“Như Chúa Giê-su đã sống lại và ra khỏi mồ, Hội Thánh Việt
Nam cũng phải chỗi dậy, thoát khỏi những từ ngữ chết trong quyển sách
thánh để hạ sinh thành lời rao giảng sống động ; HTVN không thể khép kín
trong những quan tâm nội bộ, nhưng phải bước ra dấn thân cho công cuộc
loan báo Tin Mừng cho lương dân, cụ thể tại V.N. còn hơn 90% anh chị em
chưa nghe loan báo Tin Mừng. Cuối cùng, mỗi cá nhân mục tử cũng cần phải
ra khỏi mồ tối, để chiếu sáng sự thánh thiện của mình trong việc hy
sinh tận tình chăm sóc đoàn chiên đã được giao phó cho mình.”
Đức TGM Leopoldo Girelli – Đại diện không thường trực Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam
Từ
khi được bổ nhiệm làm Đại Diện không thường trú của Tòa Thánh Vatican
tại Việt Nam, ĐTGM Léopold Girelli(Lê-o-pon Gi-ren-li) đã tới đây nhiều
lần, mỗi lần một tháng. Gần đây nghe nói thời hạn này đã được nâng lên
hai tháng.
Trong
thời gian sang làm việc tại Việt Nam, ngài đã đi nhiều nơi, thăm nhiều
giáo phận và gặp gỡ tiếp xúc với nhiều Giám Mục. Ngài đã được tiếp đón
rất nhiệt tình long trọng và đã nhìn thấy tận mắt lòng sùng đạo sốt sắng
của đồng bào công giáo chúng ta. Những buổi lễ linh đình có hàng ngàn
người tham dự tại các nhà thờ, trung tâm hành hương, trung tâm mục vụ
chắc hẳn đã gây ấn tượng sâu sắc nơi ngài. Thêm vào đấy, các bài báo cáo
về hoạt động tông đồ, từ thiện, bác áitrong các giáo phận, về các nhà
thờ, các tòa giám mục, các chủng viện, học viện, tu viện mới được mở
mang xây cất, các linh mục, tu sĩ nam nữ trẻ đã đi học và đang tiếp tục
du học ở Rô-ma và các nước Âu Mỹ, số người đi tu làm linh mục và tu sĩ
nam nữ khá đông, tất cả là môt bức tranh rực rỡ làm phấn khởi lòng
người.
Thật
thế, nếu cứ ở thành phố và các tỉnh thành lớn, đi các nhà thờ trong
các ngày Chúa nhật, dự các lễ truyền chức, khấn dòng, mừng ngân khánh,
kim khánh linh mục, dự các buổi trình diễn thánh ca thì khó mà không
nghĩ rằng “hai kinh đang vững vàng”. Tình thế xem ra thật bình an và
quang cảnh rất là thịnh đạt.
Nhưng nếu để ý, người ta cũng nhìn thấy ở hậu trường đàng sau bức tranh rực rỡ nói trên những mảng tối.
ĐTGM
Léopold đã nhìn thấy cảnh huy hoàng sầm uất của Hội thánh chúng ta.
Nhiều người nghĩ rằng qua các cuộc kinh lý, có lẽ ngài chỉ nhìn thấy mặt
nổi còn mặt chìm khó mà thấy được. Nhưng gần đây, người ta đã ngạc
nhiên không ít, khi được đọc bài diễn từ của ngài trước HĐGMVN tại Xuân
Lộc trong Tụần bát Nhật Phục Sinh vừa qua, trong đó có những lời như
sau :
“Như
Chúa Giê-su đã sống lại và ra khỏi mồ, Hội Thánh Việt Nam cũng phải
chỗi dậy, thoát khỏi những từ ngữ chết trong quyển sách thánh để hạ sinh
thành lời rao giảng sống động ; HTVN không thể khép kín trong những
quan tâm nội bộ, nhưng phải bước ra dấn thân cho công cuộc loan báo Tin
Mừng cho lương dân, cụ thể tại V.N. còn hơn 90% anh chị em chưa nghe
loan báo Tin Mừng. Cuối cùng, mỗi cá nhân mục tử cũng cần phải ra khỏi
mồ tối, để chiếu sáng sự thánh thiện của mình trong việc hy sinh tận
tình chăm sóc đoàn chiên đã được giao phó cho mình.”
Thật
là những lời tâm huyết đầy ý nghĩa. Có thể nói mỗi chữ, mỗi câu đều
được chọn lựa và cân nhắc cẩn thận để đưa ra những lời nhắn gửi làm
thành một “sứ điệp”. Những lời này được nói ra trước sự hiện diện của
HĐGMVN. Nhưng không phải chỉ riêng cho các ngài mà còn cho cả chúng ta
nữa, vì chúng ta, những người đã chịu Phép Rửa cũng là Hội thánh, hiểu
theo nghĩa là Dân Thiên Chúa, Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Không
phải vô tình mà ĐT Léopold dùng từ chỗi dậy. Từ này có
trong Kinh Thánh khi nói về Chúa Giê-su ở trong đám kẻ chết sống lại.
Nói như vậy cho dễ hiểu nhưng chưa hoàn toàn chính xác, vì bản văn
trong tiếng Hy-lạp viết là “từ trong mồ chỗi dậy” : ex nékrôn anastênai
(Ga 20,9) Trỗi dậy là hành động của người đang trong tư thế nằm hay
ngồi nay đứng lên. Từ này mạnh và tượng hình hơn từ phục sinh. Nó cho
thấy tính bột phát của hành động. “Như Chúa Giê-su đã chỗi dậy và ra khỏi mồ, HTVN cũng cần chỗi dậy”.Những lời tiếp theo là những chỉ dẫn thiết thực cho việc trỗi dậy này.
Đó
không phải là trích dẫn lời Kinh Thánh mà thôi nhưng còn phải làm cho
những lời đó thành lời rao giảng sống động. Chữ sống động đi theo lời
rao giảng. Muốn sống động, HTVN không nên chỉ lo đến các mối bận tâm của
riêng mình như xây cất nhà thờ, mở các trung tâm hành hương, trung tâm
mục vụ, các lễ lạt tưng bừng, các cuộc hành hương, đành rằng những thứ
này là nhu cầu, là bộ mặt của Hội thánh. Nhưng nếu chỉ chú trong và dồn
mọi nỗ lực vào đó thì e rằng đạo sẽ không có ảnh hưởng gì đến bên ngoài
bao nhiêu, trong khi Hội thánh phải lo giáo dục đức tin cho tín đồ hơn
nữa và nhất là “bước ra dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng”,
liên đới và chia sẻ những nỗi đớn đau khốn khổ của đồng bào mình, không
giữ thái độ bàng quang trước họa mất nước, trước cảnh người dân bị tước
đoạt mọi quyền con người chính đáng của họ. Thái độ “bình an tọa thị”
trong lúc này là cớ cho người ta chê trách và làm giảm thiểu uy tin của
những người có trách nhiệm.
Những
lúc an ninh của Hội thánh bị lâm nguy, đạo bị cấm cản, cần phải có
những tiếng nói can trường, thẳng thắn và mạnh mẽ của những vị cầm cân
nảy mực trong Hội thánh để bênh vực và bảo vệ những quyền lợi chính đáng
của Hội thánh cũng như của con người, như mới đây ĐC Dassid, giám mục
giáo phận Peorio (Hoa Kỳ) đã không ngần ngại tuyên bố : “Mùa thu
này, mọi người công giáo chân chính phải tham gia bầu cử và phải bỏ
phiếu theo lương tâm công giáo của mình, nếu không thì các trường công
giáo, tất cả mọi công trình công giáo của chúng ta, chỉ trừ các nhà thờ
đều có nguy cơ bị đóng cửa dễ dàng. .. Sẽ không có tổ chức công giáo
nào, dưới bất cứ hoàn cảnh nào có thể hợp tác với ác quỉ nhằm chủ trương
giết hại thai nhi vô tội trong bụng người mẹ.” (LifeSiteNews)
L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.
Nguồn: NVCL
0 nhận xét:
Đăng nhận xét