Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Truyền thông đảng phản công truyền thông dân về sự kiện cụ Lê Hiền Đức



LTCGVN (04.06.2012) – Hà Nội – Truyền thông của đảng CSVN cuống cuồng phản công truyền thông nhân dân, sau sự kiện cụ Lê Hiền Đức bị nhốt trong cơ quan Sở 4T từ trưa ngày 01 đến hơn bốn giờ sáng, ngày 02.06.2012 vừa qua.
18:45:20 giây, ngày 02.06.2012, đài phát thanh truyền hình Hà Nội (PTTHHN) đã phát clip video cho biết cụ Lê Hiền Đức là một người gây rối trật tự, đập bể cửa kính, không lắng nghe thuyết phục, khi bị nạn không chịu cho đưa đi nhà thương. Đó là vi phạm pháp luật, phải xử nghiêm minh.
Xem video clip trên, facebooker Tin Vui nhận xét: “Ở video này (phần hình ảnh và âm thanh) trực tiếp chỉ cho thấy: 1/ bà Đức đá cửa (ở phẩn dưới, không có kính) và đòi mở cửa ra. Hình ảnh này cho thấy bà đang bị giam trong một hành lang. 2/ Bà gọi điện thoại và cho các nhân viên của sở 4T biết bà đang trả lời đài báo quốc tế. 3/ có thấy một cửa kính bể, nhưng không có hình bà Đức làm bể (đá hay đấm bể cửa kính), nhưng lại thấy chân bà bị thương. 3/ Những bình luận của đài truyền hình Hà Nội là để kết tội, không phải đưa tin, vì đã tự động nói những gì hình ảnh không nói đến”.
Trong khi đó, chính cụ Lê Hiền Đức mô tả sự viện với đài Chân trời mới như sau:
Bà bị Sở 4T đuổi ra, nhưng bà không ra, với lý do mình muốn quan sát cách làm việc của sở 4T nhằm làm chứng ai đúng ai sai để cho công luận được rõ. Bà đã từng làm việc đó với Chánh tra Chính phủ tại Long An, Tây Ninh. Bà cho biết đã gọi điện thoại mời công an phường, quận đến để lập biên bản, nhưng sau vài tiếng họ vẫn chưa đến. Bà cho biết nhân viên Sở 4T cướp điện thoại của bà, bẻ tay làm cổ tay bà bị trẹo, chân bị bẻ quặp, đau, nên đứng không vững, bốn người khiêng bà làm rơi bà xuống đất, để đầu bị va vào nền gạch. Bà yêu cầu được đưa đi bệnh viện, nhưng thanh tra và nhân viên đã đi về hết, không ai đưa bà đi. Họ đòi gọi con bà đến đưa bà đi bệnh viện, bà không đồng ý vì không có tiền, nhất là do Sở 4T gây ra thì Sở phải đưa đi chứ không được làm phiền gia đình bà.
Điều này hoàn toàn trái ngược với video clip nói là Sở 4T năn nỉ đưa đi bệnh viện, mà cụ không chịu cho đưa đi. Đây là cách đài PTTHHN chuẩn bị dư luận để sẽ làm những việc xấu tiếp theo, để ngăn chặn một tiếng nói mạnh mẽ vì công bình xã hội, như trước đây họ đã từng làm đối với các trí thức Hà Nội, các linh mục tu sĩ DCCT Thái Hà, Hà Nội.
Trước đó: Trưởng công an Đống Đa, ông Đại nói “hành vi của bà Lê Hiền Đức đã vi phạm Nghị định 73 của Chính phủ vì đã đến trụ sở cơ quan nhà nước gây rối, cản trở hoạt động, vi phạm điều 143 Bộ luật Hình sự. Đáng ra, cơ quan công an phải bắt giữ bà Đức theo đúng quy định của pháp luật nhưng vì bà đang nằm bệnh viện nên khi nào ra viện, chúng tôi sẽ mời bà Đức đến Công an quận làm việc và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”.
Blogger Huỳnh Công Thuận nhận xét: “Cán bộ, nhất là công an phát biểu như thế nào là quyền của họ, cả trăm vụ từ nhỏ đến lớn, cả trăm lời phát biểu có khi nào ‘tiền hậu như nhất’ đâu, nhổ ra rồi lại nuốt vào là nghề của họ”. Blogger Huỳnh Công Thuận nói tiếp: “Qua trang web của cụ tôi thấy cụ rất sốt sắng trong các việc chống áp bức bất công nói chung chứ chống tham nhũng là xưa rồi, vụ Văn Giang đích thân cụ thân chinh đến hiện trường, cũng như mấy vụ dân oan kéo ra HN chính cụ nhảy vào dẫn đầu, chỉ nghe tin dân oan là cụ nhắn tin yêu cầu đến gặp cụ”.
Trong khi đó facebooker Lee Nguyen lại đưa ra ý nghĩ lạ lùng: “Bây giờ phải làm sao để nhà cầm quyền đưa cụ Lê Hiền Đức đi phục hồi nhân phẩm thì lúc đó mới có chuyện vui… Chỉ nghĩ đến chuyện họ đưa bà cụ 81 tuổi đi phục hồi nhân phẩm vì gây rối trật tự công cộng đã không nhịn được cười rồi”.
Chị Bùi Hằng, người vừa ở trại Thanh Hà năm tháng bình luận điều lạ của Lee Nguyen: “Mới giữ Bùi Hằng có năm tháng mà chúng muốn thần kinh rồi…., Lee Nguyen dám xúi họ đưa Cụ Đức vào đó khác gì họ giật mìn cho sập trại?”
Blogger Lái Gió bình luận: “Ơ thế cơ quan công quyền phải được mời mới đến được à? Tưởng cơ quan công quyền là phục vụ dân, ai có nhu cầu gì cứ đến chứ. Cơ quan công quyền phải có trách nhiệm tiếp dân và trả lời những vấn đề mà công dân đó muốn hỏi chứ?”
Chị Bùi Thị Minh Hằng, người đã từng bị chính đài PTTHHN đánh trước đây, nhận định: “Thứ nhất: Thông qua những thông tin trong thời gian gần đây mà họ đưa lên, từ việc gọi những người tham gia biểu tình chống TQ là “những kẻ gây rối” trong đó có rất nhiều những nhân sĩ trí thức nổi tiếng bị đài này đưa hình ảnh lồng vào những thông tin nhằm bôi nhọ. Tiếp đến hàng loạt phóng sự về cá nhân tôi mà hầu như hình ảnh họ dùng bằng cách cắt xén từ những cuộc xuống đường biểu tình chống xâm lược- âm thanh cũng ghép, tách từ những đoạn phẫn nộ với cách hành xử của bọn công an chính quyền và ngay cả hình ảnh quay trong trại giam giữ Thanh Hà cũng là hình ảnh chúng quay lén và không dám đưa lên xem tôi đã nói gì lúc đó. Đến hôm nay thấy sự việc họ đưa tin về Cụ Lê Hiền Đức thì thôi không còn gì để chúng ta phải nghi ngờ rằng cái chính quyền Hà Nội bây giờ chính là LŨ PHẢN ĐỘNG- PHẢN NƯỚC HẠI DÂN…, điêu láo đến trơ trẽn và tất cả những phương tiện báo đài họ dùng để xuyên tạc sự thật một cách bỉ ổi đã không còn lừa bịp được nhân dân và dư luận nữa”.
Chuyện cụ Lê Hiền Đức chưa dừng lại ở đây.
PV.VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét