Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Ngày cuối của ĐTC tại Nam Hàn: Xin ơn hòa bình và hòa giải


LTCGVN (19.08.2014)


Sài Gòn- Ngày cuối cùng của chuyến thăm mục vụ Nam Hàn, tại Thánh đường Myeong-dong ở Seoul, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ cầu xin ơn hòa bình và hòa giải, ơn chữa lành và thống nhất trên bán đảo Triều Tiên đã bị chia cắt  từ cuộc chiến liên Triều 1950. Mở đầu thánh lễ, ĐTC ngỏ lời an ủi cách đặc biệt đến nhóm các bà cao niên từng buộc phải làm gái mại dâm cho quân đội Nhật trong Chiến tranh thế giới II.
1
Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh Lễ xin ơn Hòa bình và Hòa giải

Anh chị em thân mến,
Chuẩn bị chia tay Nam Hàn, tôi tạ ơn Chúa vì những ơn phúc mà Ngài đã ban cho đất nước thân yêu này, cách riêng cho Giáo Hội tại Nam Hàn. Trong những ngày qua, biết bao ơn lành mà chúng ta nhận được, tôi đặc biệt nghi nhận sự hiện diện rất đông của các bạn trẻ đã hành hương đến đây từ khắp nơi trên Á Châu này. Tình yêu của họ với Chúa Giêsu và sự nhiệt tình của họ đối với việc rao giảng về Vương quốc của Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta.
Chuyến viếng thăm mục vụ của tôi hội tụ lại trong Thánh Lễ hôm nay, để cầu xin Thiên Chúa ban ơn hòa bình và hòa giải. Chắc chắn lời cầu nguyện này sẽ có một sự cộng hưởng đặc biệt trên bán đảo Triều Tiên. Thánh Lễ hôm nay dồn ưu tiên cho việc cầu xin ơn hòa giải trong gia đình Triều Tiên này. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu xác quyết khẳng định rằng ở đâu có 2 hay 3 người họp lại cầu xin thì lời cầu ấy có sức mạnh (x.Mt 18: 19-20). Thật tốt biết bao khi cả dân chúng, với hết tâm hồn dâng lời nguyện xin lên thiên đàng!

Bài đọc I trình bày cho chúng ta lời hứa của Thiên Chúa sẽ khôi phục lại sự thống nhất và thịnh vượng mà dân chúng đã bị phân tán bởi thảm họa và chia cắt. Đối với chúng ta, cũng như với dân Israel xưa, đây là một lời hứa tràn đầy hy vọng: hướng chúng ta đến tương lai mà ở đó, ngay từ bây giờ Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Tuy nhiên, lời hứa này không thể tách rời với một lệnh truyền: hãy trở về với Thiên Chúa và hết lòng tuân giữ lề luật của Ngài (x. Dnl 30, 2-3). Ơn hòa giải, sự đoàn kết và hòa bình của Thiên Chúa không thể tách rời việc liên kết với ơn hoán cải, thay đổi tâm hồn, nhờ đó có thể thay đổi cuộc sống và lịch sử của chúng ta, cá nhân cũng như dân tộc.
Trong thánh lễ này, thật thích hợp để chúng ta nghe lại lời hứa của Chúa trong bối cảnh người dân Nam Hàn trải qua kinh nghiệm lịch sử của sự chia rẽ và xung đột đã kéo dài hơn sáu mươi năm qua. Lời mời cấp bách hoán cải của Thiên Chúa thách đố những mộn đệ của Chúa Kitô tại Nam Hàn để rà soát  lại sự đóng góp của chúng ta trong việc xây dựng một xã hội thực sự công bằng và nhân đạo. Nó thách đố mỗi người chúng ta kiểm điểm lại mình cũng như cộng đoàn trong mối bận tâm về sứ vụ truyền giáo cho người kém may mắn, những người thiệt thòi, những người thất nghiệp và người nghèo. Điều này thách đố anh chị em là Kitô hữu và người dân Nam Hàn để chối từ một mô hình tư duy dựa trên sự nghi ngờ, đối đầu và cạnh tranh để thay vào đó là mô hình tư duy dựa trên nền văn hóa được hình thành bởi các giáo huấn của Tin Mừng và các giá trị truyền thống cao quý nhất của người dân Nam Hàn.
Trong Tin Mừng hôm nay, Phêrô hỏi Chúa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18: 21-22). Những lời này là trọng tâm của sứ điệp hòa giải và hòa bình của Chúa Giêsu. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, chúng ta nguyện xin Cha trên trời “như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”. Chúng ta chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trừ khi chúng ta sẵn sàng thực hiện điều trên.
Chúa Giêsu đòi buộc chúng ta phải có sự tha thứ vì đó là cánh cửa dẫn đến sự hòa giải. Ngài bảo chúng ta mở lòng tha thứ cho anh em, Ngài buộc chúng ta làm điều này cách triệt để, đồng thời Ngài cũng ban cho chúng ta ân sủng để thực hiện. Đối với khả năng con người thì điều này là không thể, thậm chí còn là phản cảm, nhưng cậy dựa vào  sức mạnh vô biên của thập giá Ngài làm nên điều có thể và trổ sinh hoa trái. Thập giá của Đức Kitô cho thấy sức mạnh của Thiên Chúa để nối kết mọi đổ  vỡ, để chữa lành mọi vết thương và để tái lập tình huynh đệ.
Sứ điệp này tôi muốn gởi đến anh chị em trong ngày kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Nam Hàn. Hãy vững tin vào sức mạnh của thập giá Đức Kitô! Hãy đón nhận ơn hòa giải vào tâm hồn và chia sẻ ân sủng này cho người khác! Tôi xin anh chị em mang lời chứng về sứ điệp tha thứ của Chúa Kitô đến mọi nhà, trong cộng đoàn và ở mọi cấp bậc trong đời sống quốc gia. Tôi tin tưởng rằng anh chị em sẽ trở nên men của Vương quốc Thiên Chúa nơi vùng đất này bằng một tinh thần bạn hữu và hợp tác với các Kitô hữu khác, với những người thuộc tôn giáo khác và với tất cả những ai thành tâm thiện chí mưu cầu cho  tương lai của xã hội Nam Hàn. Như thế lời cầu xin ơn hòa bình và hòa giải từ những tâm hồn đơn thành sẽ vọng lên đến Thiên Chúa và ơn hòa bình dài lâu sẽ ban cho chúng ta.
Chúng ta hãy cầu xin để xuất hiện những cơ hội mới cho cuộc đối thoại, gặp gỡ và giải quyết những khác biệt, nhờ đó tiếp tục việc trợ cấp nhân đạo cho những ai thiếu thốn và nhìn nhận rằng tất cả người dân Nam Hàn đều là anh chị em, là thành viên của một gia đình, một dân tộc.
Trước khi rời khỏi Nam Hàn, tôi muốn cảm ơn bà Tổng thống Cộng hòa Nam Hàn, chính quyền dân sự, Giáo hội và tất cả những ai cách này hay cách khác góp phần cho chuyến viếng thăm của tôi. Đặc biệt, cha ghi nhận và đánh giá cao các linh mục Nam Hàn, những người mà hàng ngày nỗ lực phục vụ Tin Mừng và xây dựng Dân Thiên Chúa trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cha xin các con là sứ giả của Chúa Kitô và quản lý ơn hòa giải tình yêu của Ngài (2 Cor 5: 18-20), tiếp tục xây dựng nhịp cầu tôn trọng, tin tưởng và hợp tác cách hài hòa trong các giáo xứ, giữa chính các con với Giám mục của mình. Đơn cử là tình yêu không giới hạn đối với Chúa, lòng trung thành và sự cống hiến của các con cho sứ vụ và tình bác ái đối với người nghèo, góp phần rất lớn cho công việc hòa giải và hòa bình tại đất nước này.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở về với Ngài và lắng nghe tiếng nói của Ngài và Ngài hứa sẽ thiết lập trên vùng đất này ơn hòa bình và sự thịnh vượng lớn hơn những gì cha ông chúng ta đã từng biết. Nguyện xin cho các môn đệ Chúa Ki-tô tại Nam Hàn chuẩn bị đón ánh bình minh của một ngày mới sẽ hoan hỷ vui mừng trong hài hòa và bình an của các phúc lành phong nhiêu trong  Thiên Chúa! Amen.
Hoàng Minh
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét