Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

[Video] Họp báo sáng 15/2. Đức Thánh Cha bị thương trong chuyến tông du Mexico - Cuba


Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới



 

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trong buổi họp báo sáng Thứ Sáu 15 tháng Hai, Trưởng Phòng Báo Chí Tòa Thánh là cha Federico Lombardi cho biết ngày Khai Mạc Cơ Mật Viện có lẽ từ 15 đến 20 tháng Ba.

Ngài nói:

“Tôi khẳng định rằng, theo giáo luật, nếu không có những trắc trở nghiêm trọng, Cơ Mật Viện sẽ bắt đầu trong phạm vi từ 15 tới 20 ngày sau khi trống ngôi Giáo Hoàng.”

Như thế, chúng ta có thể hy vọng rằng Giáo Hội sẽ có tân Giáo Hoàng trước ngày Lễ Lá 24 tháng Ba.

Được hỏi là liệu Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 sẽ tham dự vào lễ Đăng Quang Giáo Hoàng của vị tân Giáo Hoàng hay không, cha Lombardi nói rằng vấn đề này tùy thuộc quyết định cá nhân của ngài. Nhiều ký giả hiện nay vẫn còn dùng cụm từ “lễ Đăng Quang Giáo Hoàng” trong khi từ ngữ chính thức được sử dụng trong dịp này là “lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh.”

Liên quan đến tương lai của Đức Tổng Giám Mục Georg Gaenswein, vị bí thư thân cận trong nhiều năm qua của Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16, cha Federico Lombardi cho biết: 

“Đức Cha Georg Gaenswein sẽ đi cùng với Đức Giáo Hoàng đến biệt điện Castel Gandolfo và sau khi đan viện được sửa chữa xong thì ngài cũng sẽ đến đó để phụ giúp Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16”

Tuy nhiên, về mặt chính thức thì Đức Tổng Giám Mục Georg Gaenswein vẫn là Chủ Tịch Phủ Giáo Hoàng và ngài vẫn chịu trách nhiệm thu xếp nơi ăn ở cho vị Tân Giáo Hoàng.

Trong mấy ngày qua, báo chí tại Mexico cho biết là trong đêm thứ Bẩy 24, rạng sáng Chúa Nhật 25 tháng Ba năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bị thương ở đầu trong chuyến tông du Mexico và Cuba. Một số nguồn tin nói ngài đã bị bất tỉnh.

Trong đêm hôm đó, Đức Thánh Cha đã thức dậy vào ban đêm, đi vào phòng tắm. Và vì lạ chỗ nên ngài đã va đầu vào tường khi đang cố gắng bật đèn. Buổi sáng, các nhân viên thu dọn đã thấy chiếc gối Đức Thánh Cha nằm đầy những vết máu.

Bác sĩ Francisca Navajas phụ trách chăm sóc sức khoẻ cho Đức Thánh Cha nói rằng 

"Tôi nghĩ rằng không có gì quan trọng xảy ra bởi vì nếu Đức Giáo Hoàng bị té và bị bất tỉnh, thì các bác sĩ tháp tùng ngài đã không để ngài tiếp tục chương trình."

Như chúng ta đã biết là sáng Chúa Nhật 25 tháng Ba năm ngoái Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với hàng trăm ngàn anh chị em tín hữu tại công viên Bicentennial ở thành phố Guanajuato và trong đoạn video này quý vị và anh chị em có thể thấy Đức Cha Georg Gaenswein đội một chiếc mũ Mễ Tây Cơ cho Đức Thánh Cha. Như thế, vết thương ở đầu ngài không có gì là trầm trọng.

Được yêu cầu bình luận về tin này, cha Federico Lombardi nói:

"Tôi không phủ nhận chuyện đã xảy ra, nhưng nó không phải là một cái gì đó có ảnh hưởng đến chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Nó không ảnh hưởng đến lịch trình của Đức Giáo Hoàng và càng chẳng phải vì chuyện đó mà ngài quyết định từ chức ".

Sau những kinh ngạc đến độ sửng sốt trước quyết định thoái vị của Đức Thánh Cha, ngày càng rõ là ngài có một lòng yêu mến Giáo Hội rất mạnh mẽ. Ngài đã làm hết sức của mình trong cương vị Đấng Kế Vị Thánh Phêrô và giờ đây khi tuổi cao sức yếu và thấy trước là không còn khả năng phụng sự Giáo Hội trong cương vị này như lòng mong muốn và như những đòi hỏi khách quan của sứ vụ này, ngài đã quyết định thoái vị vì tình yêu mến sâu xa một Giáo Hội mà ngài đã phụng sự suốt cuộc đời mình.

Trong lễ Tro tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cố kềm chế xúc cảm của mình. Ngài trông rất buồn. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, khi đề cập đến Công Đồng Chung Vatican II với các linh mục Rôma, Đức Thánh Cha lại tỏ ra rất hào hứng và rất vui vẻ. 

Mở đầu bài nói chuyện dài 45 phút, Đức Thánh Cha cho biết ngài không còn sức để có thể “làm một bài diễn văn lớn”, rồi ngài ứng khẩu kể lại rất sôi nổi kinh nghiệm của ngài về Công Đồng Chung Vatican 2, từ khi làm thư ký của Đức Hồng Y Frings của Tổng Giáo Phận Koeln, cho đến khi được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của Công Đồng. Ngài nói:

“Năm 1959 tôi được bổ nhiệm làm giáo sư ở Đại học Bonn, nơi có các sinh viên, chủng sinh của giáo phận Koeln và các giáo phận lân cận theo học. Vì thế tôi được dịp tiếp xúc với Đức Hồng Y Frings. Hồi năm 1961, Đức Hồng Y Siri, Tổng Giám Mục giáo phận Genova, đã tổ chức một loạt các bài thuyết trình về Công đồng, với các thuyết trình viên là một số Hồng y Âu Châu. Đức Hồng Y Siri cũng mời Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Koeln thuyết trình về đề tài “Công đồng và thế giới của các tư tưởng tân thời”. Đức Hồng Y Frings đã mời tôi là giáo sư trẻ nhất soạn cho ngài dự thảo bài thuyết trình, và Đức Hồng Y đã trình bày cho dân chúng ở Genova bài thuyết trình mà tôi đã viết. Ít lâu sau Đức Giáo Hoàng Gioan 23 mời Đức Hồng Y Frings đến gặp. Đức Hồng Y rất lo sợ vì e rằng mình đã nói điều gì không đúng hoặc sai trái, và bị Đức Giáo Hoàng gọi đến để khiển trách, và thậm chí có thể bị tước bỏ mũ Hồng Y.

Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã kể rất hóm hỉnh khiến các linh mục Rôma cười rộ lên. 

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đúng vậy, khi cha thư ký của Đức Hồng Y giúp ngài mặc áo để vào chầu Đức Giáo Hoàng, ngài nói: “Có lẽ bây giờ tôi mặc chiếc áo Hồng Y này, lần này chắc là lần chót!”.

Nhưng khi Đức Hồng Y Frings vào gặp Đức Giáo Hoàng Gioan 23, thì Đức Giáo Hoàng tiến đến gặp và ôm lấy Đức Hồng Y và nói: “Cám ơn Đức Hồng Y vì đã nói điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi không tìm được lời để nói cho đúng” 

Các linh mục Rôma lại cười rộ và vỗ tay. 

“Thế là Đức Hồng Y Frings biết mình đang đi đúng đường và Đức Hồng Y đã mời tôi đi Công Đồng với ngài, trước tiên như một chuyên gia riêng, rồi trong giai đoạn đầu tiên, có lẽ vào tháng 11 năm 1962, tôi cũng được bổ nhiệm làm chuyên gia chính thức của Công đồng”.

VietCatholic

0 nhận xét:

Đăng nhận xét