Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Chỉ có một (Ep. 4,1 – 6)



“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một niềm tin, một phép rửa”

“Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em”.

Xin đừng để con sai lạc,
đừng để con nhát đảm,
đừng để con vô cảm lạnh lùng với anh em.

Xin cho con liều lĩnh với lời của Chúa,
cứ mở lòng mà phân phát cho anh em,
không lý luận bấy nhiêu bánh và cá,
nhưng vững lòng Chúa nuôi cả nhân gian.

“Chỉ một Chúa, một niềm tin, một phép rửa”.

Chỉ một Chúa để cho con thờ phượng,
để mến yêu, để quyết bước theo Ngài,
xin không còn bất cứ một thứ thần nào khác,
hay mồi vinh hoa, bã ác tà quyến rũ con.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
29/07/2012
Chúa nhật 17 TN. B.
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét