Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

“TA-LI-THA KUM”




Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” (Mc 5, 21 – 43)

Con ngây dại giữa bao nhiêu mưu mẹo
con mỏng manh giữa sóng gió hung tàn
con bé nhỏ giữa mênh mông quyền lực
con dại khờ giữa lừa lọc gian tham.

“Ta-li-tha Kum” Chúa gọi con trỗi dậy.
“Ta-li-tha Kum” Chúa cầm lấy tay con.
“Ta-li-tha Kum” không ai chôn con được.
“Ta-li-tha Kum” Chúa bảo con làm người.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa Nhật 13 B Thường niên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét