Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Phiên tòa hay đấu tố


Texas, USA – Một phiên toà đúng nghĩa khi nó được diễn ra đúng theo luật pháp: công pháp quốc tế, Hiến pháp và BLHS, mọi thành phần trong phiên toà đều bình đẳng là đương nhiên.   
Ngày 16.05.2013 tại Toà án nhân dân tỉnh Long An, thành phố Tân An diễn ra “phiên toà” Tòa án Nhân dân tỉnh Long An kêu án 6 năm tù đối với Nguyễn Phương Uyên 20t, sinh viên Đại học Công Nghệ Thực phẩm TPHCM, và 8 năm tù đối với Đinh Nguyên Kha 24t, sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.
Uyên và Kha bị cáo buộc tội xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước về vấn đề tôn giáo, đất đai, biên giới-chủ quyền, và kích động dân chúng chống lại đảng và nhà nước. Thực chất chỉ là một phiên đấu tố của đảng cộng sản VN sắp xếp trước, nhằm đàn áp tấm lòng yêu nước, thương nòi cuả tầng lớp SVHS, trí thức ngày nay, nhằm bịt miệng tiếng nói sự thật chỉ ra cái thối nát, xấu xa, thất bại của đảng cs và nhà nước tay sai bằng mọi thủ đoạn bất chấp lẽ phải, đạo lý, tình tự dân tộc, bất kể vi phạm luật pháp, bằng “bản án” có sẵn.
“Phiên toà” đã vi phạm:
- Vi phạm một loạt các Điều từ 14 đến 22 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, nhà cầm quyền csVN đã cam kết thực thi ngày 24.09.1982
- Vi phạm điều 69 của Hiến pháp nước CHXHCNVN: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình. Và điều 77: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, hiến pháp 1992.
- Cụ thể là điều 79, 88 BLHS bản chất đã vi hiến, không có hiệu lực lại còn bị gán ghép, cố tình vi phạm tố tụng cuả cơ quan điều tra, ép cung, tìm bằng chứng giả, làm sai lệch hồ sơ, đe doạ xách nhiễu thân nhân gia đình người bị hại, miễn sao ghép được tội thì thôi.
- Sự bình đẳng của mọi thành phần trong “phiên toà” hoàn toàn không có. Lý lẽ tranh luận về luật pháp, tiếng nói của luật sư không có giá trị gì.
Phi pháp như thế, chỉ dựa vào bạo lực công an, an ninh côn đồ, dùi cui, súng đạn, nhà tù thì đích thực là phiên đấu tố, không thể bịt miệng được nhân dân và thuyết phục dư luận quốc tế.
Đinh Nguyên Kha ngẩng cao đầu nói: “Tôi yêu nước, không chống lại dân tộc tôi, chống lại đảng cs bán nước, hại dân. Chống đảng thì không có tội gì, không có luât nào quy định cả”.
Phương Uyên hiên ngang trước tòa án – Ảnh: Internet
Nguyễn Phương Uyên dõng dạc nói: “Tôi là SV yêu nước, nếu quý vị kết tội tôi hôm nay, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi, không dám đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước. Nếu một sinh viên trẻ như tôi bị kết án tù vì yêu nước thật sự không cam tâm”.
Bà Nhung, mẹ Phương Uyên dù đau đớn vì con trẻ tù tội phi lý, nhưng cũng gạt nước mắt vì biết là muốn làm người tốt lương thiện có lương tâm trách nhiệm với dân tộc ở đất nước cs độc tài toàn trị sẽ không tránh khỏi tù tội. Bà hãnh diện mà nói rằng: “Là người mẹ sinh ra Phương Uyên tôi mãn nguyện, hãnh diện về con tôi. Con tôi đã làm những việc xứng đáng, tôi hạnh phúc vì có con như thế”.

Bà Liên, mẹ Nguyên Kha cho biết: “Hai con thoải mái, hiên ngang, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mặt thẩm phán”.
Theo VOA, Ông Phil Robertson, HRW lên tiếng: “Bản án này cho thấy sự phá sản thành tích nhân quyền cuả Hà Nội… bản án chứng tỏ, họ chỉ hành xử theo quyền lợi cuả đảng cs cầm quyền, bất chấp quyền căn bản của con người bị chà đạp…”
Cũng theo VOA, Tuyên bố của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội nhấn mạnh rằng, các bản án cho thấy một xu hướng đáng lo ngại là nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ, dù họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. 
Hoa Kỳ cho rằng, những việc làm này trái với quyền tự do ngôn luận và như vậy cũng trái với các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Các quyền dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới.
Rồi đây chúng ta sẽ còn phải chứng kiến, bao nhiêu phiên đấu tố như thế nữa, người ta chưa thể đoan chắc được! Điều này còn tuỳ thuộc vào ý thức về bổn phận, trách nhiệm của chúng ta với quốc gia dân tộc và đồng bào. Nhưng có một điều mọi người đều thấy là đảng cs và nhà nước tay sai đang tự luận tội mình qua những phiên đấu tố bị đánh tráo, mệnh danh là “phiên toà”, nhưng phi pháp. Dành cơ hội cho những “bị can” trở thành những thẩm phán, lên án đảng cs phi nhân phi pháp, chà đạp nhân quyền, bán nước hại dân.
Càng có nhiều những phiên đấu tố, thì bộ mặt cuả csVN càng được vạch trần trước công luận thế giới, cũng như trực tiếp cho tuổi trẻ VN hiểu rõ sự thật về thủ đoạn cuả csVN. Bằng chứng là ngày càng nhiều quốc gia lên án VN vi phạm nhân quyền trầm trọng. Ngày càng nhiều trí thức trẻ, svhs tham gia đòi dân chủ tự do, quyền con người và vẹn toàn lãnh thổ. Nó sẽ tỷ lệ nghịch với thời gian chế độ độc tài toàn trị hiện diện trên đất nước chúng ta.
Liêm Lý, VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét