1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Hồ Chí Minh thật - Hồ Chí Minh giả


LTCGVN (30.09.2013)  - Thời gian gần đây, vụ việc Hồ Chí Minh và Hồ Tập Chương đã gây nên những bàn tán sôi nổi ở trong cũng như ngoài nước. Điều ấy, nó không những gây xôn xao và đôi khi tạo ra sự bận tâm không chỉ riêng ở những người dân bình thường mà còn là mối quan tâm ít nhiều ở ngay cả tầng lớp trí thức.

Chính vì mối quan tâm đó mà tôi, một một người dân bình thường cũng không thể không để ý và lưu tâm tới. Điều tôi muốn nói ở đây là dẫu muốn, dẫu không, dẫu yêu, dẫu hận... thì nhân vật Hồ Chí Minh vẫn là một thực thể đã có quá nhiều ảnh hưởng đến lịch sử của đất nước và vận mạng của cả một dân tộc.

Để viết lên một bài viết với tiêu đề quá to lớn tầm cỡ thì thú thật đề tài này, nó đã vượt hẳn tầm tri thức hữu hạn của một người dân bình thường. Tuy nhiên, không vì lẽ ấy mà tôi trở nên tự ti trong tư duy của mình bởi lẽ tôi và cũng có thể rất nhiều người bình thường như tôi muốn tìm ra sự thật để góp phần cho sự mãn nguyện rằng mình được sống trong sự thật.

'Tác phẩm giả tưởng' về Hồ Chí Minh


LTCGVN (30.09.2013)  - Mới đây, nhà bất đồng chính kiến Phạm Quế Dương có nêu câu hỏi trên net:“Đề nghị làm sáng tỏ vụ việc: Hồ Chí Minh là người Việt Nam hay Đài Loan”?. Câu hỏi của ông thế này: “Gần đây, dư luận sôi động về việc Đài Loan xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu về cuộc đời Hồ Chí Minh.” (Hồ Chí Minh sinh bình khảo), do nhà xuất bản Bạch Tượng Văn Hóa ấn hành ngày 01-11-2008.Tác giả là Hồ Tuấn Hùng, giáo sư đã từng dạy học hơn 30 năm, tốt nghiệp trường Đại Học Quốc Lập Đài Loan, khoa lịch sử”... 

Đã có khói ắt có lửa đâu đó. Lửa đây là cuốn sách của giáo sư Hồ Tuấn Hùng nói trên (ít người được đọc nguyên bản) và bài “Một nghi án lịch sử Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh: một hay hai người?” của bình luận gia Trần Bình Nam hết lời ca ngợi cuốn sách nọ (“Cuốn sách của ông Hồ Tuấn Hùng viết một cách có phương pháp, trưng dẫn tài liệu xác thực và kết luận một cách có tính khoa học”).

Robot, súc vật và người

Một đứa cháu của tôi mê chơi robot. Đây không phải là một đồ chơi được sản xuất sẵn, chỉ cần bấm nút là chạy tuy ta vẫn có cái thú là cầm remote điều khiển nó chạy vòng vòng. Đây là một trò chơi cao cấp gọi là Robotics. Tôi tò mò quan sát thì nhận thấy tuy mang tiếng là chơi mà bác Tiên Điền chứng kiến thì phải xuất khẩu thành thơ ra một câu còn hay hơn “Nghề chơi cũng lắm công phu.” Không công phu sao được. Trước tiên cháu phải tìm mua một bộ robot chưa được lắp ráp. Thật ra đây chính là một hệ thống computer phức tạp. Cháu phải tự lắp ráp lấy, nếu người ta không bán sẵn thì cháu phải tự chế thêm một số thiết bị. Điều quan trọng nhất là cháu phải tự lập trình tức là viết code hay là programming cho robot chạy. Một thao tác rất là đơn giản như ra lệnh cho robot chạy đến một góc nhà lợm một trái bóng tennis lên rồi bỏ vào một cái thùng thì phải viết cơ man nào là code. Robot cần nguồn năng lượng là những cục pin rất mạnh để chạy. Đang chạy mà hết pin thì robot ta sẽ chết đứng như Từ Hải.

Tại sao sv Nguyễn Phương Uyên bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy?

LTCGVN (30.09.2013) 

Sài Gòn – Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Tại đồn công an Dại Áng gì đó, mắt con mờ không thấy rõ, ông công an nói, ‘để tôi giới thiệu người này với cô cho cô biết’. Ông kia liền nói ‘thôi thôi khỏi”.
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa cho VRNs biết thêm chi tiết mới này trong vụ công an côn đồ Hà Nội đã xông vào nhà blogger Nguyễn Tường Thụy bắt hai mẹ con nữ sinh này, hôm 25.09.2013.
Với chi tiết mới này, câu hỏi tại sao sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên lại bị bắt tại nhà bố nuôi, bị đánh tại sân bay quốc tế của thủ đô nước CHXHCNVN đã có đáp án.

Sẵn sàng dung biện pháp khủng bố để đạt mục tiêu giao tiếp thong thường
Lúc 18 giờ 30, ngày 25.09, có gần 20 công an mặc thường phục và sắc phục đang đập phá cửa và đòi vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, tại số 11, Nhà máy phân lân Văn Điển, Hà Nội để kiểm tra hành chánh, nhưng Blogger Nguyễn Tường Thụy không đồng ý. Lúc ấy trong nhà blogger Tường Thụy có mẹ con bà Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Nhung, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, con bà Nhung, doanh nhân Lê Quốc Quyết, anh Thi bạn anh Quyết và  anh Phạm Bá Hải.

SV Phương Uyên bị "đa chấn thương" do công an hành hung


Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị một nhóm công an hành hung tại sân bay Nội Bài. Ảnh Facebooker Thuy Trang Nguyen.
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị một nhóm công an hành hung tại sân bay Nội Bài. Ảnh Facebooker Thuy Trang Nguyen.

Sự kiện ngày 25/09/2013 công an Hà Nội tấn công vào nhà ông Nguyễn Tường Thụy, cưỡng chế bắt gia đình ông và các khách mời, trong đó có nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên dẫn về đồn công an đã được loan tải trên các mạng dân báo. Theo tố cáo của giới blogger tại Việt Nam, đặc biệt là từ blogger Nguyễn Tường Thụy, hai ngày sau khi bị công an hành hung và sàm sỡ tại Hà Nội, tình trạng sức khỏe của sinh viên Phương Uyên được xem là nghiêm trọng.

Phản ứng của dư luận về tập chống biểu tình ở Nghệ An

LTCGVN (30.09.2013) 

Sài Gòn – Như VRNs loan tin vào ngày 29.09, tại Nghệ An, có khoảng 600 sinh viên các Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An, Trường Cao Đẳng Kinh Tế và Trường Đại Học Vinh tập trận, tập biểu tình để chống biểu tình, tại Đại lộ Lênin. Nếu sinh viên nào được nhà trường “chọn”, không đi, sẽ bị hạ hạnh kiểm.
Phuong Tran nhận xét: “Ngày xưa đcs VN dạy các em phải biết căm thù. Bây giờ, không chỉ đầu độc bằng tư tưởng còn dùng “hạnh kiểm” để ép buộc thế hệ trẻ của đất nước thực hành tư tưởng đó. Nhà nước này loạn rồi, dùng những con người tri thức để làm việc của bọn ma cô. Dùng gậy gộc để thay ngòi bút. Những con người đứng trên bục giảng nghĩ sao? Thành quả của người thầy người cô trên bục giảng là tự hào nhìn học sinh của mình thành công trên con đường tri thức, bây giờ phải cúi mặt nhìn học trò mình thành những kẻ du côn.”

Nghệ An diễn tập chống biểu tình

LTCGVN (30.09.2013) – Nghệ An – “Khoảng 600 sinh viên các Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nghệ An, Trường Cao Đẳng Kinh Tế và Trường Đại Học Vinh tập trận, tập biểu tình tại đại lộ Lênin hướng đi ra đường cao tốc sân bay Nghệ An”, Cộng tác viên VRNs – Vinh cho biết.
“Nhà trường cho biết, mục đích để tập biểu tình chống biểu tình. Nhà trường điểm danh nếu sinh viên nào không tham gia sẽ bị hạ hạnh kiểm. Khi đi mỗi sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên. Các sinh viên tập trận không được sử dụng điện thoại và điện thoại bị tịch thu, cấm quay phim và chụp hình. Nhiều lực lượng cảnh sát, công an mang theo vũ trang để giám sát các sinh viên trong buổi diễn tập này”, Cộng tác viên VRNs – Vinh cho biết thêm.
Kem Lạnh Lùng than thở: “12 ngày diễn tập “phòng chống bạo loạn lật đổ”. Ăn nhà hàng, nghỉ nhà hoang, phơi ngoài cả buổi ngoài nắng, đã đen lại đen thêm. Ck tương lai mu rùi đầu tư cho vk tương lai ít lít kem chốg nắng đi”.
00
Theo nguồn tin trên facebook Giáo xứ Bố Sơn cho hay, vào lúc 12 giờ, sinh viên nghỉ trưa và ăn trưa gần tòa nhà Hateco, Đại Lộ Lenin. Từ 9 giờ đến 13 giờ, nhiều người dân thuộc khu vực giáo xứ Bố Sơn, giáo xứ Kẻ Gai, giáo xứ Đồng Sơn, giáo xứ Trang Nứa liên tục nghe thấy tiếng máy bay quần đảo trên bầu trời.

[Video SBTN] NHÂN QUYỀN CHO VN: CSVN từ chối nhận thỉnh nguyện thư từ Phóng Viên Không Biên GIới

LTCGVN (30.09.2013) 

Trong dịp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có chuyến viếng thăm Pháp vừa qua, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã đến để đưa thỉnh nguyện thư kêu gọi tự do cho 35 bloggers VN do tổ chức này khởi xướng và đã được 25,000 người ký tên. Tuy nhiên, khi phái đoàn của RFS đến trao thỉnh nguyện thư cho ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như tại sứ quán Việt Nam ở Pháp thì đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Trong khi Việt Nam đang có nỗ lực để xin vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thì phải chăng việc từ chối một sự đối thoại với cơ quan nhân quyền quốc tế nói trên đã đi ngược lại những gì mà VN đang hứa hẹn?

[Video SBTN] TRIỆU CON TIM - MỘT TIẾNG NÓI: Kêu gọi TNS John McCain lên tiếng bảo vệ Ls Lê Quốc Quân

LTCGVN (30.09.2013) 
Vào ngày 2/10 sắp tới, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử người luật sư yêu nước Lê Quốc Quân. Trong nhiều nỗ lực khác nhau để vận động cho anh, chúng ta cùng nhau gởi thư đến TNS McCain để thúc đẩy ông lên tiếng bảo vệ Ls Quân. Ông đã từng lên tiếng cho Ls Quân khi anh bị bắt vào năm 2007 và đã từng gặp gỡ anh cùng các nhà dân chủ khác vào đầu năm 2012. Ông có tiếng nói trọng lượng trong quan hệ Việt-Mỹ, vì vậy chúng ta cần tranh thủ sự hỗ trợ từ ông.




Nhân khổ nạn Mỹ Yên, thương cảm cho khổ nạn Tòa Khâm Sứ

LTCGVN (30.09.2013) 

NHÂN KHỔ NẠN MỸ YÊN, THƯƠNG CẢM CHO KHỔ NẠN TÒA KHÂM SỨ

Hội Thánh với căn tính là thân thể Đức Kitô chỉ có một mục tiêu quan trọng nhất như mong ước thiết tha nhất của Người, là được nên một với Người. Khi đó Đức Kitô và người tin cũng được nên một với Cha của Người. Hội Thánh nhìn ra chỉ có điều này mới là cứu cánh tuyệt đối của lịch sử con người.

"Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành" ( Ga 17, 24 ).

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

GS Phạm Duy Hiển: Với điện hạt nhân, phải nói cho đúng!


LTCGVN (29.09.2013)"Trước mắt, việc khởi công nhà máy ĐHN đầu tiên năm 2014 coi như hỏng? Muốn khởi công phải có tài liệu, có thiết kế, luận chứng… trong khi hiện tại chưa có gì. Nếu nỗ lực một cách nghiêm túc, sớm nhất là năm 2018 mới có thể khởi công. Tôi cho rằng càng chậm càng tốt vì đến năm 2030 sẽ có những loại lò phản ứng rất hiện đại".

Nhân việc Nhật Bản dừng lò phản ứng điện hạt nhân cuối cùng, GS Phạm Duy Hiển, chuyên gia hàng đầu về ĐHN tại Việt Nam bàn tới việc xây dựng nhà máy ĐHN ở Việt Nam..

Nhật Bản tạm dừng hạt nhân vì nghe dân

PV: – Thưa ông, vào sáng 16/9 Nhật Bản đã chính thức đưa ra thông tin dừng lò phản ứng điện hạt nhân cuối cùng tại Ohi và không đưa ra khung thời gian có thể tái khởi động, dù điện hạt nhân chiếm 30% nguồn cung năng lượng của đất nước này. Theo ông, đây có phải là quyết định dễ dàng với Nhật Bản? Và tại sao lãnh đạo nước này phải đưa ra quyết định như vậy?

Bác Cháu ta cùng nhau hỗn xược


LTCGVN (29.09.2013) - Theo các nhà di truyền học thì đặc tính “gien” của loài động vật xưa nay thường “lặn” ở thế hệ thứ hai và “nổi lên” nơi thế hệ thứ ba; nói một cách khác là cháu giống ông bà hơn là con giống cha mẹ. Nhưng các nhà khoa học đã không “lường trước” được tại nước Việt Nam trong thời kỳ Đồ Đểu/ Đồ Điêu, lại có hiện tượng nổi cực kỳ, nổi hoành tráng nơi một đứa cháu, cái “gien” hỗn láo không phải của ông bà nội ngoại gì ráo nhưng là cái “gien” hỗn láo của ông bác.

Bác cháu nhà này là ai, tên chi, họ gì, ở đâu...? Rất tiếc người viết không thể tiết lộ, vì tôn trọng nhà nước pháp quyền CHXHCNCC, tuân thủ NĐ 72 do thủ tướng Ba Ếch vừa ban hành về quyền tự do ngôn luận trong khuôn khổ lộng ngôn. Tuy nhiên điều này không quan trọng, vì chắc như bắp, không cần “lý lịch trích ngang”, quý độc giả mới liếc qua cái tựa bài đã biết tỏng tông tích hai bác cháu nhà này; có khi còn rành hơn tác giả nhiều. Chổi chỉ xin “quét” mạnh một điều là, cái “gien” hỗn láo nơi bác cháu nhà này không phải là hỗn láo với người thường, nhưng là hỗn láo với tiên nhân, thánh nhân. Chuyện cũng “giản đơn” thôi:

Từ cậu Ba Thành đến chú Ba Tàu


LTCGVN (29.09.2013)Từ khi Hồ Chí Minh sinh bình khảo được tung ra bằng Hán Văn năm 2008 và bản dịch Việt ngữ hồi đầu năm 2013, đảng CS hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Về việc HCM giả hay thật, chắc chắn có một số đảng viên cùng thời với HCM nhận biết được qua nhân dạng, nhất là chỉ cần căn cứ vào một yếu tố đơn giản là giọng nói Nghệ An của HCM, một chú ba Tàu không thế nào giả giọng được. Số đồng chí nầy đa số đã chết và nếu có ai đó may mắn còn sống sót và nhận biết được sự giả mạo nầy, có can đảm ghi lại sự giả mạo nầy thì lịch sử sẽ phải được viết lại khi những tài liệu nầy được tiết lộ và kiểm chứng. Đám hậu duệ của HCM đang ngự trị trong Bộ Chính trị hiện nay đa số không biết HCM và nếu có biết những chuyện bí ẩn lạ kỳ, thì vì quyền lợi và run sợ trước đàn anh Trung Quốc chắc chắn không ai dám hé môi. Việc im lặng của đảng Cộng Sản trong trạng huống như vậy có thể hiểu được. Nhưng sự im lặng trở nên có vấn đề khi bản dịch tiếng Việt của Thái Văn đã được phổ biến rộng rãi trên Internet từ nhiều tháng qua khiến dư luận có nhiều cách giải thích khác nhau...

Từ trong tù, blogger Tạ Phong Tần gởi quà cho người thân

LTCGVN (29.09.2013) – Sài Gòn – Từ trong trại giam Thanh Hóa, Blogger Tạ Phong Tần, tù nhân lương tâm chính trị gửi ra ngoài những món quà thủ công do chính tay cô làm. Những món quà thể hiện rõ niềm tin và sự phó thác của cô vào tình yêu của Thiên Chúa.
Cô Tạ Minh Tú, em gái Blogger Tạ Phong Tần cho VRNs biết: “Chị hai không khỏe lắm. Chị hai vẫn đau nhiều, nhất là đau đầu. Chị hai gửi những món quà cho cha Thanh, cha Thoại và gia đình. Chị hai muốn tôi gửi vào cho chị tràng hạt”.
“Ngày 27.09.2013, tôi đến trại giam vào lúc 11 giờ, nhưng mãi đến 14 giờ 30 tôi mới được gặp chị hai. Chị hai và tôi trò chuyện được 1 tiếng đồng hồ. Câu chuyện chủ yếu nói về gia đình”, cô Tú cho hay.
Các chiếc nón được quấn bằng chỉ, dùng đeo vào chùm chìa khóa
Các chiếc nón được quấn bằng chỉ, dùng đeo vào chùm chìa khóa

Trên chiếc nón, cô Tần quấn chữ câu Chúa Yêsu nói: "Có Thầy đây, đừng sợ !"
Trên chiếc nón, cô Tần quấn chữ câu Chúa Yêsu nói: “Có Thầy đây, đừng sợ !”

Ave Maria - 8.12: Bổn mạng của cô Maria Tạ Phong Tần là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng trọng thể ngày 08.12 hàng năm.
Ave Maria – 8.12: Bổn mạng của cô Maria Tạ Phong Tần là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, mừng trọng thể ngày 08.12 hàng năm.
Blogger Tạ Phong Tần gia nhập vào đạo Công giáo và nhận bí tích Rửa Tội tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, vào ngày 16.06.2009, do cha Phêrô Nguyễn Quang Duy cử hành.
Chuyện blogger Tạ Phong Tần có thể bắt đầu từ sự kiện Thái Hà. Cô Tần là phụ tá của luật sư Lê Trần Luật, người nhận bào chữa cho 8 giáo dân bị bắt, sau vụ việc hàng tram giáo dân làm đổ bức tường Nhà Dòng, bị công ty may chiếm đóng (nay là công việc 1 tháng 6). Cô đã có dịp làm việc, và chứng kiến đời sống đức tin của giáo dân, tu sĩ và linh mục Công giáo. Nên sau chuyến đi Bắc lần đó về, cô Tần đã đến DCCT Sài Gòn xin học giáo lý.
Quà tặng cha Thoại và cha Thanh
Quà tặng cha Thoại và cha Thanh
Blogger Tạ Phong Tần bị bắt vào ngày 5.09.2011. Hiện nay, cô Tạ Phong Tân đang bị giam tại trại giam số 5, thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Cô Tần bị nhà cầm quyền cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 điều 88 của BLHS. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 24.09.2012, nhà nước đã tuyên cô phải chịu 10 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, vào ngày 28.12.2012, tòa lại tuyên y án.
HT, VRNs 

Nghịch lý chỉ có ở Việt Nam: Nộp đơn khiếu nại, tố cáo tội phạm cho chính kẻ phạm tội giải quyết

Sáng ngày 20/9/2013 tôi bế con đến Phòng tiếp dân tỉnh Hà Nam nộp ĐƠN TỐ CÁO VÀ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT vụ việc Công an và an ninh cướp giật, bắt cóc, đánh đập, khống chế quyền tự do đi lại của mẹ con tôi.
Tại đây tôi đã gặp những kẻ an ninh gây tội ác với mẹ con tôi đang làm nhiệm vụ đàn áp, quấy nhiễu người dân đi khiếu nại và chúng là người giám sát, chỉ đạo các nhân viên Phòng tiếp dân làm việc.
Ở đời không có gì bất công hơn việc mình đi khiếu kiện người ta mà lại phải nộp đơn cho chính kẻ đó giải quyết. Thế là tôi bắt đầu vạch trần tội ác của chúng tại đây.
1
Phòng tiếp dân tỉnh Hà Nam hôm nay có khoảng 200 người dân oan đi khiếu nại, tố cáo các tội tham ô, tham nhũng, cướp đất, cướp quyền công dân của nhà cầm quyền cộng sản.
Có đến đây mới thấy rõ bộ mặt thật của nhà cầm quyền cộng sản, lượng dân oan hàng tháng đi khiếu nại quá đông mà mỗi tháng họ chỉ tiếp dân 1 lần, một ngày họ tiếp nhận đơn và giải quyết khoảng 10 người, giải quyết lấy lệ bởi họ làm việc dưới sự chỉ đạo, giám sát của chính những kẻ tội phạm kia thì làm sao mà dân có thể đòi được công lý.
2
Dân oan ở xa phải đến từ chiều hôm trước và nửa đêm để xếp hàng với hy vọng đến lượt mình được bọn cướp giải quyết
3
Người dân tố cáo tội ác của bọn cầm quyền CS, tên an ninh đang bảo ông công an viên kia ra đàn áp, người công an kia từ chối vì họ hàng nhà anh ta cũng đang trong đoàn dân oan khiếu kiện này.
4
Nhân viên phòng tiếp dân làm việc dưới sự chỉ đạo, giám sát của hai an ninh mật vụ (gạch chéo) và phó thanh tra tỉnh Hà Nam trong một lần tiếp dân đã nói “đơn của các ông chỉ để chúng tôi vứt vào sọt rác”.
5
An ninh trà trộn vào dân oan để tìm cớ đàn áp


7
Bản nội quy tiếp công dân của tỉnh Hà Nam không cho người dân giám sát việc làm sai trái của cán bộ (Mục I, Điều 2, khoản d)
Hà Nam 20/09/2013
Trần Thị Nga
Nguồn: VRNs

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Tp Hồ Chí Minh





LTCGVN (29.09.2013) – Hôm nay, 28 tháng 09 năm 2013, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc -hiện đang là giám mục giáo phận Mỹ Tho- làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Đọc cũng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho “trống toà và theo ý Toà Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Chuẩn bị cho ngày ra tòa của Ls Lê Quốc Quân, Cộng đoàn Vinh thắp nến cầu nguyện

Theo thông tin nhận được, Ls Lê Quốc Quân sẽ bị điệu ra cái gọi là Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vào ngày 2/10/2103 sau 3 tháng hoãn xử vì “thẩm phán đột quỵ” và bị xét xử về tội “Trốn thuế” mà ai cũng biết là ngụy biện cho việc trả thù, bắt giam một luật sư có nhiều hoạt động cho cộng đồng và xã hội.
Trước những thông tin đó, Tối 27/9/2013, tại Đền Thánh Giêrađô Cộng đoàn Vinh tại Hà Nội đã tập trung thắp nến, cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân trước phiên tòa của “bóng tối và ma quỷ”.
Đến dự buổi thắp nến cầu nguyện, có đông đảo Cộng đoàn con cái Giáo phận Vinh tại Hà Nội, gia đình Ls Lê Quốc Quân, nhiều bạn hữu của Ls Lê Quốc Quân trong nhiều lĩnh vực xã hội, những người yêu nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ…. và bạn hữu ngoài Công giáo cùng thắp nến cầu nguyện cho ls Lê Quốc Quân được hồn an, xác mạnh và vững vàng niềm tin bước tới phiên tòa này.
Một số hình ảnh buổi thắp nến cầu nguyện cho Ls Lê Quốc Quân:
CDVinhcn_LeQQuan27.9 (1)
CDVinhcn_LeQQuan27.9 (2)

Lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 9

Sài Gòn – Tháng 9 này được ghi nhớ bằng sự kiện nhà cầm quyền đàn áp giáo dân Mỹ Yên, vu khống, mạ lị Đức giám mục giáo phận Vinh.
Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình sẽ diễn ra lúc 20:00, ngày 29.09.2013, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn – 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.
Chủ đề là TUỔI TRẺ DẤN THÂN VÌ NGƯỜI NGHÈO, VÌ TỔ QUỐC sẽ do cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh đảm nhận hướng dẫn, và cha Gioan Baotixita Lê Đình Phương sẽ chủ tế.
Trong thánh lễ tối Chúa Nhật, ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện cho giáo dân giáo xứ Mỹ Yên được trung tín với Chúa, được can đảm bảo vệ sự thật đến cùng. Chúng ta cầu nguyện cho ông Ngô Văn Khởi và anh Nguyễn Văn Hải, hai người con của giáo xứ Mỹ Yên đang bị giam giữ và khủng bố cách bất công. Chúng ta cầu nguyện cho Vị mục tử của giáo phận Vinh. Xin Chúa là Đấng làm chủ lịch sử gìn giữ ngài, bất chấp những gian tà và mưu ma của thế gian bạo tàn. Đặc biệt chúng ta tạ ơn Chúa, vì qua vụ việc đau thương ở Mỹ Yên, chúng ta được thấy Giáo hội của Chúa ở VN thật sự hiệp nhất với nhau, đã 2/3 số các giáo phận hiệp thông, một số Dòng tu lớn đã hiệp thông, rất nhiều giáo xứ từ bắc chí nam hiệp thông, và ngay cả cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, Úc Châu cũng đã cùng hiệp thông với Đức giám mục giáo phận Vinh, với Linh mục đoàn, với toàn thể dân Chúa, và nhất là với những giáo dân đang bị mang thương tích và tù đày tại giáo xứ Mỹ Yên do cộng sản đàn áp.
Thánh lễ hôm nay xong, ba ngày nữa, tại Hà Nội sẽ diễn ra phiên tòa xét xử luật sư nhân quyền và dân quyền Lê Quốc Quân, thành viên UB công lý hòa bình giáo phận Vinh, một người lên tiếng bảo vệ những người bị áp bức, là một trong 50 người được truyền thông Âu Châu khen ngợi là những người đang làm thay đổi thế giới. Những ai ở Hà Nội, Nghệ An, Hà Tỉnh, Hải Phòng, Hưng Yên có thể đến tham dự trực tiếp phiên tòa được thì rất nên đi, để làm chứng cho những gì sẽ xảy ra tại đó, rồi với tư cách nhân chứng hãy công bố cho mọi người biết sự thật về phiên tòa xét xử công khai đó. Những ai ở xa không thể đi được, xin cùng hiệp thông, thắp lên ngọn nến sáng cầu nguyện cho tâm hồn người luật sư Công giáo này luôn trong sáng và bình an, không chút lo sợ bóng tối và bạo quyền, để ở trong hoàn cảnh nào, anh cũng làm chứng cho sự thật. Chị Hiền, vợ luật sư Quân đã gởi lời cám ơn trước đến tất cả những ai hiệp thông cầu nguyện cho anh.
Kính mời anh chị em đến tham dự và cầu nguyện.
Ban Tổ Chức

DCCT VN hiệp thông với GP Vinh

Sài Gòn – Website giáo phận Vinh liên tiếp đăng các Thư hiệp thông của các Giám mục các Giáo phận gởi đến. Mới nhất là thư hiệp thông của giáo phận Buôn Ma Thuột và giáo phận Đà Nẵng. Như vậy, giáo tỉnh Miền Trung chỉ còn các giáo phận Quy Nhơn và Nha Trang là chưa hiệp thông. Các giáo phận thuộc giáo tỉnh Miền Nam đến nay vẫn chưa lên tiếng.
Về các dòng tu đã có Dòng Đa Minh Việt Nam, và hôm qua, DCCT VN.
Sau đây là Thư hiệp thông của DCCT, do cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh ấn ký.
cssr

Giáo phận Xuân Lộc kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho hòa giải ở Mỹ Yên

 Đồng Nai – “Những sự  việc rất  đáng tiếc đã xảy ra tại giáo xứ Mỹ Yên, thuộc giáo phận Vinh…. Xin anh chị em ăn chay ngày thứ sáu 04.10.2013 và dùng số tiền dành dụm được để giúp đỡ anh chị em nghèo khó”. 
Sáng ngày 27.09.2013, văn phòng TGM Xuân Lộc đã phổ biến Thư Chung của do Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục chánh tòa, và Đức cha Giuse Đinh Đưc Đạo, giám mục phụ tá cùng ấn ký. 
Văn phòng TGM Xuân Lộc lưu ý lá thứ này phải được đọc trong các nhà thờ ở Xuân Lộc vào Chúa nhật ngày mai.
Với Thư Chung này, Xuân Lộc là giáo phận đầu tiên thuộc giáo tỉnh Sài Gòn đã lên tiếng cho giáo phận Vinh, đặc biệt giáo xứ Mỹ Yên.
Nguồn văn bản: http://giaophanxuanloc.net/84-tin-tuc/giao-phan-xuan-loc/1736-duc-giam-muc-giao-phan-keu-goi-an-chay-cau-nguyen-cho-giao-su-my-yen-giao-phan-vinh.html
Nguồn văn bản: http://giaophanxuanloc.net/

Tỉnh Nghệ An dùng sinh viên tập trận uy hiếp giáo phận Vinh

Nghệ An – Một nguồn đáng tin cậy cho VRNs biết: “Sáng chủ nhật tuần này, ngày 29.09.2013, hơn 400 sinh viên các trường ĐH Vinh, trường CĐ kinh Tế Vinh, trường Cao Đẳng Sư Phạm Vinh sẽ được xe của Bộ Công an đón trực tiếp tại trường, đi biểu tình và tuyên truyền chống phản động, bạo loạn trong vòng 10 ngày. Địa điểm Đại Lỗ lênin TP.Vinh và Nghi Ân, Nghi Đức cùng một số địa điểm khác.”
Ngày 26.09, một bạn sinh viên học tại Vinh viết trên facebook: “u uầy.1h phóng xe trong mưa như điên từ tân kỳ xuống vinh. Không biết có vụ chi mà nhà trường triệu tập riêng lớp mình đột xuất ri hò…… hix.xuống đi huấn luyện phòng chống bạo động 10 ngày.kinh”

Suy niệm CHÚA NHẬT THỨ HAI MƯƠI SÁU THƯỜNG NIÊN: "Người Giàu Và Người Nghèo"


CHÚA NHẬT THỨ HAI MƯƠI SÁU THƯỜNG NIÊN

A-MỐT 6, 1. 4-7 ; TI-MÔ-THÊ 6, 11-16, LU CA 16,19-31

Người Giàu Và Người Nghèo



Chúa Giê-su nói dụ ngôn này với những người Pha-ri-siêu. Như thế là được bắt đầu bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay. Dụ Ngôn ! Ðó là một tiểu sử được sáng tạo, để cho người ta có được sự suy tư về một thực thể rất thực tế, cụ thể hơn là dụ ngôn liên quan đến con người chúng ta thời xưa cũng như ngày nay.

Ðiển hình câu chuyện dụ ngôn của Chúa Nhật Hai Mươi Sáu này, là rất đặc biệt, hiệu nghiệm, nhất là thực thời sự. Bởi câu chuyện được Chúa Giê-su kể đây, là một sự thực mà đôi mắt chúng ta thường găp hằng ngày trong đời minh. Ðó là những người nghèo khổ đi xin ăn trong cảnh bần cùng của con người : như áo rách khố ôm, họ nhận lấy những miếng canh thừa, cơm vãi từ những bàn ăn còn xót lại. Nói đâu xa vời, ờ thành phố Sài Gòn hoa lệ, không thiếu những cảnh thương tâm, đau lòng này. Bên cạnh những người giáu sang, áo quần lụa là kiêu sa, họ ăn những bữa ăn phủ phê, thức uống, thức uống thừa mứa, thì những người nghèo đói không có lấy được một chén cơm cho ra cơm, một cái bánh cho ra bánh để độ thân qua ngày. 

Sướng và Khổ

Sướng và Khổ

(Chúa nhật XXVI TN, năm C)

Hạnh phúc và đau khổ là vấn đề muôn thuở. Kẻ khổ và người sướng, kẻ khóc và người cười, xui và hên, rủi và may,... cũng là vấn đề thiên thu vạn đại, như “phần cứng” của máy vi tính đã được “cài đặt” sẵn, không thể gỡ ra (uninstall), người ta muốn làm gì thì làm, cứ khởi động lại máy (restart) thì lại trở về trạng thái mặc định (default) – vì tất cả đã được “đóng băng” (deep freeze). Người Việt cũng có cách “mặc định” riêng: “Người ăn không hết, kẻ lần không ra”. Mãi là ẩn số cuộc đời!

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

Điếu Cày - một trong bốn nhà báo bị đàn áp, bắt bớ được giải tự do báo chí quốc tế



Vinh danh giới truyền thông Việt Nam, Ecuador, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập

New York - Bốn nhà báo trên thế giới bị ngược đãi hoặc bị tù đày vì công tác truyền thông tại quốc gia của họ nhận được giải thưởng Tự do Báo chí quốc tế.

Giải thưởng do Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) trao tặng. Nguyễn Văn Hải người Việt Nam, Nedim Sener ở Thổ Nhĩ Kỳ, Janet Hinostroza người Ecuador và Bassem Youssef người Ai Cập đã „phải đối đầu với sự trả đũa nghiêm trọng về công việc làm của họ“, tổ chức phóng viên báo chí có trụ sở tại New York đã thông báo vào ngày thứ Năm vừa qua (giờ địa phương).

Ông Nguyễn tại Việt Nam với bút danh Điếu Cày có một trang blog, một đối trọng với các phương tiện truyền thông của nhà nước, đã loan báo về các vi phạm nhân quyền xảy ra trong nước. Ông bị kết án mười hai năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

Sener, cộng sự viên của tờ báo "Posta", tường trình chỉ trích chính quyền bị kết án 15 năm tù giam vì bị cáo buộc tội khủng bố và tiếp tay chuẩn bị cho cuộc đảo chính quyền.

Một thủ tục tố tụng đang được tiến hành với Youssef, người điều hành một chương trình tin tức trào phúng ở Ai Cập. Nữ phóng viên truyền hình tại Ecuador là Hinostroza đã phải kết thúc chương trình của bà trên đài Teleamazonas sau khi bị nhiều cú đe dọa bởi vì chương trình của bà tường trình về tham nhũng của cảnh sát, về nạn buôn người và buôn vũ khí.


dịch: Nguyễn Hôi


Bài biện hộ cho Ls Lê Quốc Quân trong phiên tòa ngày 2/10/2013

Sau khi đưa ra lịch xét xử Ls Lê Quốc Quân vào ngày 9/7/2013 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội thì đột ngột chiều 8/7, Tòa án hoãn xử vì thẩm phán bị “đột quỵ sau khi giao ban” – theo văn bản của Tòa án Nhân Dân Hà Nội.
Việc “thẩm phán bị đột quỵ sau khi giao ban” để phãi hoãn phiên tòa là sự hài hước, song điều này là có cơ sở theo hai khả năng sau đây:
- Có thể với bản chất của Tòa án độc tài, các vụ án chính trị đều là án bỏ túi, do vậy sau khi nhận bản án bỏ túi đối với Ls Lê Quốc Quân thẩm phán Lê Thị Hợp thấy rõ tội ác mình sắp nhúng tay vào đẩy một người công chính vô tội vào chốn lao tù là một sự ghê tởm và bất nhân. Hẳn nhiên kẻ gieo tội ác sẽ bị trừng trị, song kẻ nhúng tay vào tội ác thì cũngphải chịu trách nhiệm. Vì thế bà thẩm phán đã “bị đột quỵ” từ đó đến nay.
- Có thể tinh thần của người dân đến với phiên tòa, đã cho thấy tính chất phi lý và sự đê tiện, hèn hạ của nhà cầm quyền CSVN. Đặc biệt là trước những hoạt động ngoại giao của một số quan chức cộng sản đối với thế giới. Sự phản ứng mạnh mẽ bất ngờ khắp nơi đã khiến nhà cầm quyền CSVN “đột quỵ” ngay trước phiên tòa và phiên tòa phải hoãn lại đến nay.
Việc hoãn phiên tòa đã có quyết định xét xử sau 3 tháng là vi phạm pháp luật hiện hành, đồng thời phản ánh sự lúng túng, hoảng hốt và bất chính của nhà cầm quyền CSVN trong vụ án này.
Để quý vị độc giả hiểu thêm về bản chất vụ án chính trị mang danh trốn thuế như một cái cớ rất “ruồi bu” chúng tôi xin đưa một bản biện hộ của một luật sư về vụ án này/
Gửi Hội đồng xét xử,
Dư luận từ nhiều tháng này rất quan tâm đến việc ông Lê Quốc Quân bị khởi tố, bắt giam, điều tra và truy tố về tội “trốn thuế” theo Điều 161 của Bộ luật Hình sự nước CHXHCH Việt Nam kể từ ngày 25/12/2012, và hôm nay ngày 9/7/2013 bị xét xử về tội danh này.  Không ai, kể cả tôi, nghĩ rằng bản Cáo trạng số 170/CT-VKS-P1 ngày 9/4/2013 của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nêu xác đáng và chính đáng các chứng cứ pháp lý của cáo buộc nhằm vào ông Quân.  Ai cũng tin rằng với động cơ đằng sau cáo buộc phi lý đó, chắc chắn ông Quân sẽ nhận một bản án nặng nề theo cách mà ông Nguyễn Văn Hải (tức Điều Cày) đã gánh chịu từ năm 2008 tại Sài Gòn. 
Ls Lê Quốc Quân nộp đơn tự ứng cử Quốc hội
Tôi cố gắng tin khác đi, vì trong tôi ngọn lửa niềm tin vào công lý vẫn le lói với hy vọng nó còn tồn tại trên đất nước này.  Vì phiên tòa là nơi được mệnh danh “bảo vệ và mang lại công lý” cho mọi người bất phân biệt sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và chính kiến, nên giờ đây tôi mạo muội đề nghị vị đại diện Viện Kiểm sát, thực hiện quyền công tố, tỉnh táo rút lại toàn bộ các cáo buộc phi lý đối với ông Lê Quốc Quân theo cáo trạng nêu trên, và đề nghị các vị thẩm phán cầm cân nẩy mực can đảm tuyên bố ông Quân hoàn toàn vô tội, và do vậy trả tự do ngay lập tức cho ông tại phiên tòa này. 
Đề nghị của tôi dựa trên sự phân tích dưới đây đối với toàn bộ hồ sơ vụ án mà chính quý Tòa đã cung cấp.  Rất mong quý vị đại diện hệ thống tư pháp của Việt Nam, ít nhất trong khuôn khổ phiên tòa ngày hôm nay, thành tâm và công minh lắng nghe hầu có một phán quyết hợp lý và hợp tình. 
  1. 1. Có thật ông Lê Quốc Quân “trốn thuế” và do đó phạm “tội trốn thuế”?
1.1Thế nào là hành vi “trốn thuế” và “tội trốn thuế”?
Điều 161 của Bộ luật Hình sự nhắc đến “tội trốn thuế” và hành vi “trốn thuế”, nhưng tiếc thay không đưa ra bất kỳ định nghĩa hay quy định chi tiết nào về các yếu tố cấu thành tội phạm của “tội trốn thuế” hay về các dấu hiệu của một hành vi “trốn thuế”.