Chuyến hành hương La Vang ngày 30-05-2013
Cầu nguyện cho việc sống Đức tin
Lúc
13g30 chiều ngày 30-05-2013, linh mục quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu La Vang
tại Quảng Trị bất ngờ nhận được một cú điện thoại từ công an, cho biết đang có
một đoàn hành hương phát xuất từ Huế và dẫn đầu bởi một ông linh mục «có vấn
đề»!
Đúng
15g, hai chiếc xe chở 100 giáo dân xuất hiện tại Linh địa và được dàn chào bởi
4 anh công an «bám dân» (không phải bạn dân) mặc thường phục của sở Công an
Quảng Trị. Nhưng dẫn đầu đoàn hành hương không phải là vị linh mục «có vấn đề»
như công an chờ đợi và mai phục mà là một linh mục khác. Tuy nhiên, vị này, cha
Giuse Trần Văn Quý (bạn thân của linh mục kia và hiện đang cư trú tại gia ở
giáo xứ chánh tòa Phủ Cam), từ hai năm qua cũng đã nằm trong sổ đen của công an
Thừa Thiên Huế. Việc được lọt vào «bảng danh dự» này đã khiến ngài bị cấm hành
nghề đông y sĩ mà ngài đã làm rất chuyên nghiệp, rất công tâm và rất nhân đạo
kể từ năm 1985. Một sự trả thù hết sức tàn độc và hèn hạ, vì ảnh hưởng đến vô
số sinh mạng của bệnh nhân vốn tuốn đến với vị linh mục đầy tinh thần phục vụ
từ nhiều nơi trong nước suốt 26 năm dài.
Cuộc
hành hương hôm nay -dành cho những giáo dân nghèo tại Huế- được một vị ân nhân
hải ngoại tài trợ mọi mặt, với mong muốn anh chị em mình được đến với Mẹ La
Vang trong Năm Đức tin để bày tỏ niềm tin tại nơi mà Mẹ đã hiện ra để an ủi các
tín hữu thời cấm cách Cảnh Thịnh (1798) và còn hiện diện để an ủi các tín hữu
thời bách hại của Cộng sản hôm nay.
Sau
khi nghỉ ngơi chừng nửa giờ, đoàn người khởi sự cuộc hành hương cầu nguyện bằng
việc tụ tập trên Linh đài để lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ. Dĩ nhiên mấy anh «bám
dân» cũng lập tức đeo sát đoàn người, ngồi sau lưng họ, dưới linh đài. Để giấu
mặt, anh sếp thì che dù, còn mấy anh kia kẻ thì đeo kính đen, kẻ thì lấy tay
che mặt, kẻ thì cúi gập người thật sâu. Nhưng trong túi anh nào cũng có máy ghi
âm, một anh còn cầm máy ghi hình để thu hết mọi chuyện (xin xem hình phía
dưới). Y như nhiều cuộc hành hương «có vấn đề» trước đây mà chúng tôi đã đưa
lên mạng.
Các giáo dân đang lẫn
chuỗi Mân Côi
Lời
nguyện mở đầu: Lạy Chúa, giờ đây chúng con họp nhau trước Linh đài Mẹ để
cùng Mẹ suy niệm các mầu nhiệm cuộc đời Chúa mà Mẹ đã chứng kiến và hiệp thông
với lòng tin sâu sắc và lòng mến sâu đậm. Hôm nay chúng con muốn được suy niệm
Năm Sự Thương trong bầu khí và tinh thần của Năm Đức Tin mà Giáo hội đang mời
gọi chúng con sống. Xin Chúa giúp chúng con sốt sắng suy niệm các mầu nhiệm đau
thương mà chính Chúa đã trải qua vào những ngày cuối cùng ở nơi dương thế,
trong cuộc Khổ nạn, và cũng đang trải qua nơi các chi thể của Chúa trong những
tháng ngày hiện tại trên quê hương Việt Nam của chúng con.
Mầu
nhiệm Thứ nhất: Chúa Giê-su lo buồn đổ mồ hôi máu. Chúa đổ mồ hôi máu trong
Vườn Cây Dầu vì rùng mình thấy trước những đau đớn tột cùng gây trên thân thể
vô tội của Chúa do các tội lỗi ghê gớm của toàn thể nhân loại và do lòng thù
hận của những kẻ sắp xử án Chúa. Lúc này đây trên quê hương Việt Nam chúng con,
cũng có những con người lo âu sầu não đêm ngày vì thấy bao thảm trạng và tệ nạn
giáng xuống trên dân tộc đất nước, bao bất công đàn áp, bao tội ác bạo hành
giáng xuống trên những đồng bào thấp cổ bé miệng. Các tâm hồn thiện chí đó đã biến
nỗi buồn thương tha nhân và xã hội thành sức mạnh khiến họ đứng lên cất cao
tiếng nói để công bố sự thật, bênh vực lẽ phải và thể hiện tình yêu. Nhân vì sự
buồn khổ của Chúa trong Vườn Cây Dầu do tội lỗi nhân loại, xin Chúa ban sự kiên
trì và lòng can đảm cho những ai đang băn khoăn và đang chiến đấu trong sự hiền
hòa vì hạnh phúc của tha nhân như thế, vì thiện ích của toàn xã hội như thế.
Cũng xin Chúa giúp cho chúng con đừng chuyên buồn khổ vì những vấn đề, những thiệt
thòi của bản thân, nhưng biết buồn khổ vì tội lỗi và thói ích kỷ của riêng mình
cũng như vì sự đau khổ bất hạnh của anh em chúng con, đồng bào chúng con. Có
như thế, chúng con mới sống niềm tin một cách đích thực.
Mầu
nhiệm Thứ hai: Chúa Giê-su chịu đánh đòn. Chúa vô tội, nhưng
người ta cũng đã đánh Chúa cho tơi tả, máu me bao phủ toàn thân, chỉ vì Chúa đã
dám sống cho Thiên Chúa và cho nhân loài, đã mạnh mẽ rao truyền công lý và cổ
vũ cho sự thật. Trên quê hương Việt Nam chúng con hôm nay, có hàng trăm, thậm
chí hàng ngàn người đang bị sách nhiễu trong cuộc sống, bị phong tỏa trong việc
làm ăn, thậm chí bị tống vào trong lao tù và tại đó có khi họ đã lãnh những đòn
tra tấn hành hạ đủ kiểu. Tất cả chỉ vì họ đã đòi lại những quyền lợi chính đáng
của bản thân, của gia đình và của đồng bào, như nhà cửa ruộng vườn bị tước đoạt,
đã đòi lại cái quyền sống xứng nhân phẩm cho con người và những quyền tự do cho
công dân mà Chúa đã ban cho bất cứ ai khi sinh họ ra, đã đòi lại quyền tự quyết
cho dân tộc và quyền sinh tồn cho giống nòi đang bị nhiều thế lực ngoại bang đe
dọa. Xin cho các trận đòn trên thể xác cũng như trên tâm hồn mà các chiến sĩ
nhân quyền và dân quyền ấy cùng gia đình họ đang gánh chịu, biết làm động lòng
những kẻ đang tàn nhẫn hành hạ họ và làm động tâm những kẻ đang dửng dưng vô cảm
trước nguy cơ của Đất nước và của Dân tộc. Xin Chúa cũng giúp chúng con chấp
nhận một ít gian khổ chỉ vì dám sống đức tin giữa xã hội vô thần, sống tình
thương giữa thế giới ích kỷ thù hận.
Mầu
nhiệm Thứ ba: Chúa Giê-su chịu đội mũ gai. Quân lính đội mũ gai
cho Chúa và khạc nhổ vào mặt Chúa chỉ vì muốn sỉ nhục Chúa, Đấng đã đến để làm
vua tình yêu, vua sự thật, đã đến để nâng con người lên địa vị làm con Thiên
Chúa. Trên đất nước của chúng con hôm nay, có vô số con người đang bị mất nhân
phẩm chỉ vì cuộc sống quá khó khăn cùng quẫn. Chúng con muốn nói đến hàng trăm
ngàn thanh niên Việt Nam nghèo khổ phải ra nước ngoài lao động để rồi bị lừa
gạt, bị bóc lột, biến thành lao nô, chồng chất những món nợ vô lý mà họ suốt
đời không thể nào trả nổi. Chúng con muốn nói đến hàng trăm ngàn thiếu nữ thôn
quê túng cực đành chấp nhận làm vợ người ngoại quốc để có tiền giúp đỡ gia
đình. Họ đang phải sống một cuộc hôn nhân không có tình yêu, và thê thảm hơn
nữa, có lúc bị biến thành nô lệ tình dục nơi xứ người. Nhiều chị em bất hạnh ấy
đã nhảy lầu quyên sinh, tự tử. Chúng con muốn nói đến vô số thanh niên thiếu nữ
khác ở ngay trong nước đang đầu tắt mặt tối làm công nhân với đồng lương không
đủ sống, với điều kiện lao động tồi tệ, với quyền đình công bị cấm cản, nghĩa
là đang bị bóc lột thậm tệ từng ngày. Quả thật đó là nỗi sỉ nhục cho bản thân
họ và cũng là nỗi sỉ nhục cho toàn dân tộc, toàn đất nước chúng con. Xin cho
chúng con góp phần lau vết sỉ nhục mà Chúa đang chịu trên khuôn mặt họ.
Mầu
nhiệm Thứ tư: Chúa Giê-su vác cây thập giá. Cây thập giá Chúa vác trên vai để đi đến Núi Sọ
chính là thân phận đau khổ của loài người và khối nặng tội lỗi mà toàn thể nhân
loại đã gây ra. Nay Chúa còn tiếp tục vác thập giá nặng nề ấy nơi hàng triệu
nông dân đồng bào chúng con mà hiện mang một cái tên chưa từng có trong lịch
sử: Dân Oan! Họ đang sống yên lành và đang vui lao động trên mảnh vườn, thửa
ruộng của họ thì bỗng có những kẻ đầy quyền lực và ngập lòng tham đến tống cổ
họ đi, đền bù cho một tí tiền còm không giúp họ sống nổi, có khi còn đánh đập
và bỏ tù họ nếu họ không chịu từ bỏ gia sản tổ tiên để lại. Thế rồi họ đành
phải dấn thân vào một hành trình đau khổ, mang lấy cây thập giá của kiếp đời
dân oan để lê lết từ quê lên tỉnh, từ địa phương tới trung ương, kiện tụng vô vọng
từ đời ông đến đời cha, từ đời cha đến đời con, từ đời con đến đời cháu. Chúng
con đang thấy hàng ngàn đoàn lũ lếch thếch trên mọi nẻo đường đất nước để đòi
quyền sở hữu một mảnh đất trên quả địa cầu rộng lớn mà Chúa đã bảo tất cả nhân
loại chúng con hãy chia cho nhau để cuộc sống và phẩm giá của mỗi con người
được bảo đảm. Xin cho chúng con sống lòng tin đích thực bằng cách góp phần
tranh đấu sao cho mỗi một đồng bào chúng con có một ngôi nhà để trú ẩn và một
mảnh đất để sinh nhai kiếm sống.
Mầu
nhiệm Thứ năm: Chúa Giê-su chịu chết trên thập giá. Bởi vì Chúa đã muốn sống đến cùng cho sự thật và cho tình thương, nên
rốt cục Chúa đã bị giết chết trên thập giá bởi những kẻ ưa chuộng gian dối và
sống trong thù hận. Thế nhưng, chính những kẻ đẩy được Chúa vào bàn tay tử thần
mới là những kẻ bị chết cách đích thực, chết trong tâm hồn, cái chết đáng sợ
hơn cả. Trên quê hương Việt Nam chúng con hôm nay, có vô vàn kẻ đang dẫy chết
tâm hồn như thế, chỉ vì họ đang sống trong dối trá lừa gạt, trong áp bức bạo
hành. Bị mù quáng vì một ý thức hệ vô thần, không tin có Chúa, không nhận ra
Chúa, vì một ý thức hệ phi nhân, coi con người chỉ là vật chất và coi cuộc sống
chỉ là một cuộc tranh giành yếu thua mạnh được, họ đã và đang dùng quyền lực để
thâu tóm quyền lợi, sẵn sàng bóp méo sự thật, chà đạp công lý, coi khinh tình
thương và đày đọa đồng bào ruột thịt. Họ đã làm cho bao mảnh đời tan tác, bao
gia đình ly tán, gieo rắc đau khổ và cái chết trên từng bước đi của họ, vì
trong tâm hồn họ, lòng quý trọng tình thương đã chết, lòng yêu chuộng công lý
đã chết, lòng ái mộ sự thật đã chết. Họ đang đứng trước nguy cơ là lãnh lấy cái
chết đời đời, lãnh lấy hỏa ngục vĩnh viễn trong ngày Chúa phán xét. Chúng con
tha thiết cầu xin, nhân vì sự chết và sự phục sinh của Chúa, xin Chúa hãy giúp
tâm hồn họ sống lại, để trở họ về với nẻo chính đường ngay, với tình thương và
công lý, ngõ hầu đất nước chúng con cũng được phục sinh tốt đẹp.
Lực lượng „bám dân“
mẫn cán nhưng kín đáo.
Sau
tràng chuỗi Mân Côi là đến Thánh lễ. Vì lễ Mình Thánh Chúa sắp đến, cả cộng
đoàn đã cử hành trước lễ trọng này. Trong bài giảng, linh mục chủ tế đã trình
bày ý nghĩa của 3 bài đọc (sách Sáng Thế, Thư I Cô-rin-tô và Tin mừng Luca) để
đi đến kết luận: "Chúa Giê-su chính
là tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Trong bàn tiệc Thánh Thể, Chúa muốn chúng ta
phải biết nghĩ đến nhu cầu của anh chị em. Có thể chúng ta bất lực, nhưng Chúa
sẽ giúp. Máu thịt Ngài, Ngài còn trao cho chúng ta. Phải đi từ bàn tiệc của
Chúa đến bàn ăn của anh chị em; đi từ chia sẻ Mình Thánh Chúa tới tình hiệp
thông bác ái huynh đệ. Các bí tích không phải là những phương tiện để chúng ta
được cứu sống mà còn để chúng ta thành những người đi cứu hộ kẻ khác nữa...
Chúa Giê-su đã không chết vì hận thù, nhưng đã chết vì tình yêu. Thì trong bữa
tiệc Thánh Thể này, Chúa cũng muốn dạy chúng ta phải biết sống và chết vì tình
yêu như Ngài vậy. Amen".
Thánh lễ kính Mình Máu
Chúa do cha Giu-se Trần Văn Quý chủ sự
Đoàn
hành hương lên xe giã từ Đất Mẹ vào lúc 17g30 để về lại Huế. Trên xe, họ cùng nhau
dùng bữa tối tuy không thịnh soạn nhưng chắc bụng (có người ăn không hết phải
đem về nhà), lòng thầm cảm tạ Chúa và Đức Mẹ vì cuộc hành hương năm Đức tin đầy
ý nghĩa cũng như cảm ơn vị ân nhân đạo đức lẫn hào hiệp ở phương trời xa. Các
anh „bám dân“ cũng về đơn vị, nghe lại các đoạn ghi âm ghi hình để tìm cho ra
yếu tố „phản động“ trong cuộc hành hương hầu đối phó trong tương lai.
Chụp ảnh lưu niệm tại
La Vang và trên xe trở về Huế
Tường
trình từ Huế ngày 05-06-2013
Nhóm
Phóng viên FNA Khối 8406.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét