Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Chung quanh một đám sai nha, giáo dân Thái Hà chuyển kết quả phiếu xin ý kiến quy hoạch Hồ Ba Giang

LTCGVN (05.10.2013)

Chung quanh một đám sai nha, giáo dân Thái Hà chuyển kết quả phiếu xin ý kiến quy hoạch Hồ Ba Giang
Chiều 4/10/2013, theo lịch hẹn của cán bộ phường, một số giáo dân giáo xứ Thái Hà đã tới UBND phường Quang trung, quận Đống Đa, Hà Nội gửi lại kết quả “phiếu thăm dò ý kiến nhân dân” về việc Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội đơn phương quy hoạch Hồ Ba giang của giáo xứ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế.
Ngay khi đoàn giáo dân tới cổng UBND phường, cánh cổng phường bất ngờ sầm đóng lại. Hàng chục các nhân viên an ninh, công an, dân phòng, bảo vệ phường… quây lấy nhóm giáo dân với máy quay, máy chụp ảnh chĩa thẳng vào người dân, mặc dù hôm nay là ngày UBND phường Quang Trung đã hẹn giáo dân mấy ngày trước đó.
Cánh cổng đóng sầm trước mặt giáo dân
Cánh cổng đóng sầm trước mặt giáo dân
An ninh, công an, dân phòng các loại quây lấy giáo dân
An ninh, công an, dân phòng các loại quây lấy giáo dân
Cuộc gặp sau đó giữa ông Phó chủ tịch phường Quang Trung đại diện tiếp công dân đã diễn ra chóng vánh. Sau khi đã nói lên nguyện vọng của mình, một số đại diện giáo dân đã mang những “phiếu ý kiến thăm dò” bỏ vào thùng phiếu. Tổng số 2765 phiếu ý kiến của giáo dân Thái Hà đã được các giáo dân bỏ vào thùng phiếu, trong đó, chỉ có khoảng chưa đầy 10 ý kiến đồng ý cho chính quyền Hà Nội quy hoạch hồ Ba giang.

2765 phiếu ý kiến của giáo dân
2765 phiếu ý kiến của giáo dân
hồ 1
Ý kiến giáo dân
Ý kiến giáo dân
Liên quan tới khu vực Hồ Ba Giang, các linh mục, tu sĩ và giáo dân giáo xứ Thái Hà cho biết: khu đất hồ Ba Giang ban đầu là khu đất trồng rau của Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo xứ Thái Hà, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của Nhà Dòng. Năm 1929, để có đất tôn nền xây nhà thờ và tu viện, Dòng Chúa Cứu Thế đã đào đất tại khu vực này để lấy đất san nền. Kể từ đó, hình thành nên hai ao nhỏ. Năm 1962, Dòng Chúa Cứu Thế cho ông Ba Giang sử dụng khu vực này để thả cá, trồng rau, từ đó, khu vực này có tên gọi là hồ Ba Giang. Sau khi ông Ba Giang mất, năm 1980, Dòng Chúa Cứu Thế cho Hợp tác xã Nam Đồng mượn để thả cá. Do không quản lý nổi, năm 1985, Hợp tác xã Nam Đồng trao trả lại cho Dòng Chúa Cứu Thế quản lý.
Gần đây, trong quá trình quản lý và sử dụng khu vực hồ Ba Giang, quyền quản lý và sử dụng liên tục khu đất hồ Ba Giang của Nhà Dòng và Giáo xứ Thái Hà cũng đã được UBND thành phố Hà Nội, Sở Địa chính Hà Nội (nay là Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội), UBND quận Đống Đa, UBND phường Quang Trung, xác nhận tại các văn bản liên quan tới quyền sử dụng khu đất hồ Ba Giang của Giáo xứ Thái Hà, cụ thể như :
+ Báo cáo của Sở Địa chính Hà Nội số 387/BC-SĐCNĐ, ngày 11/5/1999, khẳng định: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra thực địa, Sở Địa chính Nhà đất xin báo cáo UBND thành phố như sau: “Khu đất hồ Ba Giang hiện do giáo xứ Thái Hà đang quản lý”.
+ Công văn 64/CV-UB-ĐĐ, ngày 30/01/1996, của UBND quận Đống Đa, “về việc đề nghị giải quyết các khu đất của Nhà thờ Thái Hà đang quản lý và cho mượn” cũng đã ghi nhận vấn đề này.
+ Kết luận số 313/KL-TTLN, ngày 20/06/2008, của Thanh tra Liên ngành, cho thấy khu đất hồ Ba Giang thuộc quyền quản lý và sử dụng của Dòng Chúa Cứu Thế – Giáo xứ Thái Hà từ năm 1928, chưa bao giờ Giáo xứ chuyển giao quyền sử dụng cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
nộp phiếu thăm dò (177)
nộp phiếu thăm dò (74)
Quan chức tay đút túi, tay phì phèo thuôc lá tiếp dân
Quan chức tay đút túi, tay phì phèo thuôc lá tiếp dân
Thế nhưng, bất chấp tất cả những cơ sở pháp lý, nhân tâm và lòng dân, ngày 14/9/2013, nhà cầm quyền Hà Nội đã ngang ngược, đơn phương gửi tới nhà thờ Thái Hà tờ phiếu “xin ý kiến nhân dân và cộng đồng dân cư” về quy hoạch Hồ Ba Giang.
Trong hai ngày 21 và 22/9/2013, giáo xứ Thái Hà đã công khai tổ chức lấy ý kiến giáo dân trong giáo xứ. Có khoảng ba ngàn người đã được lấy ý kiến và kết quả thu về 2765 ý kiến đóng góp, trong đó chỉ có khoảng gần chục ý kiến đồng ý để nhà cầm quyền Hà Nội quy hoạch Hồ Ba giang theo kế hoạch. Tất cả các ý kiến khác đều khẳng định Hồ Ba Giang là của Nhà Thờ, đề nghị trả lại cho giáo xứ Thái Hà để sử dụng vào mục đích tôn giáo.
Giáo dân bỏ ý kiến vào thùng
Giáo dân bỏ ý kiến vào thùng
Tại Việt Nam, việc lấy ý kiến dân xưa nay chỉ mang tính hình thức, một trò lừa bịp có tổ chức để mị dân, nhất là để tuyên truyền “Việt Nam dân chủ gấp vạn lần các nước dân chủ”. Nhà cầm quyền cộng sản chưa bao giờ có ý định lấy ý kiến dân hay trưng cầu dân ý. Ngay cả việc bầu cử xưa nay cũng vẫn chỉ là dảng cử dân bầu. Việc lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992 gần đây là một ví dụ điển hình về sự lừa bịp dân của nhà cầm quyền Việt Nam. Do đó, thật dễ hiểu khi người dân nghiêm túc thực hiện quyền công dân của mình thì nhà cầm quyền lại ra tay đàn áp hoặc cấm cản, đe dọa.
Câu chuyện Hồ Ba Giang của giáo xứ Thái Hà kéo dài gần hai mươi năm nay khi một số cá nhân lãnh đạo thành phố liên kết với một số thành phần bất hảo ma mãnh cưỡng chiếm khu đất này của giáo xứ Thái Hà, phân lô xây các khu chung cư, biệt thự. Sau khi bị người dân phản đối, vì biết không thể chia chác, nhất là sau khi ông Phạm Đình Bổng – một bị can trong vụ án chia chác Hồ Ba Giang bị công an thủ tiêu bịt đầu mối, nhà cầm quyền Hà Nội thay vì trả lại cho Giáo xứ Thái Hà, thì lại đã mưu mô cưỡng chiếm theo kiểu cách khác.
Câu chuyện Thái Hà chắc sẽ còn nhiều bi thương một khi nhà cầm quyền Hà Nội tiếp tục cố tình ngồi xổm trên pháp luật, coi thường người dân, nhất là cố tình xâm phạm các nơi thánh thiêng của Giáo Hội Công giáo Việt Nam.
4/10/2013
Nữ Vương Công Lý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét