Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

SN CHÚA NHẬT THỨ HAI MƯƠI BẢY THƯỜNG NIÊN: 'Nếu Như Chúng Ta Có Ðức Tin Vững Mạnh'



CHÚA NHẬT THỨ HAI MƯƠI BẢY THƯỜNG NIÊN

HA-BA-CÚC 1, 2-3 ; 2,2-4 ; 2TI-MÔ-THÊ 1,6-8.13-14 ; LU-CA 17,5-10

Nếu Như Chúng Ta Có Ðức Tin Vững Mạnh



Thiên hạ rất ngạc nhiên khi họ nghĩ Chúa Giê-su nói với họ rằng : « nếu như anh em có lòng tin lớn hơn hạt cải, cho dù anh em có bảo cây này : hãy bật rễ lên, xuống dười biển kia mà mọc. nó cũng sẽ vâng lời anh em » Quả phải chăng những sự việc như thế phải xảy xa ? Ðể có đức tin, để có lòng tin mạnh mẽ, phải chăng chúng ta cần có chiều kích thực hiện những phép lạ giống vậy ?

Có lẽ chúng ta cảm nghĩ rằng không. Ðức tin và phép lạ sẽ không cần thiết sóng đôi. Ðây cũng chính không những đức tin hoàn thành các phép lạ của sự tự nhiên này. Lý hơn, điều Chúa Giê-su muốn nói ở đây cho con ngừơi hiểu, là họ nên đồng ý rằng chính đức tin là một động lực đặc biệt, và tạo cho con người đủ khả năng hoàn thành những việc mà họ không bao giờ có thể hòan thành khác được. 

Từ đó điều nói này được xác nhận có tính cách theo sức lực của con người. Bởi biết bao người họ tin vào một lý tưởng, vào một chương trình, một dự án, từ đó hó hoàn tất tốt đep công việc mình. Trong lúc đó, chung quanh họ, có biết bao người tài giỏi, có khả năng, nhưng không hoàn thành được một việc gì, bởi vì họ không có niềm tin, bởi họ thiếu hẳn ngọn lửa linh thiêng, lòng nhiệt thành. 

Quả những gì thực là chương trình của con người, thì cũng thực là chương trình của thần linh. Ðưc tin vào Thiên Chúa là một động lực, đức tin đó chính là một ngọn lửa, một sức mạnh cùng một khả thể. Ðức tin đó có thể hoàn thành nhiều công việc vĩ đại, bởi vì đức tin đó tiếp xúc với Chúa Ki-tô, và được Ngài ban cho Thần Trí của Ngài. Hơn nữa, Ðức tin đó khích lệ các Ki-tô hữu hãy sống theo Tin mừng, và ban cho họ sức mạnh cùng nghi lực để thực hiện các công việc, cho dù có khó khăn và gian nan.

Biết bao người Nam Nữ của mọi lứa tuổi, và của mọi điều kiện sống cùng hoàn cảnh của xã hội, đã hoàn tất những công việc kỳ diệu, là nhờ họ cầu khẩn Chúa Ki-tô, hòan toàn tin cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhất là họ biết thực hành theo Tin Mừng của Ngài. Ðơn cử như thánh Phê-rô, thánh Phao-lô, thánh Biển Ðức, thành Phan-xi-cô, thánh Vinh Sơn, tháh Nũ Ca-ta-ri-na, chi thánhTê-rê-xa, các thánh Tử Ðạo Việt Nam, Chân Phước Gio-an Phao-Lô Ðệ Nhị vv.. Nhờ đức tin các vị thánh nam nữ này đã có sự gằn bó sâu thẳm với Chúa Ki-tô. Các ngài đã biết sống hoàn toàn đặt trọn lòng tin cậy và phó thác của mình vào Thiên Chúa. Các ngài đặt sự sống, sự hiện hữu cùng công việc của mình vào lòng ban tay thền diệu của Chúa Trời. Nhaất là, các ngài đặt để việc làm Thiên Chúa trong người mình. Bởi thế các thánh đã thực hiện được các việc kỳ công vĩ đại đúng như lời Chúa dạy.

Thế đó, đức tin có thể dời núi, dời sông, lấp đầy biển cả. Ðức tin thực hiện những việc giống như không thể nào thực hiện. Duy chỉ cần một tí đức tin mạnh mẽ, thì tất cả sự việc không thể thành có thể. Bỏi chính Thiên Chúa, Chủ Tể của sự không có thể này, tác động qua các thánh nam nữ này thêm vững đức tin, để từ cái không thể thành cái có thể. 

Tuy nhiên có một điều kiện cho tất cả sự thể này là, đức tin phải xác thực, tinh tuyền, sâu sắc và thành thật. Ðức tin phảui trải qua những thử thách, phải trải qua niềm tin với thời gian để thấu suốt. Quả thực đức tin ta chưa hội đủ những gì trong đầu chúng ta có như « tôi tin zất cả những lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, và tất cả những sự việc Chúa Ki-tô đã mạc khải cùng tất cả những giáo lý. học thuyết Giáo Hội dạy tôi ». 

Nhất là, đức tin là một việc làm của con tim, của cánh tay và bàn tay chúng ta. Ðức tin có thể hoàn thành những việc kỳ diệu, đó chính là niềm tin thay đổi cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Ðức tin đó làm cho chúng ta thành những con người suy nghĩ, cùng hành động như cách thức của Chúa Ki-tô trong tất cả mọi công việc, và trong tất cả mọi hoàn cảnh tình thế của đời người. Khi chúng ta có đủ đức tin để yêu thương giống như Chúa Ki-tô để yêu thương, để tha thứ như Ngài đã tha thứ cho tộn nhân, để thương xót cho sự đau khổ của tha nhân như gương Ngài đã thể hiện.. Ðể từ đó và nhờ vậy, chúng ta mới có thể biến đổi chính con người chúng ta, và rồi ta mới có thể hoàn đổi được các anh chị em chung quanh chúng ta. Ai trong chúng ta suốt đời mình, có thể cứ dửng dưng, lạnh lùng và vô cảm với tình bạn, không có lòng trắc ẩn, không có thương xót, không có lòng tha thứ cùng thông cảm đối với anh chị em mình chăng ?

Ðể tạo nên nhiều hoa trái, thi đức tin chúng ta phải trở nên ghi dấu một vài sự việc triệt để : như lời thánh Phao-lô viết cho ông Ti-mô-thê rằng : « Thiên Chúa đã không ban cho ta một thấn trí sợ hãi, nhưng ban cho ta một Thần Trí sức mạnh, tình yêu và lý trí. Vậy anh chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa, cũng đừng hổ thẹn vì mình, nhưng dựa vào sức mạnh Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng ». Quà thực khi chúng ta sống triệt để đức tinh của mình, chắc chắn một điều là đức tin của chúng ta sẽ mang lại nhiều hoa trái hữu ích cho bản thân cùng tha nhân.

Phải chăng những hoa trái của đức tin được thể hiện luôn nhanh chóng như lòng chúng ta mong ước ? Chắc chắn là không ! Quả sự lưu tâm này, chúng ta thấy cái gương rõ ràng được ghi lại trong Sách Ha-ba-cúc. Ngôn Sứ Ha-ba-cúc đã cầu nguyện rất mạnh mẽ với đức tin của mình, thế nhưng ông vẫn không đạt thành quả của sự cầu nguyện như lòng mình mong. Thực ra Ngôn Sứ Ha-ba-cúc chưa làm đẹp lòng Chúa Trời, Thiên Chúa trả lời cho ông và mời gọi ông cứ tiếp tục cầu xin. Ông phải vẫn còn cầu ngyện với tấm lòng tha thiết và khẩn nài Chúa Trời, để từ đó Ngôn Sứ Ha-ba-cúc ghi lại những lời khấn xin đó của mình. Và Thiên Chúa bảo đảm với ông rằng việc đó sẽ xảy ra một « thời kỳ nhất định ». Có nghĩa là giờ của Thiên Chúa, và giờ Thiên Chúa động lòng muốn. 

Như thế, không thể nào chúng ta đặt bàn tay mình trên Chúa Trời được. Càng không thể nào bắt ý muôn Chúa Trời tùng phục ý muốn riêng của chúng ta. Trái lại ý muốn của chúng ta phải tùng phục ý muốn của Thiên Chúa mới thành đạt. Ðối với Chúa Trời, chính chúng ta có thể cầu khẩn mọi sự. Nơi Chúa Trời, trong Chúa Trời, chúng ta có thể hy vọng tất cả. Tuy nhiên tất cả mọi lời khấn xin tha thiết, và mọi hy vọng cháy lửa nhiệt tình của chúng ta phải hăng luôn đặt con tim, đặt con người ta, cùng hết lòng trông cậy, tin tưởng vào trong đôi tay của Thiên Chúa. 

Thế nên, đức tin chân thật và tinh ròng, khi đức tin đó là sâu thẳm cùng nhiệt thành, tuân phục. Ðể đức tin đó luôn dẫn đưa ta nói với Thiên Chúa luôn rằng « lạy Chúa, xin cho thánh ý Ngài được thể hiện nơi bản thân con, chớ không phải ý muốn của con bắt Chúa phải thực hiện nơi bản thân Ngài » Amen !


Lm. Phêrô Lê Quang Dũng, 
Tác giả gửi trực tiếp cho LTCGVN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét