Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Đức Thánh Cha điều chỉnh trách nhiệm của giáo triều Rôma



Từ việc giám sát các chủng viện đến Thánh Bộ Tu Sĩ; từ Hội Đồng Giáo Lý đến Tân Phúc Âm Hóa

VATICAN, ngày 25 tháng 1, 2013 (Zenit.org) - Trong hai văn kiện được ban hành hôm nay, Đức Thánh Cha Benedict XVI điều chỉnh các lãnh vực trách nhiệm bên trong giáo triều Rôma.

"Ministrorum institutio" tu chính tông hiến "Pastor bonus" năm 1988, thuyên chuyển việc giám sát các chủng viện từ Thánh Bộ Giáo Lý sang Thánh Bộ Tu Sĩ. 

Đức Thánh Cha ghi nhận trong văn kiện này: "Việc đào tạo các thừa tác viên có chức thánh là một trong những ưu tư chính của các giáo phụ của Công Đồng Đại Kết Vatican." 

Ngài tóm lược các cơ quan đã được trao phó cho trách vụ này trong suốt lịch sử Giáo Hội. Rồi ngài trích dẫn văn kiện "Pastores dabo vobis" của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ngài ghi nhận sự nối kết sẵn có giữa việc đào tạo trước khi truyền chức và việc đào tạo sau khi truyền chức."

Ngài nói: "Vì thế tôi thấy điều hợp lý là trao phó việc cổ võ và điều hành tất cả mọi sự từ đào tạo, đến đời sống và mục vụ của các linh mục và phó tế cho Thánh Bộ Giáo Sĩ: từ việc lo lắng mục vụ cho ơn gọi và tuyển chọn các ứng viên sẽ lãnh nhận các chức thánh--kể cả việc đào tạo cá nhân, tâm linh, học thuyết và mục vụ của họ trong các chủng viện và các chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho các phó tế vĩnh viễn--đến việc đào tạo thường xuyên của họ--kể cả hoàn cảnh sinh sống và các phương thức thi hành sứ vụ của họ cũng như việc trợ giúp cho họ về an sinh và xã hội."

Giáo Lý

Trong văn kiện "Fides per doctrinam," cũng được ban hành hôm nay, Đức Thánh Cha Benedict XVI cũng thuyên chuyển trách nhiệm giáo lý từ Thánh Bộ Giáo Sĩ sang Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ cho Tân Phúc Âm Hóa. 

Đức Thánh Cha viết: "Đức tin cần được hỗ trợ bởi học thuyết có thể soi sáng tâm trí của các tín hữu. Thời điểm lịch sử đặc biệt chúng ta đang sống này, được dánh dấu bởi bao nhiêu vấn nạn khác nhau, cũng như bởi một cuộc khủng hoảng về đức tin, đòi hỏi một nhận thức rằng có thể đáp ứng với các mong đợi cao cả của các tín hữu, khi họ phải đối phó với các vấn đề đang thách đố thế giới và Giáo Hội. Vì thế, tìm hiểu đức tin, luôn luôn đòi hỏi là nội dung có thể được diễn tả bằng một ngôn ngữ khác, một ngôn ngữ có thể trình bầy niềm hy vọng sống động của các tín hữu cho những ai tìm hiểu mục tiêu của đức tin."

Đức Thánh Cha nói về "con đường dài" của giáo lý trong những năm kể từ Công Đồng Vatican II.

Ngài nói: "Con đường kể từ Vatican II đã không thể không thiếu những sai lầm, ngay cả những sai lầm nghiêm trọng, cả về phương thức lẫn nội dung."

Đức Thánh Cha tiếp: "Tất cả những điều này đã đưa đến những suy tư sâu xa và dẫn tới việc phát triển các tài liệu hậu công đồng trình bầy một sự phong phú mới trong giáo lý."

Về phương diện này, Đức Thánh Cha nói về Giáo Lý như "một bước tiến đáng kể trong đời sống hàng ngày của Giáo Hội, loan báo và truyền thông Lời Chúa một cách sống động và hữu hiệu, để có thể đến được với tất cả mọi người, và các tín hữu có thể được huấn luyện và đào tạo trong Chúa Kitô để xây dựng Nhiệm Thể của Người, là Giáo Hội."

Đức Thánh Cha ghi nhận là khi ngài thành lập Hội Đồng Giáo Hoàng về Cổ Võ cho Tân Phúc Âm Hóa năm 2010, ngài đã trao cho hội đồng này trách vụ đặc biệt về cổ võ cho giáo lý.

Ngài nói: "Vì thế, tôi tin rằng đây là lúc thích nghi để cơ quan này lãnh nhận trong phần nhiệm của họ trách vụ chăm sóc, đại diện cho Giáo Hoàng Rôma, công cụ thích hợp của việc phúc âm hóa là công trình Giáo Lý, cùng với việc giảng dậy giáo lý trong mọi hình thức khác nhau, đại diện cho Giáo Hội để đem lại một phương pháp mục vụ lan rộng có tổ chức và hữu hiệu hơn. Hội Đồng Giáo Hoàng mới này sẽ có thể cung cấp cho các giáo hội điạ phương và các giám mục giáo phận một dịch vụ thích nghi trong lãnh vực này."

Bùi Hữu Thư
VietCatholic

0 nhận xét:

Đăng nhận xét