LTCGVN (29.04.2014) – Sài Gòn – Hơn 400 thương phế binh của VNCH đã đến họp mặt trong ngày “Tri ân quý ông thương phế binh” vào ngày hôm qua 28.4 tại sân Hiệp nhất Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn. Mặc dù thời tiết Sài Gòn hôm qua nắng nóng, nhưng tình yêu thương mọi người dành cho nhau dường như xua đi tất cả. Anh Đức Hiệp. cộng tác viên của VRNs đã tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trong ngày họp mặt này.

1. Khu vực hang đá Đức Mẹ, cuối nhà thờ là nơi trao thẻ cho quý ông đã đăng ký tham dự ngày họp mặt Tri ân

2. Nhiều thương phế binh đăng ký cho một thân nhân đi theo để giúp mình. Trong ảnh là “một gia đình thương phế binh” đang được anh Hiệp Hòa trao thẻ để vào khu vực họp mặt

3. Một chú thương phế binh đợi đến lượt lấy thẻ

4. Một thương phế binh được người nhà bế từ nơi để xe vào khu vực họp mặt

5. Bloger Hoàng Dũng giúp một thương phế binh

6. Mất hai chân, nhưng chú thương binh này có thể tự lo cho mình mà không cần trợ giúp

7. Chú thương binh này luôn nở nụ cười trên môi

8. Một bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện giúp một chú thương binh

9. Chú thương binh này vừa cụt tay vừa bị mù đang được hai thiện nguyện viên giúp đỡ.

10. Một số thương phế binh không ghi danh nhưng biết được ngày họp mặt cũng đến tham dự. Trong ảnh những thương phế binh đợi để được vào tham dự. Hôm qua có 13 thương phế binh không đăng ký trước nhưng có giấy tờ mang theo nên ban tổ chức chấp thuận mời vào tham dự.

11. Khu vực sân Hiệp nhất nhìn từ trên cao. Phía trên những khóm hoa còn có một chiếc bạt lớn nhằm che nắng, che mưa

12. Ông Nguyễn Hữu Cầu, một tù nhân lương tâm mới được thả đến tham dự ngày họp mặt và góp vui tiết mục văn nghệ

13. Cha Antôn Lê Ngọc Thanh gặp gỡ một số chức sắc tôn giáo trước khi bắt đầu chương trình diễn ra

14. Ngày họp mặt có khoảng trên 50 thiện nguyện viên. Một số thiện nguyện viên đang góp vui chương trình văn nghệ

15. Các bạn lo ẩm thực rất tích cực. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phương phụ trách ẩm thực nói rằng, các bạn nhiệt tình đến nỗi người khác nhận ra “họ có Chúa Giêsu thực sự”

16. Cuốn sách nhỏ “Quyền con người” do nhóm Con đường Việt Nam tặng mọi người tham dự.

17. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa trao quà cho quý ông thương phế binh. Những tấm lòng hảo tâm từ khắp nơi gửi về như là tấm lòng tri ân những người đã góp phần xương máu mình cho tổ quốc nhưng mấy chục năm nay không ai quan tâm đến hoàn cảnh của họ.

18. Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành chia sẻ với quý ông thương phế binh

19. Chánh trị sự Kim Lân, đạo Cao Đài, chân truyền Tòa thánh Tây Ninh là khách mời trong ngày Tri ân

20. Chia sẻ với nhau trong bữa cơm trưa

21. Một số ông thương phế binh tranh thủ chụp tấm hình trước hàng chữ “Tri ân quý ông thương phế binh”
0 nhận xét:
Đăng nhận xét