LTCGVN (07.10.2013)
Xin Mẹ thương ban bình an cho Giáo Hội, cho giáo phận nhà, cho dân tộc Việt Nam, cách riêng cho anh chị em đã và đang bị bách hại tại giáo xứ Mỹ Yên.
Xin cho Giáo phận Vinh được bình an và mọi công dân Việt Nam được tôn trọng, không bị bách hại bởi chính niềm tin của mình.
Sự việc xẩy ra tại giáo xứ Mỹ Yên vào ngày 4/9 vừa qua đến nay đã hơn 1 tháng. Người bị kết án bất công vẫn tiếp tục ngồi tù, kẻ ở nhà vẫn mang một nỗi đau đớn khôn nguôi cả về thể lý và tâm lý. Một tháng, thời gian chưa đủ để vết thương được chữa lành, và có lẽ vết thương vẫn còn tiếp tục rỉ máu bởi cách hành xử bất công và tàn bạo của cỗ máy Nhà nước quen cai trị dân bằng bạo lực, bằng chiêu bài gian dối và đầy tính ru ngủ xảo trá.
Kể từ khi cộng sản cầm quyền, người công giáo bị xếp vào phần tử nội thù, là công dân hạng hai. Sau gần 40 năm hòa bình lập lại trên mảnh đất hình chữ S, đất nước đã “độc lập” (?) nhưng tự do cho người dân vẫn là một ước mơ xa vời, và não trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với “một bộ phận nhân dân” có niềm tin tôn giáo vẫn còn in đậm trong tư tưởng của nhà cầm quyền các cấp.
Trước những bất công và đau khổ, người Công giáo chỉ có một phương cách duy nhất là cầu nguyện và đấu tranh ôn hòa để sự thật và công lý thực sự ngự trị trên quê hương đất nước. Cầu cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tôn trọng các quyền cơ bản của con người, biết nhận ra những giá trị tích cực của tôn giáo trong đời sống xã hội mà tôn trọng quyền tự do phụng thờ theo giáo lý dạy.
Tại giáo phận Vinh, liên tục trong mấy năm gần đây, nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An đã sử dụng bạo lực trấn áp giáo dân, gạt bỏ đối thoại, vu khống Đức giám mục, các linh mục “cướp đất và không cộng tác với chính quyền: trong việc vãn hồi trật tự tại các “điểm nóng” xẩy ra trên địa bàn. Nguyên nhân của mọi bất ổn là từ phía chính quyền, nhưng sau đó lại dùng các kênh thông tin độc quyền, cả vú lấp miệng em, đổ lỗi cho giáo dân và đùn đẩy, tránh né trách nhiệm bằng cách “nâng quan điểm”. Nhà cầm quyền đã vẽ ra các “thế lực thù địch núp sau các chiêu bài nhân quyền và tự do tôn giáo” để kích động nhân dân, chống lại công giáo, giáo dân.
Thực tế là ở Việt Nam mấy chục năm qua, nhà cầm quyền luôn coi tôn giáo là thế lực thù địch, là đối tượng của “cách mạng” thực chất là tiêu diệt tất cả mọi tôn giáo nhằm cho tôn giáo Mác – Lenin phổ biến. Tiếc thay, thứ tôn giáo này đã nhanh chóng phát tác những nguy hại của nó và đã bị cả thế giới lên án.
Thực tế, không chỉ ở Giáo phận Vinhmà trong cả nước, cả một quá trình lâu dài mấy chục năm qua là mấy chục năm tiêu diệt tôn giáo bằng mọi hình thức, mọi cách của nhà cầm quyền CSVN từ thô bạo đến tinh vi. Hàng ngàn cơ sở tôn giáo bị cướp, chiếm, biến tướng chia chác và bằng nhiều cách bất lương, bất hợp pháp nhằm chiếm giữ.
Thực tế là thời gian qua, không chỉ giáo dân, các giáo xứ, giáo phận bị nhà cầm quyền cướp tài sản, đất đai mà cả đất nước từ nam đến bắc, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn… đều là nạn nhân nạn cướp bóc của đảng với đủ mọi chiêu bài. Dòng dân oan cuồn cuộn đổ trên mọi nẻo đường chứng minh điều đó.
Thực tế là bộ máy cầm quyền thối nát do dựa vào chế độ độc tài, toàn trị và bất dung với mọi tiếng nói trái chiều đã đẩy cả đất nước xuống bờ vực thẳm của sự nô lệ, lệ thuộc ngoại bang và mất quyền tự chủ. Đất nước lầm than, dân tình khốn khổ… tất cả bắt nguồn từ sự lãnh đạo của đảng cách tuyệt đối.
Một thực tế là cách thức quản trị xã hội quá kém cỏi, thiếu đạo đức, không lương tâm đã không được nói đến, nhưng để lấp liếm cái điểm yếu này họ lại đổ cho nguyên nhân khách quan, cho cái gọi là “thế lực thù địch”. Hậu quả là sự gian dối đã trở thành căn bệnh trầm kha, như một khối u di căn, vô phương cứu chữa trong xã hội Việt Nam hôm nay.
Trước thực trạng nẫu nát của xã hội, trước những đau khổ và bất công của giáo dân giáo xứ Mỹ Yên vẫn chưa được hóa giải. Hai người bị bắt vẫn chưa được trở về với gia đình. Giáo phận Vinh tiếp tục kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em đồng đạo sớm đòi lại được công bằng và sự thật được sáng tỏ, người dân vô tội được trở lại cuộc sống đời thường với đầy đủ quyền lợi của họ.
Sáng hôm nay, Chúa Nhật 27 thường niên, mừng kính lễ Mẹ Mân Côi, đồng loạt 20 giáo hạt trong giáo phận hưởng ứng lời kêu gọi của Văn phòng Tòa giám mục theo Thư chung đề ngày 03/10/2013, đã tổ chức thánh lễ tại các sở hạt, cầu nguyện cho các anh chị em tại giáo xứ Mỹ Yên, những nạn nhân của bất công và bạo quyền.
Tại Giáo hạt Xã Đoài, cùng với Đức cha già Phaolô Maria, quý cha giáo Đại chủng viện Vinh Thanh, quý cha trong giáo hạt, quý thầy Đại chủng viện Vinh Thanh, quý xơ Dòng Mến Thánh Giá Xã Đoài với hơn chục ngàn giáo dân đã dâng lên Mẹ Rất Thánh Mân Côi lời nguyện cầu thiết tha.
Xin Mẹ thương ban bình an cho Giáo Hội, cho giáo phận nhà, cho dân tộc Việt Nam, cách riêng cho anh chị em đã và đang bị bách hại tại giáo xứ Mỹ Yên.
Xin cho Giáo phận Vinh được bình an và mọi công dân Việt Nam được tôn trọng, không bị bách hại bởi chính niềm tin của mình.
Một số hình ảnh sáng 6/10/2013 tại Giáo hạt Xã Đoài:

Ngày 7/10/2013
Lan Chi
Nữ Vương Công Lý






































0 nhận xét:
Đăng nhận xét