Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

DCCT Sàigòn Bế Mạc Tam Nhật Kính Thánh Giêrađô




Sàigòn – Lúc 17 giờ 30, khoảng 1500 anh chị em giáo dân và 25 linh mục đã đồng tế thánh lễ bế mạc 3 ngày kính thánh Giêrađô tại Đền Đức Mẹ HCG Sàigòn (38 Kỳ Đồng).
Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cố vấn Tỉnh DCCT chủ tế, cha giáo Đaminh Nguyễn Đức Thông (phó bề trên DCCT Mai Thôn) giảng lễ.
Chủ đề của ngày bế mạc ba ngày kính thánh Giêrađô: Quyền năng Thiên Chúa nơi thánh Giêrađô, con người khiêm nhu bé nhỏ.
Trước thánh lễ, cha Tôma A. Phạm Phú Lộc hướng dẫn cộng đoàn hành hương kính thánh Giêrađô. Cha Tôma mời gọi cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì Thiên Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài trên người tôi tớ bé nhỏ Giêrađô. Sở dĩ Thiên Chúa có thể làm những phép lạ, bày tỏ quyền năng của Ngài qua thánh Giêrađô bởi thánh Giêrađô đã hạ mình trong khiêm nhu, nhỏ bé. Người tu sĩ Giêrađô đã trở nên điên trước mặt người đời, để yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

Cộng đoàn đọc Kinh cầu thánh Giêrađô
Thánh lễ bắt đầu lúc 18 giờ.

Cha Chủ tế nói trong lời mở đầu thánh lễ rằng: Hôm nay cũng như hai ngày vừa qua, anh chị em đã đến đây rất đông đảo để cầu nguyện với Thánh Giêrađô. Thánh Giêrađô đã luôn ước ao nên thánh. Ngài đã có một tấm lòng yêu thương những con người nghèo khổ, ngài là tông đồ của người nghèo. Và hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng ngài như là con người mà nơi đó quyền năng Thiên Chúa được bày tỏ. Ước gì, mỗi người có thể nhìn lên thánh Giêrađô để có thể noi gương bắt chước ngài, biết khao khát sống thánh thiện, biết mở lòng ra với anh chị em đồng loại và để cho quyền năng Thiên Chúa thể hiện trên cuộc đời của mình.
Trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông nói với cộng đoàn: Sở dĩ quyền năng Thiên Chúa có thể bày tỏ nơi Giêrađô là vì ngài đã bắt chước Đức Giêsu để trở nên bé nhỏ và trao tất cả mọi sự cho Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã trao tất cả con người, ý muốn của Ngài chỉ để làm theo ý Chúa Cha. Ngài trút tất cả mọi sự cho Thiên Chúa Cha và vì đó Thiên Chúa Cha đã tôn vinh Ngài. Thánh Giêrađô, một tu sĩ gầy gò, yếu đuối cũng đã noi gương bắt chước Đức Giêsu để trở nên bé nhỏ. Ngài chỉ lo làm theo thánh ý Thiên Chúa. Bị người khác vu khống, ngài không thanh minh. Bị bề trên cấm làm phép lạ, ngài vâng lời không phản đối. Thánh Giêrađô đã trao mọi sự để tùy thuộc Thiên Chúa. Cha giảng nói: Nếu bây giờ thánh Giêrađô có nói với chúng ta điều gì, tôi thiết nghĩ ngài cũng chỉ nói: Hãy bắt chước Đức Giêsu mà sống! Cha giảng chia sẻ: nói điều đó thì dễ nhưng sống thì cực kỳ khó. Tuy nhiên đó là con đường duy nhất – con đường khổ giá – để quyền năng Thiên Chúa có thể bày tỏ trên cuộc đời chúng ta.
Cha Chủ tế làm phép bánh và khăn thánh Giêrađô


Nhiều bà cụ cũng xin khăn thánh Giêrađô về cho con, cho cháu


Kỳ Tam nhật, mỗi ngày có hàng ngàn người tham dự hành hương và thánh lễ
Sau phần Hiệp lễ, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề trên tu viện Sàigòn kiêm chính xứ Đức Mẹ HCG cám ơn quý cha, quý thầy, các hội đoàn trong Giáo xứ đã cộng tác trong ba ngày kính thánh Giêrađô vừa qua. Ngài cho biết: Có nhiều anh chị em không xuất hiện, nhưng đã âm thầm cộng tác cách đắc lực cho ba ngày kính thánh Giêrađô vừa qua.
Kết thúc thánh lễ, các bạn trẻ và các bà trong Giáo xứ giúp các cha tặng bánh thánh Giêrađô cho cộng đoàn và tặng khăn thánh Giêrađô cho những chị em đang mang thai và những chị em hiếm muộn. Trước đó, khi làm phép bánh và khăn, cha Chủ tế đã nói về ý nghĩa của bánh thánh và khăn thánh Giêrađô cho cộng đoàn.
PV. VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét