Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Thánh Giêrađô Majella với khát vọng nên Thánh



Lúc 17 giờ 30, ngày 15.10, gần một ngàn người đã tham dự giờ hành hương và thánh lễ khai mạc Tam nhật kính Thánh Giêrađô tại Đền Đức Mẹ HCG Sàigòn (38 Kỳ Đồng).
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Trường Xuân, phó Bề trên tu viện DCCT Sàigòn chủ tế. Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh (phó Bề trên Cộng đoàn DCCT Phú Dòng – Đồng Nai) chia sẻ Lời Chúa.
Chủ đề của ngày thứ nhất là: “Thánh Giêrađô với khát vọng nên thánh”.
 Trước thánh lễ, thầy Giuse Nguyễn Văn Toản đã hướng dẫn cộng đoàn làm giờ hành hương kính thánh Giêrađô. Thầy giới thiệu sơ qua về cuộc đời của thánh Giêrađô, cũng như sự khát khao nên thánh của ngài. Thầy cho biết: Thánh Giêrađô Majella sinh vào ngày 06.4.1726 tại Murô, miền Nam nước Ý. Ngay từ khi còn nhỏ, thánh Giêrađô đã có một đời sống thân mật với Chúa Giêsu nhờ người mẹ đạo đức của ngài.
Năm 1749, thánh Giêrađô đã được vào Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1752 ngài khấn trọn đời. Ba năm sau đó, do sức khỏe quá yếu, thánh Giêrađô đã được Chúa gọi về ngày 16 tháng 10 năm 1755.

Cộng đoàn tham dự giờ hành hương kính thánh Giêrađô
Mặc dù chỉ sống trong Dòng 6 năm, nhưng thánh Giêrađô đã nên gương sáng cho mọi người, nhất là cho các anh em trong Dòng về lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Và nhờ đời sống thánh thiện của ngài, Thiên Chúa đã làm bao việc lạ lùng để cứu giúp những con người tội lỗi, nghèo khổ.
Sau giờ hành hương, thánh lễ bắt đầu lúc 18 giờ.
Trong phần đầu thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Trường Xuân đã chào đón anh chị em, nhất là các tu sĩ đã đến tham dự ngày khai mạc Tam nhật kính thánh Giêrađô và cũng là ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho giới tu sĩ. Cha chủ tế lặp lại lời của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Ngài nói rằng: Do đó, lời mời gọi và khát vọng nên thánh không chỉ dành riêng cho thánh Giêrađô nhưng là cho tất cả mọi Kitô hữu.
Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân chủ tế thánh lễ

Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh giảng lễ

Cộng đoàn tham dự ngồi ngoài nhà thờ
Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh đã triển khai đoạn Kinh Thánh nói về người thanh niên đến hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10,17-30). Sau đó ngài nói đến cuộc đời của thánh Giêrađô như là mẫu gương đáp lại lời mời gọi nên thánh của Chúa Giêsu. Ngài nói rằng: Con đường nên thánh của thánh Giêrađô có thể tóm vào năm điểm sau:
- Chịu đau khổ về thân xác để nên giống Chúa Giêsu
- Luôn chạnh lòng thương những con người nghèo khổ
- Tự do trong tâm hồn để luôn tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa
- Thực thi thánh ý Thiên Chúa qua việc thực thi luật Dòng và ý Bề trên
- Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cách đặc biệt
Ngài cũng nêu lên rằng: Nên thánh là lời mời gọi của Chúa Giêsu cho tất cả mọi kitô hữu. Tuy nhiên, đối với những ai đang sống đời tu trì: các linh mục, nam nữ tu sĩ thì lời mời gọi nên thánh càng khẩn thiết hơn bao giờ hết. Vì người tu là người đã tự nguyện chọn đi theo sát Đức Giêsu. Do đó, người giáo dân có quyền đòi hỏi các linh mục và tu sĩ phải sống thánh thiện để họ có thể sống theo.
Sau bài hát kết lễ, các bạn trẻ trong Giáo xứ đã phụ giúp các cha trao bánh thánh Giêrađô cho mọi người tham dự thánh lễ. Được biết, việc các cha Dòng Chúa Cứu Thế làm phép bánh và trao bánh thánh Giêrađô xuất phát từ câu chuyện khi thánh Giêrađô sắp tròn bảy tuổi. Hồi đó, bé Giêrađô thường đến nhà thờ chơi và mỗi lần như thế ngài đều nhận được một tấm bánh trắng từ một em bé. Sau này, khi trở thành tu sĩ, thánh Giêrađô mới nói với người em gái của ngài: “Bây giờ anh biết đứa trẻ cho anh bánh hồi đó là chính Chúa Giêsu. Thế mà anh cứ ngỡ một  đứa trẻ nào đó như các đứa trẻ khác!”
Cộng đoàn nhận bánh thánh Giêrađô
PV. VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét