Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Quảng Trị: Đại hội Thánh Mẫu La Vang 2014


LTCGVN (18.08.2014)

Quảng Trị – Thời tiết nắng nóng Miền Trung trong những ngày trung tuần tháng Tám này (13-15) không ngăn nổi dòng người từ khắp nơi đổ về linh địa Đức Mẹ La Vang (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Trong ngày Đại lễ 15/8, cũng là ngày cuối của ba ngày Đại hội tại thánh địa La Vang đã có 15 Đức Giám mục, 300 linh mục và gần 200.000 người tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ và thánh lễ trọng thể mừng mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời.
Về bên Mẹ Lang Vang năm nay có những người con của Mẹ từ khắp Bắc – Trung – Nam Việt Nam. Có cả những người con của Mẹ thuộc Giáo hội Camphuchia, Lào, Thái Lan và nhiều miền đất khác. Thời tiết khắc nghiệt, cơ sở vật chất thiếu thốn cộng thêm ngàn ngàn lớp lớp người đông đảo, nhưng các hoạt động tâm linh trong ba ngày Đại hội đều diễn ra cách nhịp nhàng, nghiêm trang và mang lại nhiều lợi ích cho các tâm hồn con cái Mẹ hành hương tới đây.

Ngày 13/8, trước thánh lễ khai mạc do Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Sài Gòn chủ sự, có dâng hoa kính Mẹ và sau thánh lễ có cuộc rước kiệu Thánh Thể. Ngày 14/8, có hai buổi thuyết trình với hai đề tài về Phúc âm hóa đời sống gia đình và Chứng nhân đức tin đời sống gia đình. Đức Tổng giám mục Leopoldo Gilleri, đại diện Đức Thánh Cha tới linh địa La Vang vào đầu giờ chiều và chủ tế thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Buổi tối có canh thức bên Mẹ tại linh đài do các soeurs dòng Phaolô phụ trách. Ngày 15/8 là ngày chính lễ, có cuộc rước kiệu Đức Mẹ La Vang và thánh lễ Đại triều mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế chủ sự và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình giảng lễ.
Chủ đề của đại hội La Vang năm nay là “Phúc Âm Hóa Gia Đình”. Chủ đề của Đại hội chính là định hướng mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho Giáo hội Việt Nam năm 2014 này. Do đó, vai trò của gia đình, đời sống Đạo trong gia đình, gia đình sống và loan báo Tin Mừng hay những đe dọa đối với đời sống gia đình là nội dung của các chương trình diễn ra tại Đại hội. Những lời suy niệm trong các cuộc rước kiệu, những lời dẫn, lời cầu nguyện dâng lên trong đêm canh thức cũng như trong các thánh lễ đều hướng về việc canh tân đời sống gia đình và cầu nguyện cho các gia đình nói chung và cho các gia đình Công giáo nói riêng.
Các cuộc rước và thánh lễ đại triều long trọng với hơn chục Đức giám mục, hàng trăm linh mục, tu sĩ và cả trăm ngàn giáo dân tham dự trong ba ngày Đại hội như toát lên hình ảnh một đại gia đình Giáo hội Việt Nam đang đến bên Mẹ La Vang để tạ ơn, cầu khẩn cùng Mẹ. Bên cạnh đó, có nhiều hình ảnh rất đẹp và sống động qua các gia đình đến bên Mẹ La Vang trong kỳ đại hội này: Tại linh đài Đức Mẹ, nhiều gia đình gồm “tứ đại đồng đường” sốt sắng cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, nhiều gia đình quy tụ nhau lại trong các lán trại dùng để ngủ đêm để cầu nguyện, nhiều gia đình cùng nhau xếp hàng đến với tòa giải tội để giao hòa với Chúa qua Bí tích Giải tội…Những hình ảnh đẹp đó như chứng minh cho vai trò của gia đình trong việc chuyển giao Đức tin, sống đức tin mà nhiều vị Giám mục đã nhấn mạnh trong các bài suy niệm, bài giảng trong kỳ Đại hội này.
Tại linh địa La Vang, công trình xây dựng ngôi thánh đường dâng kính Mẹ đang trong giai đoạn khởi công. Theo Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa là người phụ trách vận động tài chính cho công trình cho biết: cần 100 tỷ đồng Việt Nam cho việc tái thiết linh địa Đức Mẹ La Vang, nhưng trước mắt cần đến 500 tỷ đồng cho việc hoàn thành thánh đường dâng kính Mẹ đang trong giai đoạn xây dựng. Đức cha Nguyễn Chí Linh nói thêm: tính trung bình mỗi gia đình Công giáo Việt Nam góp khoảng 2 triệu đồng trở lên thì sẽ đủ kinh phí để hoàn thành ngôi thánh đường. Sắp tới đây, ban vận động tài chính cho việc xây dựng sẽ gửi tới mỗi gia đình “một con heo đất Đức Mẹ La Vang” để các gia đình tiết kiệm tiền đóng góp cho việc xây dựng.
Trong bài giảng cũng như lời chia sẻ của Đức tổng giáo mục Leopoldo Gilleri cho đến các lời nguyện của giáo dân đều cầu nguyện cho việc xây dựng ngôi thánh đường và việc kiến thiết Linh Địa được hoàn thành. Điều đó thể hiện niềm mong ước nơi con dân Việt Nam của Mẹ có một ngôi thánh đường lộng lẫy đậm bản sắc để dâng kính Mẹ, tạ ơn Mẹ và chạy đến với Mẹ để được Mẹ che chở cứu giúp như xưa Mẹ đã cứu giúp cha ông chúng con trong thời ly loạn vì bị bách hại.
Xây một ngôi thánh đường đẹp dâng kính Mẹ, cải tạo Linh Địa để xứng đáng là Linh Địa Thánh Mẫu Toàn Quốc của Giáo hội Việt Nam là cần thiết, nhưng như trong bài giảng của Đức cha  Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình thì hơn lúc nào hết, các gia đình Công giáo Việt Nam hôm nay cần phải thực hiện những “chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa” trong gia đình của mình: bảo vệ sự sống, sống đức tin, chuyển giao Đức tin, loan báo Tin Mừng.
Thánh lễ Đại triều ngày 15/8 kết thúc lúc 9 giờ 30, từng đoàn người lại tấp lập tranh thủ ra xe trở về. Con đường từ Linh Địa ra quốc lộ 1A dài khoảng 2 km với các loại xe nối đuôi nhau nhích từng chút một, xen kẽ là những nhóm người đi bộ. Trở về với cuộc sống thường nhật nơi gia đình, con cái Mẹ như được tiếp thêm sức mạnh nhờ những ngày đến bên Mẹ để “Cùng Mẹ Ra Đi Loan Báo Tin Mừng” như tấm băng rôn được thả theo chùm bóng bay sau lời tuyên bố kết thúc Đại hội của Đức tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng.
Mặt tiền cổng chính vào linh địa La Vang sáng ngày 15.8.2014
Mặt tiền cổng chính vào linh địa La Vang sáng ngày 15.8.2014
Toàn cảnh linh địa La Vang, sáng 15.8 trước lúc đoàn kiệu Đức Mẹ khởi hành.
Toàn cảnh linh địa La Vang, sáng 15.8 trước lúc đoàn kiệu Đức Mẹ khởi hành.
Đức cha Giuse Châu Ngọc Chi, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình chủ sự cuộc rước: Lần chuỗi Mân côi suốt cuộc rước, xen kẽ là những lời suy niệm về Năm Sự Mừng.
Đức cha Giuse Châu Ngọc Chi, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình chủ sự cuộc rước: Lần chuỗi Mân côi suốt cuộc rước, xen kẽ là những lời suy niệm về Năm Sự Mừng.
IMG_0718
Sau cuộc rước kiệu là thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế chủ sự và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình giảng lễ. Có 15 Giám mục, 300 linh mục đồng tế và khoảng 200.000 người tham dự thánh lễ này.
Sau cuộc rước kiệu là thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế chủ sự và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình giảng lễ. Có 15 Giám mục, 300 linh mục đồng tế và khoảng 200.000 người tham dự thánh lễ này.
Resize-of-DaiHoiLaVang2014_05


Hai em thuộc Giáo xứ Phủ Cam - Huế cầm bức hoành với dòng chữ "Tứ Đại Đồng Đường" trong phần dâng lễ vật
Hai em thuộc Giáo xứ Phủ Cam – Huế cầm bức hoành với dòng chữ “Tứ Đại Đồng Đường” trong phần dâng lễ vật

Nhóm bạn trẻ phục vụ tại Đại hội. Ban tổ chức cho biết có khoảng 5000 người, phần lớn là giới trẻ làm tình nguyện viên phục vụ trong kỳ Đại hội lần này
Nhóm bạn trẻ phục vụ tại Đại hội. Ban tổ chức cho biết có khoảng 5000 người, phần lớn là giới trẻ làm tình nguyện viên phục vụ trong kỳ Đại hội lần này
Đoạn đường từ Linh địa La Vang ra quốc lộ 1A trưa ngày 15.8
Đoạn đường từ Linh địa La Vang ra quốc lộ 1A trưa ngày 15.8
 VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét