Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được



Sài Gòn –  (Mc 10, 46 – 52)

“Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavit, xin dủ lòng thương tôi”.
Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi,
Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng (c.48)

Họ nhân danh cái gì mà bảo anh ta im ?
Nhân danh sự trật tự ổn định sao ?
nhân danh sự cao cả của Chúa Giêsu sao ?
hay nhân danh sự thỏa hiệp ?

Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng.

Không ai có quyền bịt miệng người nghèo, người đau khổ,
Chúa nghe tiếng kêu của họ.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
27/10/2012
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét