Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

ĐGH Phanxicô và Bà Nội


LTCGVN (26.04.2013) – Canterbury Tales – ĐGH Phanxicô luôn kẹp tấm hình Bà Nội Nonna Rosa trong cuốn Kinh Nhật Tụng của ngài, phía sau ghi: “Cầu chúc cháu của bà, người mà bà yêu quý nhất, sống trường thọ và hạnh phúc. Nhưng nếu có những ngày đau khổ và bệnh tật, hoặc nếu việc mất người thân làm người ta thất vọng, cầu chúc họ nhớ rằng một lời thầm thĩ cầu nguyện và nhìn vào Mẹ Maria đứng dưới chân Thánh Giá sẽ có thể như giọt nước hoa trên các vết thương lòng đau xót và thâm sâu nhất”.
Câu nói thật sâu sắc. Có nhiều điều thấu hiểu tuyệt vời trong lời động viên ngắn ngủi đó.
ĐGH Phanxicô nhớ rằng Bà Nội Rosa đã nói với ngài vào ngày thụ phong linh mục: “Đừng bao giờ quên rằng con là linh mục, việc quan trọng nhất của linh mục là cử hành Thánh Lễ”.
Bà đã nói với ĐGH Phanxicô cử hành mỗi Thánh Lễ như thể là Thánh Lễ cuối cùng.
Vì thế đừng bao giờ đánh giá thấp sự ảnh hưởng của bạn. Đôi khi chứng cớ âm thầm của bà nội hoặc bà ngoại vẫn có thể hình thành những đứa cháu theo cách tuyệt vời. Những lời tâm linh của bạn có thể hình thành vị giáo hoàng kế tiếp của thế giới đấy!
Tấm hình có lời chúc của Bà nội được ĐGH Phanxicô kẹp trong sách Kinh Nhật Tụng
TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ Canterbury Tales)
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét