1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

30 tháng 4 : Vang vang lời thề sông núi

 LTCGVN (30.04.2014) 
VANG VANG LỜI THỀ SÔNG NÚI

Kỷ niệm ngày Quốc Hận 30/4/75

Nguyện cầu cho Quê Hương Việt Nam. 


Ngày Quốc Hận vẫn dày vò thân xác, Lời Núi Sông còn vang vọng tâm hồn.

Tổ Tiên xưa, quyết chống Tàu giữ Nước,

Con Cháu nay, phải dẹp Cộng dựng Nhà.

Lênh đênh ba phần tư cuộc đời trong kiếp sống bon chen danh lợi phù vân, 

vẫn chưa trả xong món nợ thê nhi cơm áo, khi bừng tỉnh còn trắng đôi tay. Quá nửa đời người bèo dạt mây trôi, lang thang đất khách quê người nếm bao mùi tân khổ, thân chưa thoả mộng sông hồ, chí chưa vẹn tròn sông núi.

Chợt nhớ câu Cổ nhân bỉnh chúc, dưới ánh đèn mờ lần dở trang sử xưa Nước Việt, mong tìm lại gương xưa tích cũ của bao Vị Anh hùng Nữ kiệt nêu gương hậu thế mà soi rọi bản thân.

RFA: Linh Mục Lê Ngọc Thanh được vinh danh "Anh hùng thông tin"

viettan.org-305.jpg
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh
Courtesy of viettan.org
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới hôm 29 tháng Tư công bố danh sách 100 người được vinh danh là 'anh hùng thông tin'.
Trong danh sách này có ba người Việt Nam là tiến sĩ Phạm Chí Dũng, blogger Trương Duy Nhất đang bị ở tù, và linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, phụ trách Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Gia Minh hỏi chuyện Linh mục Lê Ngọc Thanh về một số thông tin liên quan. Trước hết ông nhắc lại một số hoạt động thực hiện được:
Những việc mà chúng tôi làm thật ra xuất phát từ nhu cầu của bản thân mình: chính mình cần có thông tin và những người chung quanh mình họ cũng không có thông tin và nếu họ có những thông tin đó thì chuyện đời của họ cũng sẽ tốt hơn.

RFA: Điều trần về tự do báo chí ở Việt Nam tại Hạ viện Hoa Kỳ

20140429_111727-622
Các đại biểu tại buổi điều trần về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã diễn ra sáng thứ Ba ngày 29/4/2014 tại Hạ viện Hoa Kỳ.
RFA






Nhằm chuẩn bị cho Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới 3 tháng Năm tới đây, một buổi điều trần về tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đã diễn ra sáng thứ Ba ngày 29 tháng Tư 2014 tại Hạ viện Hoa Kỳ.

Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, 29.04 (6): Hãy cùng nhân dân lên tiếng

LTCGVN (30.04.2014) – Washington DC, USA - Chỉ vì muốn sống trong sự thật, muốn nói lên sự thật mà nhiều đồng bào của chúng tôi, trong đó có những bạn bè của tôi bị đàn áp, bị gây khó khăn trong việc mưu sinh, bị bắt bớ, bị tù đầy và thậm chí bị thủ tiêu.
Chúng tôi muốn thoát ra khỏi tình trạng đó, chúng tôi muốn được tự do nói lên sự thật. Chúng tôi cũng biết rằng chính phủ Việt Nam đã ký tên vào các Công ước Quốc tế về Quyền con người, trong đó có quyền Tự do ngôn luận và Tự do báo chí.
- Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với khả năng của mình, quý vị có thể đặt vấn đề về Tự do ngôn luận và Tự do báo chí ở Việt Nam trở thành Nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ.
 - Trong các cuộc đàm phán với Chính phủ Việt Nam chúng tôi đề nghị quý vị đưa điều kiện tiên quyết để thực thi các Hiệp định Thương mại đặc biệt là TPP đó là Nhân quyền và Tự do ngôn luận.
Quý vị hãy giúp đỡ chúng tôi không chỉ với lòng thông cảm mà còn vì lương tâm và trách nhiệm cho một thế giới sống trong hòa bình và phát triển. Hãy đứng cùng nhân dân đất nước tôi!
Một nước Việt Nam dân chủ là điều có lợi cho tất cả chúng ta.
Nhà báo độc lập Ngô Nhật Đăng
Nguồn VRNs

Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, 29.04 (5): Tình hình tự do Internet tại VN và kiến nghị

LTCGVN (30.04.2014) – Washington DC, USA - Với internet, chúng ta có một thế giới thông tin thu nhỏ, tại đó mọi người có thể tự do bày tỏ, chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, theo đánh giá của các tổ chức nhân quyền quốc tế thì những quyền cơ bản đó của người dân lại bị nhà cầm quyền xâm hại, bởi họ muốn kiểm soát, định hướng thông tin và bóp nghẹt mọi luồng thông tin trái ý kiến của nhà cầm quyền hoặc bất lợi cho nhà cầm quyền.
Điển hình, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP nhằm kiểm soát dịch vụ internet và ngăn cấm người dân chia sẻ thông tin; chính quyền Việt Nam đã bắt và kết tội nhiều người sử dụng các trang mạng xã hội để nói lên quan điểm của mình trong nhiều năm qua bằng các điều luật hình sự mơ hồ. Những điều đó có tác động tiêu cực trong việc phát triển một xã hội minh bạch, làm giảm uy tín của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế, cũng như ngăn chặn việc đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong xã hội Việt Nam.
Do vậy, chúng tôi xin có kiến nghị như sau đối với Quốc hội Hoa Kỳ:
- Quốc hội Hoa kỳ cần có những biện pháp hữu hiệu nhằm thúc ép chính quyền Việt Nam tôn trọng các cam kết về nhân quyền; dỡ bỏ chế độ kiểm duyệt thông tin; chấm dứt các hành vi phi pháp đối với các nhà báo, những người sử dụng internet (như xâm phạm gia cư bất hợp pháp, chặn đánh, bôi nhọ, tấn công nhiều trang mạng, blog cá nhân); xóa bỏ hoặc sửa đổi các điều luật, các quy định xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do Internet tại Việt Nam như Điều 88 và 258 Bộ luật hình sự. Yêu cầu Chính phủ Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam mở cửa thị trường báo chí, dịch vụ truyền thông.
Blogger Nguyễn Đình Hà
Nguồn: VRNs

Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, 29.04 (4): Việt Nam không được tự do sáng tác

LTCGVN (30.04.2014) – Washington DC, USA - Ở Việt Nam từng có nhiều tác giả gặp rất nhiều hệ lụy khi viết những điều có thật thì lập tức bị người ta dán cho cái nhãn “phản động”. Mà đã là phản động thì mất hết mọi quyền tự do, quyền lợi vật chất và mất hết bạn bè. Sẽ không có tờ báo nào, nhà xuất bản nào dám in tác phẩm, vì lẽ đó người sáng tác phải sống trong hoàn cảnh khốn cùng. Nhiều bạn bè thường không dám gặp gỡ, tiếp xúc vì họ sợ liên lụy. Những văn sỹ, nhạc sỹ trong phong trào “Nhân văn giai phẩm” tại Việt Nam như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán, Văn Cao,… là tiêu biểu cho những người bị tước đoạt quyền tự do sáng tác.
Hiện nay sự kiểm duyệt nội dung sáng tác không hề thay đổi mà còn nặng nề hơn. Điển hình như trường hợp nhà thơ Bùi Minh Quốc, ông dám viết những bài thơ nói lên tâm trạng thật thì ông đã bị trừng phạt rất nặng nề: Khai trừ ra khỏi đảng, cúp lương, quản thúc tại gia; công an ngăn cản không cho khách hàng tới mua những con búp bê len của vợ ông làm, hòng đưa gia đình ông vào cảnh khốn cùng.
TÔI QUYẾT ĐỊNH LÊN TIẾNG
Tất cả những nỗi đau của dân oan, sự đàn áp báo chí, sự ngăn cấm những cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng đã khiến tôi phải lên tiếng. Tôi đã bị người ta bịa đặt, vu khống đủ điều trên mạng: “Ham đô la, bán rẻ tổ quốc”, “phản động”, “bắt tay với các thế lục thù địch”, “tay sai cho giặc”, họ gọi tôi là “ đồ chó cái”. Nhưng tôi không sợ, tôi quyết đi tới cùng với nhân dân của tôi để đấu tranh giành lấy một cuộc sống TỰ DO, BÌNH ĐẲNG, BÁC ÁI, NO ĐỦ, VĂN MINH, KHÔNG CÒN THÙ HẬN. 
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
Nguồn VRNs

Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, 29.04 (3): Những cái giá phải trả

LTCGVN (30.04.2014)– Washington DC, USA - Các ký giả và blogger độc lập có tiếng nói đối lập với tiếng nói của nhà cầm quyền, họ dùng ngòi bút của mình để vạch trần các vấn nạn của xã hội. Một số trong số đó đã phải ngồi tù với những bản án nặng nề như: Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Lê Văn Sơn, Trần Minh Nhật, Đặng Xuân Diệu, Tạ Phong Tần, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Lê Quốc Quân, và nhiều tù nhân khác tôi xin gửi đến quý ngài bản danh sách đính kèm.
1404290007Hơn nữa, khi những con người này đang chịu hình phạt tù thì gia đình của họ củng chịu nhiều áp lực từ phía chính quyền, dẫn đến những hậu quả thương tâm. Nổi bật là trường hợp mẹ của Tạ Phong Tần đã tự thiêu vì thương con ở tù oan sai và sự sách nhiểu của nhà cầm quyền; hay trường hợp Lê Văn Sơn, Sơn đã không được biết chuyện mẹ mình sinh bệnh rồi qua đời.
Những ký giả độc lập và blogger còn lại, mặc dù chưa bị cầm tù, nhưng trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng phải chịu những chuyện sách nhiễu, làm nhục và đánh đập như trường hợp phóng viên Huyền Trang của VRNs đã bị bắt giữ và đánh đập khi tác nghiệp trong một phiên xử những nhà báo tự do hồi năm 2012.
Công an đã xâm phạm gia cư của blogger Nguyễn Tường Thụy một cách bất hợp pháp vào ngày 25/9/2013, đánh đập và bắt người.
Còn đối với tôi, tôi đã bị mất việc do sức ép của cơ quan an ninh đối với công ty tôi đang làm việc, tôi không còn được đi làm kiếm tiền nên gia đình tôi gặp nhiều khó khăn.
Phóng viên độc lập Lê Thanh Tùng
Nguồn: VRNs

Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, 29.04 (2): Báo mạng với vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội

LTCGVN (30.04.2014) – Washington DC, USA - Ở Việt Nam, báo chí do Nhà nước quản lý. Sự kiểm duyệt chặt chẽ của Nhà nước đối với báo chí đã cho ra nhiều sản phẩm thiếu trung thực, làm thui chột tài năng của các phóng viên.
1404290005Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển kỳ diệu của Internet đã sinh ra một hình thức báo chí mới là báo mạng (ở đây không bao gồm những trang điện tử tuyên truyền cho Nhà nước). Mạng lưới blogger đã đưa tới người đọc những thông tin đa chiều, những vấn đề lý luận về tự do, dân chủ, nhân quyền. Do sự lợi hại của Internet, nhiều blogger đã phải trả giá, kể cả đi tù với mức án nặng nề. Nhưng những biện pháp trừng phạt, cấm đoán của nhà cầm quyền đã không hạn chế được sự phát triển mạnh mẽ của báo mạng.
Báo mạng tồn tại dưới các hình thức website, blog, các trang Facebook, có những ưu điểm vượt trội như thông tin kịp thời, nhạy bén, độ tin cậy cao, luôn bám sát những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống.
Khi độc giả đang nhàm chán với thông tin một chiều của báo chí Nhà nước thì báo mạng ra đời đã đáp ứng nhu cầu của họ. Báo mạng trở thành đối trọng và là sự thách thức đối với báo chí Nhà nước, thúc đẩy việc phải đổi mới lối viết, cách đưa tin của báo chí Nhà nước.
Trước vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam hiện nay, tôi cho rằng, Nhà nước cần nới lỏng kiểm duyệt đối với báo chí. Cần cho phép báo chí tư nhân, đài phát thanh tư nhân hoạt động và được tự do xuất bản. Tuy nhiên về lâu dài, cần phải có một thể chế đa nguyên với tam quyền phân lập mới có thể đảm bảo tự do thực sự cho báo chí cũng như các quyền khác của con người.
Blogger Nguyễn Tường Thụy
Nguồn: VRNs

Điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ, 29.04 (1): Vấn dề tự do báo chí ở VN

LTCGVN (30.04.2014)
Washington DC, USA – Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây tôi từng tích cực viết bài cho các báo của Nhà nước nhằm phê phán các hiện tượng tiêu cực trong xã hội và góp ý kiến của mình về sách giáo khoa trong trường phổ thông. Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút.
1404290003Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin “cướp của, giết người, hãm hiếp…” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước.
Với thực trạng trên cùng với việc xuất hiện Internet, tôi đã chuyển sang viết bài đưa lên các trang web. Đồng thời tôi lập cho mình một số Blog cá nhân. Cũng từ năm 2007, tôi đã đưa lên trang web Diendan, Vietcatholic, Boxitvn, Nhandan… các bài đăng có bút danh là Tô Oanh và Trần Tử Hà. Những bài viết này chủ yếu phản ảnh những thực trạng xã hội. Từ đó, cơ quan an ninh đã đưa tôi vào danh sách theo dõi thường xuyên và vu cho tôi nhận tiền của người nước ngoài, và bị xúi dục để viết bài nói xấu chế độ. Cùng với việc tôi tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, cơ quan an ninh  “sách nhiều” tôi nhiều lần, có lần kéo dài 17 ngày liền.
Nhà báo độc lập Tô Oanh
Nguồn: VRNs

THÁNG TƯ ĐEN KỂ CHUYÊN CỜ VÀNG BỊ HẠ VÀ VƯƠN CAO

THÁNG TƯ ĐEN KỂ CHUYÊN CỜ VÀNG BỊ HẠ VÀ VƯƠN CAO

LTCGVN (30.04.2014) - Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quốc kỳ màu Vàng Ba Sọc Đỏ của VNCH tại dinh Độc Lập Saigon bị hạ, chính thức báo tin Việt Nam đã đổi chủ bằng khủng bố, lừa dối, chiếm đoạt. Chuyện nầy hầu hết ai cũng biết, sẽ không nói tới.
Chỉ nhắc tới chuyện ngoài biển Đông cũng có cảnh cờ Vàng bị hạ nhưng với nghi lễ trang trọng vào tháng 5 năm 1975.

LÀ MỘT NGƯỜI VIỆT, KHÓ LẮM ! THẬT VẬY SAO ?

LÀ MỘT NGƯỜI VIỆT, KHÓ LẮM ! THẬT VẬY SAO ?
Cách đây không lâu, một lá thư được phổ biến từ Việt Nam và nói rằng tác giả là một “du học sinh người Nhật” đưa ra những nhận xét ngay thẳng v đất nước và con người Việt Nam ngày nay. Lá thư không dài, với nội dung như sau:
Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.
Tôi có một nước Nhật để tự hào
Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất". Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.
Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ.
Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.
Bạn cũng có một nước Việt để tự hào
Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân.
Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi ?
Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4.000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4.000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.
Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách balô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.
Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sĩ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi ?
Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi ?
Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm ! Thật vậy sao ?"
Một du học sinh người Nhật ( ? )
Theo EPHATA số 607

Tổng thống Obama ca ngợi tầm ảnh hưởng của Thánh Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

LTCGVN (30.04.2014) – Sài Gòn – CNA đưa tin, Tổng thống Hoa Kì Barack Obama đã đưa ra lời phát biểu hôm thứ Hai về sự kiện tuyên thánh cho hai vị Giáo hoàng, Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II vào cuối tuần trước là để vinh danh cho những đóng góp của các ngài đối với Giáo hội và xã hội.
Phái đoàn, trong đó có 3 đời tổng thống,  Bush cha và con cùng tổng thống Bill Clinton trước thi hài thánh Gioan Phaolô II tại Vatican.
Phái đoàn, trong đó có 3 đời tổng thống, Bush cha và con cùng tổng thống Bill Clinton trước thi hài thánh Gioan Phaolô II tại Vatican.
Ông nói hôm 28-4 rằng, “hôm nay, phu nhân Michelle và tôi cùng những người Công giáo khắp nơi trên thế giới đang đón mừng lễ tuyên thánh cho Đức Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II. Những công việc chứng nhân của hai vị Giáo hoàng đã không chỉ là hình mẫu cho những người Công giáo nhưng còn là cho cả thế giới.
Tổng thống Obama đã nhắc lại về 2 cố ĐGH rằng:
- Đức Gioan XXIII đã có những vận động để kêu gọi hòa bình và công lý cho toàn cầu, đó chính là công đồng Vatican II. Obama tiếp tục, “Đức Gioan XXIII đã làm cuộc cách mạng không những về mặt thờ phượng mà còn cả về những mối quan hệ giữa Công giáo và những cộng đồng đức tin khác.
- Rồi ông cho biết về vai trò của ĐGH Gioan Phaolô II trong việc truyền cảm hứng cho phong trào đại kết  mà ” cuối cùng đã giúp chấm dứt chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, và “sự mạnh mẽ của ngài trong việc chống lại phân biệt chủng tộc tại Nam Phi và nạn diệt chủng ở Rwanda.
Ông nói tiếp, Gioan Phaolô II cũng là một người đặc biệt đối với giới trẻ, ngài đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ quay trở lại với giáo lý của Hội thánh Công giáo.
Cả hai ĐGH cuối cùng cũng được tuyên thánh vào hôm 27.4 vừa qua trong thánh lễ diễn ra ở Quảng trường thánh Phêrô.
Cuối cùng Tổng thống Barack Obama nói rằng, chúng ta chào mừng hai vị thánh và sự lãnh đạo của ĐTC Phanxicô và chúng ta cũng hãy tiếp tục hướng tới những công trình của ĐGH Phanxicô và những người Công giáo khắp nơi trong việc thúc đẩy hòa bình và công lý trên thế giới.
Pv.VRNs

NĂM GIA ĐÌNH, ĐỌC TÔNG HUẤN GIA ĐÌNH CỦA VỊ "GIÁO HOÀNG CỦA GIA ĐÌNH"

NĂM GIA ĐÌNH, ĐỌC TÔNG HUẤN GIA ĐÌNH
CỦA VỊ "GIÁO HOÀNG CỦA GIA ĐÌNH"
Năm 2014 là Năm Gia Đình. 2014 cũng là năm Hội Thánh tuyên Thánh cho tác giả của Tông Huấn Gia Đình, Đức Gioan Phaolô II. Để tưởng nhớ vị Giáo Hoàng được mệnh danh là “Giáo Hoàng của Gia Đình”, xin hãy cùng chúng tôi đọc một số đoạn trong Tông Huấn Gia Đình, có đối chiếu với hoàn cảnh Việt Nam hiện nay.
1. Gia đình đang bị bóng tối ụp xuống
Tông Huấn nói đến các bậc cha mẹ, các đôi vợ chồng và con cái trong nhà. Ba thành phần này của gia đình đều có “hoàn cảnh, vấn đề, âu lo và hy vọng”.
 “Các phương tiện truyền thông xã hội đầy quyền lực [ … ] rất tinh vi có thể làm cho con người mất tự do và mất khả năng phán đoán khách quan” ( Xin bạn nhớ lại xem: tivi, radio, web, blog, facebook... có ảnh hưởng ít nhiều lên bạn và con cái bạn ) ? Tông Huấn Gia Đình nói thẳng đến ảnh hưởng tiêu cực của truyền thông: Đề nghị của truyền thông có dáng điệu hấp dẫn nhưng “không nhiều thì ít, sẽ nguy hại cho chân lý và phẩm giá con người” ( THGĐ, 4 ).
Số 6 của Tông Huấn Gia Đình sao lại “bi quan” thế nhỉ ? “Con người đang chống lại tình thương của Thiên Chúa” ( Bạn có thấy dấu hiệu “chống lại Chúa” từ ba thành phần gia đình ) không ? Tông Huấn dùng cả tới từ ngữ “thoái hóa đáng lo ngại”.
Giữa vợ chồng, đã có quan niệm sai lầm về tính độc lập ( bạn có thấy có chuyện vợ đi đằng vợ, chồng đi đằng chồng, mạnh ai nấy giữ tiền riêng, lôi thôi là sẵn sàng ly thân ly dị hay chưa ? )
Con cái không còn coi trọng uy quyền của bố mẹ nữa ( bạn có thấy bố mẹ sợ con tự tử, sợ con bỏ nhà ra đi, bố mẹ không dám mắng mỏ con như trước nữa không ? )
Gia đình đang mất những giá trị truyền thống của mình. Gia đình không chuyển tải cho con cái những giá trị của tổ tiên, dân tộc ( bạn có thấy khó mà bảo con cái mặc áo dài đi lễ, khó mà bắt chúng đi tết, đi thăm họ hàng làng mạc hay không ? ).
Gia tăng con số ly dị, phá thai, triệt sản ( bạn có biết rằng ngay cả gia đình Công Giáo bây giờ cũng không tránh nổi ba con siêu vi trùng này ). Nếu không có phá thai thì làm gì mà có xuất hiện ngày càng tăng các nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở cả ba miền đất nước !
Trong trí óc con người ngày nay, hình thành não trạng sợ mang thai ( Tông Huấn Gia Đình đề cập đến sự “hình thành não trạng chống thụ thai” ).
Bóng tối ụp xuống gia đình là do có “suy đồi trong quan niệm và trong kinh nghiệm về tự do” ( bạn thấy vợ chồng bây giờ dễ ly thân ly dị khi họ cảm thấy họ bị mất tự do, người kia làm mình bị bó buộc, bị mất thoải mái cá nhân. Họ hiểu tự do là tự lập, tự xác định mình. Trong khi đó, Giáo Hội lại dạy tự do là khả năng thực hiện sự thật Thiên Chúa vạch ra cho hôn nhân và gia đình ).
Số 6 của Tông Huấn Gia Đình nói rất đúng về “bóng tối” Việt Nam: “Các gia đình thiếu thốn từ những phương tiện căn bản để sống còn, như thực phẩm, việc làm, nhà cửa, thuốc men, cho đến cả những tự do sơ đẳng nhất”.
Xin bạn tự bắt mạch căn bệnh gia đình Việt Nam và đối chiếu với chẩn đoán bệnh gia đình của các nước thuộc thế giới thứ ba mà Tông Huấn Gia Đình đề cập. Theo bạn, Việt Nam chúng ta thuộc thế giới nào ? Gia đình Việt Nam có lo lắng gì về thực phẩm, việc làm, nhà cửa, thuốc men, tự do ?
Số 6 hé mở cái nhìn sang gia đình các nước giàu có, “bề ngoài cười nụ nhưng bề trong khóc thầm”: Trớ trêu thay, sự thoải mái và óc hưởng thụ ấy lại gắn liền với một thứ âu lo nào đó, cảm thấy bấp bênh trước tương lai, nên các đôi bạn mất sự quảng đại và can đảm để làm phát sinh thêm những sự sống mới: Người ta không còn coi sự sống như là một lời chúc phúc, nhưng lại coi như một sự nguy hiểm phải tránh né”.
Bạn thừa biết, bên Nhật bên Tây nay ít trẻ em lắm. Các nhà thuốc Tây bên Việt Nam nay cũng bán thoải mái các loại thuốc ngừa thai và bao cao su !?!
Số 6 tóm kết hiện tình các gia đình bằng cụm từ “cuộc chiến giữa những mối tự do đối nghịch nhau, nghĩa là, nói theo Thánh Augustinô, một cuộc xung đột giữa hai tình yêu: một bên là lòng yêu mến Thiên Chúa đến độ coi rẻ chính mình và một bên là lòng yêu mình đến độ coi rẻ Thiên Chúa: Hai quan niệm về tự do đang đối nghịch và xung đột nhau. ( bạn có bị giằng xé về tự do ? Tự do là muốn làm gì thì làm, hay là tự do tìm và thực hiện ý Chúa ? )
Số 7 của Tông Huấn Gia Đình nói là có lúc người Công Giáo đã bị truyền thông đánh bại, đã bị “lây nhiễm tình trạng các giá trị căn bản bị lu mờ”. Có vị Tu Sĩ báo động: Các bà mẹ Công Giáo hiện nay cũng triệt sản, cũng phá thai như ai ! Nếu vậy, thật đáng lo !
Số 7 nói đúng “y chang” Việt Nam ta: Ta vô cảm, ta im lặng, ta tránh nói dù truyền thông Nhà Nước nói ngược ý Chúa về gia đình: “Không phải lúc nào họ cũng biết đứng ra đóng vai ý thức phê phán đối với thứ văn hóa về gia đình”.
2. Phác thảo phương thế trị bóng tối gia đình
Số 7 cho ta tổng kết về bóng tối ụp xuống gia đình: “Có sự phủ nhận những nguyên tắc luân lý hướng dẫn và thực hành tính dục trong hôn nhân cách nhân bản và Kitô”.
Bạn có biết là Giáo hội đang thiết tha mời gọi chúng ta đi học Giáo Lý cho người trưởng thành để chúng ta sẽ không phủ nhận nguyên tắc luân lý Kitô Giáo ?
Số 9 của Tông Huấn Gia Đình tái khẳng định nguyên nhân của bóng tối gia đình, đó là tội lỗi. Nó “ăn sâu vào trong các cơ cấu thế giới, thường ngăn cản gia đình”.
Không chỉ nêu ra các thứ bệnh gia đình, Tông Huấn Gia Đình còn đề nghị 4 phương dược chữa trị:
- GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM ( 8 )
- HOÁN CẢI ( 9 )
- TỪ BỎ ÍCH KỶ ( 9 )
- TRỞ LẠI KẾ HOẠCH NGUYÊN THỦY CỦA THIÊN CHÚA VỀ GIA ĐÌNH ( 10 )
Đọc Tông Huấn Gia Đình, lòng ta bồi hồi, nhớ mãi không quên bóng hình Đức Gioan Phaolô II, luôn ghé mắt trông theo các bậc cha mẹ, các đôi vợ chồng, các đàn con lớn nhỏ. 
Thánh Gioan Phaolô II lúc sinh tiền muốn hậu thế sẽ nhớ đến mình như một “vị Giáo Hoàng của Gia Đình”, xin ngài hãy cứu lấy các gia đình chúng con. 
Xin bạn lắng nghe lời ngài và tìm đến các lớp Giáo Lý. Nơi ấy, bạn sẽ gặp những Tu Sĩ, Linh Mục rất thiết tha với gia đình. Bạn sẽ gặp những Giáo Dân “lo âu” cho gia đình trước bóng tối đang ụp xuống.
Chúng ta sẽ cùng nhau “lên đường, dựng lại người, dựng lại nhà, xây lại Việt Nam”. Hãy “đóng vai những người tích cực xây dựng một nền nhân bản đích thực về gia đình” ( THGĐ, 7 ), bạn nhé.
Bs. NGUYỄN ĐĂNG PHẤN
Theo EPHATA số 607

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Tại Philippines, Obama cảnh cáo Trung Quốc một lần nữa về việc dùng võ lực ở Biển Đông


Tổng thống Obama phát biểu trước binh sĩ Mỹ và Philippines tại Manila, ngày 29/04/2014.
Reuters

LTCGVN (29.04.2014)
Kết thúc vòng công du châu Á tại Philippines vào hôm nay, 29/04/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc lại lập trường xuyên suốt của Hoa Kỳ theo đó không một quốc gia nào được quyền dùng võ lực để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Tuyên bố của ông Obama được cho là một lời cảnh cáo mới nhắm vào Bắc Kinh, đang dùng sức mạnh để áp đặt các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, dần dần gặm nhắm các vùng biển đảo tranh chấp, đặc biệt là của Philippines, đồng minh kết ước của Hoa Kỳ.

RSF vinh danh Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh


LTCGVN (29.04.2014)
Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) hôm nay 29/04/2014 công bố danh sách « 100 anh hùng thông tin » nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới 2014. Trong danh sách này có ba nhà báo, blogger Việt Nam là Phạm Chí Dũng, Trương Duy Nhất và linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh.

Đây là lần đầu tiên Phóng viên Không biên giới đưa ra danh sách « 100 anh hùng thông tin ». Ông Christophe Deloire, tổng thư ký RSF trong thông cáo báo chí tuyên bố : « Các anh hùng thông tin là nguồn cảm hứng cho mọi người nam cũng như nữ có khát vọng tự do. Không có quyết tâm của họ và những người như họ, thì hoàn toàn không thể nào mở rộng được tự do ».
Danh sách này gồm các nhà báo và blogger từ 25 đến 75 tuổi thuộc 65 quốc tịch khác nhau. Tại Việt Nam, có nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, người đã từ bỏ đảng để dành tâm trí cho những bài viết phản biện với chính quyền. Bên cạnh đó là blogger Trương Duy Nhất, đã bỏ nghề báo để viết blog « Một góc nhìn khác », hiện đang bị cầm tù. Người thứ ba là linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, làm việc cho trang tin Dòng Chúa Cứu Thế từ thập niên 90.

Thụy My
RFI

Sự tương phản giữa hai nền văn hóa


LTCGVN (29.04.2014) - Nói về bản chất những con người của đảng CSVN thì tôi chợt liên tưởng đến loài vật sống bằng cách bám vào thân thể người ta mà hút máu. Địa thế đất nước VN vừa có núi rừng và đồng nội. Ở núi rừng thì có loài “vắt” chúng búng, nhảy đi thật nhanh và bám vào thân thể người lúc nào khó mà biết được và cứ thế chúng âm thầm hút máu cho đến khi no tròn từ đầu đến đít như hình thù những tên CSVN hiện nay.

Ở đồng nội thì có loài “đỉa”, hình dáng cũng không khác gì loài vắt nhưng chúng to hơn, có lẽ là do máu của người ở đồng nội phong phú hơn thì phải, chúng sống dưới đồng ruộng. Hai loài này có bản chất như nhau, cũng bám vào người mà hút máu. Có lẽ hai loài này cùng một dòng họ nhưng khác tên mà thôi. Giống như Hồ Chí Minh hay Hồ Tập Chương cũng cùng một thứ, cùng một tính chất man rợ, hút máu nhân dân một cách đam mê mà không thấy hôi tanh.

Bác Hồ không bằng bác Quang


LTS: Bộ Công An CSVN, qua Trung Tướng Hoàng Kông Tư, thủ trưởng Cơ Quan An Ninh Điều Tra, loan báo đã “khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống” liên quan một bài viết của ký giả Nguyễn Hùng viết trên blog của đài BBC có tựa đề “Dương Chí Dũng và những triệu đô la”. Đồng thời còn dọa “tiến hành các thủ tục cần thiết” đòi cơ quan tư pháp Anh “hỗ trợ triệu tập phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án vu khống và xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Dư luận tỏ vẻ rất ngạc nhiên về phản ứng ngay tức thì, và rất bất bình thường của Bộ Công An đối với một bài viết trên Blog của BBC. Xưa nay, người ta chỉ thấy chính quyền Việt Nam cho các tờ Quân Đội Nhân Dân hay tờ Nhân Dân viết bài rủa sả, đối đáp lại những bài viết, bản tin ở báo đài ngoại quốc, khi đụng chạm tới chế độ. Bây giờ là đòi “khởi tố”, tức đe dọa chơi trò pháp luật chứ không phản ứng lại bằng những bài viết chửi rủa nữa. Bài viết dưới đây của tác giả Đồng Phụng Việt viết trên một tờ báo mạng mới xuất hiện có tên là “Dân Báo” bình luận ngày 27/4/2014 về phản ứng của Bộ Công An, mà nhật báo Người Việt đăng tải lại dưới đây.

Bộ trưởng Công An CSVN Trần Đại Quang. (Hình: Internet)


Kỷ niệm 39 năm ngày “giải phóng miền Bắc”


LTCGVN (29.04.2014) - Nếu nói: “giải phóng là giải nguy, giải cứu hay giải thoát một tình huống bất ổn cho cá nhân hay tập thể hoặc cho một nơi chốn nào đó đang lầm than cơ cực để thoát ra khỏi cảnh đói nghèo lạc hậu, hướng đến những điều kiện sống mới tốt đẹp tự do hơn”.

Thì những ngày này đánh dấu 39 năm, kể từ 30/4/1975 ngày miền Nam bị CS Bắc Việt chiếm đóng, nhưng khung cảnh xã hội, đời sống, nhân văn con người miền Nam đã hoàn toàn “Giải Phóng miền Bắc”.

Nói như thế mà không ngoa chút nào. Bởi không chỉ bằng hình ảnh thực tế so sánh chứng minh… 

MỸ CỘNG TẤN CÔNG HOA KỲ, TRAO VIỆT NAM CHO CỘNG SẢN



LTCGVN (29.04.2014) Chủ đề lịch sử có đủ nhân chứng và vật chứng nầy cũng vừa kịp lúc đáp ứng với ý kiến trên diễn đàn Phố Nắng do một người bạn chuyển cho đọc nhận định bài “Phản chiến Mỹ Joan Baez viết về ngày 30 tháng 4,1975” củaNguyễn Việt Nữ trên Dân Làm Báo.
Có rất nhiều diễn đàn góp ý, nhưng người góp ý ký tên là LB trên diễn đàn Phố Nắng chịu khó đưa lên những sự kiện rất đúng với lịch sử ngày Quốc Hận của Việt Nam như việc "Đi đêm" giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng, TT. Richard Nixon  ép buộc TT. Nguyễn Văn Thiệu của VNCH phải ký Bản HĐ Paris ngày 27/01/1973 (…). 

Đây là tội ác của Nixon mà ta thường uất hận. Sẽ phân tích trong dịp khác. Dịp nầy chỉ phân tích phần (ông hay bà) LB trên diễn đàn Phố Nắng với tầm nhìn trên bối cảnh thế giới để nói lên mục đích "Đi đêm" của Hoa Kỳ mà chúng tôi có điểm đồng ý và bất đồng sau đây: (Trích)
Đồng ý: Chính trị là thiên hình vạn trạng với những "trò ma mướp" tạo những hỏa mù làm lạc hướng dư luận quần chúng và cả truyền thông...

Những ý kiến trong ngày tri ân TPB-VNCH

LTCGVN (29.04.2014)– Sài Gòn – Sau biến cố năm 1975, những người Thương Phế Binh tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng hôm 28.04.2014, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã trả lại giá trị đích thực cho họ. Họ là những con người vì bảo vệ tổ quốc và dân tộc đã để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ phải được tri ân. Và hôm qua là lần thứ 2 những ông Thương Phế Binh được Tri Ân.
Linh Mục Đinh Hữu Thoại, thành viên ban tổ chức cho biết: “Tôi là người trong ban tổ chức Ngày Tri Ân những TPB VNCH. Chúng tôi được gợi hứng từ lần tổ chức năm ngoái do Chùa Liên Trì của Hòa Thượng Thích Không Tánh kết hợp với chúng tôi để tổ chức tại khuôn viên của Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Năm nay chúng tôi muốn tiếp tục duy trì việc này và sẽ cố gắng để một năm tổ chức một lần.
1404290002Khi được hỏi về ý nghĩa của việc tổ chức ngày tri ân, Linh mục Đinh Hữu Thoại cho biết: “Các TPB VNCH là những người đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước. Chúng ta không bàn đến chiến tranh phi nghĩa hay chính nghĩa nhưng đó là một biến cố lịch sử mà các vị TPB đã hy sinh một phần thân thể của mình vì đất nước. Bởi vậy họ đáng phải được quan tâm, nhưng suốt gần 40 năm nay họ bị loại ra bên lề xã hội. Nhà cầm quyền không quan tâm đến họ, không những không quan tâm mà còn có cái nhìn phân biệt đối sử với họ. Vì vậy chúng tôi muốn vực dậy vai trò và giá trị của họ. Họ là những người đáng được tri ân đó là ý nghĩa chúng tôi tổ chức Ngày tri ân. Những món quá trao không lớn, nhưng tinh thần thì cao quý để cho các anh em TPB có dịp ngồi lại với nhau có dịp gặp gỡ chia sẻ để cho họ thấy được phẩm giá của họ trong xã hội ngày hôm nay.

Một số hình ảnh ngày Tri ân quý ông thương phế binh

LTCGVN (29.04.2014) – Sài Gòn – Hơn 400 thương phế binh của VNCH đã đến họp mặt trong ngày “Tri ân quý ông thương phế binh” vào ngày hôm qua 28.4 tại sân Hiệp nhất Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn. Mặc dù thời tiết Sài Gòn hôm qua nắng nóng, nhưng tình yêu thương mọi người dành cho nhau dường như xua đi tất cả.  Anh Đức Hiệp. cộng tác viên của VRNs đã tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trong ngày họp mặt này.
DSC_00571. Khu vực hang đá Đức Mẹ, cuối nhà thờ là nơi trao thẻ cho quý ông đã đăng ký tham dự ngày họp mặt Tri ân
DSC_00032. Nhiều thương phế binh đăng ký cho một thân nhân đi theo để giúp mình. Trong ảnh là “một gia đình thương phế binh” đang được anh Hiệp Hòa trao thẻ để  vào khu vực họp mặt

Tổng hợp thông tin về lễ tuyên thánh của Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II

LTCGVN (29.04.2014)- Sài Gòn - Theo Đài phát thanh Vatican cho biết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên thánh cho hai vị Giáo hoàng tiền nhiệm của ngài là Đức Gioan XXIII và Đức Gioan Phaolô II trước đám đông hàng trăm ngàn người,,vào Chúa nhật thứ hai Phục Sinh ngày 27/4, hay còn được gọi là Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Chân dung hai vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Gioan XXIII. Ảnh Kacper Pempel / Reuters
Chân dung hai vị Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Gioan XXIII. Ảnh Kacper Pempel / Reuters
Thánh lễ tuyên thánh lúc 10 giờ sáng Rôma (2g30 chiều Việt Nam) của hai vị giáo hoàng còn có sự hiện diện của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, người đã tuyên Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1/5/2011.
Đài phát thanh Vatican gọi đây là ngày “của bốn đấng kế vị thánh Phêrô”, trong khi giới báo chí gọi đây là “ngày của bốn giáo hoàng.”
Hai vị thánh đã sống trong những thảm trạng của thế kỷ
ĐGH Phanxicô đã cho biết trong thánh lễ rằng, hai vị thánh mới nhất của Giáo hội Công giáo là những “giáo hoàng của thế kỷ XX”, họ đã “không e ngại nhìn lên những vết thương của Đức Kitô.”
“Các ngài đã sống kinh qua những sự kiện bi thảm của thế kỷ đó, nhưng các ngài không bị lung lạc bởi chúng. Đối với các ngài, Thiên Chúa đã mạnh hơn. Đức tin đã mạnh hơn, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc con người và Chúa của lịch sử. Lòng thương xót của Thiên Chúa thể hiện trên năm vết thương đã mạnh hơn và mạnh hơn nữa là sự gần gũi với Đức Maria là Mẹ chúng ta.”

Những hình ảnh tiêu biểu trong ngày tuyên thánh, Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II

LTCGVN (29.04.2014) – Sài Gòn – Hôm qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên phong hai vị chân phúc là Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II lên hàng hiển thánh. Thánh lễ cũng có sự hiện diện của Đức nguyên Giáo Hoàng Benêđictô XVI. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử Giáo hội, khi hai vị Giáo hoàng cùng hiện diện trong một thánh lễ tuyên thánh cho hai vị tiền nhiệm của mình. Thánh lễ tuyên thánh hôm qua đã thu hút gần một triệu người đổ về Rôma tham dự và ước tính có gần hai tỷ người theo dõi sự kiện này qua các phương tiện truyền thông xã hội. VRNs giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu từ trang nbcnews.com liên quan đến thánh lễ tuyên thánh này.
ss-140427-canonization-mass-vatican-01.nbcnews-ux-1600-9001. Quang cảnh quảng trường thánh Phêrô nhìn từ trên cao trong ngày tuyên thánh, Đức Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, 27.4.2014. Ảnh Filippo Monteforte / AFP 

Hãy nhớ mệnh lệnh Fatima

Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần, nhưng nổi bật là những lần hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, nổi bật vì các sứ điệp quan trọng dành cho nhân loại. Các sứ điệp Fatima thuộc phạm vi rộng đến nỗi không thể ghi trong một cuốn sách. Các chủ đề như sự tận hiến, lòng sùng kính ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, cuộc nổi dậy và lan rộng của Cộng sản vô thần, Chuỗi Mân Côi là khí cụ hòa bình, lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, thị kiến về Hỏa Ngục, Bí Mật Thứ Ba,… Tất cả những điều này có thể thấy trong các sứ điệp Fatima.
Một sứ điệp nổi bật là cuộc nổi dậy của chủ nghĩa cộng sản vô thần do Nga tuyên truyền. Với sự sụp đổ của Cộng sản Soviet năm 1990-1991 và việc tiết lộ Bí Mật Thứ Ba Fatima ngày 13-5-2000, chúng ta có thể nói rằng các Mệnh Lệnh Fatima đã trọn vẹn chưa? Vẫn tiếp tục nhắc nhở nhân loại.
Trong chuyến viếng thăm Fatima ngày 13-10-2010, ĐGH Bênêđictô XVI đã nói: “Những người tự lừa dối mình đều nghĩ rằng Mệnh Lệnh Fatima đã kết thúc”.
Tầm quan trọng của việc tận hiến đã rõ khi chúng ta muốn có hòa bình trên thế giới và sự hoán cải của nước Nga, Đức Mẹ nói rằng Thiên Chúa muốn dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Đây là lời Đức Mẹ nói năm 1917: “Để ngăn cản điều đó (sự trừng phạt thế giới bằng chiến tranh, nạn đói khát, sự bách hại Giáo hội), Mẹ sẽ xin tận hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm và rước lễ các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Nếu họ vâng lời Mẹ, nước Nga sẽ hoán cải và sẽ có hòa bình; nếu không, nó sẽ lan truyền sự sai lầm tới khắp thế giới, thúc đẩy chiến tranh và bách hại Giáo hội….”.