTCGVN (27.05.2014)

Sài Gòn- Ngày Chúa Nhật 25.05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dùng máy bay trực thăng từ Jordan sang Palestin, viếng thăm thánh địa Bêlem, thuộc phần đất do chính quyền Palestin cai quản. Cuối thánh lễ ở quảng trường Máng Cỏ, trong đó Ngài đã nhân danh Chúa Giêsu kêu gọi mọi người yêu mến và chăm sóc trẻ em, Đức Thánh Cha đã đưa ra một sáng kiến gây chấn động.
ĐTC Phanxicô viếng thăm và cầu nguyện trước bức tường ngăn cách ở Bêlem
ĐTC Phanxicô viếng thăm và cầu nguyện trước bức tường ngăn cách ở Bêlem
Trước đó, đã có những triệu chứng về sáng kiến này, nhưng dư luận không thể ngờ trước nội dung của nó. Trên đường từ sân bay đến quảng trường Máng Cỏ, Đức Thánh Cha đã cho chiếc xe “Papamobile” dừng lại trước bức tường mà Israel đã xây từ năm 2002 để ngăn cách hai cộng đồng dân cư Israel và Palestin. Bức tường này dài 700km, và có nhiều chỗ lấn sang phần đất của người Palestin, có ý chiếm thêm đất làm “thuộc địa” cho người Israel. Hàng nghìn cây số vuông nhà cửa, nông trại, cây cối của người Palestin đã bị mất, bất chấp tuyên bố của tòa án quốc tế The Hague là Israel đã vi phạm công pháp quốc tế. Bức tường như một nhà tù khổng lồ chia cắt người Palestin với thế giới bên ngoài. Nhưng Israel viện lý do bảo vệ sinh mạng dân mình trước nạn khủng bố nên phải xây tường.

BỐN CHUYỆN LẠ Ở ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN

LTCGVN (27.05.2014)

1. Trung thực
Ở Nhật, bạn khó có cơ hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao ? Các bác tài sẽ tự chở bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”.
Sự trung thực của người Nhật, in đậm nét ở những "mini shop không người bán” tại Osaka. Nhiều vùng ở Nhật không có nông dân. Ban ngày họ vẫn đến công sở, ngoài giờ làm họ trồng trọt thêm. Sau khi thu hoạch, họ đóng gói sản phẩm, dán giá và để thùng tiền bên cạnh. Người mua cứ theo giá niêm yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ nhàng và đơn giản. Các con đường mua sắm, các đại siêu thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ, túi xách.
Quầy thanh toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự hào khẳng định động từ "ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ tự động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.

BÀI VĂN 9,5 ĐIỂM GÂY XÔN XAO THÀNH PHỐ VINH !

LTCGVN (27.05.2014)

Trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, thầy Lê Trần Bân, Hiệu phó THPT Huỳnh Thúc Kháng ( thành phố Vinh, Nghệ An ) đã đọc bài văn viết về bố của học sinh Nguyễn Thị Hậu. Thầy ngân ngấn nước mắt, cả sân trường xúc động lặng im. Sau hôm đó, người dân thành phố Vinh photo bài văn, chuyền tay nhau đọc.
Nguyễn Thị Hậu, học sinh chuyên Toán lớp 10A2 THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An, chỉ có 45 phút ngồi trên lớp học để viết lên bài văn này. Bài văn với gần 1.500 từ trên 4 trang giấy kiểm tra ướt nhoè nước mắt của Hậu khi làm bài.
Bóng dáng người bố yêu thương hiện lên trang văn, người đọc đường như thấy một chút bóng dáng người bố thân yêu của mình và thôi thúc nuôi dưỡng ước mơ và thúc giục sống tốt hơn. Bài làm văn của em đã viết lên cảm nghĩ chân thực về người cha thân yêu làm nghề xe lai ( xe đạp ôm ), nhưng bị căn bệnh quật ngã ra đi.
Thầy Võ Tuấn Thiện, hiệu trưởng THPT Huỳnh Thúc Kháng, cho biết: "Thầy Bân đọc được nửa bài văn quá xúc động nghẹn lời, ngân ngấn nước mắt. Chúng tôi đều rưng rưng, mến phục thương em Hậu và thôi thúc chúng tôi sống và giảng dạy tốt hơn. Từ nay vào các buổi lễ chào cờ đầu tuần chúng tôi chọn lọc những đề văn và bài làm hay đọc dưới cờ để nhân lên sự yêu thích văn chương của học sinh".
Ngay sau đó từ học sinh, giáo viên các trường trên địa bàn thành phố Vinh cho đến bà bán nước bác xe ôm đã photo bài văn, chuyền tay nhau đọc. Cứ thế bài văn nhân thêm nhiều bản, và chuyền về tận các huyện...
Đề bài: “Em hãy phát biểu cảm nghĩ về một người thân yêu nhất"
Bài làm:
Trong cuộc sống hàng ngày, có biết bao nhiêu người đáng để chúng ta thương yêu và dành nhiều tình cảm. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, người thân yêu nhất của bạn là ai chưa ? Với mọi người câu trả lời ấy có thể là ông bà, là mẹ, là anh chị hoặc cũng có thể là bạn bè chẳng hạn. Còn riêng tôi, hình ảnh người bố sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm hồn tôi mãi tận sau này.
Bố tôi không may mắn như những người đàn ông khác. Trong suốt cuộc đời bố có lẽ không bao giờ được sống trong sự sung sướng, vui vẻ. Bốn mươi tuổi khi chưa đi được nửa chặng đời người, bố đã phải sống chung với bao nhiêu bệnh tật: Đầu tiên đó chỉ là những cơn đau dạ dày, rồi tiếp đến lại xuất hiện thêm nhiều biến chứng.
Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bao giờ bố cũng rất phong độ. Thế nhưng bây giờ, vẻ đẹp ấy dường như đã dần đổi thay: Thay vì những cánh tay cuồn cuộn bắp, giờ đây chỉ còn là một dáng người gầy gầy, teo teo. Đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm, hai gò má cao cao lại dần nổi lên trên khuôn mặt sạm đen vì sương gió.
Tuy vậy, bệnh tật không thể làm mất đi tính cách bên trong của bố, bố luôn là một người đầy nghị lực, giàu tự tin và hết lòng thương yêu gia đình.
Gia đình tôi không khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng tiền bố mẹ kiếm được hàng ngày. Dù bệnh tật, ốm đau nhưng bố chưa bao giờ chịu đầu hàng số mệnh. Bố cố gắng vượt lên những cơn đau quằn quại để làm yên lòng mọi người trong gia đình, cố gắng kiếm tiền bằng sức lao động của mình từ nghề xe lai.