Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

Thật không, lạy Chúa?! (Mc 10, 17 – 27)



Lạy Chúa con vừa đọc xong hàng chữ sau đây :

“… những kẻ cậy dựa vào tiền bạc,
Thật khó mà vào nuớc Thiên Chúa biết bao!
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, thât không?


“Lời Thiên Chúa là lời hằng sống,
linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi,
tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Đấng mà chúng ta phải trả lẽ.”
(Dt 4, 12 – 13)

Lạy Chúa thật vậy rồi,
Xin làm cho con luôn tỉnh thức.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật 28 TN. B

0 nhận xét:

Đăng nhận xét