Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Chuyến thăm Con Cuông không đến nơi

LTCGVN (04.09.2013)

Nghệ An – Đức tổng giám mục Girelli Leopoldo, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh muốn thăm Con Cuông, nhưng đã bị ngăn cản.
Chuyến viếng thăm Giáo xứ Quan Lãng của vị đại diện Đức Thánh Cha đã được đông đảo giáo dân và lương dân vùng Miền Tây xứ Nghệ đón tiếp nồng nhiệt. Ước tính có hơn 10.000 người, tay cầm cờ Vàng Trắng Nối dài trên 5 Km dọc tuyến đường 7 đi đón Đức Khâm sứ Tòa Thánh.  
Một người dân, Bác Cường ở xã Lĩnh Sơn, huyện anh Sơn, khi được hỏi, hôm nay có việc gì mà người ta đi đông thế này? Bác cường nói ngay:  “Họ đi con Cuông đó, cả đoàn này và còn dài nữa,  họ chạy về thăm một nhóm người bị bắt đạo ở Con Cuông đó. Người bên lương họ cũng mặc đẹp và đi coi lễ, coi  “ ông giáo hoàng chi đó” về thăm họ đạo trên nớ, họ đi đông lắm chứ có riêng chi người Công giáo mô…”

Đúng vậy, theo lịch trình Đức Khâm sứ Tòa Thánh sẽ ghé thăm Giáo xứ Sơn La, đi thăm Giáo điểm Con cuông và sau đó sẽ về dâng lễ tại Thánh đường giáo xứ Quan Lãng như đã báo trước, nhưng phía chính quyền vào phút chót đã ngăn cản chuyến đi lên thăm Giáo điểm Con Cuông. “Hành động đó đã nói lên tất cả những gì mà chúng ta cần biết về cái gọi là tự do Tôn Giáo”  (trích lời của Cha Phê rô Nguyễn Ngọc Giao, Linh mục dẫn lễ nói khi chào đón Đức Khâm sứ Tòa Thánh tại nhà thờ giáo xứ Quan Lãng).
Còn dư luận nhân dân Miền Tây Nghệ An cho rằng: có thể Chính quyền Cộng sản Việt Nam  lo ngại trước một biển người rợp cờ Vàng Trắng nối dài hơn 5 km dọc tuyến đường 7, tiến lên Giáo điểm Con Cuông.
Họ sợ Nhân dân sẽ bức xúc khi tận mắt chứng kiến hiện tại Giáo điểm Con Cuông chưa có gì thay đổi sau vụ việc chính quyền đập nát tượng Đức Mẹ, khủng bố Linh mục, Tu sĩ, giáo dân và đóng cửa Nhà nguyện ngày 01/07/2012. Mặc dẫu sau đó họ đã hứa sẽ cấp đất và hứa rất nhiều  nhưng chỉ là “hứa hảo”  vì cho tới nay, thực tế họ chưa làm gì cụ thể cho quyền Tôn giáo và những nhu cầu chính đáng về tâm linh cho nhân dân ở đây, nên họ đã ngăn bước chân của Đức Khâm sứ Tòa Thánh tới thăm Giáo điểm Con Cuông. 
Được biết. Giáo hạt Bột Đà, nằm trên địa bàn của 6 huyện. gồm các huyện, huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Con Cuông, Kỳ Sơn.  Với hơn 20.000 Nhân danh. 
Biến cố hàng chục ngàn người xuống đường đi đón Đức Khâm sự Tòa Thánh hôm 01/09, đã nói lên tinh thần hiệp thông mạnh mẽ và nhu cầu về Quyền Tôn giáo đang là nỗi bức xúc lớn của nhân dân khắp nơi , đặc biệt là ở Miền Tây Nghệ An.
Theo lịch trình mục vụ thì sau chuyến thăm Giáo hạt Bột Đà, Đức Khâm sứ cùng phái đoàn sẽ viếng thăm giáo hạt Phủ Quỳ nằm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và các huyện Phía Tây Bắc, tỉnh Nghệ An. Việt Nam.
Và ngày 04 tháng 9 phái đoàn sẽ tham dự Thánh lễ thụ phong Đức Cha Pet Nguyễn Văn Viên, Giám Mục Phụ tá Giáo phận Vinh.
PV. VRNs tại Vinh.

Sau đây là bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli Sứ Thần Tòa Thánh, tại giáo xứ Quan Lãng trong chuyến thăm mục vụ giáo hạt Bột Đà- Giáo Phận Vinh ngày 01/9/2013.
Anh Chị Em thân mến,
Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 14,1,7-14), chúng ta thấy Chúa Giêsu như một vị khách đang ngồi ăn tối trong nhà của một người lãnh đạo nhóm Pharisêu.
Khi để ý những người khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, Người nói với họ một dụ ngôn về việc tổ chức tiệc cưới. “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ danh dự… Nhưng khi anh được mời, hãy vào ngồi chỗ thấp nhất (Lc 14,8-10).
Chúa không có ý đưa ra một bài học về quy ước xã giao hoặc về cấp bậc quyền bính khác nhau. Đúng hơn, Người nhấn mạnh về một điểm cốt yếu, đó là về sự khiêm nhường: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11).
Một ý nghĩa sâu hơn của dụ ngôn cũng làm chúng ta nghĩ về vị trí của con người trong tương quan với Thiên Chúa.
Quả thế, “chỗ thấp nhất” có thể diễn tả tình trạng của nhân loại bị hạ thấp bởi tội lỗi, một tình trạng mà từ đó chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, có thể nâng nó lên.
Vì lý do này, chính Chúa Kitô đã chọn chỗ thấp nhất trong thế gian và nhờ sự khiêm nhường của Người, Người đến giúp chúng ta và cứu chuộc chúng ta một cách liên lỉ.
Vì thế, một lần nữa, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Kitô như một mẫu gương của sự khiêm nhường và của sự hiến dâng tự do: chúng ta hãy học từ Người tính kiên trì khi bị cám dỗ, tính hiền lành khi bị xúc phạm, tính vâng phục Thiên Chúa trong đau khổ.
Điều này được viết trong Sách Huấn Ca: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa” (Hc 3,18).
Vì thế, nếu Chúa ban cho anh chị em sự thịnh đạt nào đó, anh chị em phải khiêm nhường tạ ơn Người.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, với trái tim tôi đầy tâm tình tạ ơn Chúa, tôi sung sướng gặp gỡ anh chị em trong ngôi nhà thờ xứ Quan Lãng này để cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật.
Chúng ta hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta được hiệp nhất với Đức Thánh Cha Phanxicô trong chiều nay, qua sự hiện diện của tôi như là người Đại Diện của Ngài.
Tôi gửi tới mỗi người trong anh chị em lời chào thân ái nhất, cùng với lời cầu nguyện của tôi cho anh chị em và cho những ai không có thể hiện diện ở đây để chia sẻ thời khắc quan trọng này trong cuộc sống của giáo xứ anh chị em.
Tôi biết rằng anh chị em ở đây không phải không có những khó khăn, những vấn đề và những lo âu. Tôi muốn bảo đảm với anh chị em tất cả rằng Đức Thánh Cha gần gũi với Giáo Hội tại Việt Nam.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện và tất cả những ai đứng về chân lý, công bình và tự do tôn giáo. Ngài khuyến khích anh chị em kiên nhẫn trong việc làm chứng cho những giá trị nhân bản và Kitô giáo mà chúng được cắm rễ sâu như thế nào trong Đức tin và lịch sử Dân Tộc Việt Nam.
Đồng thời, tôi khuyến khích anh chị em hãy sống bao dung, hòa bình, trong khi chú tâm vào đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau như là con đường chính để giải quyết mọi căng thẳng và xích mích.
Như Thánh Phaolô Tông Đồ dạy chúng ta: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Eph 4,31-32).
Chúng ta hãy cầu xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Đức Trinh Nữ Maria hướng dẫn chúng ta trong lộ trình của dũng cảm và hòa bình, để trở nên xứng đáng với phần thưởng của Thiên Chúa. Amen.
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương, nguyên Thư ký TGM Vinh chuyển dịch.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét