1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

ĐTGM. Jos Ngô Quang Kiệt: "Mất trước được sau"

LTCGVN (31.08.2014)


Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được. Không phải cứ buông ra là mất. Trái lại rất nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được nhiều. Đó hầu như là qui luật trong đời sống hằng ngày. Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao, sẽ không giữ kỹ tiền của trong nhà, buộc chặt lại rồi đem chôn giấu đi, trái lại phải huy động hết vốn liếng hiện có trong nhà đổ vào đầu tư. Vốn lớn thì lời mới lớn.

Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức không đi ra ngoài qui luật đó. Chúa Giêsu dạy ta: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo”.

Suy niệm CHÚA NHẬT HAI MƯƠI HAI THƯỜNG NIÊN: "Ði Vào Trong Nhãn Quan Thiên Chúa"


CHÚA NHẬT HAI MƯƠI HAI THƯỜNG NIÊN

GIÊ-RÊ-MI-A 20, 7-9 ; RÔ-MA 12, 1-2 ; MÁT-THÊU 16, 21-27

Ði Vào Trong Nhãn Quan Thiên Chúa



Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay là được nối tiếp của đọan Tin Mừng chương 16 của thánh sử Mát-thêu. Chính thánh nhân muốn đề cập đến bản thể của Chúa Giê-su cùng sứ mạng trọng đại của Ngài. Quả thực Chúa Giê-su đã hỏi thánh Phê-rô cùng các môn đệ mình về căn cước của Ngài sau khi đã bôn ba loan truyền Tin Mừng. Ðể từ đó, vọng trong dân gian có những tiếng đồn về Ngài không chính xác. Do thế Chúa Giê-su muốn hỏi các ông nghĩ gì về Ngài : « còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?» Chính thánh Phê-rô đại diện anh em trả lời rằng : « Thầy là Ðấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống » (Mát-thêu 16, 15-16). Câu trả lời quả đúng và tuyệt thay về căn cước cùng căn tính của Chúa Giê-su ! Ðấng Ki-tô có nghĩa là « Ðấng Cứu Ðộ », và tiếng cứu độ nêu rõ một người được Thiên Chúa chọn cùng xức dầu, để trở nên người cứu độ cho dân chúng. Chính thực Chúa Giê-su là Ðấng Cứư độ này. Tuy nhiên thánh Phê-rô quả quyết Chúa Giê-su là Ðấng Cứu Ðộ, phải chăng thánh nhân xác thực đúng trong suy nghĩ cùng niềm tin của mình ? Và Ðấng Cứu Ðộ, theo thánh Phê-rô nghĩ đó như thế nào, phải chăng đúng khái niệm về Ðấng Cứu Ðộ Chúa Giê-su sẽ thực hiện cho muôn dân ?

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Chuyện di chúc Hồ Chí Minh



LTCGVN (30.08.2014)

Tại Hà Nội, ngày 20-8-2014 vừa qua, Ban tuyên giáo Trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị của Ban bí thư TƯĐCSVN về việc thực hiện kỷ niệm 45 năm di chúc Hồ Chí Minh (HCM), và đưa ra kế hoạch cho toàn quốc thực hiện từ tháng 9 đến tháng 11-2014.

Đã đến lúc phải xóa bỏ đảng cộng sản (Phần - III)




LTCGVN (30.08.2014)

Phải xóa bỏ đảng CSVN, có như thế mới:Xóa bỏ được công hàm bán Hoàng Sa-Trường Sa của Phạm Văn Đồng; Xóa bỏ mật ước thần phục TC ở Thành Đô của Nguyễn Văn Linh; Xóa bỏ sự độc tài toàn trị, độc đảng và xây dựng đất nước Độc lập, Tự do, Dân chủ, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương bị nhiễm xạ ngay trước Đại hội XII?

LTCGVN (30.08.2014)


Đôi lời: Nếu ông Nguyễn Bá Thanh có bị ung thư máu do “nhiễm xạ” thì chắc chắn không liên quan tới “Chuyên án 027Z” vì chuyên án này xảy ra ở Hà Nội gần 20 năm trước, với 40 công an tham gia chuyên án bị nhiễm xạ, nhưng có lẽ ông Thanh bị “nhiễm xạ” do các phe phái đánh nhau dẫn tới việc ông bị …”trúng xạ”, nên phải đi chữa trị gấp. Hehehe
Facebooker Robert Le bình luận: “Sự việc ông Thanh không đi chữa bệnh ở Trung Quốc mà lại ở Mỹ là một hiện tượng hơi lạ. Nếu không tin vào hệ thống y tế của Mỹ và biết chắc chính quyền Mỹ không chơi bẩn thì không có chuyện này.  Có lẽ việc trị bệnh cũng có, nhưng là việc nhỏ, việc lớn hơn là: trong cuộc tranh chấp quyền lực trước thềm ĐH12, ông Thanh đã thay đổi thế đứng, đi lánh nạn và tạo thế liên minh/liên kết. Việc ông trị bệnh ở thủ đô HK mà không phải là nơi khác, cùng với truyền thống lâu đời trong đảng là khi tranh chấp, ai xin nằm bệnh viện tức là treo cờ trắng và đối phương không ra độc chiêu, cho thấy trong cuộc chiến chống tham nhũng ông đã thua, và để tránh hiểm nguy, ông chỉ còn con đường… đi trị bệnh“.

H1
Được sự cho phép của Bộ Chính trị, giữa tháng 8, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã bay sang Hoa Kỳ ghép tủy trị bệnh ung thư máu vừa phát hiện lâm sàng. Mới đây, trước khi ra Hà Nội lãnh trách nhiệm Trưởng Ban, ông Nguyễn Bá Thanh còn được Hội đồng bảo vệ sức khỏe Trung ương kết luận là có sức khỏe tốt, đủ đảm đương công việc. Trước khi sang Hoa Kỳ ghép tủy, ông là trụ cột chỉ đạo đánh một số chuyên án lớn có đụng chạm nhiều quan chức cao cấp và ông là đích ngắm của không ít âm mưu đen tối.

Sài Gòn: 59 Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được khám chữa bệnh

LTCGVN (30.08.2014)

 Sài Gòn – Trong khuôn khổ chương trình Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH), hôm nay (26/8/2014) Văn phòng Công lý & Hòa bình (CL& HB) thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (DCCT SG), tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho TPB VNCH. Chương trình khám chữa bệnh được sự tham gia của hơn 20 Bác sỹ và các thiện nguyện viên từ nhiều nhóm và hội đoàn khác nhau như nhóm Enter, nhóm Thánh ca tiếng Anh, nhóm Jesu yêu bạn và các chức sắc tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn như Phật giáo, Cao Đài, Tin lành, Phật Giáo Hoà Hảo,…
Từ sáng sớm, 59/63 anh TPB đã tập hợp đông đủ và được ban tổ chức bố trí xe chở đi xét nghiệm máu tại 2 trung tâm xét nghiệm uy tín của Saigon, khám cận lân sàng, sau đó về lại VP CL& HB để được các nhân viên văn phòng CL& HB tham vấn về nhu cầu trang bị xe lăn, chân giả, bảo hiểm y tế … hầu có kế hoạch giúp đỡ. 
140830-TPB 1
Sau giờ cơm trưa thân tình, các anh TPB VNCH được các y bác sỹ tiến hành khám sức khỏe tổng quát và tư vấn về tình hình sức khỏe cũng như bệnh tình…cụ thể 6 phòng khám đã được bố trí: mắt, răng, tai mũi họng, Nội, Ngoại tổng quát, Ngoại chỉnh hình.

Giáo Hội: Công Giáo – Tông Truyền

BBT: Chúng tôi có nhận được bài viết của ông Đaminh Phan Văn Phước góp ý về bản dịch: "Nova Vulgata" của một tác giả. Để rộng đường dư luận BBT xin được phép đăng, tuy nhiên bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Đaminh Phan Văn Phước, không phản ánh quan điểm của BBT LTCGVN. Mọi phản ảnh xin liên hệ trực tiếp với tác giả qua email sau: phanphuoc51@gmail.com


LTCGVN (30.08.2014)

Giáo Hội: Công Giáo – Tông Truyền
(Góp ý với người dịch ''quá sai'' Kinh Thánh, mà dám ''chê bai'' các Giáo Phụ và Giáo Hội.)

I- Lời dẫn nhập
Để tôn vinh Giáo Hội ''duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền'' (unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam) được Chúa Giêsu lập nên, nuôi dưỡng tôi vững mạnh trong Đức ''Tin, Cậy, Mến'' bằng Lời Ngài qua Cựu và Tân Ước, tôi cương quyết PHẢN ĐỐI tác giả (xin tạm giấu quý danh) đã diễn giải sai nguyên văn Lời Chúa phán hay được mạc khải nhờ Ơn Thánh Linh qua các Thánh Sử Gia! Trong bài viết dài mấy chục trang, ''ông ấy'' KHÔNG ''chê riêng ai'' KHI dùng ba chữ ''CÁC dịch giả'', tức ám chỉ Giáo Phụ là những ''người'' hiểu sai văn phạm Hylạp, Latinh nên (các ngài) dịch không đúng Lời Chúa. Vì thế, vẫn theo cách nghĩ của ông ấy, sau này, Giáo Hội mới có Bản Kinh Thánh ''Nova Vulgata'' RẤT chính xác, thay Vulgata cũ.

Tối mai tại DCCT Sài Gòn: Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình

LTCGVN (30.08.2014)

Sài Gòn – Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn coi thường dân chúng để tiếp tục áp đặt các bản án oan sai cho những người yêu nước tại Đồng Tháp, và vẫn bằng mọi cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống của dân tộc Việt Nam trong tương lai qua việc ép các cơ sở tôn giáo lâu đời ra khỏi bán đảo Thủ Thiêm.
140829006
Ngày 26.08 vừa qua, với kết án 3 năm tù cho bà Bùi Thị Minh Hằng, 2,5 năm cho ông Nguyễn Văn Minh, và 2 năm cho cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với tội danh gây rối trật tự công cộng đã ngay lập tực gặp phản ứng tiêu cực từ các Tòa đại sứ Hoa Kỳ, Đức, và từ các tổ chức quốc tế và trong nước như Freedom House, Liên minh các Tổ chức xã hội dân sự Việt Nam.

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

Chủ Nghĩa Các Mác: Tai Hoạ Của Nhân Loại – Chu Tất Tiến

LTCGVN (29.08.2014)

1Trong đại hội nhà văn, nhà báo tại Việt Nam vào tháng 8 năm 2010, nhà văn Trần Mạnh Hảo đã đọc một bản tham luận gây sửng sốt cho toàn thể cử tọa. Nhiều nhà văn, nhà báo muốn trừng trị ông, có kẻ muốn cúp tiếng nói công chính của ông bằng cách giật “micro” trong tay ông, trong khi ấy, một số người có đầu óc cấp tiến lại coi việc ông làm là một hành động anh hùng, đáng kính trọng. Một số khác thì im lặng, giữ thái độ trung dung, cầu an, tránh né mọi xung đột cho dù họ đều nghĩ rằng những điều ông nói đểu dựa trên sự thật.

An ninh mật vụ tông xe luật gia Nguyễn Bắc Truyển

LTCGVN (29.08.2014)

Sài Gòn – Tối qua, 28.08, an ninh mật vụ đã tông xe vào luật gia Nguyễn Bắc Truyển, người đang tích cực hoạt động bảo vệ nân quyền. Hiện nay đang cấp cứu tạibệnh viện Pháp Việt (FV).
Chị Oanh Anna thông báo: “Xin thông báo tới mọi người, sau khi con gái tôi là cháu Hồng Ân đưa hai vợ chồng anh Bắc Truyển Nguyễn ra bến xe bus, thì cháu bị 3 tên an ninh đi theo dõi anh Bắc Truyển 24/24 hăm dọa đòi đánh chết. Tôi rất tức giận và nói với con gái, chúng nó dám đụng tới bạn của mẹ và con thì mẹ sẽ liều mạng với chúng nó. Vừa nói xong thì nghe tin anh Bắc Truyển Nguyễn bị mấy thằng an ninh đi theo dõi hàng ngày lái xe tông thật mạnh vào người té bật ngửa ra đằng sau. Gia đình tôi cùng với gia đình Mỹ Ngọc chạy tới nhà trọ đưa anh vào bệnh viện FV [Pháp Việt] chụp CT. Ở VN bây giờ nhà cầm quyền cộng sản lại đào tạo ra những con thú, mang hình ảnh của con người chuyên đi cướp và giết hại dân nghèo.
14082900
Phóng viên Huỳnh Công Thuận cho biết: “Anh Bắc Truyển Nguyễn đã bị những tên mật vụ theo dõi anh tông xe thẳng vào người. Anh đã được đưa đi cấp cứu, truyền dịch, và bị ói mửa nhiều lần trên đường đi!!!

Lên tiếng của Hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam về tình hình đàn áp ngoài phiên tòa xử ba nhà hoạt động

LTCGVN (29.08.2014)

Chính quyền Việt Nam liên tục làm dày thêm hồ sơ Nhân quyền tồi tệ của họ bằng cách tung một lực lượng công an, an ninh, dân phòng… dày đặc để bao vậy, khủng bố, bắt giữ và đánh đập những người quan tâm và đến tham dự phiên tòa xét xử ba nhà hoạt động Nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh.
Nhiều người đối kháng và hoạt động Nhân quyền từ khắp ba miền của Việt Nam đã tập trung về thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để theo dõi phiên tòa xử ba nhà hoạt động này.
140828013
Ngày từ tối ngày 24 tháng 8 năm 2014 đã có nhiều người bị an ninh theo dõi và bắt giữ. Công an Đồng Tháp đã dàn trận khắp các ngả đường trong thành phố Cao Lãnh. Đi đâu cũng thấy an ninh thường phục, công an sắc phục và dân phòng. Các hàng quán trong toàn thành phố được ra lệnh phải đóng cửa sớm hơn thường lệ.
Đại diện Hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam chúng tôi bao gồm bà Trần Thị Hài, Nguyễn Ngọc Lụa, Huỳnh Phương Ngọc, Huỳnh Thục Vy và Nguyễn Thị Ánh Ngân đến Cao Lãnh trước một ngày và chúng tôi vẫn bình an cho đến tối ngày 25.

Liên hội Nhà báo độc lập – Cựu tù nhân lương tâm: Nhà cầm quyền vi phạm quyền tự do đi lại

LTCGVN (29.08.2014)

Sài Gòn – “Chúng tôi cũng khẩn thiết đề nghị Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ xem xét một cách cẩn trọng và có điều kiện chính sách dành cho Nhà nước Việt Nam về TPP, vũ khí sát thương, hợp tác quân sự, viện trợ không hoàn lại và cả vấn đề “đối tác chiến lược toàn diện” trong tương lai, cũng như các cuộc tiếp xúc cao cấp với giới lãnh đạo ở Việt Nam như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị…, nếu Việt Nam không có được độ thành tâm tối thiểu để thực thi các yêu cầu cơ bản về nhân quyền và dân chủ cho công dân của họ.
Tuyên bố này không phải là duy nhất và cũng không thể là cuối cùng về những gì mà Nhà nước Việt Nam chỉ nói mà không làm, hoặc làm và nói là hai chuyện trái nghịch”.
—-
140828012

Tuyên bố liên hội Nhà báo độc lập VN – Cựu tù nhân lương tâm VN về việc nhà cầm quyền vi phạm quyền tự do đi lại của công dân

Một lần nữa trong rất nhiều lần, nhà cầm quyền Việt Nam lại vi phạm nghiêm trọng quyền tự do đi lại của công dân, liên quan đến phiên tòa được xem là “công khai” ở Đồng Tháp xét xử Bùi Thị Minh Hằng và hai đồng sự của bà vào ngày 26/8/2014.

14 tổ chức quốc tế yêu cầu thả LS Lê Quốc Quân nhân dịp 2-9














LTCGVN (29.08.2014)

Vào ngày 26 tháng 8, các tổ chức Amnesty International, Article 19, CenterLaw Philippines, Electronic Frontier Foundation, English Pen, Frontline Defenders, Lawyers for Lawyers, Lawyer's Rights Watch Canada, Media Defence - Southeast Asia, Media Legal Defence Initiative, National Endownment for Democracy, Reporters Without Borders, ASF Network, World Movement for Democracy đã gửi một lá thư chung đến Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang yêu cầu các cơ quan chức năng của Việt Nam tuân theo quyết định của Nhóm Công tác Liên Hiệp quốc và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Ông Lê Quốc Quân nhân dịp Quốc Khánh 2.9

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Bùi Thị Minh Hằng hơn cả Rosa Parks














LTCGVN (28.08.2014)


Bản án dành cho ba Tù Nhân Lương Tâm: Bùi Thị Minh Hằng (3 năm), Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2 năm), Nguyễn Văn Minh (2,5 năm) kết thúc ngày 26/8/2014 lúc 18 giờ 45 phút - thời điểm "twilight" trong ngày. 

Ngoài nghĩa đen "chạng vạng" tương ứng trong tiếng Việt, từ tiếng Anh này còn mang nghĩa bóng - thoái trào. Đó là một điềm gở cho chế độ độc tài toàn trị tại Việt Nam hiện nay. Mê tín dị đoan lên ngôi "cửu ngũ" và trở thành "đức tin" chi phối mạnh mẽ trên khắp các lĩnh vực, do đó, ý nghĩa "lịm tắt dần" trở nên có giá trị như một lời cảnh cáo, dành cho người cộng sản. 

Video: Ba người yêu nước bất khuất trước phiên tòa ô nhục tại Đồng Tháp




LTCGVN (28.08.2014)

Một đoạn video do kênh truyền hình An Ninh TV tuyên truyền đã chứng minh tư thế hiên ngang của ba người yêu nước Bùi Hằng, Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm hôm 26/8/2014 tại Đồng Tháp. Đối diện trước phiên tòa ô nhục của chế độ cộng sản, cả ba người vẫn tỏ ra kiên cường và bất khuất, không một chút e dè hay sợ hãi.

Sau 6 tháng bị giam giữ với 4 lần tuyệt thực kéo dài, chị Bùi Thị Minh Hằng trông gầy hơn, mái tóc đã chuyển sang màu bạc.  

Tất cả chỉ là phương tiện















LTCGVN (28.08.2014)

Khi hàng vạn trí thức CS đã nhận rõ rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đem ra áp dụng đã tàn phá đất nước, chủ nghĩa xã hội thực tiễn đã là tai họa hiển nhiên cần dứt khoát từ bỏ nhưng lãnh đạo không chịu nghe theo lẽ phải, vậy thì các anh chị em đó còn có lý do gì để tiếp tục giữ niềm tin tuyệt đối trung thành với đảng? Như thế là đã tự mình mâu thuẫn với chính mình, phản bội lại trí tuệ và lương tâm của chính mình, không nhất quán với bản thân mình, vậy có còn là trí thức chân chính lương thiện hay không? Họ đã ngụy biện, lấy sự trung thành với đảng, với lãnh tụ, với học thuyết, với cương lĩnh để che dấu thái độ ươn hèn, thỏa hiệp với sai lầm và còn trên thực tế đồng lõa với tội ác...

Hồ sơ Dân oan tuần 70, 71 & 72

LTCGVN (28.08.2014)

Tuần thứ 70, 71 và 72, từ ngày 04/08 đến ngày 23/08/2014, Văn phòng nhận được hồ sơ của Dân oan các Tỉnh, Thành phố: Sài Gòn, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Thuận, An Giang và Cần Thơ.
1) Sài Gòn:
a)  Bà Trần Ánh Nguyệt, quận 9: Vụ việc của Bà, tại Hồ sơ Dân Oan tuần 68 & 69, Văn phòng có thông tin, tuy nhiên, nay theo yêu cầu của Bà: “Tôi xác nhận nội dung là đúng, nhưng để tránh nhầm lẫn nên đánh số 1 và số 2 …”. Văn phòng xin bổ sung số thứ tự, cụ thể: “Vụ việc Bà yêu cầu: “1) Yêu cầu giải quyết 7.600 m2 đất của Ông Trần Văn Của và 3.012 m2 đất của tôi đang sử dụng… 2) …hủy hoại tài sản của tôi do dòng tộc của tên Võ Văn Cường đứng đầu phá hoại cướp của tôi…”.

“Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (tiếp theo)

LTCGVN (28.08.2014)

Sài Gòn - Khoảng 12h30, sau khi dùng cơm trưa, trao quà xong, các y bác sĩ lần lượt có mặt, có khoảng hơn 15 bác sĩ cùng 12 nhân viên y tế khác (điều dưỡng, nha sĩ, y sĩ, dược sĩ…) và hơn 40 tình nguyện viên là các bạn trẻ thuộc nhóm Chúa Yê-su Yêu Bạn, ca đoàn Tiếng Anh Thánh Linh Đaminh Ba Chuông, đã hiện diện để giúp các y bác sĩ thăm khám và chăm sóc cho gần 60 thương binh VNCH.  Theo trình tự, các bác được đo huyết áp, lấy dấu sinh hiệu, cân đo thể chất và thị lực. Sau đó, các bác sẽ được khám các chuyên khoa sâu nội khoa, ngoại khoa, tai mũi họng, da liễu, răng hàm mặt…
IMG_2004
Theo lời của Cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, thì lúc lên kế hoạch cho chương trình khám Tổng quát, Cha phân vân về thời điểm tổ chức, có hai ý kiến là tổ chức ngày thứ Ba 26.08.2014, hoặc ngày Chúa Nhật, sau khi thảo luận, một vị Bác sĩ đứng lên chia sẻ: “ Nếu chúng ta cống hiến cho họ ngày Chúa Nhật, chúng ta trích từ những phần thừa của chúng ta cho họ, nhưng nếu chúng ta chọn ngày thứ Ba, chúng ta sẽ cống hiến cho họ cái mà chúng ta đang cần. Vì thế, tôi mong sẽ thực hiện chương trình này vào ngày thứ Ba.” Lời chia sẻ của vị bác sĩ này được mọi người tán thành, và ngày thứ Ba vừa qua, các BS và các NVYT, các tình nguyện viên đã hy sinh thời gian quý báu của mình để yêu thương và chia sẻ niềm vui đến cho những bác thương binh VNCH, những người bị xã hội loại trừ, bỏ rơi suốt gần 40 năm.

Trận bóng liên tôn vì hòa bình sẽ diễn ra ngày 1 tháng Chín tại Rôma

Sài Gòn- Đài phát thanh Vatican cho biết, trận đá bóng liên tôn vì hòa bình do Đức Thánh Cha Phaxicô đề xuất sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9 tới đây tại Sân vận động Olympic của Rôma.
1Sự kiện này được tổ chức bởi Scholas Occurrentes và quỹ Pupi của Ý, nhằm mục đích đoàn kết người hâm mộ và các cầu thủ thuộc mọi vùng miền và tôn giáo trên toàn thế giới, trong một khoảnh khắc của sự hợp nhất và đoàn kết nhằm hỗ trợ cho hòa bình, thông qua tình yêu thể thao mà họ cùng chia sẻ.
Trận đấu sẽ có sự góp mặt của các cầu thủ và cựu cầu thủ bóng đá đại diện cho các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Kitô giáo (Công giáo và Tin lành), Do Thái, Ấn Độ giáo, Hồi giáo và đạo Shinto.
Theo hãng tin Romereports cho biết, các ngôi sao bóng đá tham dự trận đấu giao hữu này bao Javier Zanetti, Cristian Ledesma, Juan Manuel Iturbe, Lionel Messi, Gianluiggi Buffon, Zidane và Samuel Eto’o cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng khác.
Cựu tuyển thủ quốc gia Argentina và hiện là Phó Chủ tịch của Inter Milan, Javier Zanetti chia sẻ: “Tôi thật vinh dự và tự hào khi được tham gia vào chương trình này. Thật tuyệt vời khi rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi sẵn sàng tham gia trận đấu hôm 1 tháng 9 tới đây. Đó có thể là một điểm khởi đầu, một cách thế để bắt đầu cuộc đối thoại trên toàn thế giới.”
Ông nói tiếp, điều quan trọng nhất của trận bóng là truyền đi “thông điệp hòa bình mà Đức Thánh Cha đang xúc tiến.”
Cầu thủ bóng đá, Cristian Ledesma cũng cho rằng: “Bóng đá tự thân là công cụ phù hợp để thúc đẩy các thông điệp [như hòa bình].”
Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốccó trụ sở tại Rome (FAO) cũng đang hợp tác với sự kiện này.
Tổng giám đốc FAO Jose Graziano da Silva cho biết, “công tác phòng chống và giải quyết các xung đột là trung tâm của việc xóa đói và suy dinh dưỡng. Thật vậy, không có hòa bình thì nạn đói sẽ không chấm dứt, và nếu không có chấm dứt nạn đói thì cũng không thể có hòa bình.”
Số tiền thu được từ sự kiện này sẽ được trao cho dự án “Un’Alternativa di Vita”, để hỗ trợ trẻ em nghèo ở Buenos Aires.
Pv. VRNs

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

RFA: Chính trị hóa Công lý

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng trong một buổi trả lời báo chí. Luật sư Nguyễn Đăng Trừng, Chủ nhiệm đoàn Luật sư thành phố vừa bị Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thi hành kỷ luật khai trừ Đảng

LTCGVN (27.08.2014)

Ngành tư pháp tại Việt nam không phải là độc lập và lại được xem là một công cụ chính trị của đảng cầm quyền. Mới đây đảng cộng sản lại có thêm những cố gắng để kiểm soát chặt chẽ hơn những người làm việc trong ngành luật pháp ở Việt nam.  Sau đây là ý kiến một số nhà quan sát về một số diễn biến có liên quan đến ngành tư pháp của Việt nam trong thời gian gần đây.

RFI: Mỹ lên án Việt Nam kết án 3 nhà hoạt động nhân quyền


Văn Minh (T) Bùi Hằng (G) và Thúy Quỳnh
(DR)

Hôm qua 26/08/2014, sau khi tòa án sơ thẩm Việt Nam tại Đồng Tháp kết án tù giam ba nhà tranh đấu Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, Đại sứ quán Hoa Kỳ ra tuyên bố bày tỏ « mối quan ngại sâu sắc ». Các tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International và Human Rights Watch đồng loạt lên án Việt Nam sử dụng tội danh gây rối trật tự công cộng để đàn áp những người « thể hiện ôn hòa quan điểm chính trị », « thực thi quyền tự do hội họp » và « bày tỏ tình đoàn kết với những người có nguy cơ bị bách hại ».


Hôm qua, trong một phiên xử mà luật sư cho biết đã được tiến hành chỉ nhằm để buộc tội các bị cáo, tòa án sơ thẩm tỉnh Đồng Tháp đã kết án bà Bùi Thị Minh Hằng ba năm tù, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm và anh Nguyễn Văn Minh 2 năm rưỡi tù giam. Hồi đầu tháng 2/2014, bà Bùi Thị Minh Hằng, thường được gọi là « Bùi Hằng», 50 tuổi, cùng cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 28 tuổi và anh Nguyễn Văn Minh, 34 tuổi, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, bị công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi đến thăm ông Nguyễn Bắc Truyển, một cựu tù nhân chính trị cư trú tại tỉnh này, đang trong tình trạng bị công an đe dọa trấn áp.

Sự cố nói trên bị nhiều nhà hoạt động nhân quyền lên án như một vụ án dàn dựng nhằm bỏ tù nhà tranh đấu nổi tiếng « Bùi Hằng ». Bà Bùi Hằng được công chúng biết đến sau nhiều lần tham dự các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. Theo luật sư, sức khỏe của các bị cáo, đặc biệt là bà Bùi Hằng rất kém. Bà Bùi Hằng cùng cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 28 tuổi và anh Nguyễn Văn Minh, đã trải qua nhiều cuộc tuyệt thực trong thời gian 6 tháng bị giam giữ để phản đối hành xử bất công của chính quyền.

Trong tuyên bố hôm qua, Đại diện Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định việc tư pháp Việt Nam « sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ, vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng báo động ». Mỹ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do « vô điều kiện ba cá nhân này, cũng như các tù nhân lương tâm khác và cho phép mọi người Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ ».

Phó Giám đốc Châu Á của tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, Phil Robertson, tuyên bố các cáo buộc của tư pháp Việt Nam chống lại các bị cáo là « sai trái » và « vô nhân đạo». Đại diện HRW khẳng định « Bùi Thị Minh Hằng và các đồng bạn bị kết án tù, chỉ vì đơn giản là thực hiện quyền hội họp và dám bày tỏ tiếng nói đoàn kết với những người có nguy cơ bị bách hại ».

Ông Rupert Abbott, phó Giám đốc Châu Á Thái Bình Dương của tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), lên án Việt Nam một lần nữa lại dùng biện pháp đàn áp nhắm vào những người tranh đấu ôn hòa. Nhân vụ án ba nhà tranh đấu vừa bị tòa án Đồng Tháp kết án, Amnesty International nhấn mạnh đến việc, mặc dù từ tháng 4 đến tháng 7, bốn nhà tranh đấu Việt Nam được chính quyền trả tự do, nhưng còn rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền hiện vẫn đang bị giam giữ, chỉ vì bày tỏ chính kiến tại một quốc gia vừa được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi năm ngoái.

Nhiều nhân chứng tại chỗ tố cáo các lực lượng an ninh, đặc biệt tại tỉnh Đồng Tháp, đã bắt bớ hàng chục người tới thị xã Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp, để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Bùi Thị Minh Hằng, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhiều người trong số họ bị đánh đập dã man, bị mất tư trang, hành lý sau khi bị câu lưu. 

Trả lời AFP từ Đồng Tháp, ông Nguyễn Lân Thắng cho biết « khoảng 60 đến 70 người bị câu lưu ». Còn theo một thông tin khác, có tổng cộng đến cả trăm người bị chính quyền câu lưu ngăn cản. Hiện tại theo một số nguồn tin chúng tôi được biết chiều nay, tất cả những người bị bắt hôm qua đều đã được trả tự do. Trong số những người bị đau nặng có ông Trương Minh Đức, riêng bà Nguyễn Ngọc Lụa đang ở trong tình trạng sức khỏe rất đáng ngại, sau khi bị công an đánh phải đi cấp cứu.

Vụ xét xử ba nhà hoạt động nhân quyền hôm qua với những án tù nặng, đặc biệt là bà Bùi Hằng – một biểu tượng của tinh thần phản kháng chống hiểm họa bành trướng Phương Bắc - xảy ra đúng vào thời điểm ông Lê Hồng Anh, đặc phái viên của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đang trong chuyến công du Trung Quốc nhằm « khôi phục và thúc đẩy quan hệ » giữa Hà Nội và Bắc Kinh, sau sự cố Trung Quốc hạ đặt giàn khoan tại vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây nhiều phẫn nộ trong nước và quốc tế.

Phản ứng của quốc tế về phiên tòa và bản án xử người yêu nước ngày 26/8/2014














LTCGVN (27.08.2014)

Ngay sau khi nhà nước Việt Nam kết án tù Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã ra tuyên bố "Chúng tôi quan ngại sâu sắc về việc chính phủ Việt Nam kết án và phạt tù các nhà hoạt động là bà Bùi Thị Minh Hằng, bà Nguyễn Thị Thuý Quỳnh và ông Nguyễn Văn Minh 36 tháng, 24 tháng, và 30 tháng, theo thứ tự, tù giam theo Điều 245, về “trật tự công cộng”. Việc các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng các điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một các ôn hoà là điều đáng báo động."

RFA: Phản ứng của các nhà dân chủ về bản án xử 3 nhà yêu nước

Chị Bùi Thị Minh Hằng chỉ muốn thể hiện lòng yêu nước...


LTCGVN (27.08.2014)


Bản án tổng cộng 7 năm rưỡi dành cho 3 nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh hôm 26 tháng 8 đã khiến cho đa số những người tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ trong cũng như ngoài nước bức xúc và thất vọng. Phóng viên Chân Như đã lấy ý kiến một số nhà hoạt động dân chủ trong nước, những người đã theo dõi sát về phiên xử này.
Ba nhà hoạt động nhân quyền Bùi Thị  Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh với cáo buộc vi phạm điều 245 theo bộ luật hình sự “gây rối trật tự công cộng khiến ách tắc giao thông nghiêm trọng” của chính quyền đã bị tòa án ở Đồng Tháp xử tổng cộng 7 năm rưỡi tù giam. Việc kết án này theo như bản tuyên bố của đại sứ quán hoa kỳ tại VN là “không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế

RFA: Phiên tòa Đồng Tháp làm thế giới quan ngại về nhân quyền ở VN

Sáng ngày 26/08/2014, tại Tòa án nhân dân ở Cao Lãnh, Đồng Tháp có hàng trăm công an, an ninh bao vây ngăn cản dân chúng đến tham dự phiên xử chị Bùi Thị Minh Hằng , chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh

LTCGVN (27.08.2014)

Phiên xử nhà hoạt động Bùi thị Minh Hằng và hai người khác về tội danh gây rối trật tự tại Đồng Tháp kết thúc với những bản án bị dự luận cho là bất công, cũng như hành xử mang tính bạo hành của lực lượng chức năng trong ngày xét xử đối với những thân hữu đến để ủng hộ cho những bị cáo.
Quốc tế lên tiếng
Ngay sau khi kết thúc phiên xử với bản án 3 năm tù giam dành cho bà Bùi thị Minh Hằng, 2 năm rưỡi đối với anh Nguyễn Văn Minh và 2 năm đối với cô Nguyễn thị Thúy Quỳnh về tội gây rối trật tự công cộng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ra tuyên bố nêu lên quan ngại của phía Mỹ về quyết định phạt tù như thế của cơ quan chức năng Việt Nam đối với ba công dân của họ vào ngày 26 tháng 8.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gióng chuông báo động về vấn đề các cơ quan chức năng Việt nam sử dụng những điều luật về trật tự công cộng để bỏ tù người lên tiếng chỉ trích chính phủ chỉ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa.

Phiên tòa Cao Lãnh: Tòa cáo gian

LTCGVN (27.08.2014)

 Đăklăk – Một vụ án  dư luận rất quan tâm
14082700Thật kinh hoàng, công an xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp vò, tỉnh Đồng Tháp hành xử thô bạo đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH)  và một số nhà hoạt động dân chủ hôm 11 tháng 2 năm 2014 trên đường đi thăm nhà cô Bùi thị Kim Phượng xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò ĐT, là một vụ hung tợn chưa từng có. Hai mươi mốt nạn nhân bị chận đánh một cách vô duyên vô cớ, đánh xong họ bắt dẫn hết lên xe bít bùng, (không cần biết đến sự cứu thương cho những người bị họ đánh trọng thương như trường hợp của Ông Võ văn Bửu và Ông Tô văn Mãnh, ngay sau khi được thả ra  liền đi nhập viện ở Sài Gòn, còn xưng mặt, phù môi, thốn phổi thì rất là nhiều người) tất cả bị đưa vào nhà giam công an huyện Lấp Vò để điều tra xét hỏi, cho đến chiều tối ngày sau, 12.02.2014 có lệnh thả 18, giữ lại 3 người: Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn thị Thúy Quỳnh và Nguyễn văn Minh, giam giữ cho đến nay 26.08.2014 đưa ra xét xử phiên tòa sơ thẩm tại trụ sở tòa án tỉnh Đồng Tháp.
Theo giấy triệu tập của tòa án, 17 nhân chứng đã có mặt đầy đủ trước sân  pháp đình chờ vô xem phiên xét xử và định bụng sẽ nói ra sự thật trước tòa việc công an xã Mỹ An Hưng B xúc phạm danh dự của nhân dân, xâm hại nhục hình lên thân thể nhân dân, vi phạm quyền tự do đi lại của nhân dân nhưng lính bảo vệ pháp đình đã đuổi hết những người có giấy triệu tập ra về, những luật sư bào chữa cho ba bị cáo đề nghị tạm hoãn việc xét xử vì lý do không cho người làm chứng vào.
Buổi chiều cùng ngày tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử không cần có nhân chứng bên phía bị hại, áp đảo quyền tự bào chữa của ba bị cáo bất đồng chính kiến, buộc tội họ phải chịu án tù Bùi thị Minh Hằng ba năm tù giam, Nguyễn văn Minh hai năm rưởi tù giam và Nguyễn thị Thúy Quỳnh hai năm tù giam.

Hai nhà hoạt động dân chủ
Dư luận quần chúng về hai nhà hoạt động dân chủ Bùi thị Minh Hằng và Nguyễn thị Thúy Quỳnh, sự có mặt của hai nhà dân chủ trong chuyến viếng thăm tư gia cô Bùi thị Kim Phượng vì đã cảm nhận được những tấm chân tình, rất dễ thương của người tín đồ PGHH chất phác hiền lành, qua vấn đề tín ngưỡng tôn giáo chịu quá nhiều thiệt thòi bởi sức đàn áp gắt gao của nhà nước Việt Cộng. Luật pháp quy định tự do tôn giáo, các tổ chức tôn giáo sinh hoạt bình đẳng trên cơ sở pháp luật hiện hành. Người tín đồ PGHH khó mà giải thích ưng ý về tự do tôn giáo phải được đảo lộn trên vòng quay của cơ chế chính trị độc đảng, đẻ ra cái giống Ban trị Sự (BTS) giáo hội không vì lợi ích của PGHH thậm chí còn phá đạo mà tồn tại trong bóng luật nhà nước. BTS cho phép in ấn phần Sấm Giảng Giáo Lý của Đức Thầy còn Thi Văn Giáo Lý thì không, PGHH truyền thống có ba ngày đại lễ: Khai Sáng, Đản Sanh và Thọ Nạn BTS nhận hai bỏ một, con số một bị họ đem bỏ ngoài hiến chương, ngoài luật pháp làm cho nhiều tín đồ trọng đạo kính Thầy giữ vững truyền thống trong sinh hoạt tôn giáo phải bị tù đày. Hai lễ được nhận chỉ như làm xoa dịu sự thèm khát của tín đồ qua 24 năm 1975 – 1999 PGHH bị cấm hoạt động, chỉ làm xoa dịu chứ chưa thật sự có tự do tôn giáo đâu, họ vẽ vòng sinh hoạt tôn giáo trong khuôn bao hạn hẹp. người tín đồ nào muốn nới vòng vẽ đến cán mức quy định thì phải ngồi tù.
Hai nhà hoạt động dân chủ nói trên tiếp cận với một số tín đồ PGHH chịu nhiều thiệt thòi về tín ngưỡng tôn giáo, rất đáng thương nên muốn được gần gủi  để chia sẻ  tâm tình, giúp cho nhau vượt khó trên độc lộ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước muốn dập tắc ngọn lửa đấu tranh về những sinh hoạt PGHH nằm ngoài ảnh hưởng BTS giáo hội  do họ dàn dựng, Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn thị Thúy Quỳnh đi chung, quá thân thiện với những người có tên tuổi trong làng đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, họ không muốn có sự thân mật nào của các nhà dân chủ và tín đồ PGHH để họ vì cái hiền lành chất phác của nông dân mà phù phép cho nhân dân tin rằng nhà nước xã hội chủ nghĩa tốt nhất trên đời. 

Đối với Nguyễn Văn Minh
Dư luận quần chúng phía tín đồ PGHH, nhiều người đã biết qua hoàn cảnh khó khăn ở nhà Ông Bùi văn Trung (Út Trung) ở xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang hiện đã đi tù ba người trong một nhà mà nguyên nhân chính chỉ vì Ông Bùi văn Trung không theo BTS của nhà nước dàn dựng, Ông sinh hoạt tôn giáo theo tín ngưỡng truyền thống làm cho tấm bình phong tôn giáo của nhà nước mất tác dụng sự lôi kéo. Ông Bùi văn Trung còn tổ chức thuyết trình giáo lý PGHH trong những cuộc cúng giỗ tại nhà. Công an xã Phước Hưng phối hợp với ngành điện lực huyện An Phú đến cắt điện để phá cuộc cúng giỗ thuyết trình, nhưng Ông Trung vẫn cương quyết bằng tỏ rõ thái độ cứng, không để lung lay sức mạnh về truyền bá giáo lý. Ông Trung thành lập đạo tràng, chiêu mộ bà con đồng đạo đến đạo tràng chuyên tu và học hỏi để lần lần thâm nhập đạo tâm kiên cố. Chính quyền, công an xã Phước Hưng trông cách làm đạo của nhà Ông Bùi văn Trung nhức con mắt đến không chịu nổi nên đã lần lược bắt con trai Ông là Bùi văn Thâm đi tù để xem Ông có dở bỏ đạo tràng hay còn gan cứng đến cỡ nào. Nhưng Ông Trung đã quá nhập tâm lời Thầy dạy:
“Khó làm cho Thiền Thánh lung lay
Chỉ tưới nước vun phân cây quý”.
Thế đó, giỏi thì các anh cứ vung phân tưới nước cho cái cây tôi trồng. Sau vài tháng họ cũng đưa Ông Trung vào tù. Ai đi tù thì đi, công an có đàn áp cỡ nào với nhà Ông Trung thì chốn  đạo tràng nhà Ông ấy vẫn luôn hoạt động tốt. Nguyễn văn Minh là con rễ sống chung trong gia đình cha mẹ vợ, khi cha và em của vợ lần lược đi tù, nhà bị cắt điện, cơ sở tủ nhôm khuôn kiến không có điện đành chịu ngưng hoạt động, gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn mà còn phải mỗi tháng đi thăm nuôi hai người bị tù đày xa xứ, cậu con rễ yêu quý của nhà nầy đành phải qua nghề buôn bán xe, lăn lóc trong nghề nghiệp để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Minh chưa tham gia vào trận đấu tranh nào đòi hỏi quyền tự do tôn giáo, chỉ làm kinh tế tiếp sức sống cho hai người tù đủ ăn đủ mạnh, công an điều tra đã quy kết cậu ta là “đồng bọn”, bắt Nguyễn văn Minh để xem Bùi văn Thâm, Bùi văn Trung đói nhăn răng có còn sức chống đối nhà nước nữa không.
Ngày 9 tháng 2 năm 2014 nhà cô Bùi thị Kim Phượng bị công an xã Long Hưng B khám xét qua cách ngạo nghễ, họ đã cào đổ bàn thờ Ông bà và liệng chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ rơi xuống. Nghe tin ấy một số đồng đạo quen thân, quá thương cô Phượng rủ nhau đi thăm cô ấy và an ủi chia sẻ sự mất mát về tín ngưỡng mà cô gặp phải, tổng số 21 người trong đó có Nguyễn văn Minh là chuyện tình cờ. Theo lời Ông Võ văn Bửu nói: để khởi hành, hai mươi người chúng tôi không tán thành cho Nguyễn văn Minh đi cùng nhưng chú ta cương quyết thì tôi buộc: hãy gửi tiền dành để mua xe lại nhờ người khác giữ. Minh móc ra một xấp tiền năm mươi bốn triệu nhờ tôi cất hộ. Giữa đường những người bạn đồng hành bị công an chận đánh, Minh bở ngở không dám vào trận can gián, đứng ngoài cuộc cải vả mà bị họa nhiều hơn, đã không được thả ra sau hai mươi bốn giờ đồng hồ trong số 18 người mà chừng xử án bị kết hai điểm khoản C và D để cho biết, hiền với ai còn được chứ hiền với nhà nước cộng sản thì sẽ có kết cuộc không tốt.
Tù đày Nguyễn văn Minh cho cả nhà Ông Trung sợ khổ mà rút lại sự đối đầu về tự do tôn giáo với chủ trương của nhà nước là sự tính toán thiếu thông minh cũng như sự sai lầm khi họ áp dụng biện pháp đưa đày nữ từ nhân tôn giáo Mai thị Dung từ Nam, Z 30A ra Bắc, trại giam Thanh Xuân Hà Nội, đày xa như vậy không còn cơ hội thăm gặp hằng tháng cho mà sợ đặng quay đầu. Nhưng Võ văn Bửu vẫn đi thăm gặp Mai thị Dung đều đều thì chuyện bắt đi tù Nguyễn văn Minh, tưởng cho cả nhà Ông Trung hay ai đó khiếp sợ là suy tưởng vớ vẩn.
Những người  bị tù đày vì bất đồng chính kiến với chủ trương nhà nước về Tôn Giáo, dân chủ, nhân quyền chưa nghe thấy có vị nào đi tù về là sợ bỏ “sự bất đồng” để đồng thuận với chính sách độc tài của nhà nước.
Kiều Lê
Nguồn: VRNs

Lên Tiếng Về Vụ Xử Án Bất Công Đối Với Ba Người Hoạt Động Nhân Quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, và Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK
A Nonprofit Organization – EIN 33-0910909
8971 Colchester Ave.,  Westminster, CA 92683, USA
Tel. (714) 657-9488 / Email: vnhrnet@vietnamhumanrights.net / http//www.vietnamhumanrights.net
Lên Tiếng
Về Vụ Xử Án Bất Công Đối Với Ba Người Hoạt Động Nhân Quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, và Nguyễn Thị Thuý Quỳnh


Ngày 26 tháng 8 năm 2014 vừa qua,  tòa sơ thẩm của tỉnh Đồng Tháp  đã xử ba người hoạt động nhân quyền: bà Bùi Thị Minh Hằng ba năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh hai năm rưỡi tù giam, và cô Nguyễn Thị Thuý Quỳnh hai năm tù giam với tội danh  “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 của Bộ luật Hình sự hiện hành. 

Ngoài ra, cùng với việc huy động một lực lượng an ninh đông đảo ngăn chận, hành hung, và bắt giam những người ủng hộ các bị can đến tham dự phiên tòa, chính quyền đã cấm đoán các nhân chứng lên tiếng bênh vực ba nhà bảo vệ nhân quyền. 

Việc tiếp tục lạm dụng bô luật tố tụng hình sự để quy tội những người bất đồng chính kiến và sử dụng bạo lực để trấn áp những hoạt động ôn hòa một lần nữa cho thấy rõ Nhà nước Việt Nam đã coi thường dư luận quốc tế và vi phạm nghiêm trọng những cam kết của chính họ trên danh nghĩa là một thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. 

Vì các lẽ đó, Mạng lưới Nhân Quyền Việt Nam
-          Yêu cầu chính quyền VN trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho ba nhà hoạt động nhân quyền Bùi thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh;
-          Thỉnh cầu các quốc gia yêu chuộng tự do tiếp tục gây áp lực đòi buộc chính quyền VN tôn trọng những cam kết về nhân quyền đối với cộng đồng quốc tế;
-          Thỉnh cầu Hội Động Nhân Quyền LHQ xét lại tư cách thành viên Hội Đồng của Việt Nam vì những vi phạm hiển nhiên và thái độ cố chấp của họ.

California, ngày 27 tháng 8 năm 2014
Nguyễn Bá Tùng, DPA
Trưởng Ban Phối Hợp