1

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

2

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

3

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

4

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

5

www.luongtamconggiaovietnam.blogspot.com

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

[Video] VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: BIỂN ĐÔNG NAM Á TIẾP TỤC CĂNG THẲNG - Phần 2

VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: BIỂN ĐÔNG NAM Á TIẾP TỤC CĂNG THẲNG - Phần 2
29/8/2012
BLG Đại Dương
Vạn-Lý

BIỂN ĐÔNG NAM Á TIẾP TỤC CĂNG THẲNG
Hành vi ngang ngược của Trung Cộng tại Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông Nam Á đang bị dư luận thế giới chỉ trích, nhưng, Bắc Kinh vẫn tiếp tục chính sách "hoà hoãn với Mỹ, vơ vét tài nguyên, đe doạ quân sự, chia rẽ ASEAN". BLG Đại-Dương phân tích các sự kiện mới nhất liên quan đến Biển Đông Nam Á.


[Video] VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: CON DÊ TẾ THẦN NGUYỄN ĐỨC KIÊN - Phần 1


VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU: CON DÊ TẾ THẦN NGUYỄN ĐỨC KIÊN - Phần 1 
29/8/2012 
BLG Đại-Dương
Vạn-Lý
CON DÊ TẾ THẦN NGUYỄN ĐỨC KIÊN
Tài phiệt tư nhân Nguyễn Đức Kiên có tên trong danh sách 100 người giàu nhất tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã bị tạm giam hôm 20 tháng 8 và 4 ngày sau Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Lý Xuân Hải cũng bị tạm giam để điều tra. Dư luận trong nước và quốc tế xôn xao về cuộc khủng hoảng ngân hàng tại Việt Nam. BLG Đại-Dương nguyên nhân và ảnh hưởng của vụ này.


[Video] Bản tin video ngày 30-08-2012


* Bản tin video sáng ngày 30-08-2012


==============================================================
* Bản tin video tối ngày 30-08-2012
Nhà thầu Trung Quốc bị phạt vì trồng cỏ lạ tại đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.



Cường quốc dân oan


 

.

Tôi trở thành người tiếp dân oan bất đắc dĩ.
Chẳng hiểu từ đâu, thỉnh thoảng những người dân oan tìm đến nhà tôi. Tôi ít có điều kiện tiếp xúc với dân oan vì nhà tôi ở xa, sức tôi thì yếu, tuổi tác đã cao. Tôi ít đưa thông tin về dân oan là vì thế. Tuy vậy, tôi vẫn thường xuyên quan tâm đến chuyện dân oan ở khắp mọi nơi.
Trớ trêu thay, bản thân tôi cũng là một dân oan. Việc của tôi, tôi không làm gì được thì tôi làm được gì cho họ? Tôi đã có rất nhiều đơn từ với đầy đủ bằng chứng của nhiều vụ việc, không kẻ nào bác bỏ được cho nên thường là chúng thoái thác không tiếp hoặc khất lần, hoặc lờ đi.
Đi khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đã nhiều, tôi rất hiểu nỗi bức xúc của những dân oan.

Nhà tù ở Việt Nam ‘vi phạm quyền tù nhân rất phổ biến’





LTS: Luật sư Nguyễn Văn Đài, 43 tuổi, mãn án 4 năm tù ngày 6/3/2011 vì bị  cáo buộc tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” cùng một vụ với nữ luật sư Lê Thị Công Nhân. Ông từng bị giam ở nhà tù Ba Sao tỉnh Nam Hà, nơi đang có nhiều tù nhân chính trị bị giam giữ, kể cả linh mục Nguyễn Văn Lý. 
Nữ luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa gửi thư tố cáo cai tùvà ban giám thị nhà tù số 5 của Bộ Công An ở Thanh Hóa lên chủ tịch nước CSVN. Bà nêu ra 5 điểm vi phạm luật lệ nghiêm trọng của nhà tù và cai tù ở đó để đòi chấn chỉnh cho đúng pháp luật của chế độ. Nhân sự kiện này, Báo Người Việt phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Đài về những điều ông đã trải qua trong những ngày tù tội mà ông cho hay là tình trạng nhà tù bất chấp luật lệ có thể phổ biến khắp nơi ở Việt Nam.

***
Luật sư Nguyễn Văn Đài (phải) tại phiên tòa hồi tháng 5 năm 2007. (Hình: AFP)
Người Việt (NV): Trong kinh nghiệm của một người tù chính trị, ông có thấy những gì đã xảy ra cho TS Cù Huy Hà Vũ là chuyện phổ biến hay chỉ là sự “phân biệt đối xử” có tính riêng biệt với trường hợp tù nhân Cù Huy Hà Vũ?

Du học sinh Việt Nam – Một thế hệ “vượt biên” thời hiện đại



Facebook –  Sau “hiệp định Geneve” hàng triệu người, đa số là người Công giáo, rời khỏi miền Bắc VN năm 1954 theo chương trình Passage to Freedom (Con đường đến Tự Do). Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc đã bỏ vào miền Nam
Theo tuần báo Time, những người di cư vào miền Nam, đặc biệt những người Công giáo Việt Nam, cho rằng họ đã bị đàn áp tôn giáo dưới chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhiều người thật sự ra đi vì lý do kinh tế và chính trị: họ là những người làm việc cho Pháp, hay giới tư sản không có cảm tình với chính phủ Cộng sản. Một số người là nạn nhân của cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, bị lấy mất tài sản nên phải bỏ ra đi. 

Ban Công lý Hòa bình Giáo phận Vinh lên tiếng về vụ án các thanh niên công giáo


Ban Công lý Hòa bình
Giáo phận Vinh


Về vụ án các thanh niên Công giáo
Ngày 24/5/2012, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xử phạt bốn thanh niên tại Vinh: Đậu Văn Dương 42 tháng tù, Trần Hữu Đức 39 tháng tù, Chu Mạnh Sơn 36 tháng tù và Hoàng Phong 24 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo điểm c, khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự hiện hành của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một trong những vụ án đã gây nhiều bất bình và tranh cãi cho dư luận trong nước và quốc tế. Trước phiên tòa phúc thẩm sắp tới, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh nhận định:


(i) Lập luận của nhà lập pháp Việt Nam, nhất là của các cơ quan tư pháp Nghệ An tại điều 88 (và ngay cả điều 79) Bộ luật hình sự hiện hành về “Tội tuyên truyền chống phá nhà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (cũng như “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”), đã đi ngược lại quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện hành về “quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật” (Điều 69). Những quyền này đã không được ghi nhận trong Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 !

Hành trình kêu oan của gia đình và thân nhân 17 Thanh niên Công Giáo & Tin Lành



  Sau 04 ngày đi Hà nội kêu oan cho con, em của mình. Trên đường đi đoàn đã tới tĩnh tâm ở Đan Viện Châu Sơn, đoàn đã tới thăm Giáo xứ Thái Hà ( Hà Nội), đã tới kêu oan và trình đơn ở văn Phóng Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nhưng bị nhân viên của văn phòng chính phủ “câu giờ” lừa dân và từ chối. Thất vọng, bức xúc và ra về nhưng gia đình và thân nhân của 17 Thanh niên Công Giáo & Tin Lành (TN CG & TL) vẫn vững tin vào sự thật và mong sao sẽ có những người thiện tâm trong bộ chính trị hôm nay hoặc một chính đảng sớm xuất hiện để cứu Nhân dân.

Bài giảng giáo lý của Đức Thánh Cha Benedict XVI: ''Sự thật là sự thật, không thể nào có sự nhượng bộ''


Bài giảng giáo lý của Đức Thánh Cha Benedict XVI

ROME, thứ tư 29, tháng 8, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI tuyên bố: "Sự thật là sự thật, không thể nào có sự nhượng bộ" khi ngài mời gọi các tín hữu chú ý đến việc "tử đạo vì trung thành với Phúc Âm hàng ngày." Đức Thánh Cha đã tiếp tục các bài giáo lý về việc cầu nguyện, vào ngày 29 tháng 8, 2012, tại Castelgandolfo, để tưởng nhớ đến cuộc tử đạo của Thánh Gioan Baotixita, đấng mà Giáo Hội "hết sức tôn kính từ xưa."

Những Người Việt Công Giáo Mới 3


NHỮNG NGƯỜI VIỆT CÔNG GIÁO MỚI 3 

(Tiếp theo)

III. – LÒNG YÊU NƯỚC. 

Chúng tôi đề nghị chúng ta duyệt xem hai khía cạnh của đề tài : Tình yêu Quê Hương và Tình Đồng bào. 

A. Lịch Sử cận đại Quê Hương Việt Nam. 

1. Chia đôi Lãnh thổ hình chữ S của Dân tộc Việt.

Hội nghị Genève (Thụy Sỹ) về Đông Dương chính thức khai mạc ngày 26.04. 1954. Sau khi các phái đoàn trình bày lập trường của mình về cách giải quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương cho đến ngày 23.06.1954, các cuộc đàm phán bắt đầu và tiến triển rất chậm. Cuối cùng, Pháp và Trung Quốc đã thỏa thuận một giải pháp chung với thảm họa : Lãnh thổ Việt Nam bị chia đôi.

Mùa báo hiếu





Lễ hội Vu Lan vào rằm tháng bảy âm lịch hằng năm được tổ chức để báo hiếu công đức sinh thành đối với những người còn sống cũng như đã qua đời. Là mùa nên không chỉ nhắc đến lễ Vu Lan mà còn nhắc đến cả một chu kỳ dài 3 tháng từ rằm tháng ba đến rằm tháng bảy, gồm có những giai đoạn: An cư kiết hạ, Tự tứ, Vu lan.

Đó là những đề tài được chia sẻ trong mùa báo hiếu.

An cư: Theo nghĩa tiếng Phạn là “vũ kỳ”, nhắc đến thời gian của mùa mưa, mùa sinh sôi nảy nở của vạn vật. Theo từ nghĩa chữ Hán, an cư là “ở yên”. Kiết hạ là thường xuyên ngồi thiền trong thời gian 3 tháng tu tập thiền định.

Thời gian 3 tháng an cư có nhiều ý nghĩa, nhưng có 3 nét chính:

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

[Video] RFA: Thế giới trong tuần


Thảo luận bàn tròn về các vấn đề Thời sự Thế giới trong tuần.

[Video] Nhân quyền trong quan hệ Mỹ-Việt

RFA phỏng vấn GS Allen Weiner, Giám đốc chương trình Luật Quốc Tế của Đại học Stanford.

Liệu Đảng Cộng Sản có thật sự muốn chống tham nhũng?


Tờ Quân Đội Nhân Dân số ra ngày Chủ Nhật 26 tháng Tám vừa rồi có bài tựa đề “ Một kiểu ‘mượn gió bẻ măng’!”, qua đó mạnh mẽ cáo giác những “luận điệu cũ rích” từ bên ngoài nhằm xuyên tạc VN.
AFP photo
Ảnh minh họa nạn hối lộ, tham nhũng
Thanh Quang nêu lên những luận điểm chính của bài báo và ghi nhận phản biện của nhà báo Bùi Tín từ Paris, từng là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam.


Trong nỗ lực gọi là “làm thất bại chiến lược ‘diễn biến hoà bình’ ”, bài “Một kiểu ‘mượn gió bẻ măng’!” trích dẫn điều mà bài báo cáo giác là “luận điệu cũ rích” của các trang mạng, báo, đài ở nước ngoài, kể cả Đài RFA, nhằm quy tội Đảng CS “đẻ ra” tham nhũng, quan liêu suy thoái. Vẫn theo bài báo, thì đây là một cách trong muôn phương, ngàn kế để “các thế lực thù địch” kích động tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thực hiện xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN và Nhà nước VN.

Vợ Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ tố cáo nhà tù phạm luật




HÀ NỘI (NV) -Bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ vừa gửi một đơn tố cáo tới chủ tịch nước CSVN tố cáo việc vi phạm quyền của tù nhân như quy định trong luật lệ.
Ông Cù Huy Hà Vũ hiện đang bị tù ở trại giam số 5 thuộc tỉnh Thanh Hóa của Bộ Công An CSVN.
Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị kết án 7 năm tù và 3 năm quản chế trong phiên tòa sơ thẩm ngày 4 tháng 4, 2011 vì bị quy chụp “Tuyên truyền chống nhà nước…” mà ông phủ nhận hoàn toàn.
Trong đơn thư tố cáo, bà Nguyễn Thị Dương Hà liệt kê 5 trường hợp cụ thể mà cá nhân cai tù Lương Văn Tuyến và ban giám thị trại tù số 5 ở tỉnh Thanh Hóa đã “xâm phạm nghiêm trọng và có hệ thống các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Cù Huy Hà Vũ.”

Điện nguyên tử: Toàn những lời nghịch lý của ông Bộ Trưởng Nguyễn Quân




 Thấy gì qua những câu trả lời của ông Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân về điện nguyên tử? - Toàn là những lời nghịch lý! 

Bên lề cuộc hội thảo về điện hạt nhân tại Việt Nam do Bộ Khoa Học và Công Nghệ tổ chức với sư góp mặt của một vài viên chức của tổ chức Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA), Bộ trưởng Nguyễn Quân đã trả lời chất vấn của phóng viên của một số báo chí trong nước như Thanh Niên, VietNamNet, SGTT, VOV, Vietbao, Tuoi Tre, Vn Express, Bee, Dân Trí, TTXVN...

Hoa Kỳ không nên bán đứng nhân quyền tại Việt Nam





Washington Post - Ông Allen S. Weiner là giáo sư ngành luật thuộc Đại Học Stanford. Ông cũng là giám đốc của Chương Trình Luật Quốc Tế và So Sánh. Ông vừa đệ đơn lên Ủy Ban Điều Tra Liên Hiệp Quốc về Bắt Giữ Tùy Tiện, thách thức tính hợp pháp của việc bắt và giam 17 nhà hoạt động Việt Nam vào năm ngoái.
Dưới đây là bài viết của ông mới đăng trên một tờ báo lớn nhất tại Mỹ: Washington Post. Mới đây, 12 tổ chức Quốc tế có uy tín trên thế giới đã gửi thư cho TT Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện 17 thanh niên Công giáo và Tin Lành bị bắt giữ từ năm ngoái.

Chuyện của những nhà tranh đấu có phải là chuyện của tôi?



Một vài năm gần đây, khi nhà nước cộng sản ra tay đàn áp giáo xứ Thái Hà, xua bầy nô khuyển của đảng là công an không còn một chút tình người cùng nhóm theo đóm ăn tàn vào phá phách đánh đập và khủng bố bắt giam giáo dân, qua biến cố trên những cụm từ «vấn đề Thái Hà cũng là vấn đề của chúng tôi» (chúng tôi là nơi các giáo xứ, giáo phận, tổ chức, gởi thư hiệp thông với Thái Hà), «Thắp nến hiệp thông» đã xuất hiện và được nhắc đến rất nhiều trên môi miệng người dân Việt và trên truyền thông quốc tế. Những sự kiện «hiệp thông» nói lên sự đồng thuận, đồng lòng với Thái Hà, và công khai nói thẳng với chính quyền cộng sản:chúng tôi phản đối. Thắp nến hiệp thông rõ mười mươi là những cuộc xuống đường công khai đầy thách thức trong ôn hòa bất bạo động. Chất keo dính kết mọi người lại với nhau là sự đoàn kết một lòng, tuân thủ nghiêm túc sự hướng dẫn của những người đứng đầu giáo xứ và họ đã làm chùn tay tên đao phủ CSVN. Hoan hô Thái Hà ! Sức mạnh của sự đoàn kết đã đánh bại sự sợ hãi đã luôn ám ảnh mọi người của Thái Hà và đã gởi đến cho toàn dân Việt một thông điệp: nếu chúng ta đoàn kết, sức mạnh sẽ thuộc về ta.

Giáo hội Mennonite thông báo về phiên tòa phúc thẩm hôm nay



Sài Gòn - Sau gần 2 năm với nhiều lần hoãn xử, nay vụ án được đưa ra xét xử trở lại. Trung tâm mục vụ Mennnonite quận 2 rộng hơn 2169,7m2 bao gồm 2 lô đất. Dù Không có quyết định thu hồi đất theo luật định, đặc biệt lô đất 359,7 m2 không có quyết định thu hồi và không có quyết định cưỡng chế vẫn bị chính quyền quận 2 huy động lực lượng cưỡng chế tàn bạo trục xuất tất cả 7 gia đình Mennonite và toàn bộ sinh viên Mennonite cùng các tù nhân lương tâm đang điều trị bệnh tại phòng chăm sóc y tế của trung tâm mục vụ Mennonite, làm ảnh hưởng chết 1 tín hữu Mennonite. Toàn bộ cơ sở xử dụng cho đoàn Hướng đạo sinh, một thư viện với hàng chục ngàn cuốn sách, một phòng học, 1 phòng cầu nguyện, phòng y tế… tất cả bị san bằng và bỏ hoang hóa 2 năm nay, trong khi đó thì cư dân Tin Lành Mennonite tan lạc khắp nơi.

Công an Sài Gòn vẫn còn sách nhiễu các con bà Đặng Thị Kim Liêng



Sài Gòn – Anh Tuấn (hiện ở tại quận 12, Sài Gòn) con trai bà Đặng Thị Kim Liêng cho biết cách đây mấy hôm, tay công an bám theo gia đình anh từ khi chị Tạ Phong Tần bị bắt, tên là Trịnh Tiến Tùng (số điện thoại: 0913718968) gọi điện bảo anh Tuấn ra quán café có việc cần bàn! Anh Tuấn không muốn tiếp xúc với viên công an này, người mà anh gọi là “Tùng sói” (vì bị sói đầu). Nhưng hắn ta kèo nhèo quá nên anh đành ra xem hắn muốn gì.
Khi gặp anh Tuấn, tên Tùng gặng hỏi xem dịp 49 ngày sắp tới của mẹ anh Tuấn, gia đình có tổ chức gì không, tổ chức như thế nào và sẽ mời những ai,… Công an Tùng còn yêu cầu anh Tuấn về nhà xem những bài thơ, thư từ của bà Liêng còn không. Nếu còn thì mang đến giao cho anh ta. Công an còn hỏi có tiếp xúc với Dòng Chúa Cứu Thế hay không? Mỗi lần người nhà lên Sài Gòn thăm nuôi chị Tần có ghé đến nhà thờ DCCT hay không,…

[Video] Tin Công Giáo Thế Giới ngày 29.08.2012

[Video] Cầu vồng

Chỉ có một thôi!



Chỉ có một thôi!
Khi bạn 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc ròng cả đêm.

Khi bạn lên 2, mẹ dạy bạn cách đi bộ. Và bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy mất dạng khi nghe mẹ gọi.

Khi bạn được 3 tuổi, mẹ làm tất cả mọi bữa ăn cho bạn với một tình yêu vô hạn. Và cách bạn cảm ơn mẹ là hất tất cả xuống sàn nhà.

Khi bạn lên 4 tuổi, mẹ cho bạn vài cái chì màu. Và bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô đầy lên bàn ăn.

Bạn lên 5 tuổi, mẹ may áo cho bạn để bạn đi nghỉ cuối tuần. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lăn uỳnh xuống bãi đất cho dơ đồ.

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

[Video] Nga hạ thủy tàu ngầm đầu tiên cho Việt Nam


Nhà máy đóng tàu Admiralteisky của Nga vừa chính thức cho hạ thủy chiếc tàu ngầm Kilo 363 đầu tiên trong số 6 chiếc bán cho Việt Nam vào hôm 28 tháng Tám năm 2012.

Tin cho hay, sau khi hạ thủy và chạy thử thành công, chiếc tàu ngầm này sẽ được giao cho Việt Nam vào đầu năm 2013.

Trước đó nhiều nguồn tin nói rằng, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được Nga bàn giao cho Việt Nam vào năm 2014. Theo hợp đồng, 5 chiếc tàu ngầm Kilo còn lại sẽ được bàn giao cho đến hết năm 2016.


[Video] RFA: Những con số trong tuần

[Video] RFA: Bản tin video ngày 28-08-2012



* Bản tin video sáng ngày 28-08-2012

==============================================================
* Bản tin video tối ngày 28-08-2012
Bộ trưởng quốc phòng Australia thăm Việt Nam, thảo luận việc mở rộng hợp tác quốc phòng song phương


Nước Việt buồn và gia tài để lại của bọn mafia đỏ



“Chúng ta hãy cứ để cho những người cộng sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta dân chủ” – Adam Michnik
 Một tuần sau vụ bê bối của của ông chủ ngân hàng ACB và “bầu” Kiên bị bắt giữ hôm 20/8, trong con mắt bi quan và thất vọng của người dân Việt bình thường, tất tần tật các đại gia sống trong những biệt thự nguy nga, đi xe siêu sang trọng, ăn xài hoang túng, đều có thể là những tên ăn cắp. Trước bầu Kiên ít ngày, họ đã chứng kiến những đại gia khác được cho là “làm ăn đàng hoàng” cũng… bất chợt dính vòng lao lý. Lùi xa hơn thì nhiều.
Sản xuất ra một rừng luật và các nghị định vi hiến để trị dân, nhưng bản thân thì không chịu sự chi phối nào của cơ chế nhà nước pháp trị, trong những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã tạo ra một xã hội tư bản vô chính phủ, mọi rợ, một bộ máy cai trị dung dưỡng tham nhũng, nơi mà các quan chức chóp bu cấu kết với giới tư nhân để tư bản hoá khu vực kinh tế công, làm giàu riêng bằng cái giá phải trả của 90 triệu người.